1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , cả chục trang topic với bao nhiêu là bài dài dài , em chỉ ok với mỗi anh Celist
    Gái Việt khổ , em chưa thấy ở đâu mà gái lại khổ đến thế .Chưa kể những em áo hồng giấc mơ bong bóng , mà kể cả những chị được đi Tây đi Tầu ... nhưng đều nhong nhóng một giấc mơ đến ngày được/bị cưới về với một thằng cha căng chú kiết nào đó .Rồi sau đấy phải hầu nó hơn hầu tằng tổ bà cố nhà mình , chưa kể là bao tầng lớp giai cấp áp bức bóc lột khác :'''' Mẹ chồng , em chồng , cô dì chú bác nhà chồng ...''''
    Có nghĩa là đời gái thực sự kết thúc từ lúc bước chân về tới nhà chồng .Hết ước mơ ... hết hoài bão ... hết phấn đấu ... hết cạnh tranh ... Một dấu chấm hết to tướng... để rồi còn lại chỉ là nhóng nhóng chăm chồng nuôi con ... rồi mòn mỏi hi sinh ...rồi già đi .. rồi xấu ... và cái bùm ... Thằng chồng mình có bồ ở ngoài ... và cái bùm thêm phát nữa :'''' Li dị '''' . Không lị dị thì cũng đánh đập dằn vặt , cũng gằn hắt ghen tuông mèo mả gà đồng, cũng nước mắt chan cơm ... Ôi Gái ơi là Gái ...
    Tại sao lấy nhau tôi phải theo anh mà không phải là anh theo tôi ??? .Thời nay nam nữ bình quyền ,chả có ai ép buộc ai cả .Nếu thằng chồng mình nó không đồng ý với mình chuyện cỏn con này chỉ chứng tỏ là nó chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của mình , và sau này ai chắc nó sẽ trân trọng, yêu thương mình đây ???
    Gái Việt không phải con Oshin , càng không phải là cái máy giặt hay đơn thuần là công cụ giải trí cho đàn ông , các chị ạ .
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , cả chục trang topic với bao nhiêu là bài dài dài , em chỉ ok với mỗi anh Celist
    Gái Việt khổ , em chưa thấy ở đâu mà gái lại khổ đến thế .Chưa kể những em áo hồng giấc mơ bong bóng , mà kể cả những chị được đi Tây đi Tầu ... nhưng đều nhong nhóng một giấc mơ đến ngày được/bị cưới về với một thằng cha căng chú kiết nào đó .Rồi sau đấy phải hầu nó hơn hầu tằng tổ bà cố nhà mình , chưa kể là bao tầng lớp giai cấp áp bức bóc lột khác :'''''''' Mẹ chồng , em chồng , cô dì chú bác nhà chồng ...''''''''
    Có nghĩa là đời gái thực sự kết thúc từ lúc bước chân về tới nhà chồng .Hết ước mơ ... hết hoài bão ... hết phấn đấu ... hết cạnh tranh ... Một dấu chấm hết to tướng... để rồi còn lại chỉ là nhóng nhóng chăm chồng nuôi con ... rồi mòn mỏi hi sinh ...rồi già đi .. rồi xấu ... và cái bùm ... Thằng chồng mình có bồ ở ngoài ... và cái bùm thêm phát nữa :'''''''' Li dị '''''''' . Không lị dị thì cũng đánh đập dằn vặt , cũng gằn hắt ghen tuông mèo mả gà đồng, cũng nước mắt chan cơm ... Ôi Gái ơi là Gái ...
    Tại sao lấy nhau tôi phải theo anh mà không phải là anh theo tôi ??? .Thời nay nam nữ bình quyền ,chả có ai ép buộc ai cả .Nếu thằng chồng mình nó không đồng ý với mình chuyện cỏn con này chỉ chứng tỏ là nó chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của mình , và sau này ai chắc nó sẽ trân trọng, yêu thương mình đây ???
    Gái Việt không phải con Oshin , càng không phải là cái máy giặt hay đơn thuần là công cụ giải trí cho đàn ông , các chị ạ .
