1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc sư đi tìm việc - HELP ME

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi thuannp, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamesos

    nonamesos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    vậy site nhận hồ sơ ở đâu?đơn xin việc tiếng anh hay tiếng việt?theo các bác lên chuẩn bị những điều gi?
    thank
  2. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh.Em ở HN,đang muốn hỏi các anh về khoản chuyển qua sĩ quan chuyên nghiệp nếu công tác ở đó anh ạ.
  3. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thực chú mày đạt được những thành quả học tập như thế thì cũng đáng khen thật! nhưng tư tưởng chú mày chưa thông, cứ giữ mãi cái suy nghĩ kiếm tiền nhiều như thế thì không thể thành kts thực thụ được! nếu muốn lương cao như chú thì đâu cần phải đi học kiến trúc làm chi? buôn bán còn kiếm được gấp bộn đấy chứ! về vốn liếng chuyên môn như thế cũng đủ xài ở Việt Nam đấy, nhưng nên nhớ phải luôn học hỏi để vươn tầm ra toàn cầu chứ, phải so sánh năng lực của mình với kts toàn cầu chứ, sẽ thấy mình là gì đâu; với lại nghề kts phụ thuộc vào sự mạnh mẽ trong dòng suy tưởng của mình, biết nhiều phần mềm và biết lung tung như chú chỉ để hổ trợ thêm năng lực suy tưởng của mình thôi, không quan trọng lắm. Nhiều hoạ viên còn giỏi các phần mềm hơn kts đấy chứ! Đôi dòng! Còn nếu chú hê lên để quản cáo tìm việc thì anh không có ý kiến!
  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    khuyên bác haluu-kts đừng có dại đi làm sĩ quan chuyên nghiệp, trong đó chỉ vẽ mỗi nhà lính và đấu đá nhau thôi.....kinh nghiệm bản thân........hỏng mất nghề đấy.. ít nhất hỏng mất con người. tôi thấy nhiều nhân vật trong đó tệ lắm.... sorry mọi người nếu động chạm ai đó
  5. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Chẹp,bác có ĐT cho e hỏi kĩ cái
  6. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    bình thường nếu ko quen thân: 1 năm phấn đấu làm viên chức quốc phòng, 3 năm - 5 năm phấn đấu đi học sĩ quan chỉ huy, sau 2 năm làm sĩ quan chỉ huy nếu ko đc làm ''''chỉ huy '''' thì chuyển ngạch làm sĩ quan không có số, hình như 55 tuổi là về hưu.........
    đây là chính sách của tất cả cơ quan quân đội.... nên xem xét kĩ tính cách của mình có hợp ko...
  7. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    tôi không rõ, nhưng hình như chỉ là làm kĩ thuật, không làm lãnh đạo được
  9. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
  10. firstknightxx

    firstknightxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thằng em nó có lời tử tế mà các anh, các chị khuyên nó như c... Nhỡ phí mất tài năng nhớn của nước nhà thì sao.
    Anh tạm đánh giá CV của chú thế này: có kinh nghiệm thiết kế, thi công, thành thạo vi tính, bằng xuýt giỏi, nhanh nhạy, năng nổ... Chú mày trình làng cái CV không thường đâu, bóp chết vô số con kiến. Với ngần đấy vũ khí, chú xông pha làm việc cho đời thì được, còn làm được việc cho chú hay không thì anh không chắc.
    Anh cũng một thời như chú, vì vậy nhiều lúc thấy băn khoăn ngứa ngáy bởi thực tế công việc đ... cần nhiều vũ khí như thế, đem doạ nhau thì có tích sự hơn. Vậy mà nhiều bác vẫn còn muốn sắm thêm thần công Master và Doctor, bó tay. Phải rất lâu anh mới hiểu được rằng thân mạng mình chỉ là hàng hoá sức lao động. Những thứ như bằng cấp, kinh nghiệm, trình độ vi tính v.v... chỉ như những dòng ghi chú trên bao bì cho món hàng hoá nói trên. Chú đem khả năng, kinh nghiệm của mình vào làm việc cho các công ty abc với mức lương xyz$ này nọ thực chất là quá trình trao đổi hàng hoá, chả có tình nghĩa xxx gì cả. Nó chả cho chú thêm gì, ngoài cái sự khôn ngoan cần thiết cho những toan tính của cuộc sống hàng ngày, những cái có thể làm hỏng tài năng trời phú cho chú. Chú có thu vào cái này cái kia (tiền, kinh nghiệm, quan hệ...) cũng là để tái sản xuất ra chú (tiền, kinh nghiệm, quan hệ...) và tiếp tục quá trình trao đổi hàng hoá đó cho đến khi chú, do một biến cố lịch sử nào đó, hoá thành tư bản ngân hàng, một loại hàng hoá mới hơn về chất. Nói chung chú chỉ là đại diện cho quá trình trao đổi đó, dù sự vận động tư bản đem lại cho chú những mề đay làm chói mắt bầy đàn xã hội, cho nên anh mới nói rằng chú làm việc cho đời thì được, rất được là đằng khác.
    Đời cần gì thì ta trang bị cái đó để theo đuổi nó, như giống đực theo đuổi giống cái. Nhưng ta thực sự cần gì thì ta lại đxx. biết. Vì thế, quanh đi quẩn lại ta vẫn chỉ là hàng hoá sức lao động. Ngày ngày trang sức, đánh bóng, chải chuốt, đi làm bon chen trong xã hội chẳng qua là để tham gia vào quá trình chu chuyển hàng hoá. Những thứ thường thấy trong CV, tưởng là thực chất con người ta, một cách bền chặt, có khác gì tấm da bộ mặt và số đo của người mẫu. Đạt đến những thứ như nhà lầu, xe hơi, bồ ngon, vợ đẹp... thì vẫn không làm cho con người ta nằm ngoài thị trường và qui luật của nó.

Chia sẻ trang này