1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến Trúc Sư - nên làm gì

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    He he. Vai trò của KTS nà rèn luyện kinh nghiệm chém gió. Nàm sao càng nên cao chém gió càng to. Vãi....
  2. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Sáng nay, anh thức dậy trong cái nắng uể oải của mùa thu. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngắm những chuyển động chậm chạp của thời gian mà lâu rồi anh mới cảm nhận rõ nó. Hôm nay đi đâu? xem gì? mua gì?...trong bước chuyển biến vùn vụt của cuộc sống. Em gái ngày nào giờ đây đã lắp trinh bằng cao su và độn vú bằng silicon, người thiết kế biệt thự Vườn lan ngày xưa nay đã làm cao ốc có pen hao, Tút xờ can ny đã từ biển Địa trung hải sang đến vịnh Nha trang Khánh hòa...Anh chợt nhớ tới một câu hỏi mang đầy tính triết học của anh gì to to hồi xưa mà anh quên cbn mất tên: "Vậy thì người nông dân phải làm gì?". Hỏi tức là trả lời. Người nông dân chả phải làm cái đe0 gì sất. Người nông dân chỉ cần biết YÊU, thế thôi, là quá đủ.

    Và anh bỗng bật hát theo lời giai điệu của một bài hát:


    Volevo stare un po' da solo
    per pensare tu lo sai,
    ed ho sentito nel silenzio
    una voce dentro me
    e tornan vive tante cose
    che credevo morte ormai.....
    e chi ho tanto amato

    dal mare del silenzio
    ritorna come un'onda
    nei miei occhi, e quello che mi manca

    nel mare del silenzio
    mi manca sai molto di più
    [/FONT]
    Ci sono cose in un silenzio
    che non aspettavo mai
    ... vorrei una voce,

    ...............................
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Corazon de melao!
  4. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chào NDMT,

    Rất vui có sự tham gia của bạn. Như bài viết có nói về tính "thực tế" và "địa phương" cũng như cách dùng từ " Stupid" là rất nặng trong - Bạn có cách nhìn vẫn còn "màu hồng". "kts bựa", bạn lại quá ưu đãi, ở đây người ta chú trọng đến kts elite, chứ không phải "bựa" chỉ có kts vn bây giờ là còn sống được thôi.
    Bạn đùng từ "cần" là bạn còn yêu, dùng từ "nên" vẫn là đủ.

    Cứ nhìn vào thực trạng của diễn đàn, và thấy rất nhiều công trình của các bạn. Mình có thể thấy là, dân kts bây giờ thật là "lòng vòng" và "bế tắc".

    1. Nếu tôi học IT, thì ít ra tôi có thể làm website, lắp ráp cải computer, trong khi kts, không biết là mình thiết kế ntn có thực sự là hài lòng chưa. Hài lòng với bản thân, thì chưa chắc khách hàng thich, hay anh em trên diễn đàn chê ỏng eo.

    2. Tôi diễn giải với khách hàng về căn phòng ngủ, họ cứ nói về việc họ đã ở resort này, khách sạn kia, cảm nhận họ sang trọng hơn, trong khi ktsvn thiết kế nó cứ quê quê sao ấy !!! bởi vì lương của tôi chỉ đủ sài, làm gì có cơ hội nằm tắm mát trong cái resort 5* để mà cảm nhận sự tinh tế chọn lựa trong từng cây nến đến mùi hương.

    3. Tôi yêu nghề kiến trúc, nhưng nó chẳng thể nào đem lại lợi nhuận bằng mấy thằng đại gia buôn đất, vàng... bởi vì xã hội chỉ trọng đai gia và chân dài. Xã hội không tôn thờ những nghành mang tính kĩ thuật hay mang tính thẩm mỹ. "nhiều tiền" được thượng tôn, còn trí thức và hiểu biết được xem nhẹ.

