1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Được đứng trước biển thật thích và ko hiểu sao lại thích đc đứng trước nó .Tha hồ mà thả hồn vào mà dang sải 2 cánh tay hét ầm ĩ.Mùh ko phải ngại điều gì ,cảnh biển mênh mông ...pót bài là để nói những suy nghĩ vui buồn để kêu đc than mà tại sao lại nói là kêu nhiều nhỉ.
    À mà ùhm còn chuyện Mẹ chồng nữa nghe mọi người có vẻ ko thích có Bố Mẹ chồng cho lắm ( phải chăng vì quá sợ cảnh làm dâu ) còn em chưa trải qua nên ko thấy sợ.Mặc dù đc chứng kiến những fận làm dâu vui có buồn cũng có nhưng vẫn thích có Bố Mẹ chồng .Hay là điếc ko sợ súng
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, tôi đứng ở một góc văn phòng mình, nhìn ra xa xa kia, núi chập chùng núi, mây chập chùng mây? Phía bên kia mới là biển. Nơi này chẳng thể nhìn thấy biển, không có dấu vết gì của biển cả. Nhưng chỉ cần dăm ba phút thôi, tôi đã có thể bị hút vào bốn bề xanh ngắt giữa một buổi chiều nắng vẫn đang lên, vàng rực rỡ? Tôi thích nhìn biển và sóng biển lăn tăn nhẹ nhàng vỗ vào bờ trong những ngày hè như thế này. Ở đó tôi thấy mình như muốn tan giữa thinh không, nhẹ nhàng và thanh thoát, ở đó bao muộn phiền hình như khuất lấp, được biển đem theo sóng mang ra tận khơi xa? Và ở đó, tôi thấy lòng bình yên.
    Nhiều ngày rồi dù vẫn thường xuyên vào topic của mình nhưng tôi không muốn post bài nữa. Ngay từ đầu tôi không bao giờ ngờ rằng nơi đây sẽ là những cuộc tranh cãi quyết liệt và căng thẳng vậy, vì chủ đích của tôi, tôi đang đi tìm sự cảm thông và bình yên. Ngay từ đầu và cả những bài sau, tôi chưa bao giờ nói xấu hay xúc phạm gì nhà chồng tôi, chưa có một tiếng than vãn về mẹ chồng cay nghiệt hay gì gì đó. Làm dâu, đâu chỉ một mình mẹ chồng, còn cả nhà chồng chứ. Tôi chỉ ước mình được sống riêng, có một gia đình riêng của mình. Nhưng tôi biết, ước mơ của tôi là không thể, thương chồng thương con, tôi đành chấp nhận cuộc sống này, kiếp này, và đành mơ ước cho kiếp sau. Cái mơ ước này của tôi đã có từ rất lâu rồi, trong lòng tôi, nhưng mỗi khi buồn điều gì, tôi không nói với ai, không viết ra mà tôi thường tìm ra biển, biển giúp tôi rủ sạch ưu phiền, giúp tôi tìm lại sự bình yên và sống tiếp. Phải chi, giá như, ? ngày bắt đầu Topic này, tôi cũng tìm ra biển?chứ đừng viết ra thành lời kia. Viết, tôi ngỡ mọi điều sẽ nhẹ nhàng đi? Có ai ngờ mọi điều lại nặng nề thêm? Chỉ vì một người, một người chẳng ra gì!
    Xin cảm ơn tất cả những ai đã cùng sẻ chia và xin lỗi các bạn vì những phiền muộn, bực mình mà Topic này đã vô tình gây ra.
    Thôi vậy, ?ocủa mình giữ lại cho mình?, tôi lại tìm ra biển?[

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    From: Một người chẳng ra gì
    To: pbtbiennho
    Ôi tấm lòng chị đúng là bao la như biển cả. Văn chị hay và chữa chị mới tốt làm sao.
    Phải chăm chỉ vào đây học tập mới được. Chứ mình văn mẻ chữ cùn thì ai mà nuốt nổi chứ.
    Vốn thích uống thuôc đắng. Nay cũng phải chăm chỉ vào đây để học cách tận hưởng vị ngọt ngào của những câu chữ ru ngủ con người chứ nhỉ?
    Cảm ơn chị quá! Văn chị hay, chữ chị tốt, chị cố mà sản xuất ra cho một người không ra gì học tập nên người có ra gì nhé!
    Ôi tấm lòng chị bao la như biển cả!
