1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp cầm cưa..... nhờ các bác tư vấn ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đọc ca? cái đoạn va?ng na?y ma? cươ?i đến vafi đái. Quan trọng la? la?m thế na?o ý chứ chi? bốc phét như thế thă?ng na?o cha? nói được. Toa?n một thứ lý thuyết suông. Thư? đưa ra một ví dụ xem na?o?
    Bị leo cây 2 lâ?n thi? đaf la?m sao. Hơn nhau cái chai mặt ý chứ chi? vi? cái sif diện hafo, cái tôi (tự sướng), hoặc ca?m thấy đếch ăn đc (thực tế) ma? rút lui thi? ca? đơ?i cufng chi? quen được nhưfng em tóc xanh mắt va?ng chớp chớp mắt tho? the?: "Hôm nay anh đánh con đê? bao nhiêu" thôi. Nó ko đi pha?i ti?m hiê?u nguyên nhân rô?i mới to? thái độ, hoặc nếu ko ti?m đc nguyên nhân chính xác nhưng e?m có lý do thi? thôi. Nhơf hôm đó e?m lơf dại ăn ốc lạnh nên long thê? ơ? vị trí ba?n tọa có vấn đê? thi? sao? E?m tế nhị nói bận hoặc mệt thi? OK, chứ chă?ng lef muốn em huỵch toẹt thă?ng ra a?
    8/3 ma? ko tặng hoa thi? chă?ng lef chơ? đến nga?y giôf e?m mới tặng a?? Nga?y đó ca? thế giới đê?u đô? xô đi khắp nơi mua hoa re?, hoa đẹp đê? la?m sao có mang đặt xuống chân ngươ?i đẹp, chă?ng lef ca? thế giới đê?u ngu, co?n chú thi? khôn? Bao năm ko tặng đơn gia?n vi? ti?nh ca?m chưa nhiê?u, tặng bây giơ? đê? thê? hiện thi? đã la?m sao? Chưa gi? ma? đaf có 2 chưf "Tốn tiền" thực dụng vafi đái rô?i.
    Gái cu?ng tuô?i, ma? đi la?m rô?i? chưa gi? đaf tính chuyện "ôm ấp nhiê?u va?o" kiê?u chộp giật. Mấy cái kiê?u đó chi? áp dụng cho bọn ranh con đua đo?i "thư? phát cho sướng cái thă?ng ngươ?i" thôi. Ngươ?i tư? tế, cu?ng tuô?i, cu?ng thế hệ, ma? nếu la? xác định nghiêm túc thi? nên tôn trọng ngươ?i ta, nước cha?y đá mo?n. Cái suy nghif cứ đe? ngư?a con nha? ngươ?i ta ra ôm ấp hôn hít la? ngươ?i ta sef thích mi?nh thi? đúng la? nhưfng chú suốt nga?y cắm mặt va?o LiênXô.LiênHiệpQuốc thôi
    Chu? top cố lên, ca na?y nhiê?u mặt tích cực lắm
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ top gà bỏ mẹ, có 2 lần leo cây mà đã xoắn xít hết cả lên rồi...
  3. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế chị ạ, sao mà lung tung quá . Trót lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao thôi ạ.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là thế nào, chắc chắn luôn ý. thế nên h em chỉ giờ bài"ng anh đây em muốn làm gì thì làm " là xong.
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gái cho cậu leo cây, cậu phải rút kinh nghiệm, nếu cáo bận thật sự mà phải là chuyện rất quan trọng như ng thân bị tai nạn phải có mặt gấp ở bệnh viện, hay bị ốm thì phải cỡ đau ruột thừa, và cậu phải xác minh lại đúng sự thật thì mới bỏ qua. Tất cả những trường hợp khác cậu nên cho gái nghỉ, ko rủ gái này đi chơi nữa
    Mà sau những lần k leo cây đó gái có chủ động đền cho cậu bữa khác k? Nếu gái là ng biết điều và có giáo dục tốt, thì nó phải gọi và đền cho cậu dịp khác. Còn nếu ko thì mình nghĩ cậu có gọi điện rủ rê nó đi tiếp cũng chẳng có hiệu quả gì nhiều, vì bản thân nó sẽ nghĩ là cậu đíu là cái gì cả, hứng thì nó hứa hẹn với cậu, và nó có quyền cho cậu leo cây nếu cảm thấy thích.