    [/QUOTE]
    Em lại nghĩ ,mỗi người con gái hay con trai sinh ra đều mong muốn có một gia đình hạnh phúc ,một người mình yêu thương và yêu thương mình,một tổ ấm mà mình làm chủ ,cùng chồng (vợ) lo toan cho nó.. .
    Có lẽ em sống đơn giản hơn chị ,em cũng thấy bạn bè em mọi người xung quanh em ,dù có tài giỏi như thế nào thì vẫn đều mong muốn như vậy.Còn trong cuộc sống có nhiều điều không thể suôn sẻ như ta muốn ,đôi khi bản thân phải chịu nhiểu ấm ức,đau buồn nhưng thật sự em không nghĩ cuộc sống thiếu một mái ấm gia đình của riêng mình là một cuộc sống hạnh phúc hơn .
    Con gái như em và nhiều người khác không nghĩ mình quan tâm,yêu thương một người là chuyện "hầu hạ"...gì đó đâu ạ .Em chẳng biết nói thế nào cả , nhưng mình cũng như chồng mình ,người mình yêu đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể quan tâm ,yêu thương chăm sóc người mình yêu thương,đem lại hạnh phúc cho người ấy .
    Cũng chẳng có ,cha chồng ,mẹ chồng ,em chồng ....gì bóc lột mình đâu chị ạ .Xã hội có người này người kia ,ai cũng mong muốn có hạnh phúc toàn vẹn ,nhưng không thể nào như vậy được.Mình lấy chồng thì không thể có chuyện chỉ biết có một mình chồng mà không nghĩ đến những người thân của anh ấy .Nếu không có họ thì cũng chẳng có anh ấy để mà yêu thương ,cùng mình xây dựng hạnh phúc. Cũng giống như anh ấy ,lấy mình rùi thì cũng coi gia đình mình là người thân của anh ấy .
    Chỉ có một số ít ,rất ít nhà chồng là quá đáng thôi ,còn đa phần nhừng gì em thấy ,những gì các chị ở trên này than đó chỉ là những xích mích rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ,đôi khi ta cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng nó không đến nỗi khiến ta phải suy nghĩ một cách quá cực đoan .Phụ nữ là vậy,sống gần nhau quá,va chạm thường xuyên tất yếu có những chuyện không vui,đó là một điều bình thường của xã hội.Biết điều ,biết nhẫn nhịn,cư xử có chừng mực cũng là một cách để giữ gìn hạnh phúc của mình .
    Em thấy thời nay ,đa phần phụ nữ đi lấy chồng rùi đâu đến nỗi mất tất cả như chị nói đâu ạ .Ai cũng đều có công việc đó thôi ,cái quan trọng là bản thân mình có thể dung hoà được cả hai việc thì mới gọi là giỏi ạ .Hạnh phúc là nỗ lực cố gắng chứ không chỉ dựa vào bản năng suy nghĩ của mỗi người,sống trên đời không thể đơn giản bản thân mình hạnh phúc ,thoả mãn thôi là đủ ,vì mình chỉ hạnh phúc khi người mình yêu thương ,gia đình mình cũng hạnh phúc,.....
    Có phải ai cũng có điều kiên ra ngoài ở riêng đâu ạ ,có phải người ấy không muốn đâu ?Cũng có phải đó là biểu hiện của tình yêu đâu ạ?Cuộc sống với nhiều mối quan hệ phức tạp ,nhiều hoàn cảnh khó nói.....nên biết dung hoà chị ạ.
    Em hi vọng chị sẽ đạt được những gì theo suy nghĩ của chị ,nhưng thật sự em chỉ là một người phụ nữ Vn với những suy nghĩ thực tế theo cuộc sống ,em không thấy con gái VN là quá khổ ....Sướng hay khổ là do bản thân mình tự nhận thức.Em cũng nghĩ đa phần các chị ở đây đều hạnh phúc với gia đình của mình bây giờ ,hạnh phúc với một cuộc sống như vậy mắc dù đôi khi còn nhiều điều ấm ức.
