1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâu!!!) Làm c

    Vì vậy mà TCS đã từng viết "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", kiếp người còn nặng nề hơn khi là một người phụ nữ, và nặng nề thêm nữa khi phải làm dâu.
    Làm sao thay đổi thân phận mình!!!!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ơi, sao lại kêu lên ai oán như vậy? Chắc là đang rất bức xúc rồi. Em cũng đang muốn kêu lên mà không thể được.
  3. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hầu hết là BÀ Dâu chứ con dâu có còn mấy ai nữa.Nhà tôi đang có một Bà Dâu mà chưa biết lam xử thế nào đây....
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chị em cứ việc kêu trời vì sự thật là thế. Có mặt trên cõi đời này đã là khổ, làm phụ nữ còn khổ hơn! Kiếp sau mà không làm dâu thì nào gì? Rước chị vào miếu chắc? Có chồng thì ai oán kêu la, không có chồng thì tự ti, mặc cảm, cáu gắt, bẳn tính để tự bảo vệ mình. Cuộc sồng là thế đấy! Không làm dâu thì làm người bình thường, cứ khoác lên mình cái mác dâu đi. Nói thì dễ nhưng làm được như vậy quả là khó. Cố lên chị ạ!
    Quân tử thời này đầu có nhiều, những tùng, những bách, những trúc giờ còn mấy? lâm tặc chặt hết rồi. Chị ạ, làm thông làm gì. Quân tử thời nay chỉ có mà dại. Chị làm phi lao thôi, chắn cát, chắn gió, rễ cắm sâu vào đất, nước ngọt, nước mặn, nước lợ đều hút được cả. Chị mà reo được thế tôi mừng. Thời nay ăn trắng, mặc trơn, sợ khó, sợ khổ nhiều như nấm gặp trời mưa. Chẳng trách mồng tơi lên nhanh cắt không xuể. Chắc là được phun thuốc sâu!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 13/06/2005
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 13/06/2005
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể được, Hoa ơi! Cứ kêu lên đi, nếu một lúc nào đó em muốn.
    Thật sự, Chị không thích làm người từ lâu lắm rồi, có lẻ từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, và nhất là làm một người con gái, bây giờ là làm dâu. Bao lần Chị đã ước ao: giá như vợ chồng con cái Chị được sống riêng với nhau, Chị sẽ trọn vẹn hạnh phúc biết bao. Nhưng làm sao có thể, không thể thay đổi thân phận mình, vì phải hy sinh cho nhiều thứ quá. Đành vậy thôi! Đành vậy thôi mà lòng mãi miết buồn.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới lấy chồng , chắc vừa sinh con (đoán) , kinh tế gia đình kém (đoán) . Bản lĩnh và sức chịu đựng kém (đoán) --> tưởng mình là người khổ nhất, chết đến nơi rồi.
    5 năm sau, khi sóng gió đã qua --> bạn nghĩ lại và thấy rằng cách đây năm năm sao mình kém thế nhỉ, trên thế gian này đâu có một mình mình làm dâu, một mình mình là phận gái, một mình mình chịu đựng nỗi "khổ"
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, bạn đoán sai cả rồi. Từ đầu đến cuối, không có lời đoán nào của bạn là đúng hết. Mà thật sự tôi không hề muốn chết, không một chút nào. Từ đầu đến cuối, tôi nào có nói gì đến mình rất muốn chết đâu. Trái lại là đằng khác, tôi RẤT MUỐN SỐNG, RẤT CẦN SỐNG. Điều trước hết, chẳng vì bản thân mình, CHỈ VÌ CHỒNG, VÌ CON. Điều tôi đang nói ở đây là KIẾP SAU, nếu có kiếp sau... Bạn không đọc kỷ rồi, đúng không?
