1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIẾN TRÚC SƯ TÂY VÀ TA !!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi bomcd125, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    anh ku này chỉ được cái tài nói nhảm là hay! Đọc xong câu này của tớ thể nào cũng có cậu văng ".đ..." ra đầy đường cho xem! Rõ chán
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi cô em mình nhắc nhở: "huynh cứ hay viết cái kiểu ý, huynh đừng tưởng ai cũng thông minh như muội" Mình không tin lắm. Vì ngày xưa, mình với pé đi cái thị xã gì to lắm bên Anh Cát Lợi, cho pé lên nóc xe bít (nóc xe bít bên ý có ghế, có mái, không như quê mình) 1 lúc pé khóc thét chạy xuống: "huynh, trên đó không có tài xế!"
    Hết!
    Đảm bảo vẫn có bạn chưa hiểu[​IMG]
    À quên, ảnh em nó đây, đứa đang hỏi bằng tiếng Tây ý:
    [​IMG]
  3. 19saigon75

    19saigon75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tây lúc nào cũng xịn hơn ta là cái cẳng rùi! Tư tưởng đó ăn sâu trong não trạng dân Mít ta ngàn đời chớ chơi sao! Tới bác của tui còn đồng ý như dậy nữa à
    Không tin thì đọc chữ ký dưới đây của tui là biết liền hè
  4. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tóc vàng khè đi xe 2 tầng à bác Zdi?
    Hồi trước em học toán kém nên thi Toán là cứ việc copy bài của thằng lớp trưởng cho khỏe người,có hôm đang chép của nó thấy nó cười cười đánh đố mình: Đố mày viết nhanh hơn tao?!
    Hơ hơ cùng lắm là bằng thôi nhanh hơn làm sao đc,chạy theo người ta thì bao giờ mà hơn được chớ? hôhô
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nó đi xe j` không fải là mục tiêu của câu chuyện trên
    - Để cái tâm lý sợ thua thì không thể thắng. Copy là cả 1 "nghệ thuật". Thằng Tầu khựa, từ con Trường Chinh nhái SS20 ngày nao nay đã đưa người vào vũ trụ, từ con J6 nhái Mig21 ngày nào nay đã xuất khẩu tiêm kích đánh chặn... vượt xa 1 huyện thằng ngày xưa nó lận đận chạy theo.
    - Cứ chép Toán cho bạn lớp trưởng cười, đến khi bạn ý dốt Lý xin chép, mình không cho, điểm trung bình tính ra có thằng khóc. Ngày xưa bạn lớp trưởng mình cũng đố thế, gần hết h mình xé bài bạn ý rồi đi chơi, nhờ lớp phó chép tiếp bài mình theo bài bạn bí thư chi Đoàn. Nhàn không à!!!
    - Thiếu tự tin, không có gan ăn cắp, ăn cướp, ăn hiếp người khác thì tương lai lên làm lãnh tụ= đầu gối a? Hay là "lãnh đủ"
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 15/03/2008
  6. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Bắt trước cũng là một cách học .Ngày trước thày em cũng bảo em thế ! Hề hề ! Không chịu học bơi mà cứ đòi phi xuống sông thì ...

Chia sẻ trang này