1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến Trúc Sư - nên làm gì

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Bài tham luận hay, zàu âm điệu - ít thông tin - tràn đầy tính chiến đấu, có tinh thần zai cấp và phảng phất tính đ.ảng

    Tuy nhiên từ "Khải Huyền" bị zùng sai nghĩa - zo đó cái câu trên phải sửa lại là " từ thủa hồng hoang cho đến ngày Khải huyền"
    " Khải huyền" = vén mây mờ tăm tối của nhận thức để được nhìn thấy chân lý sáng ngời. Tại thời điểm đó loài bò sẽ được Mặc Khải - măm Bíp - tếch và nghe nhạc Nirvana ...ten ten
  2. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dear anh Jeus !!

    Từ xưa, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp anh, cho dù có nhiều quan đỉểm ngược chiều. So với rất nhiều "giám đốc trẻ" của các công ty kiến trúc ở cái forum này. Anh có "nhiều cơ hội" hơn nhiều bạn, để có thể phát triển nghành nghề. Tuy nhiên, có nhiều khi nó lại là cái bất lợi cho anh, do cơ hội đến quá nhiều, anh không quản lí nổi.v.v. nhưng chưa chắc cơ hội của anh bằng "TRANVIETCONST" đối với thể hiện khả năng thiết kế.

    Lấy ví dụ của TranViet, phải thừa nhận anh bạn này có rất nhiều cơ hội để thiết kế, và anh có luôn cả đội ngũ thi công để thể hiện ý muốn của mình, cái này thì "nhất quả đất" có rất nhiều người đó là ước mơ. Nhưng đáng tiếc, anh ta lại không biết tận dụng cái cơ hội hiện nay để chuyên sâu nâng tầm khả năng thiết kế của mình, để rồi các công trình, chỉ toàn là nhìn "dậy mà hổng phải zậy". Nhìn ra thế giới, gần như kts nổi tiếng nào, đều phải qua quá trình thử nghiệm "một số" công trình, từ FLW, Alvar, Siza, Steven Holl, v.v. họ đều có thời gian khởi nghiệp 10 năm đầu không mấy dễ chịu và tạo dấu ấn sâu. nhưng chính 10 năm đó, họ vẫn "kiên định" , "đeo đuổi", những tìm tòi của mình. Họ cũng phải làm biết bao nhiêu công trình "củ chuối" để rồi có cơ hội tìm ra hướng riêng cho mình.

    Cho nên, đối với các "ông giám đốc trẻ" cơ hội rất nhiều và thách thức, nhưng nên bạn vẫn theo đuổi tìm tòi cái riêng của mình, trong từng công trình bạn thiết kế, thì cơ hội cũng sẽ tới với bạn thôi. Đó cũng là điều đáng quí và đáng tôn trọng nhất của người kts. Ai cũng sẽ sai, và sai rất nhiều, tuy nhiên bạn luôn biết vươn lên và biết "sửa" sai, thì bạn chắc chắn sẽ thành công.

    Tôi chúc anh, một TS (thạc sỹ hay Tiến Sỹ), thì chắc chắn hiểu được và có thể tìm hướng đi cho mình được

    Ant
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh nghiêm khắc phê bình các bạn tự nhận là xã hội học mà còn dốt nốt cả xã hội. Bạn Lờ Mốc tuy có triết lý nửa mùa nhưng mà không sai, bạn Zớt xã hội học hiểu sai ý bạn Mốc.

    Là một cụm từ có được do sự giao phối giữa Thiên chúa giáo và chủ nghĩa + sản, đây là 1 đứa con hoang, vì cụ Mác và cụ Jesus vốn không đội trời chung. Buổi "Khải huyền" chính là thời điểm "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim", là thời điểm giác ngộ cách mạng, coi như thuở hồng hoang của chủ nghĩa + sản (không phải hồng hoang của loài người). Còn "Đỉnh cao đại đồng" chính là thời điểm tiến lên chủ nghĩa + sản, ăn ngủ đụ ị đều chung, đó là đỉnh cao, thiên đường của chủ nghĩa + sản.

    Bạn Zớt nói đến "từ thủa hồng hoang cho đến ngày Khải huyền" thì là giai đoạn trước của giai đoạn nói trên.

    Anh tán nhảm để các bạn KTS xã hội học hiểu rằng người KTS nhân dân khi rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải chém gió được, biến sai thành đúng, cho dù tự biết là mình đã bắt đầu sai (như bạn Lờ Mốc).
  4. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Jam cứ tiếp tục như thế này e rằng sẽ nhận một cái danh hiệu "Mari sến mưa sẽ tạnh.."gì đó mất thôi.
    Cách giải quyết: sau khi viết xong thì Jam nên chèn thêm một loạt Bò, Mợ, Mẹ, Bựa, Vãi...trước khi nhấn nút "trả lời".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Egoist! Tiến sỹ khen bác là Sến kìa.[:D][:D][:D]
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế mềnh nhớ nhầm mari sến à

    Lỗi tại cậu oánh máy.. Keke
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Dùng từ giao phối e hơi bậy ! Các trai làng + sản nhà quê dán bức hình em thiên chúa lên tường nhà đêm ngày thủ dâm mới xuất t.i.n.h ra cụm từ tối nghĩa đấy. Một kiểu "reform the form" của cu Dớt bò !
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Em chả bít các bác thé nào? Em chỉ đi vắt sữa BÒ... Mà thịt bò non tơ có thêm rượu vang ới nến thì nung ninh luôn... :))
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Dẫu sao thì....KTS nên làm việc...
  9. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ndmt,

    Nếu mình thêm vào mấy cái từ đó ... thì mình cũng thành "Bựa" !! mà đối với cái diễn đàn này, mấy cái từ đó cũng chẳng làm nên trò gì !! bởi vì nó "xưa rồi" từ hồi AYA làm mưa gió trên đây. Cái lứa sau này chỉ bắt trước theo.... cách viết thêm mấy từ này trở thành " thời trang" trong cách viết của các bạn, tỏ ra ta đây là "gạo cội" của cái diễn đàn này !!!

    Thật ra chỉ có nhạc sến bây giờ mới bị ít "thất truyền" nhất, bạn xuống miền tây nam bộ, nghe hát "đờn ca tài tử" thì vẫn còn thấy hương vị quê hương khắp nơi. Còn ngoài bắc thì chịu khó lắm mớii kíêm được chỗ nghe hát sẩm, chèo, gì đấy, nhưng nó thương mại hóa hết rồi.

    Ant
  10. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác Jam em.

    Bác chịu khó bỏ qua mặc cảm lương thiện , đọc kỹ và có mạch tham luận của các kts nhân zân trên này thì sẽ phát hiện nhiều điều thú vị ẩn sau cái mà bác gọi là thời trang ngôn ngữ.

    Cá tính, cảm xúc , suy tư , trăn trở xxx các kiểu có đủ cả cho bác.

    Tuy nhiên, nếu bác cam tâm làm người lương thiện , ko quen món mặn thì với niềm kính trọng bao la với lão tiền bối - em sẽ soạn các tham luận chay hầu bác.

    Zờ em fải đi chăn thằng kạk đã!

    Ant. Keke

Chia sẻ trang này