1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiềng ba chân - hai gãy, một rung

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi duonganh2004, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonganh2004

    duonganh2004 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Kiềng ba chân - hai gãy, một rung

    Kiềng ba chân - hai gãy, một rung
    Arsenal, đi đâu về đâu?

    (Dân trí) ?" Đó chính là những gì người ta cảm nhận rõ nhất về Arsenal hiện nay. David Dein đã ra đi, Thierry Henry sẽ chuyển tới Barcelona, Arsene Wenger đang lưỡng lự giữa "đi" và "ở". The Gunners, vì thế, thử hỏi sẽ đi về đâu?

    Trong suốt 1 thập kỷ qua, không phải ngẫu nhiên mà CĐV Arsenal luôn đặt niềm tin vững chắc vào tương lai đội bóng. Niềm tin đó được xây dựng dựa trên nhiệt huyết của 3 con người tài năng - được đánh giá là không thể thiếu trong từng bước tiến của "Khẩu thần công".

    Đó là Phó Chủ tịch David Dein - người hoạch định hướng phát triển của đội bóng, giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ mô, là HLV Arsene Wenger - kiến trúc sư của mọi thành công trên sân cỏ và Thierry Henry - thủ lĩnh cả về mặt tinh thần cũng như lối chơi.

    Họ thực sự là những "The Gunners", sống vì Arsenal, cùng chung một lý tưởng đưa đội bóng lên tầm cao mới và chính điều đó giải thích tại sao Henry và Arsene Wenger từng không ít lần ngoảnh mặt trước những lời đề nghị hậu hĩnh đến từ khắp châu Âu.

    Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và lòng trung thành đều có những giới hạn nhất định. Hiện tại là thời điểm CĐV Arsenal cảm thấy thực sự hoang mang khi chỉ trong vòng vỏn vẹn 64 ngày, họ liên tiếp chứng kiến 2 trong 3 nhân vật tối quan trọng đó, David Dein và Thierry Henry, rời London.


    Henry quyết rũ áo, bỏ sang Barcelona.

    Nếu ví như chiếc kiềng 3 chân đã gãy 2, "chân" còn lại của Arsenal cũng đang rung nghiêm trọng khi tương lai của Arsene Wenger hoàn toàn bỏ ngỏ. Thời hạn hợp đồng của ông chỉ còn vỏn vẹn 1 năm và hiện tại có rất nhiều động thái cho thấy vị HLV người Pháp không còn giữ được niềm tin sắt đá.

    David Dein, Thierry Henry và có thể sẽ là Arsene Wenger - những con người tưởng chừng sẽ suốt đời gắn bó với Arsenal lần lượt rũ áo ra đi. Phải chăng nó xuất phát từ việc họ nhận thấy con đường mà BLĐ hiện tại vạch ra là sai lầm, tương lai của đội bóng chỉ toàn bóng tối?

    Sai lầm bắt nguồn từ sự bảo thủ

    Ngày 19/4, David Dein từ chức và người ta nhấn mạnh rất rõ nguyên nhân bắt nguồn từ "những bất đồng không thể hòa giải được" giữa ông và các thành viên còn lại trong BLĐ đội bóng.

    Là người nắm rất rõ dòng chảy của bóng đá Anh, David Dein hiểu rằng để đủ tiềm lực về tài chính cạnh tranh với Chelsea, MU và Liverpool, nhất là trong bối cảnh ngân sách Arsenal eo hẹp sau khi dốc toàn bộ vào xây dựng Emirates, "Các pháo thủ" cần học theo cách làm của 3 đối thủ, tận dụng những nguồn đầu tư nước ngoài bằng cách chia sẻ cổ phần.


    David Dein không thể ở lại vì những bất đồng quan điểm.

    Thực tế đã chỉ ra cả Chelsea, MU và Liverpool đều có những bước phát triển mạnh sau khi rơi vào tay các Tỷ phú, thành công trên sân cỏ giúp họ nâng cao thương hiệu, gián tiếp thu về lợi nhuận bù vào những gì đã đầu tư (theo mức độ khác nhau).

    Tuy nhiên, tư tưởng này của David Dein đã bị những thành viên còn lại phản đối kịch liệt. Họ chấp nhận hướng phát triển an toàn là đặt trọn niềm tin vào tài nhìn người và nuôi dưỡng tài năng trẻ của Arsene Wenger, không cần vung tiền mang về những ngôi sao.

    Song họ quên mất rằng hướng đi đó mâu thuẫn với chính những gì mà HLV Wenger và Henry chờ đợi ở BLĐ đội bóng, rằng ngoài David Dein, điều duy nhất giữ chân thầy trò người Pháp ở lại Arsenal là CLB phải tăng cường lực lượng để đủ sức cạnh tranh, khép lại 4 năm dài đứng sau Chelsea, MU, thậm chí cả Liverpool.

    Tính đến thời điểm này của mùa hè, Arsenal đã không mang về thêm bất kỳ ngôi sao nào. Bản hợp đồng duy nhất được ký chỉ là thủ thành vô danh người Ba Lan Lukasz Fabianski. Điều đó đủ giải thích tại sao lòng kiên nhẫn và trung thành của Henry bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.


    Arsene Wenger (trái) liệu còn đủ nhiệt huyết
    bám trụ đến hết mùa giải tới?

    Anh sẽ tới Barcelona. Sự ra đi của Henry và David Dein là điều tất yếu và giờ đây, tương lai của Arsene Wenger cũng bị đặt dấu hỏi lớn, trong đó, khả năng ông rời Arsenal kéo theo cuộc "chảy máu tài năng" ồ ạt là nguy cơ rõ ràng đối với "Các pháo thủ thành London".

    Ai cũng hiểu, với "2 gãy - 1 rung", chiếc kiềng ba chân Arsenal không thể đứng vững. Những lo lắng, hoang mang của CĐV là hoàn toàn dễ hiểu song những vấn đề bùng nhùng trong nội bộ đội bóng thành London chưa đến mức không thể tháo gỡ.

    Hãy thử tưởng tượng, nếu tỷ phú người Mỹ Kroenke (đang giữ 9,9 cổ phần Arsenal) thành công trong việc thôn tính Arsenal, kéo David Dein trở lại ghế Phó chủ tịch đồng thời đảm bảo cho Arsene Wenger khoảng ngân sách đủ mua sắm, chắc chắn niềm tin sẽ trở lại với Arsenal và họ hoàn toàn đủ tiềm lực cạnh tranh sòng phẳng ở mùa giải tới.

    Vấn đề chỉ còn là BLĐ hiện tại có gạt sang một bên sự bảo thủ, quyết tâm khắc phục chiếc "kiềng ba chân - 2 gãy, 1 rung" ?

    A.P
    http://thethao.dantri.com.vn/ngamchuyennguoi/2007/6/118981.vip


    Được duonganh2004 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 25/06/2007
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thể hình dung nổi nếu A.W đi thì Arsenal sẽ thế nào? Ôi.. chẳng dám nghĩ tiếp dẫu biết rằng có bắt đầu sẽ có kết thúc, nhất là trong thể thao chuyên nghiệp.
    Không có Titi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày rùi hic..hic..
    Thôi thì mong là Anelka sẽ về mái nhà xưa, củng cố cho Arsenal
  3. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    anekal lượn đi........mua mấy thằng trẻ về cho nó đá...anelkal sắp xuồng lỗ rồi tiền đâu mà mua quan tài hoặc cho nó đi dưỡng lão............ mà mùa trước nó ghi bàn làm arsenal thua...nghĩ vẫn còn ức....

Chia sẻ trang này