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người trong số họ tự cảm thấy mình rất khổ. Nguyên nhân chưa hẳn đã là họ không nỗ lực, không cố gắng. Càng cố gắng, có khi họ càng cảm thấy khổ. Nhìn lại nhiều người, anh thấy có lẽ họ cưới chồng vội vã quá, chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, cả về nhận thức, thói quen, lối suy nghĩ, và văn hóa của gia đình mới vậy mà họ đã cưới chồng, sinh con một cách ào ào.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy zà... tự dưng lại có thói quen vào topic này mỗi ngày. Mà kèm cái thói quen ấy lại là thói quen sủa càn. Đêm nào không sủa thì không ngủ ngon. Mà nghe chừng có người không nghe tiếng sủa của chó con thì cũng không ngủ được. Khà...
    Chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Nhưng mà có người lại quay ra suỵt chó "sủa càn". Khổ!
    Thôi im lặng! Cái kiểu ăn nói của mình sẽ bị gọi là "Chó sủa" cho dù mình đâu có dùng từ lóng, không nói tục, không có từ thô thiển nào... tất cả chỉ vì mình cứ nói cái kiểu "như đúng rồi" mà ngừi ta ghen ghét là không nói được như mình. Khi họ không nói được một cách thẳng thắn và rành mạch như mình thì họ bảo mình "sủa" - thứ ngôn ngữ của chó. Mà mình cũng cứ nhận làm chó thì đã sao. Tuổi Chó thì là Chó còn những tuổi khác thì là con khác. Chả hơi đâu nghĩ nữa.
    Hèm.. hi hi... Còn cái kiểu ăn nói bộc tuệch bộc toạc, thô thô của Cellist với cả Vu_Tieu_Oa thì lại không bị ghét như mình đâu nhỉ? He he... Họ nói cũng đúng lắm.
    Alo! Này Cellist với Vu_Tieu_Oa!!!!! Coi chừng bị ghét như tớ nhá!!!
    Chúc các bạn ngủ ngon! Tớ rất khoái các bạn!
    -------------
    À quên, Linh ơi! Thấy cũng đang online đấy. Ngủ sớm đi nha. Chúc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp về cuộc sống bên mẹ chồng!!!!
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cundc nha , nhưng L chắc may hơn một số người một chút.Chắc không phải sống với mẹ chồng rùi ,nhưng vẫn được mẹ chồng quan tâm ,vẫn có thể hàng ngày qua lại chăm sóc bố mẹ chồng.
    Hi`hi`..với lại chuyện ý L cũng chẳng nghĩ nhiều,có nằm mơ chắc lại mơ thấy được về nhà thôi.
  6. nteternity

    nteternity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu thằng đàn ông nào lấy vợ về mà để cho vợ "hết ước mơ, hết phấn đấu, rồi già đi, rồi xấu ..." thì đó là thằng chồng ích kỷ và không tôn trọng hạnh phúc gia đình.
    Theo tôi, muốn có 1 gia đình hạnh phúc thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho vợ được phát triển sự nghiệp - phải tránh quyền lực rơi cả vào tay người chồng thì gia đình mới êm ấm được. Nếu người vợ chịu lép vế mãi thì ham muốn chinh phục của đàn ông sẽ được thỏa mãn hoàn toàn và biến mất. Khi anh ta k0 còn thấy ham muốn vợ nữa thì điều tệ hại tiếp theo sẽ xảy ra: Quá trình tiến hóa của loài người đã hình thành nên đàn ông với ham muốn gieo rắc cái "linh tinh" của mình khắp nơi . Đến một lúc nào đó, bản năng đàn ông trỗi dậy, anh ta dễ dàng rơi vào vòng tay của 1 người khác, đôi khi kém hơn vợ về mọi mặt, nhưng lại có thể đem lại cho anh ta những cảm xúc cần thiết, nhất là ham muốn chinh phục. Khi đó nhiều khả năng anh ta sẽ chọn giải pháp li dị - chuyện đó rất tự nhiên, vì 1 bên là sự nhàm chán, 1 bên là ham muốn, ai cũng biết nên chọn cái nào.
    Nhưng việc tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại không đơn giản như vậy. Ra ở riêng không khó lắm, nhưng nếu chồng là con một thì anh ta còn vướng nghĩa vụ chăm sóc (quan trọng nhất là về tình cảm) cho bố mẹ già. Tình nghĩa bố mẹ cho con cái thì anh ta vẫn có trách nhiệm phải trả, mà k0 ở gần làm sao mà trả cho đủ được?
