1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Cundc còn trẻ mà lời ăn tiếng nói nặng nề, chua ngoa thật đấy. Ngoài đời mà nói thế này, người ta gọi là "hỗn"!
    Mình đâu nói không muốn có mẹ chồng. Mình chỉ không thích làm dâu. Cundc biết không, khi mẹ chồng đau ốm, ói mửa, dù mẹ có con gái và Chị chỉ ở nhà, mình thì đi làm, nhưng người chăm sóc, nấu cháo, đổ bô, lau rửa cho Bà chỉ có mình thôi. Nhưng ước mơ vẫn sẽ là ước mơ! Vì sẽ không bao giờ được nên mình cứ ước mơ. Không thể được sao???
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi ngườI phân tích gì gì cho Biển Nhỏ đều đúng cả, nhưng mà không thấy ai chịu khó lắng nghe một chút nhỉ? Hôm trước anh UNIDO có nói trong topic của em là không ai có thể cầm tay nhau cả ngày được, OK, hoàn toàn đúng nhé! Nhưng mà cả năm trời không cầm tay nhau tẹo nào, chỉ toàn cầm quả tạ thì chắc người ta cũng phải bức xúc chứ! Mà chẳng nhẽ kêu lên một tiếng cho nhẹ người đi không được sao? Kêu lên trên net còn hơn là về nhà kêu vào mặt chồng, mặt con; hoặc nếu không lại câm nín chịu đựng một mình để đến lúc không chịu được trở thành quả bom nguyên tử à? Kêu lên một tiếng để rồi tiếp tục cuộc sống, tiếp tục chiến đấu với cuộc đờI này chứ! Còn kêu được có nghĩa là còn lạc quan và hy vọng, khi nào không kêu nữa thì mới là gục ngã.
    Biển Nhỏ, chị cứ kêu lên, kêu cho vơi nỗi lòng rồi mình lại sống tiếp!
  3. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    guardianangel.tnt biết không, đọc tất cả các bài phản hồi quyết liệt của UNIDO và Cundc mình vẫn không cảm thấy sao cả, vậy mà, đọc bài của Bạn, nước mắt mình tự chảy, dù tính mình không "mít ướt", rất kìm nén. Uh, guardianangel.tnt ơi, mình sẽ vượt qua được chứ, sẽ vượt qua được, mình tin là thế! Một chút nặng lòng đây mà, rồi sẽ nhẹ nhàng thôi... Đó mới là cuộc sống. Cuộc sống là niềm vui, là nỗi buồn, là yêu thương, là hờn giận, là được chia sẻ những nỗi niềm; lý thuyết "mẹ chồng cay nghiệt thế nào, cuộc sống gia đình chồng buồn bã thế nào cũng không được than thở mà phải vui vẻ, luôn luôn vui vẻ, không được buồn chán" thật sự mãi mãi chỉ là một mớ lý thuyết suôn mà thôi, không thể là cuộc sống, càng không thể là con người. Con người với bao cung bậc tình cảm từ thuở còn thơ, có thể nào không được buồn đau nếu có những phiền muộn? Có thể nào không được ước mơ?
  5. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, suốt ngày chị đi theo e, khuyên can và lo lắng cho e để rồi nỗi buồn của mình thì ko biết chia sẻ cùng ai. E và chị ở 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng e nghĩ có chung một điểm. Cả 2 đều "phải" chăm sóc một người, "phải" tỏ ra ngoan ngoãn, vui vẻ và tận tâm mà trong lòng ko muốn, chị làm vì chồng con, còn e làm vì mẹ. E dùng từ phải với chị ko biết có quá đáng ko? Còn e có lẽ còn hơn thế.
    Hôm qua khi xem phim, cảnh một cô gái trước khi đi lấy chồng nói chuyện với bố mẹ làm e rớt nước mắt ko biết lúc đó e đã khóc cho ai, cho cô gái đó hay cho e. Một ông bố xin lỗi con gái vì chưa bao giờ cho cô ấy được một bữa cơm ngon hay một bộ quần áo đẹp. Cô gái ấy nói cô ấy ko đòi hỏi ở bố điều đó. E cũng thế e chưa bao giờ đòi hỏi điều đó ở bố của mình chị ạ.
    E hư quá lại kêu ca với chị nữa rồi, nhưng e chỉ muốn nói với chị thôi.
