1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc Việt Nam cười ra nước mắt

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ShinMongol, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShinMongol

    ShinMongol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc Việt Nam cười ra nước mắt

    Chắc các bạn đều đã đọc những bản tin như dưới đây :

    Thêm một toà nhà xây quá phép 5 tầng ở Hà Nội
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F2B24/

    hay những bản tin như thế này :

    Vụ sập nhà 4 tầng đã được báo trước
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F22FA/

    Và rất nhiều những bản tin như vậy nữa..v.v.v....

    Với tư cách là một người dân lương thiện, một kiến trúc sư mới vào nghề tôi xin được bày tỏ thái độ bất bình với những hiện tượng trên.

    Mở chủ đề mới này một mặt để các bạn chút sự bất bình, vì phải có bất bình thì mới có ngày thay đổi được những hiện tượng trên. Nhưng
    chủ yếu muốn chúng ta cùng trao đổi kiến thức và ý tưởng để giải quyết .

    Như mọi người đã biết hiện tượng xây nhà không phép đã trở thành quá tự nhiên với người Việt Nam, mặc dù có qui định rõ ràng xây nhà .... thì phải xin phép. Một phần là do ý thức chấp hành luật pháp thấp do không biết đến quy định đó. Nhưng đằng này xin phép một đằng làm một nẻo, rõ ràng là cố ý vi phạm pháp luật . Trong thời đại pháp trị như ngày nay mà luật pháp bị coi thường thì làm sao mà phát triển được. Luật pháp kém đã là thiệt thòi, có luật mà không nghiêm thì hỡi ôi bao giờ Việt Nam mới thoát ra được cái vòng khốn nạn.
    Nhưng nếu người ta xây dựng nhà 10 tầng vẫn hợp lý với quy hoạch , thì phải có lý luận rõ ràng và cần được đưa ra quốc hội để thảo luận xem xét khả năng thay đổi luật. Nhưng trước mắt phải đập không thương tiếc những tầng nhà trái phép, đập đến hồi các người chủ phải ngồi lại với nhau để kiến nghị, để nhà nước và nhân dân cũng tranh luận. Trong khi các ông chủ nhỏ còn chưa đủ sức mạnh về kinh tế thì còn có thể đập được, đến khi họ giàu có và trở thành một sức mạnh kinh te lớn thì chính họ sẽ thay đổi luật pháp để phù hợp với những sai phạm của họ .