    -------------
    From: Một con chó
    To: Những con người đích thực
    Chó nó sủa thì cứ sủa. Khôn hồn thì tránh ra kẻo nó đớp. Chứ ai lại ngu dại sủa lại với nó làm gì? Lại còn dứ dứ muốn đạp nó, thì nó đớp cho là phải. Như thế là thấy phân mà vẫn dẫm vào. Dẫm vào rồi lại chửi là phân không biết tránh đường.
    Dở hơi thế cơ chứ!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, quên, chị pbtbiennho ơi! Em mách lẻo chị cái nào.
    Chị có thấy mấy người vào đây buôn dưa lê về chó không? Không hiểu họ đang nói về con chó nào nữa nhỉ? Topic để chị tâm tình thì lại làm chỗ cho họ buôn dưa lê về chó cơ đấy. Chẳng ai đoái hoài đến chị mà chỉ chăm chăm soi mói con chó thôi. Chán nhờ chị nhờ?
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    sủa càn quá em ơi!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    From: 1 người bạn trên net
    To: 1 người bạn trên net
    Cún à, chuyện bảo vệ ý kiến của mình và chuyện xúc phạm đến người khác là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đấy Cún à. Hoa nghĩ Internet forum là một loại xã hội thu nhỏ, có thể thấy được nhiều người với nhiều tính cách khác nhau, nhưng mà dữ dội và mạnh mẽ như Cún chắc cũng là của độc. Hoa không biết hoàn cảnh ngoài đời của Cún thế nào khiến Cún có thể đưa ra những lời cay độc như trên, nhưng mà cảm thấy có lẽ Cún đã cùn rồi và hình như đang làm càn thì phải. Nếu mà mỗi khi mình đang cô độc và rất buồn mà gặp phải mấy câu nói của Cún như trên thì chắc hẳn mình sẽ nhìn thấy địa ngục mất. Hoa thấy Cún lý luận sắc sảo lắm và tớ phục Cún đấy, nhưng mà Cún cứng đầu cứng cổ và rất hiếu thắng, lời lẽ nanh nọc, phản ứng rất dữ dội, nhưng có lẽ bên trong là một tâm trạng rất mềm. Tớ để ý thấy là những con vật mà có cái vỏ bên ngoài cứng thường thân rất mềm và dễ bị tổn thương, không biết là con Cún này có thế không đây. Mà không biết ngoài đời khi gặp một người và một sự việc thì Cún có đá thúng đụng nia như thế này không nữa??? Dù gì Cún đã rất thành công khiến mọi người đều biết tên biết mặt, nhưng biết tên biết mặt theo kiểu nào thì tớ chịu. Dù gì Cundc cũng là một cái thương hiệu, thương hiệu này trong đầu tớ là một cô bé ương bướng, cãi cùn, sắc sảo, và không chịu hiểu về người khác. Chúng mình chắc sẽ còn gặp nhau nhiều nữa. Hy vọng là sẽ cùng đưa ra lý lẽ để bảo vệ mình chứ không phải là càn quấy như thế này.
    Tớ yêu cún nhưng sợ chó cắn lắm, lạy trời nó cắn tớ thì cắn nhẹ thôi, không nhà tớ lại ứ có xiền đi tiêm phòng dại.
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ra biển cũng được. Tôi cũng rất thích biển (dù ko hề biết bơi)
    Đứng trước biển, cảm thấy mình sao nhỏ bé. Nỗi buồn của mình cũng trở nên nhỏ bé hơn
    Nhưng cũng đừng chỉ vì một chút (tôi nghĩ cũng chả có gì là to tát ở đây cả) tranh cãi, muộn phiền mà phải bỏ đi. Người đáng bỏ đi cuối cùng cũng sẽ bỏ đi, còn bạn cứ ở lại, hoặc sang topic khác, sẽ thấy cái không khí dễ chịu đặc trưng riêng của box HPGĐ này sẽ làm cho bạn thấy cuộc sống ngòai ước mơ còn có nhiều điều hay khác, giúp mình vững vàng hơn, và ước mơ những cái có khả năng trở thành sự thực hơn là một kiếp người.
    Chuyện làm dâu thì nhiều chuyện, nhiều mức độ lắm. Tựu chung lại thì tôi chỉ thấy là: gắng mà ko care đến những chướng tai gai mắt, gắng mà giữ phần đúng về mình trong cư xử, ai sai kệ họ, đừng phán xét.
    Sống sao cho mình thoải mái, kể cả khi nín nhịn mình vẫn có thể thoải mái nếu biết xác định. Cái chính là suy nghĩ - tâm lý của mình.
