1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau ! Thật sự bạn đánh giá thế nào ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ly_tieu_long_19121985, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi câu này không phải là nó bẫy mình sao hơ hơ em nghĩ là bác chẳng cần trả lời lám j nếu bác có tóc mà hình như đồng chí này đọc còn chưa hết tất cả những bàn luận của anh em về vấn đề mà bác ly tiểu long đưa ra thì phải
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Á à! Vẫn còn bật hả?
    Thế này thì cần não để làm gì?
    Có "cái Tâm" là đủ rồi.
    Trước khi được mọi người trả lời, thử định nghĩa cho mọi người biết não là gì? Ở đâu? Vì sao lại có nó.
    Vấn đề *Kiếp* thì cũng vẫn có thể chứng minh được. Tuy nhiên thấy LHX_NDD đưa một số khái niệm *tâm* gì gì đó mà không giải thích, thì thật không có ý nghĩa. Tất nhiên tôi cũng hiểu sơ sơ, đảm bảo LHX_NDD đưa ra định nghĩa, tôi có thể phản bác ngược lại đấy. Cái gì là *tâm* chứ? Đó không phải ý thức sao?
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giả sử có kiếp sau.... câu hỏi mà tôi đặt ra trước tiên là.... "con người" của kiếp sau có mối liên quan thế nào đến "nó" của kiếp trước, một dòng chảy tiếp tục của tư duy hay là một thông số bất biến về năng lượng?
  4. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là em cũng tin vào cái các bác gọi là "tâm", còn em thì thích chữ "linh hồn" hơn. Linh hồn cần bộ não bởi vì nó phi vật chất, nên để cảm nhận thế giới vật chất, phải có 1 công cụ cảm nhận. Và em gọi đó là "thể xác", còn khi bước vào thế giới phi vật chất thì 1 linh hồn này có thể cảm nhận được những linh hồn khác, vậy thì chẳng cần não làm gì.
    Thế mà cũng trả lời không được thì đọc Phật pháp làm gì nữa. Rồi còn đòi am tường nữa chớ. Hết thuốc.
  5. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu không giải quyết được một vấn đề rất căn bản thì có đọc hay viết cũng bằng thừa. Sao các bác không đặt ra các nghịch lý rồi dùng thuyết của mình lý giải xem. Đấy, vấn đề em hỏi đấy, đã lý giải hoàn toàn được đâu, em còn thấy nhiều chỗ sót lắm.
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng logic thì phải có cùng chung 1 ngôn ngữ thì mới nói chuyện ( thảo luận ) với nhau được ...
    Bác LXH ở trên dùng ngôn ngữ không quen thuộc thì chịu òi !
    Túm lại là muốn hiểu được bác nói cái gì thì bác phải giảng lại chú thích , định nghĩa lại các từ ....

    Dù sao thì tui chả thấy hứng thú với kiếp sau!
    Theo ý kiến của tui thì đó chỉ là 1 khái niệm mơ hồ, nuối tiếc, muốn làm lại cuộc sống theo ý mình. Y như là muốn từ bỏ hiện tại, chỉ nghĩ về cái tiếp theo, rằng ta sẽ bắt đầu lại ...
    Cái kiểu như là nếu bạn nấu cơm khét, bạn sẽ mong muốn nấu lại 1 nồi cơm mới sau khi có kinh nghiệm...
    Hoặc có lẽ nó dùng để răn dạy con người ta rằng không bao giờ có sự kết thúc, mà chỉ có sự nối tiếp này sang nối tiếp khác ... Do vậy phải sống , phải cố gắng ----> cái quan niệm này thì ủng hộ hoàn toàn vì nó quá hay !

  7. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chết = hết àh. Vậy thì anh nên bắt đầu lo + sợ đi
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa bao h nghĩ đến kiếp sau. Chỉ biết cố gắng sống tốt ở kiếp này đã.
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    "Sinh bệnh lão tử " thành quy luật rồi ...Chết cũng chẳng có gì là nghiêm trọng... Sống thế nào mới là hay!
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn tỉnh dậy khỏi giấc mơ , bạn cố gắng nhớ lại nó , có thể được cũng có thế không , nhưng nó đã trôi qua mất rồi , nó đã tồn tại ở thì quá khứ rồi .
    Khi chúng ta chết , và chúng ta nhìn lại tất cả cuộc đời ta , cảm thấy rằng nó cũng chỉ như một giấc mơ mà thôi . Dù thế nào đi nữa , dù chúng ta hạnh phúc , hoan lạc hay khổ đau , bất hạnh thì mọi chuyện cũng đã qua thật rồi . Điều này cũng giống như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, thức dậy và nhớ lại những giấc mơ . Đã qua rồi . Ở thì quá khứ mất rồi .

Chia sẻ trang này