1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc mà cổ phần hoá thì thế nào nhỉ,nghĩ mà thấy bâng quơ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khanh_mk, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    có thích đâm sau lưng chiến sĩ hoong
    còn loại công ty nào các bác chỉ bảo tiếp đi ạ
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    1 công ty tập đoàn của nước ngoài khi vào Việt Nam rất thuận lợi dù ko fải mất gì nhiều vì các kts giỏi sẽ hút vào các công ty này 1 cách rất nhanh và họ đã có 1 nguồn lực lớn để dễ dàng nhận công trình với giá cao
    cá nhân anh vẫn rất nể anh Having Bath vì để có đc 1 avant như hiện nay anh Thanh đã fải làm gấp 3 lần 1 người nước ngoài
    việc vào WTO và xuất hiện 1 số tập đoàn trong nước và nước ngoài nếu ko cẩn thận cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong nước gây ra biến động thị trường xây dựng cao cấp 1 cách cục bộ
    1 cách hình ảnh ; nếu 1 môi trường sinh thái có những loài cá nhỏ và vừa bỗng nhiên xuất hiện 1 con cá to hơn ....
  3. olanhi

    olanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cac bac thu xem, neu ko cho cty nuoc ngoai vao thi cu de cho may ong lam nha dan lam cao oc mai a?:D
    Roi lai diep khuc "chuyen giao cong nghe" hihihi
  4. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    anh em tiếp tục bàn luận nhé.
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cái naỳ còn thiếu 1 ý ,thường thì chỉ có 3 năm đầu sẽ được miễn thuế doanh thu, thời gian sau vẫn tiếp tục đóng thuế doanh thu!
  6. newarc

    newarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Một thằng cử nhân kinh tế học 4 năm được chút ít kinh nghiệm. Dùng sức lực của mình để làm lãi cho đống Vốn mà bọn nó đóng vào
    Một thằng cha mẹ giàu có, đến lúc về Lỗ để cho nó một đống tiền. Thằng ngu tiêu hết thì không nói làm jì. Thằng hơn thàng ngu một tí xách tiền đó góp vào một công ty cỗ phần rồi đến tháng nhận lãi. Nó không cần làm cũng ngồi ăn, vốn càng to được càng nhiều. Đó một phần xem như cái phúc của nó trước khi tham gia góp vốn vào .

