1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau ! Thật sự bạn đánh giá thế nào ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ly_tieu_long_19121985, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,topic vui quá,góp tí cho vui...
    Bác ly_tieu_long muốn hỏi là chúng ta có tin vào kiếp sau không,riêng em thì tin là : Có
    Theo sự hiểu biết của em thì,chúng ta sống :có thể xác và tâm hồn,khi chết,thể xác tan rã,còn lại cái mà người ta vẫn thường gọi là "linh hồn","Linh hồn" này vẫn còn mang nặng những suy nghĩ,thói quen (tâm lý),những lo lắng,trăn trở của người vừa chết,ngừoi chết nào,càng nuối tiếc cuộc sống,càng có nhiều điều bận tâm với cuộc sống thì họ dường như vẫn "quanh quẩn" bên cạnh người thân họ (như bộ phim Ghost chẳng hạn)...Sau đó một thời gian,họ sẽ "tái sinh" (hay còn gọi là "đầu thai").Tái sinh đi đâu thì tùy theo "nhân quả" từ đời trước của họ.
    Bên Phật giáo thì họ dùng những từ ngữ Phật học để giải thích cho Phật tử hoặc những ai nghiên cứu,còn em chỉ biết nói nôm na thế thôi...
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi cho rằng việc có kiếp sau hay không thì không một ai có thể chứng minh nó tồn tại hay không tồn tại được . Ý niệm này chỉ tuỳ theo cảm nhận , suy nghĩ của chúng ta . Nếu chúng ta đi đúng hướng , chúng ta sẽ đến gần một vài giá trị sự thật nào đó dù là mơ hồ .
    Đối với người Tây Tạng , bất cứ người nào cũng cho rằng việc tái sinh là điều đương nhiên , Các vị Lạt ma có một niềm tin chắc chắn và không thể nào lay chuyển nổi về sự tái sinh .Những người Tây Tạng luôn được dạy dỗ rằng cuộc sống họ đang sống là kết quả của những gì họ làm trong quá khứ , và cuộc sống trong tương lai thì tuỳ thuộc vào cách sống của họ ở hiện tại .
  3. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau hả?Chắc là có rồi,vì tui thấy,anh em cùng cha,cùng mẹ,cùng một sự giáo dục giống nhau nhưng nhiều khi tính cách,thói quen,suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.Nếu không có một "cái gì" trước đó tạo nên những khác biệt như vậy thì vì cái gì?
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Luận điểm này đơn giản nhưng rất sâu sắc
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    NguoiVN đấy à?
    Đạo Phật không nói linh hồn đâu. Nói kiểu như bác thì linh hồn là một cái gì đấy như vô hình, phi vật chất sống trong thể xác và tách rời thể xác. Nếu thế thì rốt cuộc nó cũng là một dạng vật chất nào đó mà thôi, vật chất không khối lượng, sóng điện từ chẳng hạn.
    Nếu có linh hồn thì nó tương tác với vật chất, thể xác kiểu gì? Nó sai khiến được vật chất, điều khiển được thể xác à? Vậy một cái phi vật chất tương tác với vật chất kiểu gì? Truyền tương tác kiểu gì?
  6. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5

    BẠN CÓ THỂ TÌM CÂU TRẢ LỜI TRONG HTTP://WWW.MINHTRIETHOC.COM
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Rứa a????
    Vậy ra não là "công cụ", là điều kiện cần để cảm nhận thế giới vật chất???
    Hay!!!
    Một con chó- não kém phát triển- thì có linh hồn trú ngụ ở nó hay không???
    Thế một con đỉa- không có não???
    Vậy Mr God của cậu ( theo quan niệm riêng của Wanderer thôi, không có ý nói đến tôn giáo nào cả) có não hay không mà tác oai tác phúc đựợc trong thế giới vật chất???
    Hay là, thế giới linh hồn có 2 cấp, trong đó cấp "cán bộ" thì có thể tương tác với vật chất mà không cần công cụ???
    và một câu hỏi cơ bản, theo tôn giáo mà cậu nhận là tín đồ, thì thế giới phi vật chất là một linh hồn ( từ của cậu) duy nhất hay là một xã hội các linh hồn tương tác với nhau??? (câu này hỏi xem cậu là tín đồ xịn hay tín đồ nhận vơ )
    Chúc buổi sáng tốt lành!!!
  8. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu công nhận những giả thuyết của em ở trên thì hẳn nhiên con chó cũng phải có linh hồn, có những ý tưởng thậm chí thiên tài hơn Eíntein. Nhưng đó chỉ là ý tưởng của linh hồn thôi, còn cái bộ não kém phát triển đó ko thể giải quyết được. Thế thôi.
    Còn cả thế giới phi vật chất mà chỉ có 1 linh hồn, thế nếu anh là linh hồn ấy, anh có chán đến chết thêm 1 lần nữa không nhỉ?
    Mr God có thực sự cần phải tương tác với thế giới vật chất không? Khi mà chỉ cần tương tác đến cái phi vật chất là đủ rồi. Mấy chiện rối rắm khác sai để tử đi lo.

