1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nghe mấy bà má miền nam ca cải lương cái bài gì mà ''Con ơi, phận đàn bà mười hai bến nước; Biết bến nào trong biết sông nào rộng...'', nghe rồi mới thấm.
    Đồng chí em đã nói thử đặt mình vào địa vị mẹ chồng, huh? Đồng chí em thử đặt mình vào vị trí mẹ của cô gái đi làm dâu xem! Chắc là cảm giác sẽ khác lắm.
    Back to the topic at hand. Theo lý thuyết luân hồi thì vì chúng ta là động vật nên kiếp sau nếu được đầu thai chúng ta cũng sẽ trở thành động vật. Thế nên trở thành cây thông cây tùng, hay thành mớ rau mùng tơi sẽ càng chỉ là điều ước.
    Nếu sống rất tốt thì bạn sẽ được lên cõi nát tan gì đó, hưởng vinh hoa phú quí. Không biết có 72 trinh nữ hay nam đồng tử như đạo Hồi không?! Nếu có thêm công tích gì đó, bạn sẽ được phong thần, thành một ông/bà thành hoàng làng, hay thượng đẳng phúc thần gì đó... Trong trường hợp này sẽ có nhiều đồ cống rất hay.
    Nếu sống cực kỳ ác độc, linh hồn của bạn sẽ bị làm cho tan mất. Nếu ít ác độc hơn một tí, bạn sẽ bị đày đoạ vĩnh viễn trong địa ngục-chiên giòn trong chảo dầu, hay băm đi băm lại thành mince pork... Trong cả hai trường hợp này cơ hội đầu thai trở lại dương gian của bạn bằng nil!
    Còn lại cũng sẽ được phân theo thang bậc của mức độ tốt xấu của kiếp trước mà phân ra làm con hay làm người. Bạn hãy tưởng tượng tất cả các loài động vật mà người xưa có thể quan sát được bằng mắt thường, không phải dùng kính lúp hay kính hiển vi, không phải lặn sâu xuống biển hay chui vào đáy hang mới thấy,..., những loài động vật mà người xưa có thể thấy rõ ràng là đang bò nghoe nguẩy. Hàng triệu loài như thế nằm trong cái thang bậc đầu thai của bạn ở kiếp sau.
    Bạn có thể là một con gián, con mối, hay là một con cá voi. Bạn có thể là bất cứ một con nào, và cũng có thể tiếp tục được thành người. Tuy nhiên xác xuất để trở lại thành con người là rất nhỏ, vì có tới hàng triệu loài động vật trong danh sách. Tuy nhiên, có một điều là nếu bạn nợ nần một người nào đó thì cơ hội rất lớn là kiếp sau bạn sẽ trở thành người để trả món nợ đó. Kiếp sau, xếp của tớ sẽ là ôsin chổng mông lau nhà cho nhà tớ, và tớ sẽ kiên quyết không mua cây lau nhà.
    Bạn thử đoán xem kiếp sau những bà mẹ chồng quái ác như thế sẽ trở thành con gì, hay loại người nào?
    Sư phò tinhnguyen08 có thể có một vài ý kiến để thêm vào hay chỉnh sửa.
    Tuy nhiên là hơi lãng phí khi dùng cái câu thơ này. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hình tượng cây thông khí phách là như thế, đẹp là như thế. Vế đối lại bên kia là bà mẹ chồng tai quái. What a waste.
    Đừng lấy cây thông nữa. Và xin chia buồn với tất cả những ai đang phải chịu đựng bà mẹ chồng, cô em bà chị chồng,... Thật là lạ lùng khi họ cũng là phụ nữ nhưng không hề biết thông cảm.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí chị!
    Ở bên topic Nến, chị nói gì với em? Chị bảo là "hạnh phúc và niềm vui không tự bò đến được với mình", đúng không? Cho nên ở bên này em cũng áp dụng cái đó để dám nói đến câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân".
