1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp này xin làm người đến sau.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chelsea, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này xin làm người đến sau.

    Gữi những được yêu và những người sắp yêu.
    Câu chuyện của tôi xin mọi người tự đánh giá.
    Câu chuyên này xảy ra khi tôi đang học lớp 12, một năm quan trọng đối với nhiều người. Gia đình tôi và gia đình nàng khá thân nhau, bố tôi và mẹ nàng là đồng nghiệp. Tôi và nàng cùng tuổi, học cùng một trường nhưng khác lớp. Lúc đầu nàng có cảm tình với tôi, nhiều đứa bạn tôi cũng biết điều đó. Khi đó tôi chỉ coi nàng là bạn bè bình thường thôi. Vào dịp gần Tết năm đó, bố và mẹ tôi cãi nhau. Cuộc chiến tranh lạnh đó sẽ kết thúc ở toà án. Lúc đó tôi rất buồn và nàng đã ở cạnh tôi, động viên và an ủi tôi những lúc khó khăn đó. Quả là ông ta nói không sai, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi đã dần dần cảm thấy quý nàng hơn trước và cũng bắt đấu có tình cảm với nàng.
    Nhưng mọi chuyện không phải đều diễn ra như mình muốn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày "thứ năm đen tối" đó.
    Chiều ngày hôm đó mưa rất to, cả thị xã mất điện. Tối đó tôi vẫn đưa nàng đi hoc thêm như mọi ngày. Chúng tôi đến nhà thầy thì được tin là nghĩ học vì mất điện. Khi chúng tôi quay về được nửa đường thì có điện. Tôi mời nàng đi ăn kem ( tranh thủ được hôm nghĩ học mà). Kết quả của buổi đó là tôi đã biết được là nàng đã có bạn trai mới và tôi đã là người đến sau. Khi đó tôi tưởng là đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi đã phải cố nén cảm xúc của mình lại để chúc mừng nàng. Đến giờ tôi cũng không biết đó là may hay xui nữa. Chỉ có một điều là tôi đã rất buồn.
    Vì thời gian có hạn nên tôi xin tạm dừng câu chuyện ở đây.
    Hết phần I
    Mời các bạn đón xem phần 2.

    Discovery



    Được sửa chữa bởi - chelsea vào 27/03/2002 18:25
  2. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    Rồi thời gian cũng qua đi, mọi nổi buồn trong tôi đã lăng xuống. Tôi và nàng đều tập trung vào 2 kỳ thi sắp tới đó là thi tốt nghiệp và thi đại học. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp. Tôi và nàng đều đại loại khá. Nhưng mọi điều tốt đẹp đó đã không diễn ra vào kỳ thi đại học. Nàng là người đầu tiên biết được kết quả của cả hai trường ( năm đó bọn tôi chỉ được thi có hai trường ). Cả hai trường đó nàng đều thiếu điểm. Nàng đã khóc rất nhiều khi đó tôi đã ở bên cạnh và động viên, an ủi nàng. khi đó hình như nàng và bạn trai của nàng đã chia tay. Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao cả. Tôi không hỏi và nàng cũng không nói.
    Vài hôm sau đó tôi củng đã biết được điểm thi của trường thứ hai ( trường đầu tiên tôi đã trượt ). Lần này tôi cũng thiếu điểm. Khi đó tôi củng rất buồn nhưng nàng đã không còn ở bên tôi, động viên tôi như trước đây nàng đã từng làm.
    Một tháng sau, tôi có giấy gọi nhập học đợt hai của trường ĐH Giao Thông. Tôi có hai tuần để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ va các trang thiết bị cần.Tối trước hôm tôi đi, tôi có xuống nhà nàng để chào mẹ nàng và chị của nàng ( mẹ và chị của nàng đều rất quý tôi ) tôi có nói chuyện với nàng. Nàng bảo rằng mùa hè vừa là mùa hè tồi tệ nhất từ trước đến giờ và nàng bảo là khi nào nàng thi đậu đại học thì sẽ nói cho tôi một bí mật. Khi đó tôi có nói vói nàng là tôi sẽ đợi đến khi nàng thi đậu để nghe nàng nói bí mật đó.
    thiết.
    Hết phần 2
    Mời các bạn đón xem phần 3.
    Discovery
  3. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi đi học ở Hà Nội, còn nàng thì ở nhà và tiếp tục ôn thi đại học. Vì mới bắt đầu đi học xa nhà nên đối với tôi cái gì cũng mới. Tôi phải tự lo cho bản thân mình từ những cái nhỏ nhất. Nhiều lúc tôi rất nhớ mọi ngươi ở nhà , trong đó có cả nàng. Nhưng rồi mọi cái cũng qua đi, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống mới một cách nhanh chóng. Hình ảnh của nàng cũng dần phai nhạt trong tâm trí tôi, mặc dù lúc đó tôi không hề thích một người con gái nào khác cả ( và bây giờ cũng thế ). Tôi cũng không hề viết cho nàng một là thư nào và tôi cũng không nhận được lá thư nào của nàng cả. Tôi chỉ gọi điện cho nàng một lần duy nhất là vào dịp sinh nhật của nàng. Và nàng cũng làm như thế đối với tôi. Tết về tôi có mời nàng đi chơi theo yêu cầu của một người bạn trong nhóm bạn thân của tôi. Nhưng cũng vào dịp đó tôi phát hiện ra một điều là nàng lại thích tôi. Khi đó tình cảm mà tôi dành cho nàng đã chết từ lâu rôi. Khi đó tôi rất muôn từ chối tình cảm của nàng dành cho tôi nhưng không dám. Vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của nàng.
    Hết phần 3
    Mời các bạn đón xem phần 4.
    Discovery
  4. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt một năm đầu học ĐH, đã có nhiều người con gái chủ động tìm đến với tôi. Xinh có, xấu có, hiền có, đanh đá cũng có. Nói chung họ đều tốt cả nhưng tôi vẫn không quan tâm đến một ai cả. Có lẽ vì thế mà nhiều người gọi tôi là "khúc gỗ ". Tôi cũng không có gì giận họ khi họ gọi tôi như vậy cả. Tôi thấy mình cũng hợp với cái biệt danh đó.
    Rồi ngày nàng ra ngoài Hà Nội để thi ĐH cũng đã tới. Trước khi ra ngoài này, nàng có gọi điện báo cho tôi biết và nàng còn hẹn tôi là khi nào nàng thi xong thì đưa nàng đi chơi. Vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới của nàng nên tôi đã nhận lời. Và tôi tự nhủ là sẽ tìm cớ để thoái thác sau. Mà tôi cũng không phải tìm đâu xa, bác tôi có hai xuất đi nghỉ mát ở Cát Bà 3 ngày và bác tôi muốn tôi và anh họ tôi đi.Thật may, nó lại vừa trùng với ngày mà nàng hẹn tôi. Thế là tôi nhận lời.
    Khi tôi về nghỉ hè ở nhà, tôi có xuống chơi nhà nàng. Có vẻ nàng vẫn còn giận tôi cái vụ sai hẹn bữa nọ. Và hình nhưng nàng cũng bắt đầu hiểu rằng tình cảm của tôi rành cho nàng đã chết từ lâu rôi. Nàng không còn tỏ vẻ thân mật với tôi như trước nửa, khoảng cách giữ tôi và nàng ngày càng xa dần.
    Hết phần 4.
    Mời các bạn đón xem phần 5.
    Discovery

    Dù nước sông có chảy ngược, mặt trời có mọc từ tây sang đông thì tôi vẫn là fan của Chelsea.

Chia sẻ trang này