    Ko biết a có biết những khó khăn của chị, anh mà ko biết thì anh đáng trách lắm chị nhỉ?
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 14/06/2005
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em tìm ra Chị rồi sao? Chị không bao giờ muốn nỗi buồn của mình làm nặng lòng em gấp ba, gấp năm lần nữa. Chị chỉ muốn em chị sẽ như các bạn bè đồng trang lứa, sẽ hồn nhiên yêu đời, tiếng cười trong trẻo, sẽ cùng với Hội Canh Thân vui chơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Chị không muốn chút nào em cứ mãi miết buồn, nỗi buồn đeo nặng đến suốt đời. Vậy thì hà cớ gì chị lại làm em nặng lòng thêm? Em đừng để ý đến chị, chỉ là một chút xao lòng thôi, rồi tất cả sẽ qua mà, như chị vẫn từng khuyên nhủ em. Cười lên nào và nắm chặt tay nhau
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay e khá lên nhiều rồi . Tất cả mọi thứ đều xác định rõ ràng, ko kỳ vọng nữa chị ạ. Ko kỳ vọng thì sẽ không thất vọng phải ko chị. Mà ko thấy vọng thì sẽ ko thấy buồn nữa.
    E thật là trẻ con khi đến bây giờ mới xác định được điều đó ?
    Cuộc sống có nhiều khó khăn và ai cũng có lúc xao lòng, e ko ngạc nhiên khi chị viết những bài này. E sẽ ngạc nhiên nếu chị không có những tâm trạng này. Nhưng sẽ đến đền đáp xứng đáng cho chị.
    Mấy đứa bạn e đang nhăm nhe làm mối cho e đấy, vui ko chị, phải cố gắng vụ này để vớt vát lại thôi.
    Chị đừng có hy vọng trốn được e nhé
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em nói thật hay Scarlet. Không buồn, không vui, không tâm trạng là một cuộc sống lý thuyết đúng không? Chị biết những cố gắng, nỗ lực của Chị vẫn luôn được đền đáp xứng đáng. Điều em nói thật hay! Và vậy nên Chị vẫn sẽ luôn cố gắng, cố gắng hết sức mình, đôi khi mõi mệt sẽ tìm em "rên rỉ" nhé, nhưng với một điều kiện: em phải thật sự khá lên, không phải chỉ mấy hôm nay mà sẽ mãi mãi về sau. Được không nào? Chị hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ nhận thiệp hồng báo tin vui của em. Thế nhé!
    P/S: pbtbiennho thì chắc không trốn được em rồi, nhưng một nick mới thì có thể chứ, đúng không? (giống như em )
  9. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TextText
    "Kêu lên trên net còn hơn là về nhà kêu vào mặt chồng, mặt con; hoặc nếu không lại câm nín chịu đựng một mình để đến lúc không chịu được trở thành quả bom nguyên tử" thì nguy to. pbtbiennho ơi, cứ việc than đi, nếu như cảm thấy nhẹ người. Tôi hiểu những gì bạn nói vì tôi đã từng có 4 năm như thế, bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp vì quả bom được tháo kíp kịp thời. Có những người chưa từng trải qua nhưng lại nghĩ mình hiểu đời lắm, cứ kệ họ. Nói ra cho đỡ bức xúc, về nhà lại tiếp tục "sống, chiến đấu, lao động và học tập" thế là tốt rồi , cho dù không còn ai, vẫn còn tôi nghe bạn.
    Chúc pbtbiennho vượt qua thử thách này.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn Bạn, hn2791. Mình lên trang Tâm sự cũng lâu rồi nhưng không muốn kêu ca, cũng ít post bài. Nếu có thường là "khoe" gia đình nhỏ của mình hoặc những nỗi buồn lan man mà không nói rõ nguyên nhân. Cũng chính vì vậy mà Skept và một số bạn bè đã rất ngạc nhiên với những dòng chữ này của mình. Chỉ là một chút, một chút nhói lòng thôi. Mình vẫn thương yêu cuộc đời này nhiều lắm. Mình tin là mình sẽ vượt qua sóng gió này, như Bạn đã từng..., hn2791 ạ.
    Cho mình nắm tay Bạn một cái nào để biết rằng giữa đời sống này vẫn còn có những tấm lòng...
    "Sống trong đời sống cần có những tấm lòng, để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, để sóng cuốn đi... "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này