1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp Event

Chủ đề trong 'PR' bởi Minhletuan, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Kiếp Event

    8h sáng:

    Chuông báo thức điện thoại tấu lên bản nhạc đau khổ, lại phải dậy đi làm. Oái mới ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. Dậy tắt chuông rồi nhắn tin cho sếp đêm hôm qua làm việc khuya nên xin phép được ngủ tiếp.

    9h:

    Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, nhưng lần này không phải chuông báo thức mà là chuông điện thoại của cô bạn đồng nghiệp, mở mắt nhìn chiếc điện thoại với vẻ căm hờn, chỉ tại mày mà tao mệt. Híc nhưng khi nghe giọng nói ngọt như mía lùi của cô bạn đồng nghiệp bảo phải tới công ty ngay vì khách hàng đợi. CHÁN

    9h15:

    Xách con laptop, cầm theo cái máy ảnh và không quên con điện thoại đáng ghét rồi lấy xe máy phóng đến công ty.

    9h35:

    Đến công ty, mọi người có mặt đầy đủ, sếp hôm nay cũng đến sớm hơn thường lệ mắt vẫn còn vẻ thèm ngủ nhìn mình một cái nhìn thông cảm, biết làm sao được đã lỡ dính vào cái nghề cực như con trâu nên phải vậy thôi.

    10h00:

    Khách hàng đến, kéo theo một bầu đoàn: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc tiếp thị, giám đốc PR, giám đốc bán hàng. (Hì không ngờ mình cũng oai vậy ta)

    10h15:

    Sau vài lời thăm hỏi ân cần và sếp giới thiệu mình bắt đầu vào công việc, máy chiếu sẵn sàng, latop OK, mọi người sẵn sàng còn chờ gì nữa bắt đầu NỔ.

    Híc híc đúng lúc mình chuẩn bị nổ thì cái bao tử nó báo mình từ tối hum qua đến bây giờ mình quên chưa nạp năng lượng, nhưng trước mặt văn võ bá quan chả lẽ mình nhăn nhó kêu đói, thôi đành tạm động viên ông bạn bao tử rằng đợi trưa ăn một bữa thỏa thuê.

    Hôm nay mình phải chuẩn bị buổi lễ tung sản phẩm cho sản phẩm thiết bị bếp và nhà tắm cao cấp. Mất gần một tuần suy nghĩ, brainstorming, vật vã thai nghén cuối cùng mình cũng chọn cho khách hàng 2 concept: INNOVATION FOR IDEAL HOUSE và PAST AND PRESENT, sếp, mình và khách hàng đều khoái mấy cái concept này, cũng bõ công cho những đêm không ngủ để suy nghĩ.

    Bản present cứ xuất hiện đều đều sau những lời mình thuyết trình, hì mấy ông chức tước to đùng vậy mà bây giờ ngồi trật tự ngoan ngoãn như mấy đứa học sinh ngày trước, Đừng vội mừng! Mình tự nhủ mấy thằng cha này đang im để nghĩ câu hỏi vặn vẹo mình đây, nửa tiếng trôi qua mình đã trình bày đủ nào là khách hàng mục tiêu, sản phẩm của đối thủ, định vị thị trường, chiến lược PR, tiếng vang của sản phẩm sau sự kiện, kế hoạch tổ chức, họp báo, quảng cáo sản phẩm ..............

    Hết tập 1: mình được 60 giây ngồi xuống uống nước, thấy thằng cha giám đốc marketing nhấp nhổm. Híc thằng cha này lại chuẩn bị chất vấn mình đây. Chẳng phải đợi, vừa uống xong cốc nước lọc hắn tới tấp liền, tại sao ....? tại sao ...? Hắn sủa ra một tràng tiếng Anh làm mình phải căng tai ra mà nghe, là người Việt thì nói đại tiếng Việt đi, làm khổ người ta quá. Khổ thân cái thằng mình lại phải trả lời tiếng Anh, sau đó bọn khách hàng lại đánh hội đồng mình. Cuộc chiến kết thúc nhìn vào đồng hồ 13h36. Chúng nó mỉm cười ra về còn mình mặt mếu, sếp cũng vậy, cái concept Past and present mình và sếp tâm đắc bị chúng nó chê. Chiến lược thực hiện cũng OK chỉ còn chi phí là cần xem xét lại đôi chút. Nói chung là thành công.

    14h00:

    Cả khách hàng, sếp và mình kéo nhau ra nhà hàng mừng thành công ban đầu, mình động viên cậu bao tử phải nhịn đói từ tối hôm qua hôm nay sẽ được "Một bữa no". Sau hồi đi chợ ở nhà hàng, bát đũa đã sắp trước mặt. Báo hại cái thân tôi, trước khi ăn thì bia được khui - híc mình căm thù cái thằng nào sáng chế ra bia rượu - lại phải uống, mà mình có biết uống đâu, nhấc lên đặt xuống thì bị mắng. Chán

    16h:

    Vậy là màn tra tấn dạ dày đã xong, về công ty bà kế toán đã chờ sẵn để quyết toán event trước. Híc lại hóa đơn đỏ, hợp lý chứng từ, tiền công tác phí .... điên mất.

    17h:

    Màn tra tấn đã xong, may mà ekip của mình đã tính toán xong nên mình giải trình vụ tiền nong nhanh hơn mình tưởng. MAY MẮN

    Cô bé account xinh xắn kéo ghế đến ngồi gần: hì được ngồi gần người đẹp mình thấy nhẹ nhõm hết cả mình, giá mà mình có một cô bạn gái xinh thế thì tốt biết mấy. Sau khi ban phát cho mình mấy nụ cười duyên thì độp! Trước mặt mình một bản Client brief và đòi mình phải làm gấp. Huhuhuhu, cái gì cũng gấp.