    Đòi niềm vui, đòi hạnh phúc, mà chẳng làm gì để tìm ra chúng, chỉ biết than thở và mơ ước thôi. Như thế có được không?
    Chị bảo em là "đặt mình vào địa vị người con dâu". Như thế tức là em phải làm vợ đã đúng không? Vì nếu không làm vợ thì lấy đâu ra mà làm con dâu. Vậy thì em nói thế này: em đã yêu ai đến mức quyết định làm vợ người đó thì nhất định em sẽ làm một người con kính yêu mẹ sinh ra người đó, cho dù bà ấy có thế nào đi nữa. Điều này chẳng có gì mới lạ đối với những ai đã đọc thơ Xuân Quỳnh. Đồng chí chị có muốn em post bài thơ đó vào đây không?
    Đâu đó trên Internet có một lá thư gửi mẹ chồng, nguyên văn tiếng TQ dịch sang tiếng Việt. Giọng viết thư này cứ đùa đùa thật thật, nhưng tựu chung là rất là "chua ngoa" đấy. Hay là để em post nốt cả vào đây nhỉ?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa tớ quán triệt tư tưởng là không gây thù oán với ai, kể cả trên net, nên không có ý đá đểu ai đâu. Tại vì UNIDO dùng từ con chó có ý kinh dị quá, vì chó thì làm nhiều việc nói chung là buồn cười nên tớ mới phải dùng từ con cún để nói đến một con vật được nhiều người yêu quý. Tớ cũng thích con cún lắm đấy Cundc ạ.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    "TÔI SẼ" ko phải là cái thuyết phục người khác nghe và tin. Nếu "EM ĐÃ'''' làm cái gì, em pót lên cho các chị học kinh nghiệm, các chị sẽ nghe và xem xem có nên tin hay ko, có nên học hỏi hay ko.
    Em còn rất trẻ, 23 tuổi. Chị thấy em rất tự tin, giọng văn đanh thép, có chí khí
    Tự tin là tốt, nhưng quá thì ko tốt, chị nghĩ vậy.
    Chị góp ý một tí:
    Bien nho chắc là hơn em nhiều tuổi, chị ấy có hơi đa cảm, có dùng từ " chua ngoa" với em, em ko thích mà em đã dùng ngay đại từ nhân xưng " TÔI" để nói chuyện, kéo người ta bằng vai phải lứa với em (đều trên 18 đều bình đẳng mà phải ko em?)
    Thế thì chị trộm nghĩ, nếu em có mẹ chồng, MC em quá quắt, liệu em có giữ vững đc tiêu chí em đặt ra ở trên không? Ở mức độ nào em sẽ dùng cách xưng hô "TÔI" với bà?
    Ko lẽ vì yêu chồng mà em nhất nhất nín nhịn lễ phép với MC dù kinh khủng đến thế nào, còn với người ngòai vì ko yêu nên chỉ một nhận xét nhỏ cũng khiến em ?
    Đọc cái "EM SẼ" (cái đấy sách viết nhiều lắm) và nhìn cái " EM ĐANG" thể hiện, chị ko tin vào cái sẽ của em.
    Nhím nói cũng đúng (ko nhận xét về ý tứ sâu xa của Nhím mà em bảo ko hài lòng) - HÃY SỐNG VÀ SẼ THẤY.
    Chị đã gặp nhiều bạn trẻ như em, tự tin như em, nên chị viết với mong muốn em hiểu và trưởng thành. Em thích thì nghe, ko thì bỏ qua nhé, đừng mắng chị nhé. CHị đang học thiền, học ko xen vào chuyện người khác, mà chưa học thành
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    À, với 1 người đã quyết định "K0 có nến vàng" thì câu nói này dễ nói quá còn gì. Có bao giờ thành sự thật đâu, chỉ là giả định thôi mà. Mà nếu đã là giả định thì cứ việc nói cho hay, chẳng bao giờ có ai kiểm chứng đựơc, nhỉ.