    Đúng, trên thế gian này đâu phải chỉ một mình tôi làm dâu, một mình tôi làm phận gái, một mình tôi chịu đựng nỗi khổ. Tôi hơn 30t rồi, tôi rất hiểu điều đó. Nhưng không thể chỉ vì nhiều người giống mình mà mình không được buồn nếu có những nỗi buồn, không được đau khổ khi có những niềm riêng... Mỗi con người là một cuộc đời riêng, hạnh phúc, niềm vui, đau khổ, nhọc nhằn... đều có cả. Nhưng để giải tỏa được lòng mình, để sẽ thấy "ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua", là khó đến vậy sao, là không thể được sao???
    Có một điều nữa tôi muốn nói với bạn rằng: tôi biết mình không kém cỏi chút nào, tôi biết thế. Vì 05 năm kia đã đi qua... Giữa mọi người, tôi sống yêu đời, tiếng cười rộn rã. Không nói ra, nhưng tôi biết, tôi vẫn làm dâu khá tốt. Gia đình tôi khá phong kiến, cha tôi dạy chị em tôi những bài học là người từ thuở còn thơ. Lớn lên, ông lại dạy chúng tôi cách sống sao cho đúng đạo lý làm dâu con. Nhưng (đành phải có chữ "nhưng" này), con người sống luôn có những ước mơ, một trong những ước mơ của tôi là "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo."
    Gởi UNIDO, tôi nói không làm dâu, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ không có chồng, sinh con. Tôi thật sự chẳng bao giờ muốn làm một bà cô không chồng. Không làm dâu, nhưng vẫn có thể có chồng, sinh con được chứ. Bạn nghĩ xa thêm một chút đi. Đừng chỉ nghĩ đến từ ngữ thôi!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác pbtbienho ơi, tôi lắng nghe và ủng hộ bác để bác có thể xả được thêm chút nào lên đây thì xả. Bác lại phang cho t ôi một cú thế sao? Tiện bác nói, cần phải suy nghĩ tôi cũng nói thêm. Bác cũng đọc kỹ bài viết của tôi đi. ở đời ai cũng muốn vỗ ngực mà tự khoe mình tài, mình giỏi. Có ai muốn người khác động vào mình đúng không, bác? Tôi thì chẳng có ham muốn gì, gây ân tượng gì ở cái diễn đàn này cả. Cũng là giao lưu với mọi người, học hỏi cùng mọi người mà thôi.
    Tôi nói chuyện của bác nhé, bác cứ nói cái tuổi 30 của bác dường như đã đủ để trải nghiệm cuộc sống này. Tôi chưa đến cái tuổi 30 của bác cũng chẳng kém hơn là mấy, cũng có vợ, con, vợ tôi cũng đi làm dâu như bác đấy. Bác ạ, bác nhận rằng mình không thua kém ai cả tại sao bác không làm được việc không lam dâu? Bác được dạy dỗ, học hành, biết dạy cách làm dâu mẫu mực, ý tứ....Nhà chông của bác đối xử tệ với bác sao? Hành hạ bác sao? Bác đã chia sẻ tâm sự với chồng chưa? Mà cứ oa oa loa trên diễn đàn thế?
    Bác biết làm dâu thế nào cho phải đạo, bác biết hy sinh cho chồng, cho con, bác tâm sự và chia sẻ cùng chồng mà bác vẫn phải thống thiết kêu la thì một phần nào đó khiến tôi nghĩ rằng bác đang muốn trở thành mông tơi đấy.
    Viết đến đây tôi dừng lại, đọc lại những gì bác viết. À, thì ra một mơ ước của bác chợt thốt lên mà thôi. Nếu không đúng thế, dù bác có phủ nhận thì những gì 9403 viết không hẳn là không có lý bác ạ!
    Mong nhận được tin phản hồi từ bác!
    Kính,
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi con dâu mỗi bà mẹ chồng...Tôi thấy bạn ấy đã loa loa gì đâu, than một tí cũng chả chết ai.
    AI chưa/không phải làm dâu sao vội vào mà "xỉa xói" người ta thế - đàn ông cũng ngoa ngoắt gớm nhể.
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ui chời ơi, biennho ơi, seo mah tâm trạng thế? Hồi trước thấy biennho happy lắm với gia đình của mình cơ mah? Những khó khăn trong cuộc sống rồi sẽ qua đi thôi bạn ah.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này