1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiềng 3 chân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Kiềng 3 chân

    Mày yêu, cuối cùng sự lận đận trên con đường xuất ngoại của mày kết thúc rồi nhé, mày đã đạt được điều mày mong muốn dù nó chưa hoàn toàn trọn vẹn nhưng mày đã làm được rồi, mày giỏi lắm. Giờ này thì mày bận bịu với đống quần áo mùa đông, đồ đạc, quà cáp, vali, visa, giấy tờ,,, tao không biết mày có bỏ ra 1 phút giây quý báu trước lúc lên đường của mày để nhìn mưa HN không nhỉ, ừ, tao càng ngày càng sến sẩm hoá giống con Què rồi, thật tiếc là bọn tao chưa đầu độc cho mày sến theo, cũng hay ho và thú vị lắm đấy? Mày đi đúng lúc HN mưa, tao thì cho đó là điều may mắn lắm, chả hiểu làm sao mà tao rất khoái đi lúc trời đất chập cheng thế này, nhẹ nhàng, mát mẻ, ko cáu gắt, ko vội vã, hơi bẩn 1 tí thôi nhưng mà vẫn lãng mạn lắm. Sẽ đến lúc nào đó ở cái nước xa tít tắp kia mày nhìn mưa và nhớ tối ngày hôm qua, hê hê, chả hiểu cái em ?ongây thơ, trong sáng? có ôm hôn thăm thiết mùi mẫn như bọn tao không nhỉ. Mày yêu này, mày có thấy HN đẹp lắm không? Tao thấy HN đẹp lắm mặc dù cái chỗ mày chọn chuối bỏ xừ, toàn nghiện tụ tập ở đấy, lớ xớ đạp trúng kim tiêm AIDS liền, nhưng hôm qua mưa mà, góc công viên Lênin tự dưng bớt nguy hiểm dù vẫn đầy đe doạ, sự đi lại ít ỏi của mọi người do thời tiết cũng là 1 yếu tố tốt thêm thắt vào sự bình yên của khung cảnh ấy, không có nhà cổ mái đỏ, nhưng mà có ánh đèn vàng, ờ, tao luôn thích đèn điện vàng hơn trắng dù trằng thì sáng sủa đấy, à, chắc tại sáng sủa nên mới không thích.

    Chẹp,,, trời vẫn chưa hết mưa, mày ra đi để lại cho tao lòng tiếc thương vô hạn, bây giờ tao đang ngồi tiếc cái đĩa đoản khúc thu HN đây, phải nói là tao khoái cái đĩa đấy cực kỳ,may mà tao chưa vứt chho mày hoà tấu những giai điệu vàng HN, thế thì tiếc ko ngủ được mất, bi h 2 cái đĩa này đắt thí mồ, lên 38.000/ đĩa, gì chứ kinh tế với mày bọn tao fải cho lên bàn cân đắn đo? Hôm qua 2 con lòng vòng mấy cái hồ, lạnh gớm mày ạ, xong rồi chui vào café mùa thu nhâm nhi 2 ly rượu, cứ như trong phim ấy, mừng cho sự ra đi của mày, nhưng mà chị chủ quán hỏi bọn tao rượu ngon không to ơi là to, ngượng quá cơ, bọn tao đang quyết tâm dong ruổi trên con đường tìm sự nữ tính, chỉ vì mày mà phải dừng lại 1 tí trên đường đầy chông gai đấy, thằng khỉ,, dù sao thì cũng phát hiện: kể ra mày đi cũng phí quá, con Què bảo, nếu có thằng nào đứng giữa 2 con chanh chua lắm mồm thì chỉ có thế là mày? Sướng nhé. Tao đang phê vì trời mưa nên lảm nhảm linh tinh và dành cho mày bao nhiêu là tình cảm nồng nhiệt thế này đấy, nhưng mà tao không có khiếu việt cho liền mạnh, thống nhất các chi tiết từ đầu đến cuối nên để lúc nào đó tao lại tiếp tục,,, tao biết tiếp theo tao sẽ là điếu văn của con Què danh cho mày,,, cố đừng bỏ phí lời vàng chữ ngọc nào của bọn tao đấy, không là mày khó sống yên ổn lắm? (chưa đi đã trù úm)

    PS: mày không có cơ hội hẹn hò đứa nào chia tay mày nữa nhỉ, nếu có, mày làm ơn đừng để 2 đứa con gái đứng trước của khách sạn,,, nhạy cảm quá?

Chia sẻ trang này