    Thơ Xuân Quỳnh thì có ý nghĩa gì ở đây nhỉ? Thơ chỉ là thơ, còn cuộc sống của chị biennho thì chẳng nên thơ tí nào.
    Ai chẳng muốn có 1 gia đình êm ấm, trong đó mình được làm chủ, mình được quyền quyết định những vấn đề liên quan đến chính bản thân mình, đến con cái mình mà k0 phải phụ thuộc vào 1 ai đó k0 hiểu rõ được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình. Ai chẳng muốn có được 1 chút tự do của riêng mình thay vì suốt đời phải chịu sự dò xét, can thiệp của người khác.
    Mẹ chồng ngày nay đã thoáng hơn rất nhiều, đồng ý. Nhưng mẹ chồng dù sao vẫn là mẹ chồng, vả lại, k0 phải tất cả các bà mẹ chồng đều giống nhau. BIết là mẹ vì lo cho con trai mình, cho các cháu mình nên mới thế này thế nọ. Nhưng chả lẽ vợ của con trai mình, mẹ của các cháu mình mà lại k0 biết nghĩ cho chồng, cho con của cô ấy hay sao?
    Nếu có người đưa thơ XQ ra làm minh chứng hùng hồn thì tôi cũng sẽ khuyên mọi người đi xem phim "Monster - in - law" đi nhé. Đấy, phương Tây thông thoáng của thời hiện đại đấy, vẫn có thể có những bà mẹ chồng tai quái, ích kỷ chỉ muốn con trai mình là của riêng mình mà thôi. Thế thì, chẳng có lý do gì để k0 có những bà mẹ chồng phương Đông như thế.
    Tôi chưa có chồng. Tôi chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng yêu mẹ chồng của tôi vì đó là mẹ của người mà tôi yêu thương và sẽ cùng chung sống suốt đời. Thế thôi. Tôi k0 thể khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi sẽ yêu được bà ấy như yêu mẹ tôi. Khi nào làm được như thế tôi mới có thể nói ra mà k0 thấy ngượng.
    Tôi chẳng biết gì về cuộc sống riêng của chị biennho, nhưng tôi tôn trọng và thông cảm với những gì chị ấy đang cảm thấy vì tôi đã biết nhiều ước mơ tương tự như vậy.
    Các anh trai có thể sẽ lấy làm bức xúc vì cảm thấy mẹ của mình k0 được tôn trọng, nhưng k0 phải thế đâu, k0 phải thế. Khi đã quyết định làm vợ của 1 người, chắc chắn các chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cả thiện chí để "đương đầu" và hoà hợp với rào cản khó vượt qua nhất, đó là Mẹ Chồng. Tuy nhiên, k0 phải lúc nào thiện chí này cũng được đáp lại tương xứng. Mọi cố gắng cứ như muối bỏ bể, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ai mà chẳng nản lòng, ai mà chẳng có 1 lần mơ ước đựơc làm cây thông. Cho đi yêu thương và quý mến nhưng chỉ nhận được hắt hủi và cay nghiệt, hoặc may mắn hơn là sự lãnh đạm, thờ ơ thì mấy ai bền lòng được mãi. Cũng như các anh, yêu 1 cô gái nào đó nhưng cô ấy k0 đoái hoài gì đến, liệu các anh có thể ở suốt đời chỉ để yêu cô ấy mà k0 cần bất cứ sự đáp lại nào k0? Chắc là k0 rồi. Bởi vì nếu thế thì thế giới này chỉ toàn là đàn ông độc thân. Sự so sánh này có thể là khập khiễng, nhưng 2 hoàn cảnh cũng có những điểm tương đồng, chính vì thế mà các anh hãy hiểu và thông cảm cho các chị phải làm dâu.
