1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Chị gale:
    Em cảm ơn chị đã dành đôi lời với em! Tất nhiên là em sẽ tiếp thu ạ. Nhưng chị đừng thất vọng nếu em tiếp thu chậm nhé chị nhé!
    Ngưòi ta hay bảo "ngu như chó" mà. Cho nên em ngu lắm, tiếp thụ chậm lắm.
    @UNIDO:
    Em đang vẫy đuôi mừng anh đây này. Ở ngoài bị làm người, vào đây được làm chó vui nhờ anh nhờ?
    Mà anh em ta cứ trao đổi riêng cũng chả cần phải xin phép ai.
    Cái topic này là KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI cơ mà.
    Anh em mình đang bày tỏ cái sự ưa thích được làm kiếp chó của mình đấy chứ. Nhờ anh nhờ?
    @12576:
    Bác ui, tuy là vào đây em bị làm kiếp chó, nhưng em vẫy đuôi để bày tỏ là em rất khoái cách phát biểu của bác. Bác nói chí lý! Chí lý!!!!!!!!!!!!!!
    Từ rày về sau, em có hy sinh giấc ngủ thức trắng đêm trông nhà cho chủ thì em cũng không dám sủa nhặng lên vì tiếc hơi sức của em đâu. Thế thì giảm giá trị quá. Giảm quá!!!
    Mà nói chung là chẳng bao giờ nghĩ đến tiếc làm cái gì.
    "Chúng ta buồn nhiều và vì chúng ta nghĩ về nỗi buồn quá nhiều!"
    Hoan hô bác!
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bạn cundc ơi, bạn làm cho topic này đi quá xa rồi đấy! ở trong mấy topic kia bạn toàn kêu mọi người đừng đi lạc chủ đề cơ mà?
    Mà tôi thấy chúng ta đã làm cho chị pbtbiennho chán không muốn vào đây nữa rồi,chị ấy vào đây là để tìm nguồn an ủi,vậy mà lại càng phải nặng lòng thêm!
    Đề nghị mọi người dừng việc tranh cãi ở đây,mỗi người nên nhịn đi một tí. Còn nếu không được thì tốt nhất là Mod nên khóa topic này lại vì có vẻ như nó không còn đúng với purpose của nó nữa rồi!
    Thân ái!
  3. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em cún viết gì mà đọc nghe giống hai bà hàng cá chửi nhau quá vậy. Be calm!@
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, có thể nói Hairyscary nói đúng từng "đường tơ kẽ tóc" của mình. Không lao vào hy sinh để chứng tỏ giá trị, cũng không hề có ý nghĩ viết ra đây để làm tăng hay giảm giá trị của mình. Chỉ để giải quyết 02 từ thôi, chỉ 02 từ đơn giản (mà không đơn giản chút nào) : BỨC XÚC.
    Cảm ơn nhé, rất cảm ơn Bạn!
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẻ Bạn guardianangel.tnt nói đúng. Có lẻ phải nhờ Mod khóa Topic này lại thôi. Mình cảm thấy không còn cần thiết để vào đây trút bớt nỗi lòng nữa. Mình thật lòng cảm thấy sợ, sợ nỗi buồn của mình có thể rồi lại bị đưa lên bàn cân phán xét này kia lần nữa. Đã không được nhẹ lòng, lại nặng lòng thêm.
    Muốn nhờ Mod khóa thì mình phải làm gì nhỉ?
    Cảm ơn và xin lỗi tất cả các bạn.
    Chào nhé.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gâu gâu... đâu? đâu? Tui cãi nhau hồi nào đâu? Đang tâm sự tâm tình, cảm ơn các anh chị ý đấy chứ.
    Sign:
    Gieo nhân nào gặt quả ấy. Tôi sòng phẳng như cuộc đời.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ ơi, ở đây tôi là CON CHÓ cơ mà. Bảo tôi là "bà hàng cá" thì quả là xúc phạm bà hàng cá lắm đó.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ ơi, ở đây tôi là CON CHÓ cơ mà. Bảo tôi là "bà hàng cá" thì quả là xúc phạm bà hàng cá lắm đó.
    @Bạn gì kết tội tôi làm hỏng topic. Bạn xem mấy cái này có ảnh hưởng gì đến topic không giúp tôi cái nèo.
    Tôi cũng chỉ làm phận đàn em làm theo gương các chị thôi.
    Còn về phương diện CHÓ MÁ thì các chị ý cũng công nhận từ hôm 16,17/6 cơ. Các chị thư giãn, tôi cũng thư giãn theo các chị. Trò thư giãn của các chị là nói vè CHÓ còn trò thư giãn của tôi là làm CHÓ ở cái topic này đấy.
    Các chị BỨC XÚC xả vào đây. Các chị bảo KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI.
    Thế mà lại cấm con chó con này xả BỨC XÚC của nó hay sao?
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm con chó vào topic con người mà chơi
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Phải,cundc ạ,nhiều người ở đây cũng đang đi lạc chủ đề,nhưng là vì ai? vì bạn đấy thôi!
    Tôi nói bạn làm hỏng topic không phải chỉ vì 1 hay 2 bài post nào đó của bạn,mà vì bạn đã gây ra sự tranh cãi gay gắt đến mức đã trở thành xúc phạm nhau!
    Bạn quả thật quá ngang bướng,ở bên topic "Kho^ng co'' NV" kia thì bạn kêu gọi mọi người một cách rất tử tế,nghiêm túc là hãy đi vào đúng chủ đề,bạn chỉ cần những người thông cảm với mình vào chia sẻ,co`n ai không đồng ý với bạn thì đừng có vào tranh cãi nữa. Vậy mà ở đây thì bạn làm hoàn toàn ngược lại với những điều bạn nói bên kia, bạn phải cãi lại cho đến cùng,cho hả lòng hả dạ mình. Bạn nói nhiều lúc nghe rất hay,nhưng tôi thấy việc làm của bạn không như lời bạn nói!
    Tôi cũng chỉ hơn bạn một tuổi nên cũng không dám "dạy đời". Chỉ muốn nói là ở đời này,nếu cứ ngang bướng như bạn thì sẽ rất khó sống đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này