    Nào chúng ta cùng đập những thằng phi pháp, đập đập đập ....đập hết chúng nó đi .
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    HE,đời bất công quá, nhỉ?
    Nhưng: lấy quyền gì mà không cho nó xây nhà cao hơn 5 tầng trong khi giá nhà đất HN cao ngất? lấy lý thuyết KT nào? hay chỉ là mấy cái QH lỗi thời từ thế kỷ trước ?
    Nếu: xin mãi, đút khối tiền mà nó vẫn không đươc ông/bà TP/quận/xã duyệt cho thì sao? trong khi bao thằng làm bậy hơn vẫn được?
    cái gì trái với qui luật tự nhiên sẽ bị đào thải, (VD: cái qui định về chiều cao- hệ số sử dụng đất như k=5lần hay mật độ<50.60% trong HN quá lạc hậu và ấu trĩ). Nếu chúng ta có QH và qui chuẩn XD của đô thị hợp tình hợp lý, dân sẽ vui vẻ tuân thủ một tuyệt đối. Dân ta chưa từng được trưng cầu dân ý về phương hướng phất triền QH và phát triển cho đô thị lớn như HN hay TP.HCM, toàn "úp sọt" đưa cái sự đã làm như st rồi ra bày!!!!
    Bạn có biết tôi ghét gì nhất ở các/mọi đô thị trên VN không : vỉa hè quá nhỏ (dù đường chính nhiều khi to tới 6 làn hay hơn, hoặc dù dải phân cách = đường luôn- trồng cây cảnh và cỏ như vườn hoa để dân tình ngồi chơi hóng bụi từ 2 bên đường!)
    mịa, nào HN, SG...DN, hP-NT ...nhìn cái vỉa hè đường = thị trấn câp 2 hết cả lượt! đố ai nói được TP nào có trên 10 tuyến phố mà vỉa hè rộng hơn 10-20m hông????
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thực ra việc dỡ bỏ những phần trên của công trình chủ yếu là để răn đe là nhiều. chứ ai không biết Luật của chúng ta có thể rất nhiều điểm chưa phù hợp. Tuy nhiên để có thể dần dần thay đổi, chứ không thể một sớm một chiều được, đôi lúc cần phải thay đổi cả quan niệm của cả một xã hội
  4. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    He he, đập là giải pháp mấy bác lãnh đạo khoái nhất vì có thể phô trương được sức mạnh mà vừa có thể chứng tỏ với công chúng rằng mình là người hết lòng vì trật tự xã hội.
    Hơn nữa, đập, đập, đập sẽ khiến nhiều người hả dạ, nhất là những người nghèo và những người không có quyền lợi gì trong đó - lỗi của các nhà quản lý vì thế sẽ bị nhẹ bớt đi.
    Ai bảo mấy người xây nhà phạm luật là sai?
    Người sai chính là những người làm luật và giám sát thi hành luật - chính họ với thói nhũng nhiễu và việc "quen ăn" đã làm cho các chủ đầu tư nhầm tưởng rằng họ có thể thu được lợi miễn là "đút cho nó" một ít tiền.
    Nếu thực sự muốn việc xây trái phép không diễn ra - sao mấy ông quận không phạt lần sau cao hơn 10 lần lần trước?? Sao không quy định việc XD rõ ràng hơn? để đến khi tất cả mọi người cùng phát hiện ra thì mới dùng biện pháp cực đoan?
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là một người dân lương thiện, một kiến trúc sư nhiều năm trong nghề tôi xin được bày tỏ thái độ thông cảm với sự bất bình của bạn.
    Trả lời nhanh: chúng ta ở đây - các KTS - hầu hết không làm quản lý, bàn chơi làm gì!
    Sai, xem lại Luật Xây dựng, phần nêu những loại công trình không phải xin phép.
    Sai tiếp, biết luật Nhà nước nhưng "làm luật" với công chức Nhà nước đỡ bị sách nhiễu hơn đi xin phép.
    Đâu phải chỉ ngày nay mới là thời đại pháp trị?
    Nước nhà vẫn phát triển đấy chớ? Hơi chậm chút thôi!
    Yêu nước là tốt, nhưng khóc nhiều cũng chỉ như con "cuốc, cuốc" thôi, hơn gì? Dưng cơ mà "vòng khốn nạn" là gì thế?
    - Thay đổi quy hoạch hay thay đổi luật? Cụm chủ vị: "Nhưng..." sang cụm chủ vị "thì phải..." nói về 2 đối tượng khác nhau, sai ngữ pháp nên tối nghĩa!
    - Nếu đổi quy hoạch vì 1 cái nhà 10 tầng "có lý" nào đó thì dân ta đa mưu túc trí luôn tìm ra và cái "lý" đó bằng đủ cách, thế thằng duyệt quy hoạch hơi tý lại "ơ tớ nhầm" à? Hay vài hôm lại làm cái quy mới? Hiện giờ tiền Nhà nước nợ tư vấn lập quy hoạch không dưới vài trăm tỷ VNĐ, trả hết đã nhé!
