1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cái mớ lý thuyết suông mà bạn đang nói đó những thực tế chẳng suông tí nào. Bạn định chống lại nó ư, bạn có dám ko, bạn có dám phản đối theo kiểu tay đôi với MC và không cần biết hậu quả sẽ ra sao ko ? kể cả gia đình tan vỡ bạn cũng chẳng sợ. Rất tiếc bạn ko dám làm (bằng chứng - bạn lên đây nói ra nỗi buồn của mình, và chỉ đơn giản để cho nhẹ nhõm cõi lòng) thì làm sao có thể coi đó là lý thuyết suông được
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị không biết có nên kêu lên nữa không khi gặp những phản ứng gay gắt thế. Nhưng Chị sẽ "kêu" lên với Hoa, Hoa nhé, cho lòng nhẹ nhàng đi... Hoa có sẵn lòng nghe Chị không? Hoa nói đúng lắm, khi ta thổ lộ được lòng mình trên net, quay về nhà, mọi việc lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng, Hoa ơi, nếu có kiếp sau, em mong ước làm gì?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ kêu lên nhé, kêu lên với em, ít ra thì đó là cách để em giảm stress và quay về với cuộc sống, em rất vui nếu chị kêu lên cùng em, để rồi có lúc nào đó em lại được kêu lên cùng chị. Giá mà mỗi lần mình buồn khổ mình lại có quyền được từ bỏ không sống tiếp nữa, nhưng mà mình không có quyền làm như vậy vì mình đâu có sống cho riêng mình. Life is still going on và em biết là mình lại phải phấn đấu để sống, giống như cây mùng tơi ấy, em chẳng dám ví thân mình làm cây phi lao vì nó kiên cường quá, chỉ dám ví thân mình làm cây mùng tơi, sống cuộc đời của cây mùng tơi, và có ích theo kiểu của một cây mùng tơi, tuy chẳng ai ví cây mùng tơi là anh hùng hào kiệt cả nhưng nó vẫn bám rễ vào đất để mà sống và gặp nắng gặp gió nó vẫn vui cười.
    Chị ơi, chắc là không có kiếp sau đâu chị ạ, nhưng cứ cố tình giả sử là có kiếp sau đi và em được quyền lựa chòn làm gì thì em chắc chắn sẽ không làm người. Đối với kiếp người, mọi thứ đều là điều xa xỉ và là điều giả tưởng hết cả.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái mớ lý thuyết suông mà bạn đang nói đó những thực tế chẳng suông tí nào. Bạn định chống lại nó ư, bạn có dám ko, bạn có dám phản đối theo kiểu tay đôi với MC và không cần biết hậu quả sẽ ra sao ko ? kể cả gia đình tan vỡ bạn cũng chẳng sợ. Rất tiếc bạn ko dám làm (bằng chứng - bạn lên đây nói ra nỗi buồn của mình, và chỉ đơn giản để cho nhẹ nhõm cõi lòng) thì làm sao có thể coi đó là lý thuyết suông được
    [/quote]
    Lý thuyết suông mà mình muốn nói ở đây là dù cuộc sống với gia đình chồng khắc nghiệt đến thế nào cũng phải luôn vui vẻ, không được muộn phiền, không được ước mơ; đó thật sự là một điều không tưởng. Lý thuyết thì có thể nói: gặp trường hợp vậy, tôi không buồn, tôi mạnh mẽ, tôi chẳng chấp, có sá gì đâu! Nhưng thực tế, với cuộc đời thật thì chẳng thể nào đâu, Bạn ơi! Vậy mới có những Topic như "Hầu chuyện các bác về mẹ chồng" của Hoa_mua_ha hay "Mẹ chồng, em chồng..." của Hai_dang2710. Đó, đó mới chính là cuộc sống. Không thể phản đối theo kiểu tay đôi với mẹ chồng, không thể không cần biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng buồn thì vẫn được chứ phải không bạn? Và cũng được quyền mơ ước chứ?
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Hoa ơi, vậy là chị gặp được tâm hồn đồng cảm rồi. Chị biết mình không chọn lầm người mà..Mình được sinh ra đời, từ lúc đó, mình không thể chỉ sống cho riêng mình. Lớn lên, khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, càng không thể sống cho riêng mình. Nhưng, gỉa sử, chỉ là giả sử thôi, nếu có kiếp sau, nếu được quyền chọn lựa cho kiếp sau, chị em mình cùng không chọn kiếp người Hoa nhỉ.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa, chẳng biết có kiếp luân hồi không nhưng anh cũng đồng ý với em là nếu có kiếp sau không làm người nữa. Anh thì không biết là sẽ biến thành cái gì đây? Làm con chó vậy, người ta có đánh, có chửi vẫn vui mừng vẫy đuôi, vẫn luôn luôn trung thành (Đừng có ai nói làm chó thèm ăn c.. đấy nhé). SỐng ở thời này làm chó là tốt nhất đấy. Các cụ dạy "Ra đường gọi trẻ bằng anh" còn anh thì "Ra đường gọi chó bằng anh". Vớ vỉn là nó táng mình chết. Kinh lắm! Đang online, post bài mà bị sếp bắt gặp thì được nhận ánh mắt hình viên đạn ngay, lời nói thì có mùi thuốc súng. Tranh thủ lúc nào thì tranh thủ con không lúc nào cũng ngoan ngoan như chó gác mõn.