    Mình cảm thấy cáo của cậu có chút vấn đề, cậu nên dành thời gian suy nghĩ lại tất cả các hành động của gái, từ đó tự rút cho mình đấu pháp riêng, tuyệt đối k xoắn, k nài nỉ, k hạ thấp giá trị bản thân.
    Thế nhé! Chào thân ái và chúc cậu thành công!
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bạn giỏi. Làm thế nào thì có nói cũng ích gì? Muốn biết làm thế nào thì chủ topic lục lại ở cái cốc này thiếu gì? Chả lẽ mỗi 1 con gà lại nói lại à? Tớ chả rỗi hơi đi bàn từng cái vấn đề. Bạn rỗi thì bạn cứ coach, tớ ngồi hóng hớt vậy
    8/3 tặng hoa làm *** gì vậy hả bạn? Tớ là tớ rất ghét cái kiểu đú vớ đú vẩn valentine với cả 1 đống ngày lễ của bọn nước ngoài thế nên riêng với tớ valentine tớ *** bao giờ thèm tặng quà chứ đừng nói 8/3. Bốc đến 20 30 cái ngày lễ khắp mọi nơi về mất mẹ hết cả ý nghĩa, quanh năm tặng quà đú như ai. Chả biết bạn thế nào chứ valentine với tớ còn chả có ý nghĩa nữa là, với tớ 1 năm chỉ có 8/3 với gia đình. Gái mú chỉ có ngày sn, noel, ngày kỷ niệm quen nhau ( Nhớ dc cái này nó mới chất chứ cả ngày cả lò nó biết thì vẫn chỉ là đú thôi ) valentine thích thì anh dắt đi chơi. Khi chưa là cái dek gì của nhau thì tặng 8/3 hay ko thì cũng chả khác quái gì nhau
    8/3 gọi điện chúc em 1 câu rồi lướt. Hoa ý nghĩa chó gì khi mà thằng nào cũng tặng, tặng xong 3 ngày nó mất công ra đổ rác + chỗ đâu mà chứa hoa 1 lũ gà nó tặng vậy. Nếu tặng thì tặng cái gì nổi bật lên chứ chung chung thì *** tặng còn hơn.
    Thế nhé, tớ chả rỗi hơi ngồi so đo cái trình tán gái với bạn cho nó mất công, mỗi người 1 quan niệm và phong cách. Tôi coach theo cách của tôi bạn coach theo cách của bạn thế nên đừng ra vẻ với tôi theo cái kiểu trẻ con thích khẳng định mình.
    Bắc ghế ngồi hóng tiếp
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Định va?o bốc phét với chú, nhưng thấy cái đoạn va?ng, chú đaf nói thế thi? thôi. Va?o comment láo phát cho sự nghiệp "Gắn bó va? xây dựng nga?y một tốt đẹp hơn" [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bận là có thật bác ạ, em chả bao h cô đơn ở 1 phòng tuyến cả ạ nên chuyện xác minh cũng ko có gì là khó .
    Về chuyện vấn đề em là ng trong cuộc lại có lối giải thích như sau : em ấy mới chia tay tình đầu 2 năm trời mới chỉ 4 tháng nên còn khá là ấm ức và ko tin lũ con trai ( đi chơi cáo hay thể hiện là như thế ), vệ tinh thuộc dạng hoàng thân cốt thích mà cáo hay tâm sự cũng hay tia những tin quan trọng cho em bít là cáo vẫn chưa thực sự là ready cho lắm. Tình hình hiện tại thì em vẫn chưa thể hiện gì cho lắm nên vẫn giở chiêu nước chảy đá mòn thôi ạ.
