1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm thì thông cảm lắm. Cùng phận đàn bà con gái với nhau cả mà. Nhưng nhắn chị ptbbiennho rằng thì là mà: đòi có chồng , có con mà lại không có mẹ chồng thì là một điều viển vông vô cùng là vô cùng là vô cùng là vô cùng là vô cùng là chẳng thể tiêu hoá nổi.
    Chồng chị do ai đẻ ai nuôi lớn?
    Tôi thử đặt tôi vào địa vị mẹ chồng, tôi cảm thấy xót xa lắm. Nuôi thằng con giai bằng ngần ấy tuổi đầu để nó phải làm chỗ dựa, phải chịu một lô một lốc trách nhiệm với một đứa mà nó gọi là "vợ", ấy thế mà rồi "vợ" nó lại than thở cái phận làm dâu. Mình đã làm gì nên tội? Công đẻ công nuôi con giai thế cứ coi như là số không hay sao?
    Tôi tuy chẳng có ý định lấy chồng, nhưng tôi cực lực phản đối những người có chồng lại đi kêu ca về người sinh dưỡng chồng mình. Chẳng phải tôi không được tận mắt chứng kiến những cảnh mẹ chồng đối xử khắt khe với con dâu, mà ngược lại tôi thấy đầy ra xung quanh mình. Cũng bức xúc lắm, thương các chị làm dâu bị mẹ chồng hành tỏi lắm chứ. Nhưng xét đi xét lại vẫn phải nói câu nói kinh điển mà chẳng bao giờ cũ này: tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Mẹ chồng thời nay đâu có quá ghê gớm. Cái chính là con dâu phải biết nín nhịn sự già cả khó tính của mẹ chồng thôi. Mà người già ai chẳng khó tính cơ chứ. Còn anh chồng nữa để làm gì? Vợ biết cách thủ thỉ thì chồng cũng biết dỗ ngọt mẹ thôi.
    Chả dám nói thêm nữa, kẻo lại mang tiếng "dậy khôn", vì tôi cũng còn trẻ và chưa đi làm dâu gì.
    Nếu không nói lý nữa, thì tiêu cực mà nhắn nhủ chị ptbbiennho thế này: Ai bảo đâm đầu vào lấy chồng làm gì? Ai bảo làm vợ của con trai nhà người ta làm gì? Cho chết! Thà cứ như tôi cương quyết sống "không có nến vàng" thì chẳng phải lên kêu ca thế này.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    to cundc: đừng nói quá mạnh nếu chưa hiểu rõ hoàn cảnh của ng khác.Những điều bạn nói là đúng, đúng với phần chung, đa số nhưng hoàn cảnh cụ thể lại còn tuỳ bạn ah.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết "Mọi bà mẹ đều đáng được tôn kính" không bao giờ sai cả.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì lại thích làm phụ nữ hơn ,nếu có kiếp sau chắc vẫn chọn làm phụ nữ ,thích làm vợ ,làm mẹ .Còn làm dâu cố gắng chắc sẽ làm tốt thôi.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái chưa chồng rất nhiều lý thuyết, rất nhiều tổng quan nhưng cuộc sống thì lại chẳng tổng quan tí nào. Sao mà giống mình, 1 mớ lý thuyết suông dù đã vào cái tuổi bạn bè 2/3 đã lập gia đình
    Chị Biennho ơi, vào kể chuyện tiếp đi nào.
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn cundc thấy bạn có vẻ thích triết lí quá nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế và thiếu sự quan sát,trải nghiệm cuộc sống xung quanh! nếu như bạn muốn góp ý với người ta thì trước hết bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta và hãy thử cảm nhận trước đi đã,chứ không thể dùng ly'' thuyết chung chung để áp đặt cho mọi trường hợp!
