1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc sư đi tìm việc - HELP ME

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi thuannp, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Haha buồn cười vãi ...Lại thêm một thằng phá hoại nữa.
    Không biết ông em có thày u dày đạn hay mày pót lên để bày trò nữa chứ anh thực sự ngạc nhiên vì tầm hiểu biết và trình hót của chú em đấy!
    "hiểu rõ về các chi tiết cấu tạo công trình (tất nhiên ngoại trừ những chi tiết phức tạp), biết cách khai triển hồ sơ bản vẽ, có kinh nghiệm làm kết cấu, điện, nước, dự toán (tất nhiên cũng của các công trình đơn giản), có khả năng lập dự án đầu tư, ngoài ra còn biết thiết kế, lập trình web, quản trị mạng (những việc nay do say mê nên làm cũng khá), v.v... "
    Anh đột nhiên ngờ rằng trường Kiến Trúc đã kịp thời sản sinh thêm một loại quái vật mới. Lạ.. Mới mấy năm mà đã tiến hoá đến thế... buồn cười quá! và cũng đau lòng quá.
    Thảo nào mà đến giờ này vẫn còn những cái đống *** như cáic bảo tàng phòng không không quân trên đường Truờng Chinh.
    Thảo nào mà tạp chí kiến trúc ra được mấy số có trang đen rồi sau tuyệt.
    Thảo nào cứ mỗi ngày đi trên mảnh đất này lại thấy thà cứ hoang tàn như thời chiến có phải hơn không?
    Những đứa ngu xuẩn mà biết mình vẫn còn hơn cái loại cuồng vĩ này.
    Anh nói hơi nặng may ra chú tỉnh ngộ sớm, kẻo mấy năm nữa, già rồi x thay đổi được thì thảm cho nước nhà lắm lắm. Tầm như các thầy kiến trường HAU còn chịu lương hơn triệu, phải đánh quả bỏ mẹ ra nữa là một đứa mới ra trường, chưa gì đã hợm hĩnh đòi này đòi kia.
    Quả thật nếu chú em thực sự có tâm huyết với nghề thiết kế, thì cũng nên nhìn thẳng vào mình một cách chân thực, điều gì không biết thì bảo là không biết, điều gì biết cũng bảo là không biết mà bảo là đã có làm qua thì có chính xác hơn không? Nhắc đến cái câu mà anh chúa ghét : " Ở đời này phải biết mình là ai chứ " chỉ mong em sớm nhìn ra đường lớn mà đi, kẻo ngũ thập tri thiên mệnh ngoảnh đầu nhìn lại thấy mình phá nhiều hơn xây thì uổng đời lắm.
  2. hauhau

    hauhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ông Ivannn cần thông cảm cho các KTS mới ra trường, họ bị ảnh hưởng bởi nhiều luồng tư tưởng, vừa mang cái lãng mạn viển vông của SV, vừa mang cái chí hướng làm giàu của những Billgate, Ford, Magarret nên đương nhiên họ khao khát lương cao cũng là một tất yếu. Bất cứ ai cũng vậy thôi, đi vào đời là sẽ ngộ ra được nhiều điều.
    Còn với tác giả chủ đề này, tôi xin có lời khuyên, em hãy cứ đi làm đi, bất cứ môi trường nào cũng có những điều bổ ích và thú vị. Không phải ngẫu nhiên mà các thầy trường kiến trúc chấp nhận mức lương chỉ xấp xỉ 1tr / tháng. Với danh tiếng là giảng viên đại học Kiến trúc, họ có thể đàng hoàng ra mở xưởng thiết kế, mở công ty với nhiều mối làm ăn, dễ dàng kiếm $ hơn nhiều.
    Nói chung với anh em kiến mới ra trường theo tớ nên dành khoảng 3-5 năm để học kinh nghiệm (cả kinh nghiệm thiết kế lẫn kinh nghiệm quản lý công ty - nếu sau này có mở công ty ) và mở rộng các mối quan hệ làm ăn.
    Chúc thành công
  3. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc học khoá 2000 vừa tốt nghiệp, hôm qua đến chỗ làm hỏi thằng em vừa ra trường biết thằng này không, hoá ra chú này rất nổi tiếng khôn vặt.......... Anh đíu hiểu chú thuộc thể loại gì, bảo sao hôm ngồi nói chuyện với mấy ông thầy cũ, thấy kêu ca chán cái khoá năm nay lắm, chỉ mong chúng nó mau tốt nghiệp cho rảnh nợ, toàn nhân vật thế này bảo sao...........
  4. firstknightxx

    firstknightxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trong box này cũng như cả diễn đàn này chỉ có vòng quay vô tận của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, làm động lực cho diễn đàn ngày một phình ra, làm gì có ngã mà tưởng ngã rồi vung gươm, múa giáo làm ra vẻ anh hùng mã thượng thế. Nếu trường kiến trúc có lầm lỡ đào tạo ra những quái vật thì cuộc đời còn tạo ra nhiều quái vật hơn thế. Ít ra người ta còn có cái nhiệt tình, hãnh tiến mà nếu được dùng đúng chỗ sẽ làm cho cuộc đời thêm chút ánh sáng, bóng đổ. Có trách trước hết phải trách những kiến trúc cấu thành cơ thể xã hội đã không đảm bảo cho con người ta quyền khẳng định bản thân đúng nghĩa, tương xứng với hình thức được vẽ ra một cách ấn tượng, cầu kỳ, tốn kém. Nhắc lại câu nói từ thế kỷ 18 chắc không thừa: Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng mang thân nô lệ. Cùng phận con kiến trôi nổi trong cái ao đời, hằn học với nhau làm đxxx gì.
    Tác giả topic tuy có chỗ si mê, vọng tưởng nhưng cũng có thành tâm cầu tiến muốn vượt qua những lực cản tiến thân trong xã hội, tìm con đường thành đạt nhanh nhất, âu cũng là lẽ thường tình ở đời. Khi còn bon chen trong xã hội, ai mà chẳng mang tâm sự đấy, khác chăng là có nói to điều đó lên không và nói nó ra như thế nào. Đó cũng không phải là vấn đề của riêng một người, một đất nước cũng có những tâm sự như vậy.
    Những lực cản thực sự không nằm bên ngoài, không ở giữa thinh không, mà nằm trong chính mỗi người. Khó mà nói cho chính xác chúng là gì, tạm gọi là các độc tham sân si mà cuộc đời tiêm vào con người ta mỗi ngày và con người cũng tự chuốc vào mình từng giờ từng phút từng giây. Cái mà con người ta phải đối phó thực sự ở đời chính là chúng, mà vẻ ngoài mỗi người cũng như các thiết chế xã hội chỉ là vùng đất mượn. Thử hỏi trong cái box Kiến trúc này có chỗ nào là không có sự hiện diện của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến không?
    Cái chủ đề này nên khoá lại là vừa.
  5. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    hahhah lại có 1 chú KTS thầy chùa, những kẻ nào mà ko biết mình là ai, tất bị diệt vong
  6. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có một lần nghe trộm được câu " trong kinh Pháp Hoa có nói : Nhất niệm tam thiên. Tức là trong một suy nghĩ có thể có đến 3000 thế giới " hiểu theo kiểu nguời trần mắt thịt tức là tâm lý của con người là cực kỳ phong phú, lại còn có câu : ý tại ngôn ngoại, lại được hiểu theo kiểu người trần mắt thịt là lời nói không thể truyền đạt được hết suy nghĩ, nên ý ở lại mà lời thì bay đi. Vẫn biết là như thế, nhưng rồi lại có lúc nghe được câu : "Mỗi người trong xã hội giống như một viên gạch, hình thức có thể khác nhau, nhưng để xây dựng được một bức tường hoàn hảo thì những viên gạch đó phải được đặt đúng chỗ". Thế mới biết tại sao người ta lại nghĩ ra luật lệ cho một xã hội văn minh, ngay cả từ thời bàn cổ thì cũng đã tồn tại những luật bất thành văn rồi. Về cơ bản, tham sân si mạn kiến nghi ác là thành tố cơ bản để tạo nên kha nhiều những tình cảm của con người hỷ nộ ái ố bi lạc sầu... điều này không thể thiếu cũng như là một người không thể không có tình cảm. Thành ra trong một diễn đàn đầy rẫy những tham sân si mạn nghi ác kiến thì suy nghĩ cũng như hành động của mỗi mem cũng không nằm ngoài những điều đó. Làm gì có ai đạt đến ngã mà thực ra là vô ngã và giả ngã mà thôi.
    Quả thực trong việc tham gia diễn đàn cũng có những bất cập, nhờ đó mà có những luật lệ bất thành văn thể hiện sự tôn trọng chính mình như là tôn trọng đối thoại, tôn trọng cá tính, không đả kích cá nhân, chấp nhận những suy nghĩ khác, ... trong trường hợp không được yêu cầu.
    Tuy nhiên topic này không phải giống như những chủ đề chuyên môn khác, nó là một nơi thu thập lời góp ý, góp ý vừa tai thì chủ nhân topic ghi nhận, ngược lại, ngịch nhĩ thì tuỳ theo cá nhân mà sử xự.
    Tôi tin là khi tạo ra chủ đề này ông thuannp không hề có ý muốn nghe những lời khó chịu, mặc dù sự hãnh tiến của một người trẻ muốn chứng tỏ mình là đáng ghi nhận nhưng nó nằm trên một cái nền học vấn thô sơ, thì rõ ràng là vấn đề quan trọng hơn nằm ở nhận thức. Tôi cũng không hề có ý muốn mạt sát một ai, tuy nhiên những lời tôi thốt lên quả thực rất khó nghe, cho dù tôi lúc đó chỉ cố gắng đứng trên góc nhìn của một người anh trai. Tôi thừa nhận sự vô lý của mình, điều đó thể hiện những tình cảm bột phát, tôi rất lấy làm hối tiếc. Tôi xin lỗi thuannp.
    Cũng muốn nói thêm rằng khi thốt lên như thế, không hẳn tôi chỉ bức xúc đơn thuần mà nó cũng là cái cách của tôi nhằm khơi gợi những bộc lộ của yếu tố cá tính của thuannp, còn trong trường hợp không có đối ứng, tôi thấy nên kết thúc topic vô bổ này, nó như một phép thử . Đến bây giờ tôi thấy điều đó vẫn đúng.
  7. cao_boi_hn