    4. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được thiết kế cho dù chỉ là một căn nhà phố nhỏ nhỏ theo ý tưởng của tôi. Nhưng người ta nghèo, giá vlxd lại cao, cảm nhận không gian người ta cũng có hạn, tôi chỉ có thể làm cái tốt nhất cho họ mà thôi

    5. Đôi lúc, gặp khách hàng ưng ý, tôi mừng lằm, nhưng gặp cái đám quản lý dự án, hay marketting, hay cái đám nhà nước (đặc biệt là các anh vốn xuất thân kts) thì lại rất muốn tham gia ý tưởng với tôi. Tôi sợ đồ án không kịp tiến độ, CĐT sẽ bị tổn hại, tôi đành để cái đám này giày xéo, cho đến khi xây xong rồi, tôi chỉ ngậm ngùi, thốt lên một câu " Tâm hồn là chỉnh, thể xác không quan trọng" ....

    6. Xã hội cũng chẳng phân biệt được một anh, sân vườn, một anh đi du lịch nhiều, một anh ốp kính, bán đồ nội thất, một anh thợ xây, kỹ sự kết cấu, ... là khác biệt ntn với kts. Chỉ thấy họ nói cũng giống giống kts, thậm chí có vẻ hay hơn và đẹp hơn

    Tóm lại, "nên" đào tạo xã hội từ cái sự tôn trọng đối với kts, đến mỗi sinh viên, mỗi kts phải đi làm cách mạng cho kiến trúc. Đến khi nào, người dân có ý thức đối với kiến trúc, yêu kiến trúc, tôn trọng, thì kts mới có đất sống. Điều này, là đòi hỏi từ các trường đào tạo, các hội kts, v.v.v

    Ant
  5. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    http://kienviet.net/bai-viet/chi-tiet/thong-bao-mo-khoa-dao-tao-ung-dung-phong-thuy-hoc-trong-quy-hoach-va-kien-truc [:D][:D][:D]

    Lo xa thế bạn! Chất xám mà có thực thì nó chẳng chảy đi đâu hết. Cái mà bạn thấy nó đang "chảy máu" chỉ là thứ gần giống chất xám thôi !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Jam!

    Chữ stupid được kts mình tặng cho khách hàng ( và cả cho nhau nữa) quá nhiều rồi nên dùng thêm tôi sợ nó bội thực mất.
    về chuyện "the world was big enough" không lẽ bạn định loại mô hình bựa của chúng ta ra ngoài sao? Tôi chỉ đùa thôi mà!

    Nếu trên đây thực là tâm trạng của bạn, thì có lẽ chuyện Khuất Nguyên sẽ tốt cho bạn. Còn nếu bạn muốn nêu ra để bàn luận về nó tôi e rằng các kts trên đây ( có cả tôi) lại lỡ uống kháng sinh loại này quá nhiều rồi.

    Còn thỉnh thoảng đọc vài dòng trên Archrecord vậy là cũng vui rồi.
    Chúc vui.



  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bạn ndmt,

    Tôi chỉ mới nói đến cái "lòng vòng" cái "bế tắc" là như vầy

    1. Hội ktsvn, có cũng bằng không. Lập ra để cho ý kiến, và ý kiến chẳng ai nghe !!

    2. Các kts gạo cội, đầu đàn, cũng đã chạy theo tiếng gọi ....

    3. Cả xã hội không có một cái "vision" hay cái tầm nhìn cho tương lai, vậy thì đấu tranh, quyết tâm để làm gì ?

    4. Tính tự trọng của con người đã bị "mòn"

    Những điều trên, chỉ là nhận xét giúp cho rất nhiều anh em kts tâm sự với mình về tương lai !!!
    Còn Jam thuộc dang "ngoại hạng" và "nữa mùa" cho nên không nằm trong dạng trên, nhưng mình có cái gọi là
    "tình yêu kiến trúc nước nhà" nửa mùa !!!