    Vì vậy muốn vẹn cả đôi đường thì trước hết vẫn phải cố hòa hợp với gia đình chồng, nếu cố vẫn k0 được thì hẵng ra ở riêng.
    Hì, nói miệng thế thôi chứ tôi vẫn chưa có gia đình, chưa biết về sau sẽ xử lý vấn đề này thế nào.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi!
    Chắc giờ này đang nằm mơ được về nhà. Chờ Linh về nhà anh yêu của Linh làm dâu lắm đấy! Để còn hỏi: "Kiếp sau có ước được làm dâu?"
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Cún,
    (riêng tư­ một chút, mong mọi người thông cảm. Cả Cún cũng thông cảm nếu không bằng lòng khi anh viết tại đây. Anh không ?odám? viết cho Cún đến nay chẵn 10 hôm rồi. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết có phải vụ anh làm thơ về anh chàng kinh bắc kia hay là những chuyện lảm nhảm anh kể sau khi đi Bắc Kạn về. Hôm em bắt đầu đi làm, anh dậy sớm tranh thủ viết cho em vài dòng như­ng đợi mãi không thấy hồi âm. Anh cũng vì chút tự ái mà đành câm nín! Anh lại vừa phải đi 2 tỉnh miền núi, kiếm chuyện làm quà cho em mà cũng ngại. Viết đến đây trở thành kể nể rồi)
    Cún ạ, anh cũng có cảm giác như­ em, khi ngày mới bắt đầu lại muốn vào cái chủ đề này xem nó thế nào. Hai ngày nghỉ là hai ngày im lặng. Hôm nay buổi trưa không nghỉ để ngồi ?osủa? vài câu cùng em nh­ưng mạng lỗi!
    Cún ạ, mỗi lần anh đọc thì anh lại cảm thấy chạnh lòng vì rằng những gì anh nói giống như­ mộtt tiếng sủa lạc điệu. Anh em mình thành Cún và chó hết rồi! Tình trạng của anh là con chó cứ­ sủa, đoàn ng­ười cứ đi như­ em nói đấy. Chỉ có em hoa_mua_ha thỉnh thoảng th­ương cho khúc xươ­ng khó nhá. Cảm ơn em hoa_mua_ha rất nhiều!
    Cún à, t­ư tưởng biến thành những giọt nước mát, hoà tan vào lòng đại dươ­ng, mang lại cho đời những mạch sống xanh tươ­i thì là t­ư tưởng lớn rồi. Cún em, chó anh sao hiểu nổi. Anh đọc đến đó thì trong đầu anh liên tưởng tới ngay những đợt sóng cứ vỗ mãi vào vào vách đá mở đầu bộ phim tài liệu về Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hay những mảng tro xươnng bồng bềnh giữa bao la biển cả của Đặng Tiểu Bình.
    Công bằng mà nói thì chị chủ của chủ đề này không có ý đẩy chủ đề của mình trở lên nóng bỏng như­ vậy. Những gì chị vừa thổ lộ anh cho là đúng lòng mình. Chỉ có những kẻ "tát nước theo mư­a làm hỏng chủ đề này. Những kẻ vỗ ngực là ng­ười lớn dạy cho Cún, con trẻ một bài học nhớ đời (Cho mày chết! Ranh con! Ngang b­ướng, biết gì mà nói!...). Hờ, ng­ười lớn chấp trẻ con, cũng nuốt cục hận to bằng cái chén ở cổ mỗi khi đọc bài như­ng che đậy bằng việc dạy dỗ một con nhãi nhép. Giữa những tiếng khèng khẹc, tiếng em éc, tiếng chin chít của lũ ?okhỉ đu, lợn đú, chuột trù cũng đú?, giữa những chất sền sệt, sanh sánh, nhờ nhờ thối um thì những tiếng sủa của anh em mình cũng đồng diệu đây chứ. Viết đến đây, anh chợt nghĩ những lợn, những chuột trù đang tiểu nhân đắc chí mà ngh ?oở trên đã viết là Cún, là chó ở dưới lại viết chất sền sệt, thối um. Chúng sẽ nghĩ anh em ta thích ăn cái chất đó. Hãy chờ xem. Cái loại này mấy anh hai Cổ Nhuế giải nghệ chứ không thèm mua, cá hồ Yên Sơ ve vẩy đuôi, quay ngoắt huống chi anh em mình.