    cao_boi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác vào topic này đọc từ trang đầu đến trang cuối mà chán hết cả người
    Các bác tài giỏi thì ra múa mép với đời_chui hết vào đây nói linh ta linh tinh
    Mấy cái dòng này mà bọn nc ngoài nó đọc dc thì....................
    Tóm lại thấy mỗi bác Ivannn là nghe lọt tai nhất
    Mấy bác nổ to to nên đứng trước gương xem lại mình là ai nhé
    Ôi nền kiến trúc Việt Nam..................
  8. anzurra85

    anzurra85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    SV máu đi làm có sao ko các huynh??
    em thấy bọn cùng lớp năm thu3 3 mà tý toái làm ăn...văn phòng bày công ty nọ ... em thì vẫn thể hiện tay nhiệt tình ... sốt cả ruột...
    chơi bời về bag gài cứ cằn nhằn : thăng con bạn me năm 2 năm 3 đã đi làm còn mày thỉ chỉ yêu voéi đuowng ....
    chán wa... các bác cho em 1 câu nào ....
  9. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên đúng chất Kiến trúc .... ...
  10. henryN

    henryN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ thân mến,
    Toi doc tren muc nay co cau hoi "ko hieu nguoi nuoc ngoai doc duoc se hieu the nao?" Cau tra loi cua anh ban Ivanna tham thuy dang de anh ban tre tham khao.
    Theo so kien cua toi, mot KTS da hanh nghe 15n o My, anh ban cua chung ta ban khoan ve d/k song va lam viec la phai, va o dau tren the gioi nay ai cung the...Sau khi TN, ban nen du lich nuoc ngoai mot thoi gian, 1-3 thang, mo rong tam nhin, tam nhan thuc...sau do roi moi tinh chuyen di lam, toi nghi ban co k/n tai chinh de lam viec nay...Sau do khi di xin viec lam thi nho la "o doi nay viec gi cung co hai mat, duoc cai nay mat cai kia", tuy ban chon...tien, co hoi nghe nghiep, quan he, v v...Neu ban muon hoc thi o dau hoc cung duoc. Neu ban muon kiem tien thi o dau cung kiem tien duoc. Van de la ban, kiem bao nhieu, hoc bao nhieu...Toi khuyen ban con tre chua vuong ban gia dinh va rang buoc nhieu ve tai chinh thi chon viec "hoc hoi" lam dau, hy sinh 1-5nam di hoc kinh nghiem, sau nay se mau kha hon...Ma toi nghi theo cach phat bieu cua ban, thi ban con rat, rat va rat nhieu de hoc hoi...Than ai
    =============================================
    PS: Toi ko biet ban Ivanna o dau, SG hay Hanoi, Tet nay ve VN hy vong duoc moi ban uong cafe, tim hieu tinh hinh KT VN, vi ban than toi dang co y dinh mo van phong o SG, xin l/lac hienng8100@netzero.net...Tran trong

Chia sẻ trang này