    Thành phố Hồ Chí Minh mới dừng việc bắt buộc phá dỡ hàng loạt công trình lớn xây trái phép vì việc "đập" nó ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, lãng phí của cải xã hội (và 1 số lý do không ai nói ra làm gì) Nhưng có lý, những công trình đó đang góp phần "nuôi" nền kinh tế, khi nào... giầu thì đập Bây giờ cứ phạt đã, thu Ngân sách. Sau này gặp anh KTS giỏi chứng minh nó "có lý" - ta lại điều chỉnh quy hoạch - ông phê duyệt cũ đã chuyển công tác - lợi cả nhiều đường, đó là WIN - WIN - WIN MORE
    Bi giờ vay Ngân hàng, trót dại xây sai rồi đập tan hoang thì có xây lại ngay được không? Rồi hàng loạt thằng vỡ nợ làm liều, hàng loạt dân ngu bất mãn vì mất nhà mất cửa, sai phép nhưng họ làm cật lực cả đời mới xây được đấy ạ! Xã hội sẽ chọn cái lộn xộn nào: quản lý quy hoạch hay lòng dân???
    Khi mà đại đa số là nhà xây không phép và sai phép thì ai đập ai?
    Hô hào "chúng ta đập" thì phải biết chúng ta là ai? Đập cái gì? Nhà xây trái pháp luật nhưng không ít cái xây bằng tiền hợp pháp đó!
    - Có những công trình trái phép của kẻ nhiều thế lực.
    - Có những công trình trái phép gom góp xây bằng tiền tích góp trợ cấp thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, là tài sản duy nhất của những người từng đổ máu giành độc lập cho Tổ quốc.
    - Có những công trình trái phép xây bằng nửa thế kỷ đạp xích lô, cầy thuê, cuốc mướn...
    Mấy ông bà KTS "yêu nghề" bức xúc có đập được không? Đập bằng niềm tin ah?
  6. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đây còn hơn cả cười ra nước mắt này, khi xin phép xây dựng toà nhà 17tầng này thì Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt hẳn hoi và nói là nó sẽ là điểm nhấn cho nút giao thông này, nhưng khi xây xong phần thô rồi thì phải đề nghị đập bỏ vì sai quy hoạch, do công trình nó nằm mẹ nó vào giữa đương, bức xúc quá không thể chịu nổi, mẹ kiếp tôi thấy ở hà nội cái công trình cần đập bỏ đầu tiên đó là trụ sở của Sở quy hoạch kiến trúc nằm trên đưòng Cát Linh. Những đồng chí nào đã làm những dự án vốn ngân sách mà phải đi qua cái cửa này thì cứ gọi không tiếc lời chủi rủa, Cái sở này vừa rồi còn bị đề nghị kỷ luật vì có tối 70% hồ sơ không làm đúng tiến độ. Mẹ , một cơ quan nhà nước hẳn hoi, có mỗi việc ăn và soi hồ sơ mà có tới 70% công việc ko hoàn thanh thì tồn tại làm gì nhỉ???
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F2AC0/
  7. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Cụm chủ vị: "Nhưng..." sang cụm chủ vị "thì phải..." nói về 2 đối tượng khác nhau, sai ngữ pháp nên tối nghĩa!
    [/quote]
    Cụm chủ vị là cái gì ở đây? Thích đánh đố chữ nghĩa lắm hay sao? Ai bảo là: Nhưng..." sang cụm chủ vị "thì phải..." nói về 2 đối tượng khác nhau . Ai dạy cho Anh cái này vậy! Kệch cỡm không chịu dược!
  8. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha !!!
    Bức xúc thế thì làm sao ra tác phẩm đẹp được hả mấy pác KTS
  9. linh0902340008

    linh0902340008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là bạn ý nêo ra một vấn đề mà bạn ý thấy bức xúc, mình đọc thấy hiểu là tốt roài. Có bàn thì hảy bàn về vấn đề chính, cần gì phải bắt bẻ săm soi nhau từng câu chữ như vầy. Để rồi lại bức xúc với nhau.
  10. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất đồng ý với bạn về quan điểm này, mấy cái vụ soi mói kiểu như thế này chẳnh đáng giá một nửa đông xu! Hãy làm cho diễn đàn ấm lên bằng nhữnh tấm lòng như là linh0902340008 . Thành thật cám ơn bạn khi được nhắc nhở như vậy. Tuổi trẻ bồng bôt, ước mơ say đắm , đôi khi đến lúc có vợ có con ,thậm chí lúc về già cũng không bỏđược cái tính hiếu thắng như thế này , bởi cái chính là chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác,thông cảm, chia sẻ cả, mà chỉ muốn làm ông nội người ta, đè đàu cỡi cổ thiên hạ chơi rứa mà!

Chia sẻ trang này