  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    from : một con người
    to : một con người có tên là Cun

    Cún ơi, mình thích đọc bài của mọi người để tự rút kinh nghiệm cho mình, thật ra cũng ít khi post bài lắm, nhất là khi topic đang trong tình trạng căng thẳng như thế này. Nhưng đọc đến đây thì... Cún ạ, bạn có thấy bạn nóng quá rồi không, nóng quá dễ gây đến hành động quá khích lắm bạn ạ, mà con người cũng dễ nổ tung lắm, lại còn ảnh hưỏng đến sự vật sự việc xung quanh nữa chứ. Mà mình thấy việc này có gì đâu mà gây tranh cãi như thế nhỉ. Mình nói nhỏ bạn cái này nhé, thế giới này có tỉ tỉ con người thì cũng có tỉ tỉ ước mơ ...không đụng hàng, việc gì cứ phải cố ăn thua cái ước mơ của người khác nhỉ. Mình thấy từ đầu đến cuối bạn cứ nhận mình là con cún (mặc dù có ai nói bạn như thế đâu) , chắc ước mơ của bạn như thế, thì người ta ước làm thông, làm cục đá cũng có gì là sai đâu nào. Mà cái chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu là cái chuyện bình thường, mỗi gia đình đều có thể xảy ra, mà mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh, mình có trong hoàn cảnh của người ta đâu mà biết chứ. Mà theo mình biết là bạn đang theo đuổi con đường "không có nến vàng" thì cứ theo đuổi con đường của mình, nói vào chuyện gia đình có mẹ chồng nàng dâu làm gì, hay là ban thay đổi ý định rồi
    Mà chị biennho i'', chị ấy nói "một người không ra gì" chứ có nói bạn đâu, sao lại nóng vội, hấp tấp nhận ngay vào mình như thế chứ, có cá tính
    Thôi Cún đừng nóng nhé, Cocacola nhé. Mà Cún nè, người đi trước từng trải, có kinh nghiệm cũng có cái lợi thế của họ, bọn mình đôi khi cũng phải học cách lắng nghe, có ích lắm đấy, mình nói thật lòng đấy
    Huề cả làng nhé.
    To : cả làng
    Mọi người nên vui vẻ tí, tranh cãi với nhau suốt thế này thì đến mùa quýt cũng chả xong, lại gây mất đoàn kết. Em đưa ra ý kiến thế này nhé : Tại sao các anh chị đã lập gia đình rồi không kể về một phần khó khăn, hay một vài những chuyện đau đầu không thể giải quyết được trong gia đình mình, rồi từ đó ước mơ như thế nào để cải thiện nó nhỉ, chắc thực tế hơn đó, mà bọn em cũng học hỏi được nhiều (em cũng đang chuẩn bị tinh thần mà)
    Hì..em chỉ đưa ra ý kiến thế thôi, mọi ngưòi không thích thì bỏ qua nhé, chứ đừng mổ xẻ nó ra làm gì, em là em không thích găng xì tơ đâu ạ
  9. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biển nhớ
    Chị đang ở ngoài biển à, thích thật đấy, thế chị có hay ngắm bình minh trên biển không? Nếu chưa thì thử đi nhé. Ngồi trên cát, bàn chân để ở ngay mép nước, rồi ngắm mặt trời từ từ nhô lên cao, lãng mạn và bình yên lắm chị ạ. Lúc đó thì mọi khó khăn, rắc rối của cuộc sống sẽ chẳng là ...cái đinh gì
    Chị ơi, theo em nghĩ, biển có lúc cũng chẳng được bình yên, cũng có lúc bão tố sóng gió, cuộc sống con người cũng vậy, lúc màu hồng, lúc màu đen, phải biết chấp nhận và khắc phục nó chị nhỉ (không phải em triết lý đâu, cũng là do học hỏi đưọc từ mọi người thôi, và em tâm đắc với điều đó, vì nó thực tế nhất)
    KHi nào chị buồn, nếu có điều kiện thì ra biển chị nhé, không thì nói với em, em chuyển phát nhanh ra biển luôn cho chị
    Thế chị nhé, hãy vui vẻ để đón nhận cuộc sống, vì đó là cuộc sống dành cho chính mình chứ không phải ai khác. Em luôn nghĩ vậy, và cuối cùng em luôn nghĩ được ra một cách để giải quyết vấn đề, và cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn...
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này