    Hoa em, đã lỡ có mặt trên cõi đời này rồi phải sống chứ em. Mà đã sống phải sống cho ra sống. Không làm ông nọ, bà kia thì cũng không đánh mất mình. Ít nhất cũng phải đền đáp được công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
    Anh không biết là em đã có cháu chưa? Nhưng một hạt mầm mới đã nẩy thì phải chăm sóc, tưới tắm để nó xanh tuơi, đơm hoa kết trái. Nợ đồng lần cả thôi em ạ. Lỡ mà không có, các cụ lại cho là vô phúc, vô hậu thì khổ.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh à, làm thân con cún như anh nói em e cũng không ổn với em rồi, cái thân con cún ấy khi bị chủ tức bực thì vẫn bị quát nạt nạt nộ, nó vẫn biết rỏ nước mắt và vẫy đuôi vui mừng đấy anh à, con cún đực thì vẫn phải chạy đi tìm con cún mái; như thế có nghĩa là nó vẫn biết vui và biết buồn, biết yêu, biết đau và biết bất lực. Nếu có kiếp sau, em xin chọn làm một vật vô tri vô giác như làm một hòn đá để trơ gan cùng tuế nguyệt, nắng lửa bão bung, âu yếm vuốt ve cũng chẳng cần hay biết. Và kiếp này, em phải sống cái đã, phấn đấu sống để khi chết đi trời phật thương tình cho em hoá kiếp thành ra một tảng đá.
  8. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chị pbtbiennho mới lên đây kêu ca một tí về mẹ chồng mà đã bị mọi người lên án ghê gớm thế này sao. Ngoại trừ những người là đàn ông con trai, những cô gái chưa chồng, còn lại các bác thử hỏi những người còn lại xem, đã bao giờ có tâm trạng như chị biennho chưa, thì đảm bảo 99% (nêu ko muốn nói là 100%) sẽ câu trả lời là: có. Trên đời có mấy ai yêu mẹ người như yêu mẹ mình, có mấy ai yêu con người như yêu con mình đâu. Đây là chuyện muôn thủa thôi mà.
    Đứa bạn mình mới lấy chồng, sáng sau đêm tân hôn phải dậy từ 3.30, mấy ngày sau đó mẹ gọi dậy từ 5h để dọn dẹp nhà cửa. Đi làm cả ngày mệt bỏ xừ lại còn có thói quen ngủ muộn dậy muộn mà bị dựng cổ dậy từ 5h sáng đứa nào mà chẳng điên. Ở nhà với mẹ, mẹ nấu ăn sáng gọi dậy ăn còn nhõng nhẽo ko chịu ăn. Nhưng số con gái là phải thế, phải lấy chồng -> phải có mẹ chồng -> ... vô số rắc rối. Nhưng cuộc đời là thế mà chẳng ai cho không ai cái gì, được cái này thì mất cái kia thôi.
    P/S: Hôm nay chị rảnh rỗi thế sao, cả ngày e thấy chị online, post bài, còn em thì ko được rảnh rỗi cho lắm, còn đống việc chưa làm xong, nhưng biết chị online nên ngó nghiêng vào đây xem chi viết gì. hihi

  9. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau e xin làm vật vô tri vô giác
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng dã tật. Nhưng ai mà chẳng ghét đắng.
    Định nói vài điều với bà chị biennho, nhưng chợt nhớ là đâu đó trên box này chính tôi đã bảo: khi người khác tâm sự thì chỉ có thể lắng nghe và thấu hiểu chứ không được phép chửi bới người ta. Đúng! Tôi đã biết "quán triệt" cái tư tưởng đó rồi cơ mà...
    Thôi thì kìm lại những cái muốn nói (nặng nề lắm đấy). Chỉ xin nhắn chị [nick]ptbbiennho[/nick] thế này: phiền chị đọc lại bài trước tôi post trong topic này, tôi đâu có dành cho chị tính từ gì ghê gớm, vì thế chị cũng không cần phải lấy mấy cái tính từ như "chua ngoa" hay là gì đó tương tự cho tôi đâu chị ạ.
    Nhắn bạn Hoa yêu quý: Sao bài vừa rồi của bạn có ý khinh miệt cái loại "con cún" thế nhỉ? Không hiểu là có ý "đá" sang con Cún này không?
    Nhắn các chị đang làm dâu: Em sẵn sàng cảm thông và chia sẻ nếu như các chị tâm sự về những điều khốn khổ trong đời làm dâu, nhưng em sẽ cực lực phản đối những người nói cái giọng chê bôi mẹ chồng. Đành rằng chẳng ai cấm đoán được mơ ước, nhưng ước ao không phải làm con dâu cũng là một cách xúc phạm sự tồn tại của người đã sinh ra chồng các chị.
    Nghe em nói hơi "chua ngoa" (@ một bà chị) nhờ? Nhưng em chỉ muốn các chị thông suốt tư tưởng để có thể sống bình thản hơn thôi. Đôi khi những lời nói cay độc lại là phần trình bày của một nội dung thiện ý. Thuốc đắng giã tật! Người ta lên diễn đàn không chỉ để tâm sự mà còn để tìm được những ý kiến có thể giúp cho mình. Em tin là nếu bà chị nào sau khi nghĩ như em thì sẽ cảm nhận được cuộc sống mẹ chồng -nàng dâu nhẹ nhàng hơn đấy.
    Chẳng lẽ các chị muôn đời cam chịu khốn khổ và cứ day dứt với ước mơ kiểu đó sao? Cải thiện cuộc sống là việc của mọi người. Cố lên các bà chị của tôi! Chúc sớm có cuộc sống suôn sẻ hơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này