    Thế đã vừa ý bác chưa ạh.
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    NguoiVN đấy à?
    Đạo Phật không nói linh hồn đâu. Nói kiểu như bác thì linh hồn là một cái gì đấy như vô hình, phi vật chất sống trong thể xác và tách rời thể xác. Nếu thế thì rốt cuộc nó cũng là một dạng vật chất nào đó mà thôi, vật chất không khối lượng, sóng điện từ chẳng hạn.
    Nếu có linh hồn thì nó tương tác với vật chất, thể xác kiểu gì? Nó sai khiến được vật chất, điều khiển được thể xác à? Vậy một cái phi vật chất tương tác với vật chất kiểu gì? Truyền tương tác kiểu gì?
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------Bác nói đúng đấy bác ạ.em có tham khảo một số sách vở về vấn đề này,có rất nhiều điều thú vị,tuy nhiên,chúng ta không thể đưa lên diễn đàn này giải thích vài câu là có thể hiểu tường tận.Ông bà VN và đạo Phật không nói đến người đã chết bằng hai chữ "Linh hồn",mà em vẫn thường nghe mọi người gọi là "hương linh" ,trong sách Phật giáo gọi là "thần thức" ,tuy nhiên,đối với rất nhiều người không tham khảo vấn đề này,thì những từ ngữ này trở nên quá xa lạ,dẫn đến không thể hiểu nhau.
    Em xin trích một đoạn nói về trạng thái "Chết _thân trung ấm_tái sinh" trong quyển sách em đã đọc cho các bác ở đây tham khảo thử:
    Quan điểm của Phật giáo về sự "sinh" rất thoáng. Nó bao gồm cả những chu kỳ rộng lớn của tình trạng chết, tình trạng Bardo ?"thân trung ấm (khoảng trung gian giữa chết và tái sinh) và tình trạng tái sanh. Thể nghiệm về Bardo là kết quả của những hành động và thể nghiệm về cuộc sống ?"gọi là nghiệp dẫn dắt ?"của chúng sanh nào đi vào trong cõi trung ấm và chúng sanh đó có thể hoặc là rất sợ hãi, bơ vơ, lạc lõng ?hoặc là cảm thấy cực kỳ thỏa mãn .
    Thần thức người vừa mới chết sẽ đi vào trong cõi Bardo với mục đích chính là tìm kiếm những điều kiện thích hợp cho cuộc tái sanh sắp tới. Khi điều kiện tái sanh hội đủ và chín muồi, linh hồn sẽ thực sự nhìn thấy rất nhiều đôi nam nữ đang giao hợp và nếu y có duyên với một đôi cha mẹ nào đó thì y sẽ bị những phẩm tính năng lực đặc biệt của họ thu hút, gọi là nghiệp lực thu hút dẫn dắt, vào trong bào thai tạo ra bởi đôi cha mẹ trên. Cho nên, sự lệ thuộc vào các phẩm chất nổi bật như yêu, si mê, dịu dàng, bạo lực, say sưa?hay các phẩm chất tương thích khác, linh hồn sẽ bị hút vào một cặp nam nữ đặc biệt nào đó tùy theo tình trạng năng lực của họ .

Chia sẻ trang này