    Con dâu luôn cố gắng yêu thương mẹ chồng. Chí ít thì cũng luôn nể sợ và tôn trọng mẹ chồng. Vì vậy, nếu có gì xảy ra, để đến mức các chị phải ao ước như thế này thì cả chồng lẫn mẹ chồng đều có 1 phần trách nhiệm. (Ở đây k0 bàn đến chuyện ai đúng ai sai, chỉ là nói về trách nhiệm của các bên đương sự có liên quan đến mà thôi).
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO. Có thể là độc lập và tự do trong khuôn khổ, nhưng phải có độc lập và tự do tối thiểu, chị biennho nhỉ. Cố gắng vượt qua, chị nhé
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thơ Xuân Quỳnh thì có ý nghĩa gì ở đây nhỉ? Thơ chỉ là thơ, còn cuộc sống của chị biennho thì chẳng nên thơ tí nào.
    Ai chẳng muốn có 1 gia đình êm ấm, trong đó mình được làm chủ, mình được quyền quyết định những vấn đề liên quan đến chính bản thân mình, đến con cái mình mà k0 phải phụ thuộc vào 1 ai đó k0 hiểu rõ được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình. Ai chẳng muốn có được 1 chút tự do của riêng mình thay vì suốt đời phải chịu sự dò xét, can thiệp của người khác.
    Mẹ chồng ngày nay đã thoáng hơn rất nhiều, đồng ý. Nhưng mẹ chồng dù sao vẫn là mẹ chồng, vả lại, k0 phải tất cả các bà mẹ chồng đều giống nhau. BIết là mẹ vì lo cho con trai mình, cho các cháu mình nên mới thế này thế nọ. Nhưng chả lẽ vợ của con trai mình, mẹ của các cháu mình mà lại k0 biết nghĩ cho chồng, cho con của cô ấy hay sao?
    Nếu có người đưa thơ XQ ra làm minh chứng hùng hồn thì tôi cũng sẽ khuyên mọi người đi xem phim "Monster - in - law" đi nhé. Đấy, phương Tây thông thoáng của thời hiện đại đấy, vẫn có thể có những bà mẹ chồng tai quái, ích kỷ chỉ muốn con trai mình là của riêng mình mà thôi. Thế thì, chẳng có lý do gì để k0 có những bà mẹ chồng phương Đông như thế.
    Tôi chưa có chồng. Tôi chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng yêu mẹ chồng của tôi vì đó là mẹ của người mà tôi yêu thương và sẽ cùng chung sống suốt đời. Thế thôi. Tôi k0 thể khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi sẽ yêu được bà ấy như yêu mẹ tôi. Khi nào làm được như thế tôi mới có thể nói ra mà k0 thấy ngượng.
    Tôi chẳng biết gì về cuộc sống riêng của chị biennho, nhưng tôi tôn trọng và thông cảm với những gì chị ấy đang cảm thấy vì tôi đã biết nhiều ước mơ tương tự như vậy.
    Các anh trai có thể sẽ lấy làm bức xúc vì cảm thấy mẹ của mình k0 được tôn trọng, nhưng k0 phải thế đâu, k0 phải thế. Khi đã quyết định làm vợ của 1 người, chắc chắn các chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cả thiện chí để "đương đầu" và hoà hợp với rào cản khó vượt qua nhất, đó là Mẹ Chồng. Tuy nhiên, k0 phải lúc nào thiện chí này cũng được đáp lại tương xứng. Mọi cố gắng cứ như muối bỏ bể, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ai mà chẳng nản lòng, ai mà chẳng có 1 lần mơ ước đựơc làm cây thông. Cho đi yêu thương và quý mến nhưng chỉ nhận được hắt hủi và cay nghiệt, hoặc may mắn hơn là sự lãnh đạm, thờ ơ thì mấy ai bền lòng được mãi. Cũng như các anh, yêu 1 cô gái nào đó nhưng cô ấy k0 đoái hoài gì đến, liệu các anh có thể ở suốt đời chỉ để yêu cô ấy mà k0 cần bất cứ sự đáp lại nào k0? Chắc là k0 rồi. Bởi vì nếu thế thì thế giới này chỉ toàn là đàn ông độc thân. Sự so sánh này có thể là khập khiễng, nhưng 2 hoàn cảnh cũng có những điểm tương đồng, chính vì thế mà các anh hãy hiểu và thông cảm cho các chị phải làm dâu.