    Một thằng kiến trúc sư học 5 năm được xem như là 5 năm tích luỹ vốn. Nếu ta xem đây là tư liệu sản xuất thì một khi tham gia vào công ty cổ phần mình đã đầu tư khoản này vào. Vốn này sẽ được mở rộng tuỳ vào khả năng của chính người đó và tập thể đó theo thời gian. Có lẽ đây cũng là cái may của thăng KTS .
    Tuy nhiên do một số điều kiện và yếu tố xã hội tại Việt Nam, nên vấn đề phân bố lao động chưa rõ ràng, thằng làm KTS thì đi làm hành chính, thằng luật ra làm Marketting ... đảo lộn hết .
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Thế tóm lại là ý đồng chí muốn hỏi về vấn đề gì??
    Thú thực là tôi cũng chưa rõ lắm??
    Phân tích qua 1 chút về câu chuyện của đồng chí vậy,
    Qua câu chuyện của đc kể, thì có thể thấy 1 điều, đấy là ông bạn của đc không linh hoạt, hoạt bát, năng động và giỏi giang như đồng chí nhận định đâu.
    Bởi với 1 người mà đúng như đc nhận định như thế, thì chắc chắn tay đó phải gây dựng cho bản thân hắn được 1 cái gì rồi, chứ kô đến nỗi tệ như thế ( tôi vẫn chưa rõ là sau khi chia tách, thì hắn vẫn làm giám đốc cty đó chứ , và cty đó vẫn còn tồn tại chứ ??)
    Khía cạnh khác, thực ra thì để mà cty KT tồn tại được, thì phải có nguồn việc , việc đc chơi bời nhảy múa mà kiếm được việc về cho cty thì cũng tốt chứ sao?
    Quá tốt là đằng khác, lúc đó thì đc phải lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị mới đúng. Giá mà cái ngày đc lên làm gì gì đó ở cái PMU19, vì còn duy trì cái tình bạn tốt mà đc từng nói mà đồng chí đá vài công trình cho ông bạn tốt, thì có phải là vừa có tình bạn tốt, mà bạn bè lại được nhờ.
    Đồng thời, lại là một việc tốt cho xã hội, vì đã đóng góp công duy trì cho xã hội một KTS yêu nghề??, tạo công ăn việc làm, Góp phần gây dựng một gia đình hạnh phúc cho xã hội ( vợ thằng bạn đồng chí không bỏ đi?, Con thằng bạn đồng chí không bơ vơ....).... ấy , bao nhiêu là thứ lợi ích cho XH ....
    Ngoài ra, cty nhờ đồng chí mà tồn tại, thì ắt hẳn dần dần nó cũng có tiếng tăm 1 chút, --> thêm việc---> tăng lợi nhuận . Khi ấy, với một thằng chăm làm --> tiếp tục làm việc . Một thằng quen chơi, nhưng lại có nhiều mối quan hệ --> quan hệ càng nhiều, --> giao lưu rộng---> kiến thức xã hội nhiều ----> sẽ hiểu biết thêm nhiều về kinh tế ---> chuyển hướng công ty KT phát triển thêm 1 số lĩnh vực liên quan ( bất động sản chẳng hạn) ---> corporation --> cổ phần hoá đê , phát hành cổ phiếu đê ---> ....... Viễn cảnh sáng lạn chứ nhỉ??
    ----------------------------------------------
    sống trong một xã hội thời kinh tế thị trường, phải có sự cộng tác phải không. Thành công trong lĩnh vực kiến trúc đâu cứ phải chăm chỉ, thích sáng tạo, Phải có sự kết hợp với nhiều yếu tố khác nữa chứ??
    Vậy thì đồng chí cứ chơi bời đi, cứ dùng vốn của cty đi du lịch đi, biết đâu trong lúc du lịch, lại vớ được 1 lô quy hoach nào đấy ngon lành thì sao???
    -----------------------------------------------
    àh, bây giờ mới đọc tiếp , he he,
    Đồng chí bàn về việc cổ phần đóng góp cho cty KT
    Vấn đề em đưa ra ở đây là sự khác nhau,phân biệt thế nào trong góp vốn và góp sức ạ.
    Tại vì ạ,có những công ty,mình chỉ cần bỏ tiền vào mua cổ phần rồi cuối năm lấy cổ tức cũng được.Em thấy Kiến trúc mà áp dụng mô hình thanh toán lãi suất kiểu ấy thì bại.Bại vì cả lí do chủ quan lẫn lí do khách quan ạ.Em xin nói về lí do khách quan trước,khách quan ở chỗ KIến trúc thì vốn thực sự không quá cần thiết như những nghành kinh doanh khác.Lí do chủ quan ở chỗ KTS làm việc thường không nghĩ tới lợi nhuận bằng danh tiếng,bằng sự khẳng định trong nghề nghiệp.Do đó,tức là theo ý kiến của em thì một công ty,một xưởng,một nhóm KTS thì bao giờ bản thân họ cũng nghĩ tới tiếng tăm trước khi nghĩ tới sự giàu có.Do đó,thì chính chủ quan họ cũng không cần tiền như họ và mọi người tưởng ạ.

    Ai nói là họ quan tâm tới tiếng tăm trước khi nghĩ tới giầu có??
    Anh không quan tâm tới tiền tài, anh chỉ muốn nổi tiếng, thành đạt trong nghề của anh thôi... khà khà , nực cười
    Một khi đã quan tâm tới tiếng tăm, nghĩa là đã coi trọng vật chất rồi, đừng nói là không nghĩ tới sự giàu có đi??
    Nói cái này ra, người ta lại bảo là đạo đức giả đấy.
    Nếu nói trên nhận xét khách quan, một người KTS yêu nghề đúng nghĩa sẽ có ở trong lòng cái câu : không màng danh lợi, chuyên tâm làm đẹp cho đời... Tôi nói không sai chứ???
    Nhưng thời buổi này, đào đâu ra??? Có thực mới vực được đạo kia mà???
    Còn việc mở cty, đóng góp cổ phần, thì đương nhiên là vị trí và trách nhiệm phải phụ thuộc vào giá trị đóng góp để quyết định rồi?? Nhưng điều quan trọng nhất khi cùng mở cty?? Đó là " MỘT NƯỚC KHÔNG THỂ CÓ 2 VUA " . Đã là đồng nghiệp, thì trong công việc, vứt tình bạn sang 1 bên đi ( kinh nghiệm xương máu đấy, bạn ạ ).

    Thân!

Chia sẻ trang này