    19h:
    Về tới nhà quảng cái tấm thân mệt mỏi bèo nhèo lên giường, mở một bản nhạc không lời đang nằm thư dãn thì thằng bạn lại gọi.

    23h: tắt điện thoại đi ngủ và cầu nguyện rằng đồng hồ trên toàn thế giới này bị chết cho mình được ngủ thoải mái. Chúa ơi kiếp trước con có tội lỗi gì mà kiếp này chúa đày con vào KIẾP EVENT
  2. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    HIC !!! đời ông anh sướng bỏ xừ đi chứ lỵ, đổi chỗ không anh zai ???
    http://prclub.com.vn
    Phone : 0986 865586     Mail : ducamative@gmail.com     Y!M : Minhduc_ic

  3. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phù, vừa hợp thức hoá xong được một event cho mấy vị kế toán, già nua, xấu xí, bủn xỉn, khó chịu ở cái công ty mình.Còn một vụ đang sống dở chết dở với nó đây. Hic
    Không biết pác thì thế nào chứ em, mỗi khi ra chiến trận, đấu đầu cùng mấy ông khách hàng - không sợ, chạy event thức nguyên vài ba đêm - không sợ, không mệt. Mà cứ khi quyết toán event với phòng kế toán là sợ nhất. Giấy tờ, hoá đơn, saomà nhiều thế, sao mà rắc rối với ba vụ thuế má thế lại còn bị vặn vẹo đủ màn. Sợ. Em sợ lắm kế toán ơi. Hic hic

    Dù thức đêm với màn trời chiếu đất, dù uống nước thay cơm ta vẫn khoái có nhiều chương trình để chạy. Hihi. Event muôn năm
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    oái sao hôm qua viết quá trời mà lại không thấy lên được cái gì thế nhỉ????
    Nó không phải là cái kiếp event đâu bạn ạh, nó là cái nghiệp đấy, tính bỏ mấy lần mà không được, đã tính bỏ không làm nữa, mà đến lúc có dự án lại thấy mình háo hức hơn ai hết.
    Nhưng sao trời đã sinh ra cái nghiệp event như chúng mình, đã sinh ra mấy vị khách hàng khó chịu, vặn vẹo đủ điều, các vị sếp suốt ngày gào thét gấp nhé, sắp rễ deadline rồi nhé, sao lại còn sinh ra các mẹ kế toán làm khổ mình thế này hở giời ơi là giời ngó xuống mà xem!!!!
  6. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
  7. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tuy vất vả thế nhưng như vậy là bạn đã sướng rồi. Vì được làm công việc mình thích và thử thách cao. Còn mình đây thì cũng thích nghề event lắm. Đã từng được dạo qua một chút dưói vai trò là trợ lý rồi. Song tiếc là chưa đủ sức và trình độ cũng như cơ hội để theo. Cho nên đến bây giờ lại quay về là một nhân viên văn phòng bình thường. Công việc cũng ko có gì là thử thách nữa, nó nhàm chán một cách vô vị. Cho nên mới bảo là được sống với thứ mình thích là tuyệt rồi.
  8. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có chui vô chăn mới biết chăn có rận ? Nghề nào cũng có cái hay mà cũng có mặt chưa tích cực.
    Nếu bạn làm 1 Event Manager thì cơ hội kiếm lover sẽ ngày càng tỉ lệ nghịch với con đường công danh của bạn. Hí..hí...
    Sau những tháng ngày lăn lộn dưới sàn sân khấu event mình học được từ khách hàng 1 câu rất hay, share lại với các bạn. Ko biết các bạn có biết câu này chưa ?
    NO EXCUSE, JUST DO IT !!!
    Event ko có chỗ cho sai lầm
    Thế nếu làm Account hay làm Event thì bạn nghĩ cái nào cực hơn ?
  9. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn nói quả là đúng thật,
    thực tế mình cũng chưa phải là người thành công trong công việc event, nhưng mình thấy mình thực sự vô duyên. Nhiều lúc muốn kiếm cô bạn gái nhưng thấy khó quá vì họ thường không thích những anh chàng đi suốt ngày, thỉnh thoảng lại cặp kè với mấy cô chân dài. Thường xuyên khùng khùng, mải chơi. Nhưng dù sao ông trời cũng có mắt, mình hơi vô duyên với 1 người nhưng lại có duyên với nhiều người.
  10. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như đùa:
    Cách đây vài hôm, mình gặp một gã, ngồi nói chuyện một lúc,
    gã hỏi:
    - Buổi tối, em có thường đi chơi không?
    Mình trả lời ngon ơ:
    - Có chứ anh?
    - Thế em thường làm gì? Đi những đâu?
    - Dạ.Em thường đi khách sạn.
    - Khách sạn???????????
    - Vâng ạ.Các khách sạn lớn ở thành phố này, em vào hoài ấy chứ. Có khi còn ở nguyên đêm ở đấy ấy chứ.
    (Nhìn cặp mắt của gã lúc đó mình không buồn giải thích nữa)
    Hehhe, gã lỉnh mất tiêu với câu nói chốt lại: Em dạn nhỉ.
    Các pác tin không? Chuyện thật 100% đấy. Hic hic. Vì thế mà pác Minhletuan than phiền ế chổng chơ, vô duyên với một người, thì cũng đừng lo, còn có em làm bạn nè.

Chia sẻ trang này