    Con dâu luôn cố gắng yêu thương mẹ chồng. Chí ít thì cũng luôn nể sợ và tôn trọng mẹ chồng. Vì vậy, nếu có gì xảy ra, để đến mức các chị phải ao ước như thế này thì cả chồng lẫn mẹ chồng đều có 1 phần trách nhiệm. (Ở đây k0 bàn đến chuyện ai đúng ai sai, chỉ là nói về trách nhiệm của các bên đương sự có liên quan đến mà thôi).
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO. Có thể là độc lập và tự do trong khuôn khổ, nhưng phải có độc lập và tự do tối thiểu, chị biennho nhỉ. Cố gắng vượt qua, chị nhé
    [[/QUOTE]
    Cảm ơn nhé, Gatgu. Cảm ơn sự hiểu biết, niềm thông cảm và sẻ chia của em, rất thực và rất đời. Không lý thuyết chút nào dù thật sự em chưa phải trãi qua những ngày tháng làm dâu. Làm dâu, với chị, đâu phải chỉ mẹ chồng, còn là chị chồng, là anh rễ chồng, là cháu chồng nữa chứ. Và sợ nhất là chị chồng. Cundc còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi, hời hợt và hiếu thắng. Cái câu "em sẽ, em sẽ..." giống như lời của những em bé lên ba, lên bốn ngày trước hứa với ba mẹ, ngày sau lại quên ngay. Lý thuyết, sách vở và đời thực cũng như những cung bậc tình cảm của con người là hoàn toàn khác nhau. Nếu lý thuyết là đời thực thì thật tuyệt vời còn gì, Gatgu nhỉ.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc qua 5 trang, em là người chưa có gia đình nhưng đã từng chứng kiến tận mắt những đau thương của kẻ "fận làm dâu". Chỉ là để giảm stress thì nên nói ra những bức xúc trong lòng .Em cũng là người rất ít khi nói lên nỗi khổ mà theo thông thường người ta gọi là chịu đựng ( nhưng ko fải là cam chịu ) .Qua Net em dễ dàng nói hơn những điều trong cuộc sống mà đôi khi ko biết chia sẽ cùng ai .Khi càng lớn và khi đã có một gia đình riêng thì cần tìm đuợc người đồng hành chia bớt nỗi buồn với mình là khó lắm.
    Cố gắng sống cho đúng kiếp làm người ai cũng fải trải qua cảnh làm dâu.Hy vọng chị sớm được vui.
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa làm dâu ( vì chưa đủ tuổi ) ... nhưng nhìn mẹ em thì cũng đủ hiểu phận làm dâu thế nào ? mẹ em thì được bà nội rất yêu quý nhưng vì bà mất sớm nên mẹ em khổ nhiều . Bố em là Trưởng ( Trưởng tộc ) nhưng mẹ em không sinh được con trai ... bảo sinh cố thêm đứa thứ 3 thì mẹ em không chịu ==>> ghét ... mẹ em vốn lam lũ vì bố em về hưu non... 1 mình mẹ em gánh nặng gần chục năm trời không chỉ bố chồng , chồng con , lại thêm mấy cô em chồng còn nhỏ ... mẹ nào có thời gian để dọn dẹp nhà cửa ==>> ghét ... Ông nội em lại rất có thành kiến với mẹ em vì quê mẹ em ... túm lại là em thấy phận làm dâu rất khổ ( khổ vì bố chồng , khổ vì em chồng ) ...
    hik , em đang nhìn tương lai em ... khổ quá ... ( có lẽ không lấy chồng nữa chăng ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này