1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIẾN TRÚC SƯ TÂY VÀ TA !!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi bomcd125, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tự hào dân tộc là điều tốt.
    Tiến lên Việt Nam, trận tới thịt Qatar, trận sau hạ Nhật Bản để noi gương cho các KTS Việt Nam.
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ sùng bái ngưỡng vọng từ xa mà chả biết cái sự thật ung nhọt ,em nói thế này này
    - em thách bác avant studio thi với antonio nguyễn studio
    - thách luôn a ĐKT ,HTT hoặc bạn Trần Hồng Thuỷ hay a Trần MInh Hoàn đánh tay đôi với 1 cậu kts italia kém nhất trong đội của em ( Francessco Procacci )
  3. AnhN

    AnhN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ÔI ÔI, Đoàn Kỳ Thanh, Hoàng Thúc Hào, Trần Hồng Thuỷ là ai mà đem ra đại diện cho KTS VN? =))
    Quanh quẩn cũng chỉ làm mấy công trình cho tư nhân đầu tư thôi, đã được cái nào tầm cỡ quốc gia hay thành phố chưa nhi?
    Em cũng chả tin các vị trên dám đứng ra đại diện cho KTS VN đâu ...
  4. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    chủ đàu tư nhìn vào phối cảnh nói: ôi Tây nhỉ
    nhưng các KTS thật ra có biết tây nó là cái gì đâu
  5. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe ba cái giọng thách đố này thấy bốc mùi khắm lặm.
    KTS ta đã đành là cũng kém rồi nhưng dở cái trò này nghe đã thấy văn hoá thấp.
    Học nhiều có kiến thức nhiều nhưng Văn hoá lại là việc khác.
    Chúc vui và nhanh thành đạt.
    HTT chắc là Hồ Thiệu Trị.
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy mời thi là chuyện rất bt sao mà bạn phải nói năg kiểu như vậy
    thực tế có thi trong cùng 1 ctrình mới biết kn của nhau
    người làm ctrình này , người làm ctrình kia , so sánh mà ko có đối chiếu trong 1 ctrình cụ thể thì rất khập khiễnh , kts giỏi ko ở qui mô ctrình , 1studio mạnh ko fải do kts chủ trì
    tôi nghĩ có thi đấu mới bật ra các kiến thức hữu ích , nhìn qua miêng giếng mà vỗ ngực ta đây xưng tuổi tác làm gì
  7. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đi đâu cũng tranh thủ PR (mặc dù hơi "lộ") và giỏi nguỵ ngôn.
  8. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Đây rồi một chú kiến trúc sư Vn điển hình, không biết lắng nghe, cũng chả biết khiêm tốn gì hết! Kiến trúc sư Italia là kiến trúc sư Italia , chứ kts italia kém nhất trong đội của em ( Francessco Procacci ) là cái chi hả? Anh học cái tính im lặng như Đoàn Kỳ Thanh, Phạm gia Vinh ........gì đó mà làm việc có hay hơn không!
    Nói cho cùng thì Anh cũng đi sau họ một bước rồi, đó là khiêm tốn và biết lắng nghe.........
  9. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua miệng giếng mà vỗ ngực ta đây xưng tuổi tác cũng chả khác gì VỖ NGỰC TA ĐÂY HỌC TÂY VỀ, còn làm được gì thì chiềng thử ra xem sao hay cũng chỉ mấy cái bàn cái ghế, dăm ba cái nội thất. KT ở nước nghèo như VN nó đếch cần mấy thứ hào nhoáng của cậu đâu.
    Tôi cũng chả bênh gì KTS trong nước, cả một nền tảng kinh tế, giáo dục như vậy thì nó cũng có KTS với một nền KT tương xứng mà thôi, bới móc ra làm gì. Nó có thối thì cậu cũng có vinh quang được thêm đâu.
    Cậu nên tìm cuốn " Người Trung Quốc xấu xí" mà đọc, trong đó có nhiều đoạn nó rất giống với người VN... viết dăm ba cuốn truyện thì xưng là đại văn hào, vẽ dăm ba cái tranh thì xưng là đại danh hoạ, viết dăm ba bản nhạc thì xưng là nhạc sĩ vĩ đại...
    học tý nước ngoài về thì xưng là giáo sư chuyên gia (trích). Cuốn này down trên mạng về có bản PDF đấy.
    Cũng chả cần phải khiêm tốn, nhưng cách chê bai người khác rồi bốc thơm cho mình thì không phải là tư tin mà là trò thô bỉ.
    Chung qui lại cũng là đi kiếm sống, phỉ báng lên miếng ăn của nhau làm gì.
    Nói riêng với cậu, tôi biết nhiều người làm việc trong một nền xây dựng kiến trúc nghèo nàn nhưng đóng góp nhiều cho đại bộ phân nhân dân, những kiến thức của họ đã làm cho nhiều người bớt đi đau khổ.
    Chúc cậu chóng trở thành KTS vĩ đại.
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cậu thì biết cái gì , tôi làm gì họ , ai đạp lên miếng cơm của nhau trước , tôi lên mạng chỉ để kết bạn và cũng tìm đc 1 vài người bạn thực sự hay
    tôi ko muốn nói chuyện với cậu , có vài cuộc thi cho cái diễn đàn nó sôi động đôi chút , việc gì phải ghê gớm thế , tôi chỉ nói và để cho anh em rõ sự thật , dù nó có trần trụi thì vẫn là sự thật , sao cậu cứ phải hằn học vậy , tôi đi box khác chơi 1 tháng nữa ,lúc nào chán thì về box sinh hoạt với mấy anh em cũ

Chia sẻ trang này