1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp Gà?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_regrets, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kiếp Gà?

    Kính gửi : các cao thủ và các gà đồng môn. iem tham gia diễn đàn cũng lâu, chứng kiến khá nhiều cảnh các gà bị cáo làm thịt, lê xác vô đây nhờ các cao thủ trợ giúp Lòng kô khỏi thấy ái ngại vì thương cho bản thân và đồng loại của mình. Các cụ xưa có dạy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ để đến lúc mang danh gà bị thịt mới lên đây kêu giời thì thật kô còn mặt mũi đứng trên trời đất.
    Thế nên tuy các bí kíp của bác quacker và một số bác khác thật lợi hại, nhưng âu cũng chỉ là áp dụng lần 2 --> sau khi đã bị cáo nó mần tơi tả rồi. . Vậy làm thế nào để không bị mang tiếng là gà?? Các bác có ai có cao kiến không... Chứ chứng kiến cảnh các bác lên đây nhờ tư vấn hôn hít, cầm tay..... thậm chí không còn gì để mất rồi liều mình quảng cáo như bài của bác nothingtolose thì em thấy căm lắm. Cần phải làm một cuộc CÁCH MẠNG chấm dứt tình trạng này VÌ MỘT THẾ HỆ GÀ SẠCH , GÀ TIẾN BỘ!!!!
    Xin các bác cho ý kiến ạ, theo các bác có cần training không?
  2. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Gà thì đã làm sao
    Em chẳng thấy có gì không hay cả
    Em thích làm Gà.
    Miễn đừng có không biết gì là được.
    Biết cách chốt hạ là ngon.
    Là thằng con trai, sợ gì Gà hay không Gà, quan trọng có đúng là thằng con trai không thôi.
    Nhớ các cụ xưa, tung hoành ngang dọc, chán chê mê mỏi về nhà vẫn là Gà.
    Khí khái anh hùng mấy cũng vẫn là Gà.
    Tóm lại Gà không phải phấn đấu để thoát kiếp Gà mà phải là Gà ngon Gà béo Gà xịn Gà tuyệt vời, để Cáo đổ xô đến vòng trong vòng ngoài tranh nhau mà không được lúc ấy mới thực là Gà.
    Đời bây giờ chẳng thiếu cái lo.
    Nhiều cái đáng nghĩ hơn vụ bị Cáo đưa lên làm thịt.
    Gái trai đầy đường vờn nhau như mèo vờn chuột.
    Kết cục lại chung quy cũng bởi mình.
    Gà thì phải cố là Gà tốt
    Cáo cũng phải hàng tuyển Cáo khôn.
    Lúc ấy Gà có bị cáo ăn thịt cũng thấy ngọt ngào, mà Cáo không khéo giữ thì Gà cũng bị cáo khác đến chén mất.
    Gà bây giờ tung hoành ngang dọc
    Gà bây giờ khẳng định phong cách
    F5 tự refresh, Upgrade liên tục để lên các Version mới, Gà bay nhẩy khắp nơi.
    Cáo thì muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường, đen trắng vàng xanh đủ cả.
    Lúc ấy cái lý thuyết Gà và Cáo nó có vị mới chứ chẳng chảy nước dầm dề như mấy bác trên này diễn tả.
    Cũng chẳng đầy mưu mô thủ đoạn mà ngọt ngào như bao món từ Gà người đời có thể nghĩ ra.
    Gà biết cách là Gà, Cáo thực tâm là Cáo. Gà hiểu Cáo để Cáo nhớ Gà, Cáo muốn giữ Gà, Gà không xa Cáo.
    Ngọt ngào nhất vẫn là khi thực sự Gà chỉ của Cáo, Cáo chỉ của Gà

    Vẫn mãi là Gà thôi
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    he he !....có bố bác quarker cũng ko trả lời được câu này !
  4. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cách Gà tốt nhất là đừng lên đây hỏi những câu Gà như thế,,
    Ra Ngoài đời có vấp Ngã thì mới khôn đc, ko thành gà đc,