    Còn những chú cá sấu, ngoác mồm khoe bộ răng lởm chởm, đôi i khi rỏ những giọt lệ ?otái tê?. Ôi! Sao mà thươ­ng đến thế! Những từ thiên nhiên, lồ lộ, những gì viết ra chửaa kịp nghĩ của những ?ot­ượng gỗ đẽo bằng dao cùn? cứ tung mãi lên hênh hoang vì được tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, của bao nhiêu phươ­ng trời tụ về đây. Mõm chó đầu ếch như­ anh em mình sao hiểu!
    Hôm nay động vào ổ kiến lửa rồi, ngồi đây chờ, ngêu ngao hát ?o ở trong tù con kiến cắn con c.., con c? đùa con kiến?? (Xin lỗi em Cún, cho anh tiếp thu tí tri thức nhân loại) ?oở trong tù con kiến cắn con c?, con c.. đùa con kiến??
    Hoa em,
    Để cảm tạ tấm thịnh tình. Hoa em, ở Hàng Cháo, tối qua Hàng Cá uống cà phê với anh. Vui anh em ta nấu cháo cá. (Điện thoại anh gửi vào hộp thư nhé)
  9. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @Cundc
    Em Cún, theo chị quan điểm chỉ nên bày tỏ. Mỗi người có cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề, nhân sinh quan khác nhau do vậy đừng nên áp đặt cách nhìn nhận của mình lên người khác.
    Có rất nhiều ng cũng có quan điểm giống em, tuy nhiên nó cũng chỉ đang tồn tại ở thời điểm hiện tại, chẳng ai lại không muốn có cuộc sống như mình mơ ước nhưng rồi còn có rất nhiều vấn đề nảy sinh và vì nhg người mà mình yêu thương mình fải dẹp bớt cái tôi của mình xuống.
    Em 23 tuổi, chị không nói em còn quá trẻ để nhìn nhận sự việc nhưng cũng không thể nói em đủ kinh nghiệm sống. Mỗi chúng ta dù ở tuổi nào thì vẫn là học trò trc cuộc sống. Chị chỉ đơn giản muốn nói với em vật gì cứng quá lại thường dễ gãy. Mong rằng dù là quan điểm sống thế nào thì em cũng hạnh phúc
    Spam 1 chút: Chị có đọc ở chỗ nào đó em viết Hoạn thư yêu chồng. Điều này thì em hoàn toàn ko hiểu rồi cái ghen của HT ko fải vì yêu gì chồng mà nói trắng ra sự ghen tuông đó chính là sự ganh tức khi thấy vật thuộc quyền mình sở hữu giờ đang trong tay ng khác. Vì vậy đừng ngưỡng mộ gì mụ ấy cho phí đi
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn em. Chị biết, chị hiểu những điều em nói, biển cũng như cuộc đời, vì vậy chị mới chọn nick cho mình là biển nhỏ (không phải biển nhớ đâu nhé ). Biển nhỏ nhưng vẫn sẽ có những ngày hè sóng dịu êm, cũng có những ngày mùa đông gió to sóng lớn, và vào một ngày mùa đông gió to sóng lớn vậy, chị đã viết ra những dòng chữ này, viết để lại đón những ngày hè dịu êm, em hiểu điều đó chứ? Em hãy tin một điều là, chị đang sống rất vui vẻ và mạnh mẽ, không ủy mị như những gì chị viết ra đâu, chỉ là một phút yếu lòng thôi, một chút mệt mõi, một chút chùng chân...
    Em biết không, có muốn buồn, cũng không thể buồn được khi bên cạnh chị là Tina ríu rít cả ngày. Sống bên 01 đứa trẻ, em sẽ thấy, lòng mình dịu êm... Dù sao chị cũng rất cảm ơn em.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này