    Nếu như bạn nói lý thuyết "mọi bà mẹ đều đáng được tôn kính" là không bao giờ sai, thì tôi cũng nói lý thuyết "mọi đứa trẻ đều có quyền sống trong 1 gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ" la` hoàn toàn đúng. Vậy thì theo lý thuyết,bạn muốn con bạn sống thiếu cây nến vàng là bạn sai rồi đó! nhưng đấy là chuyện của bạn thôi,tôi cũng không cần quan tâm làm gì.
    Bạn có biết câu ngạn ngữ "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" không? sức chịu đựng và sự nhịn nhục của con người cũng chỉ có hạn thôi. Tôi đã được chứng kiến những chuyện mẹ chồng quá quắt đến mức khó tưởng tượng nổi,nếu ai không được chứng kiến thì chắc là kể ra họ cũng chẳng tin. Chị pbtbiennho chắc cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, chịu đựng nhiều rồi thì để chị ấy lên đây than thở tìm nguồn động viên, chia sẻ một tí chứ có sao đâu!
    Nhưng trường hợp như chị biennho là do số chị ấy không may mắn rồi,chứ tôi thấy các bà mẹ chồng thời nay đã thoáng hơn nhiều,vì dù sao họ cũng đã trải qua cái thời kì làm dâu nên họ thông cảm với con dâu hơn. Có những trường hợp con dâu còn bắt nạt mẹ chồng,như vậy thì cũng thật quá đáng! Nhưng tôi thấy cũng cần phải trách một bộ phận không nhỏ các ông chồng rất vô tâm, không để ý và không biết cách dung hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ.
    Tôi cũng chả biết nói gì để chia sẻ với chị biennho,chỉ hi vọng tình yêu chồng,thương con của chị đủ lớn để chị có đủ sức chịu đựng và vượt qua được những gánh nặng của "kiếp làm người".
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tuổi trẻ có một điểm mạnh là tự tin.
    Và có một điểm yếu là nhiều khi tự tin thái quá.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, như vậy có thể gọi là "phang một cú" đó sao? Nếu vậy thì cho tôi gởi lời xin lỗi chân thành. Nhận được không, UNIDO?
    UNIDO biết không, tôi chỉ nói là tôi không kém cỏi, chứ không nói là "không thua kém ai cả", cuộc đời mà, có ai tự vỗ ngực xưng mình giỏi nhất? Tôi chỉ nhận thấy chính bản thân mình không kém cỏi vì tôi vẫn đang có một gia đình riêng thật hạnh phúc và sống thuận hòa với gia đình chồng; dù những nỗi buồn riêng mang là không thể tránh khỏi. Và cũng vì biết suy nghĩ, tôi không thế làm theo ý thích của riêng mình mà phẩy tay vào tất cả. Chỉ một chút mơ ước cho kiếp sau mà nghe chừng thật khó khăn. Tôi viết ra đây để giải tỏa lòng mình, mong cùng chia sẻ với một thiểu số bạn nào đó cùng cảnh ngộ, như thế này là oa oa loa... gì gì đó như bạn nói sao? Như vậy Diễn đàn này mở ra không được chia sẻ nỗi niềm, không được nói thật lòng mình; chỉ được nói về những niềm vui?
    Thêm nữa, thật sự tôi không quan tâm bạn coi tôi là mồng tơi hay tùng bách, là gì cũng được. Mỗi con người đều có những suy nghĩ, những quan điểm khác nhau, đúng không? Nhưng tôi chỉ không ngờ và buồn một điều: mơ ước của mình lại bị phản đối quyết liệt vậy. Có gì quá lắm đâu nhỉ: Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo... Có gì quá lắm đâu?!
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé, Tonic. Mình đã than thở chi đâu, chỉ là một mong ước mai sau, cho lòng nhẹ nhàng đi...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Skept ơi, Skept yên tâm, mình vẫn tin rằng "ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua" và Skept yên tâm, mình vẫn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhưng tâm trạng này là có thật, nhưng chỉ là chưa muốn bộc lộ, chưa muốn chia sẻ mà thôi. Mà, lẻ ra mình vẫn cứ che giấu thì tốt hơn, Skept nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này