    Vậy thôi, chủ đề này cũng chỉ vậy mà thôi, lâu lâu share cho anh em biết tình hình chung của "thế giới" là vậy
    Chào !!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nhảm
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê chắc quen nghe bọn KTS bựa chửi bậy rồi nên giờ thấy các bạn khác tâm sự mà không chửi thì lại thấy nhảm. Cũng là một loại khổ dâm!
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    1. Gửi bạn À Ý A “yếm sồi ngực cau” , Bạn ndmt mari sến “nơi ấy em về mưa sẽ tạnh” , bạn Jam “con chim quý chẳng ở lồ.ng son – nên anh trách rằng em bội bạc..”

    "Stop complaining," said the farmer
    "Who told you a calf to be;
    Why don't you have wings to fly away
    Like the swallow so proud and free?"


    2, Đồng gửi các bạn kon bò khác ( A calf will soon be a cow …keke)

    Calves are easily bound and slaughtered
    Never knowing the reason why.
    But whoever treasures freedom,
    Like the swallow must learn to fly


    3, Các bạn kon bò có ý kiến chỉ đạo zì vui lòng oánh máy tiếng Việt, vì anh Jeus có tinh thần zân tộc rất cao, và quan trọng nhất là anh éo biết tiếng Tây ..keke
  10. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Theo như Dư âm trên này, KTS có thể là những con Bò!?. Xã hội loài Bò thì rất chi là phức tạp. Học thuyết về những con Bò cũng đã chỉ dấu ra rõ là đôi khi trong Bựa có A-ca-đê-my mà có lúc thì A-ca-đê-my ***g trong tính Bựa! Cái Rum này là 1 trong những minh chứng hùng hồn cho học thuyết đó. Có dở đâu!? Trái lại, phản ánh đúng hiện thực khách quan! An Nam nói riêng và Đại Cầu nói chung đến nay vẫn luôn phải loay hoay tìm mô hình cho cái xã hội loài Bò tồn tại và phát triển. Từ buổi Khải Huyền cho đến Đỉnh cao đại đồng (nếu có) thì các mô hình sẽ thay phiên nhau luân chuyển, thử nghiệm, rút kinh nghiệm ... và nếu được thì nâng lên 1 tầm cao mới sau mỗi kỳ Mùa xuân Ả Rập. Trong quá trình đó, xin không lạm bàn về ánh mắt những con Bò sẽ hướng về phương nao (Cái này cụ Dzi Teen đã có cái ảnh rất Bựa mà cũng rất A-ca-đê-my minh hoạ cỡ nay cũng phải tầm vài ba tuần Trăng!?), nhưng ở đâu đó đã bố cáo chính thức là hiệp hội nuôi bò Quốc tế đã họp và đi đến thống nhất cao độ là sẽ phải luôn cho Bò nghe Rachmaninoff, cốt để Bò cho ra Sữa tốt hơn!
    Vậy thì:
    - Có những bạn trên đây giờ vẫn thích là Bò, và vẫn loay hoay về việc nhìn gì, nghe gì...Có nên chăng là lại phải nghe Rachmaninoff!?
    - Có những bạn trên này giờ rêu rao là đã đi chăn bò, trong khi danh chính ngôn thuận bạn ấy có bằng Bò học thậm chí Bò học cấp cao... thì phát biểu KTS là nhà XHH (Trước hết phải ít nhiều hiểu về XH loài Bò) và biết vẽ (Bất luận vẽ bằng gì) thì cũng chẳng đúng bản chất về việc thò tay vắt Sữa nhưng mà cũng có cái lý riêng.



    Ánh mắt Bò và ánh mắt Người chăn Bò trong cái buổi hồng hoang ở cõi An Nam thì vẫn đỏ đau đáu như nhau!
    Nhưng món Bò KoBe thẩm với Vang Française thì rất chi là được ưa chuộng!

Chia sẻ trang này