  9. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cậu đưa ra thiếu nhiều quá, cậu bổ sung thêm thông tin thì mọi người mới giúp cậu đc. Giống như giải 1 bài toán, càng nắm nhiều thông tin, cậu càng nhanh chóng đưa ra đc kết quả, và xác định đc đấu pháp đúng đắn.
    Cậu đã ra trường, đi làm chưa, thu nhập hàng tháng thế nào, tài chính tự lập rồi hay còn phụ thuộc vào gđ?
    Gái còn đi học hay đã đi làm? Hoàn cảnh xuất thân gia đình? v..v..
    Nếu có thể thì cậu tìm hiểu xem ng yêu cũ của gái là ng như nào, lí do tụi nó chia tay nhau?
    Từ mùng 6 đến h, cậu đi chơi với gái đc mấy buổi rồi, ngoại trừ 2 lần gái cho cậu leo cây?
    8/3 gái làm gì trước lúc gọi điện cám ơn cậu, có đi chơi với ai k? Lần gần đây nhất cậu gặp gái là bao h? ở đâu? Sắp tới có rủ rê đc gái đi lang thang chưa?
    Kinh nghiệm cho thấy đã từng là bạn cấp 3, thì việc sau này gặp lại rồi tán kết quả k đc mấy tốt đẹp, vì quá khứ gái hiểu con ng cậu vốn là như nào, bài vở trong những trường hợp này thường k mang lại kết quả tốt, thậm chí phản tác dụng.
    Gái đang có sự đề phòng nhất định với cậu, cậu nên hạn chế những việc bày tỏ tình cảm, cứ đóng vai trò của 1 ng bạn thân trc đã, tăng cường việc gặp mặt, hạn chế việc nt với nấu cháo đthoai, đthoai và tin nhắn chỉ sử dụng trong trường hợp rủ rê gái đi chơi.
    Tạm thế đã, làm đc những việc đấy thì lên đây báo cáo tình hình a e sẽ hướng dẫn đường đi nước bước tiếp cho bạn.
  10. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em mới 23t thôi vừa ra trường làm cho tập đoàn nc ngoài nên thu nhập cũng ổn địn , về vấn đề tài chính thì học cấp III là em tự lo đc rồi nên tiền bạc chưa bao h là vấn đề lớn với em cả . Gia đình nhà em thì 5 đời làm giáo, đến đời em thì tịt, nên khá qui cũ .
    Cáo người Hoa( cha ng Hoa mẹ gốc Việt ) học sư phạm cũng vừa ra trường 2009 hiện đang ở nhà thôi, nhà cáo thì thuộc loại có của ăn của để, cáo cũng ko phải loại ham chơi đua đòi linh tinh, sống khá đơn giản.
    Về chuyện ng yêu cũ thì em ko biết có cần quan tâm hay ko nữa ..... còn chuyện chia tay thì do cáo nói là thằng đó có ng yêu mới rồi zậy thôi.
    Từ mùng 6 đến h gặp mặt đi chơi 2 mình cũng kha khá là nhiều rồi. Còn hôm 8-3 thì cáo ở nhà thôi nhận đc hoa của em thì gọi điện cám ơn em, khi em nghe cáo thút thít có hỏi có chuyện gì vậy thì cáo nói ko có gì, cáo nói đang ngồi 1 mình ngoài công viên gần nhà ngắm hoa em tặng vậy thôi .
    Cáo thường chỉ đi chơi với 2 đứa bạn thân cùng là con gái hết thôi. Còn gần đây nhất thì là hôm thứ 3, còn việc rủ cáo đi lang thang thì đơn giản bữa nào cáo ko bận thì em đều có thể rủ đi đc cả.
    Em biết là thế nên cứ từ từ thôi, nấu cháo thì hầu như ko, còn ntin thì chỉ đa phần là lúc rủ đi chơi thôi. Mỗi tội công việc của em khá nhàn cũng hay online nên chat thì cũng khá là thường xuyên.

Chia sẻ trang này