1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIẾN TRÚC SƯ TÂY VÀ TA !!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi bomcd125, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có điều là KTS Tây chưa thấy ai hỏi là KTS nước mình (Tây) có dở hơn tụi KTS Việt Nam không.
  2. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quả là bức xúc thật.
    Mới đây gặp 2 người nước ngoài, đều đă đến VN. Người không phải KTS thì bảo đến VN ca chuc lần, nhưng ngoài những cái nhà từ hồi thực dân ra, thì ông ấy không thấy kiến trúc có giá trị của VN, có thể có 1 vài cái là cùng, còn cái KT kiểu trại lính kiểu Xô viết thì không thú vị được.
    Ngwời là KTS thì bảo KT VN cũng vui mắt, màu sắc ... nhưng theo cách hỗn loạn, do quy hoạch chẳng có trật tự gì cả, kể ra thì cũng là 1 đặc trưng rất VN, cùng với các thứ khác như giao thông chẳng hạn.
    Cả 2 ngưòi đều hỏi về 1 vài KTS hàng đầu đương thời của VN , chẳng biêt kể ai.
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thằng Tây không phải KTS kia đêk bằng cô bạn Shanghai (cũng không phải KTS) của tớ! Cô ý rất thích những "small house"(s) của VN, đi đâu cũng thấy, lắc đầu vì Shanghai bi h gần như k còn những phố nhỏ như vậy, chỗ còn cũng không "vui mắt" như vậy...
    Cô ý hỏi tớ KTS nào là người khởi xướng ra "trào lưu" kiến trúc đó, tớ cũng không trả lời được. Không phải vì không biết, mà vì đêk dịch được câu "để tao nhờ thầy gọi hồn đã" sang tiếng Anh
  4. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Thực lòng, Kts tây và ta cơ bản cũng giống nhau cả chỉ có 1 khác biệt nho nhỏ duy nhất: đó là Đẳng Cấp.
  5. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    À để em giải thích rõ hơn kẻo các bác lại hiểu lầm. Ý em là nói chung những kts dốt, hay bình thường của nó thì cũng...như kts của mình. Có điều mấy thằng giỏi giỏi thì không giống mình lắm. Em xin phép
  6. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sai gồi, được đào tạo bài bản và có môi trường tốt KTS ta sẽ được công nhận thôi.Hiện nay chưa có....
    Hôm nọ đi , đi.. thấy tây cũng thường thôi..
    Lúc sau đi bơi cho mát , thấy....
  7. ihaik03

    ihaik03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chính xác là đại đa số ( tất nhiên không phải là tất cả) bọn tây đều làm ra những thứ ngon lành hơn ta. Thêm một vấn đề nữa là họ đã có thương hiệu (thứ đã được khẳng định bằng sản phẩm được kiểm chứng qua một thời gian dài. cái này rất ít kiến trúc sư ta có được). chúng ta luôn là kẻ đi sau...mệt đấy...khè khè...chấp nhận để tiến lên!
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là *** Tây ngon hơn *** ta!
    Đại đa số những thằng ăn rồi (tất nhiên không phải là tất cả) đều bẩu thế!
  9. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Co 3 dieu toi muon chia se:
    + Thu nhat: KTS ta thuong noi nhieu hon la lam viec
    + Thu hai: The he KTS tre VN thua xa cac The he KTS co tuoi o VN truoc kia ve: tu tuong va "chu tam, cai dao" lam nghe
    + Thu ba: co mot KTS tu tuong cua VN dang de chung ta - the he KTS VN kinh trong va hoc tap, do la KTS Ngo Viet Thu. Co bai viet tham khao:
    Ông Ngô Viết Thụ sinh ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại tại làng Lang Xá, tỉnh Thừa Thiên-Huế, con của ông Ngô Viết Quang và bà Nguyễn Thị Trợ. Ông lập gia đình với bà Võ Thị Cơ từ năm 1948, trong khi theo học dự bị kiến trúc tại trường Cao đẳng Kiến trúc tại Đà Lạt. Trong giai đoạn 1950-1955, ông là sinh viên ngành kiến trúc tại trường Mỹ thuật Quốc gia Paris. Năm 1955, ông nhận giải nhất Giải thưởng lớn Rôma về kiến trúc, thường được gọi là khôi nguyên La mã, và tốt nghiệp kiến trúc sư D.P.L.G.. Trong thời gian 1955-1958, ông lưu trú tại Biệt thự Medicis của viện hàn lâm Pháp tại Roma để làm nghiên cứu về quy hoạch và kiến trúc.
    Từ năm 1960, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ về Việt Nam làm việc theo lời mời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông đã tổ chức triển lãm các dự án nghiên cứu của ông ở châu Âu tại Tòa Đô Chính Sài Gòn. Nhà cầm quyền và dư luận rất quan tâm đến dự án nối kết Sài Gòn với Chợ Lớn của ông bằng một khu trung tâm hành chính mới. Rất tiếc là vì lý do thời cuộc, dự án này không thực hiện được.
    Năm 1962, ông là người châu Á đầu tiên trở thành Viện sĩ Danh dự của Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (H.F. A.I.A.) cùng với một số kiến trúc sư danh tiếng cùng thời như J.H. Van den Broek, Arne Jacobsen, Steen Eiler Rasmussen, Hector Mestre, Amancio Williams, Hernan Larrain-Errazuriz, Emilio Duhart H., Jerzy Hryniewiecki và John B. Parkin.
    Sau sự kiện 30 tháng 4, 1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo một năm[1].
    Ông đã thiết kế nhiều công trình xây dựng lưu dấu ấn đầy giá trị về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Nổi bật là dinh Độc Lập (1961-1966), Viện Đại học Huế (1961-1963), Viện Hạt nhân Đà Lạt (1962-1965), Làng Đại học Thủ Đức (1962), chợ Đà Lạt (1962), khách sạn Hương Giang 1 tại Huế (1962), nhà thờ Phủ Cam (1963), trụ sở Hàng không Việt Nam (1972), trường Đại học Nông nghiệp Thủ Đức (1975), Bệnh viện Sông Bé (1985), khách sạn Century Huế (1990) ...
    Ngoài ra, ông còn chứng tỏ năng lực xuất sắc của mình trong lĩnh vực hội họa với bức tranh "Thần Tốc" và bộ tranh Sơn hà cẩm tú. Bộ tranh này và được treo trong dinh Thống Nhất, gồm có 7 bức, mỗi bức dài 2 m và rộng 1 m. Ông cũng là một nghệ sĩ sành sỏi các loại nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, đàn tranh, đàn kìm và sáo, để lại hàng trăm bài thơ và bài viết.
    Ông qua đời năm 2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  10. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    KTS Tây chẳng bao giờ thấy nó quan tâm đến chuyện " lương tháng này không biết có đủ để mua Pizza không ?" còn KTS Việt Nam lại có câu hỏi : "Đ biết lương tháng này có đủ tiền ăn sáng và đóng thuế thân không ?"
    KTS nó ít nói đến 2 chữ đam mê vì nó giữ trong đầu và thể hiện qua sản phẩm mà nó làm .Còn KTS Việt Nam thì mở mồm là nói 2 chữ đam mê nhưng sp lại làm như ....
    KTS Tây nó dám bỏ dự án nếu gặp phải thằng chủ đầu tư OK PÁ sơ bộ nhưng lại lèo nhèo đòi sửa .Còn KTS Việt Nam thì chịu làm **** cho chủ đầu tư nó... sướng !
    Thôi thì nó cũng là vấn đề mưu sinh

Chia sẻ trang này