  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không thích làm gà thì làm trâu ngồi đợi cọc đến tìm
  6. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    no_regrets viết lúc 22:50 ngày 08/06/2006
    Thế nên tuy các bí kíp của bác quacker và một số bác khác thật lợi hại, nhưng âu cũng chỉ là áp dụng lần 2 --> sau khi đã bị cáo nó mần tơi tả rồi. . Vậy làm thế nào để không bị mang tiếng là gà?? Các bác có ai có cao kiến không...
    ======> Rõ là chú này chưa bao giờ đọc kỹ, suy ngẫm, rút tỉa các kinh nghiệm của bác Quacker... mà chỉ đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thế nên mới hỏi một câu gà như thế
    Vậy nên đọc lại đi nhé
    Có ai dạy chú phải sống thế nào đâu, mà là tự chú phải học lấy chứ.
    Làm 1 cái cho mát , trời nóng quá !!!
    Chào thân ái và quyết thắng !
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không khí World Cup sôi sục khắp nơi. Đâu đâu cũng rôm rả chuyện trái bóng. Thời gian dành cho các chị em lúc này là vô cùng khan hiếm khi mà cánh đàn ông đã ngóc đầu hướng về nước Đức.
    Tuy nhiên, tại hạ cũng đã tranh thủ chút ít làm 1 cuộc khảo sát về thị trường Gà Vịt.
    Kết quả điều tra được cho thấy anh em trên này đã tiến bộ rất nhiều so với lớp lớp cánh thanh niên ngoài kia.
    Số là tại hạ đang cố theo học 1 lớp văn bằng 2, do mải mê với kiến thức nên không để ý gì đến chuyện nam nữ xung quanh chim chuột lẫn nhau. Vừa rồi nhân lúc trời nóng như đổ lửa, tại hạ thấy khó ở trong người vì vậy mới ngừng học và bắt đầu chú ý đến các em nữ trong lớp.
    Điểm danh ra thì thấy có độ gần chục mỹ nhân.
    Mảng thị trường béo bở này tại hạ xác định sẽ bỏ qua do thấy các anh em trong lớp vô cùng đói khát.
    Trong 1 tuần đứng ngoài quan sát các gà cảm tử xung phong, kết quả chiến sĩ gà nhà ta chết như ngả rạ, nhiều chú chưa kịp hô "Tiến Lên" đã chết rùi. Chú nào khá lắm chạy độ được mươi mét thì đổ máu.
    Thật là đau buồn.
    Tuần thứ 2, khi tại hạ định đưa lời tâm huyết khuyên nhủ thì thật trớ trêu, các thương binh và lính dự bị nhà ta mắc một căn bệnh phải nói là đúng như Quacker phán "Bệnh gà kinh niên", không những thế lại còn bảo thủ, huênh hoang coi trời bằng vung..v.v thậm chí có cả những chú Gà thế hệ 7X. --> Y HỌC BÓ TAY.
    (Còn tiếp).
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 10/06/2006
  8. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa, thía là bác chưa hiểu cái thiển ý của em lắm. Tất nhiên làm thằng vác cưa vẫn sướng roài. Nhưng cái khó là với các gà choai như iem đây, cưa còn cùn mà vớ phải cáo tốt nghiệp trung cấp chăn nuôi trở lên là em chít. Lần đầu gà tách đàn thì bao giờ chẳng thật lòng --> ngơ ngác --> bị thịt
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1

    Bác kể tiếp đi để em còn cười chứ. Trông mấy chú gà lớp bác chắc thuộc loại chưa được cáo xơi hoặc mới ghé thăm toàn cáo què cáo chột. Đào tạo được cái lũ này mệt lắm. Có khi bác phải tiến công một con cáo làm gương may ra chúng nó mới nghe lời.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ngại đâu, cứ thực hành đi thôi. Có gì thì vào đây mọi người giúp đỡ, sau này hiểu rồi thì tư vấn lại thôi.

Chia sẻ trang này