1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc, nguyên nhân rồi, giờ đến phương án giải quyết hậu quả và phòng ngừa cho các chị em chưa lĩnh hậu quả:
    Đã rơi vào cảnh khổ tới mức muốn làm thông reo mà réo mà kêu, thì có lẽ cũng nên xem lại xem có nên ra sức ép thằng chồng không. Nếu thằng chồng là thằng có đầu óc một tí, thì có lẽ cũng không cần phải ra sức ép nhiều quá. Nếu chồng đầu bò, thì thôi li di đi cho xong. Con cái không có bố không nhất thiết đã khổ, đã không phát triển bằng con người ta. Có một thằng bố có đầu óc, biết thương vợ mình thì tốt, chứ có một thằng bố đầu bò có khi lại cản trở đứa trẻ được phát triển mạnh về nhân cách, biết phân biệt phải trái, có lương tri. Con cái phải chứng kiến cảnh mẹ hoặc bố mình khổ do cuộc sống gia đình bất hoà, có lẽ còn gặp nhiều vấn đề về tư duy, tình cảm khi trưởng thành hơn là những đứa thiếu bố hoặc thiếu mẹ.
    Ép cái gì? Ép sống độc lập với mẹ chồng. Nếu trường hợp nan giải như mẹ chồng bị bệnh, bố chồng và anh em nhà chồng không còn ai, mẹ chồng chỉ còn cách nương tựa vào chồng, thì có lẽ cũng không cần găng lắm. Cứ chịu đựng một thời gian nữa xem sao, biết đâu mẹ chồng ngỏm củ tỏi sớm bây giờ. Với lại nếu mẹ chồng thân cô thế cô, thì đầu gấu được bao lâu mà sợ. Các chị em cứ lo thu vén tài chính tiền của của chồng về cất giữ, đến khi nào mạnh vì gạo bạo vì tiền rồi thì sợ gì mẹ chồng nữa.
    Nói chung có nhiều cách giải quyết, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Điểm mấu chốt là phải đủ cứng rắn và dám quyết định thay đổi. Ai dám tự quyết định cuộc đời mình, kẻ đó hạnh phúc hơn những người cứ sợ này sợ kia là cái chắc. Vì ít ra người ta còn dám hành động để được là người ta và sống như người ta muốn.
    Thôi em kết thúc bài dậy khôn các chịu. Các chị thông cảm tính em nóng, nghe nhiều chuyện kiểu này khó chịu lắm, mất béng nó buổi tối vui vẻ. Giờ có gái đẹp nằm bên cạnh chắc cũng chả có hứng nữa rồi. Rõ là dở.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`...viết thế này thì có phải dễ chịu không
    Cái chỗ L bôi đậm ý để L nói cho bạn hiểu nhé.Có lẽ con trai nên hời hợt như vậy là phải thôi .Đa phần các chị em ở trên này thì cũng đều là những người có khả năng kinh tế nhất định ,sự hiểu biết...nhưng vẫn phải chịu cảnh làm dâu ,cố gắng ,nhẫn nhịn làm một người con dâu tốt đó thôi .Bởi vốn dĩ thực tế cuộc sống là thế ,không phải ai cũng có thể lấy chồng rùi ra ở riêng được ( nhiều khi cũng không phải vì không có đủ kinh tế ..mà nó còn gồm nhiều mối quan hệ phức tạp..thực tế cuộc sống là vậy.Lý thuyết suông thôi thì khó lắm ).
    Mà mình sống ở đâu thì phải theo truyền thống ,các giá trị đạo đức ,văn hoá ở đó .Nó có thế chỉ đúng hay sai tương đối thôi nhưng thật sự chúng ta không thể lựa chọn lối sống khác hoàn toàn với những người xung quanh ,mà chỉ có thể tự bản thân nỗ lực cố gắng cải thiện cuộc sống của mình hạnh phúc hơn ,dễ chịu hơn.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đùa ,bạn cứ nói quá chứ .
    L nghĩ bản thân các chị ý cũng không kêu khổ tới mức bỏ chồng....gì đâu.Phụ nữ mà ,than vãn là thường tình ,cuộc sống tất nhiên phải có những lúc mệt mỏi ,căng thăng ...nhưng ai cũng vẫn phải tiếp tục sống đó thôi.Chứ sống "bản năng " quá như bạn thì người phụ nữ khó kiếm được hạnh phúc thật sự lắm ,lại còn đem đến đau buồn cho người thân của mình.
    Có một thực tế rõ ràng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ luôn có những xích mích,sự khó chịu của hai bên với những va chạm nhỏ nhặt hàng ngày .Nhưng đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi ,đa phần mọi người đều có thể nỗ lực trải qua được.
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cún,
    Em đã gọi tên tôi thì tôi cũng xin thưa với em đây. Tôi cũng chưa có thời gian đọc hết những gì em vừa viết, vì hiện giờ tôi đang rất bận . Tôi chỉ kịp thấy em list tên tôi và đọc vài ba dòng đầu "Nếu tôi là các chị, tôi chắc chắn biết cách cho một con bé ti toe như cái con Cún này phải tâm phục khẩu phục ......Nhưng rốt cuộc các chị chẳng thể khiến cho một con bé, một đứa trẻ đích thực, tâm phục khẩu phục nghe các chị được. Các chị không biết cách cải thiện mọi hoàn cảnh"
    Well, trước hết, tôi không dám khẳng định rằng tôi biết cách và có thể cải thiện mọi hoàn cảnh. Tôi không dám khẳng định điều gì to tát khi tôi chưa kinh nghiệm qua chuyện đó.
    Tác giả topic này trong 1 giây phút nào đó của cuộc sống, người ta cần giải toả nỗi lòng, cần người nghe, người đồng cảm, người hiểu, em lại phang 1 câu: "Ai biểu lấy chồng cho chết ...". Tôi thì tôi "phục" em lắm đó, phục kiểu ăn nói của em, chắc chắn là tôi không nói được như thế rồi. Thế cái cách em nói chuyện với người ta thế nào, mà khi người khác phản ứng lại thì em lại làm dữ thế . Mà thôi, tôi thật sự không có thời gian để phân tích . Tôi lại không giỏi ăn nói lắm đâu. Nhưng tôi thấy hairyscary đã rất kiên nhẫn phân tích và phân tích rất hay cho em đấy, tôi hiểu mục đích của "chị ấy", mà kết quả là gì, như nước đổ lá môn phải không, và "chị ấy" cũng nằm trong cái list này thôi .
    Ừ, thôi em té đi, suy nghĩ nhiều làm gì, chừng nào lấy chồng hẵng hay. Khi nào thất vọng về mẹ chồng thì vào đây các chị lại vỗ về cho
    E***: Đùa em thôi, chứ cũng thực lòng chúc em không phải thất vọng vào mẹ chồng đâu, bé à . Nhớ sau này lấy chồng, mẹ chồng con dâu hôm nào vui vẻ tâm sự với nhau, mẹ chồng bảo: "Ngày xưa mẹ làm dâu khổ lắm con à ...." thì đừng có bảo: Ai biểu lấy chồng cho chít ......và .....tiên trách kỷ hậu trách nhân gì gì đấy vo*''i cụ nhá
    Được talk2mesoftly sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 17/06/2005
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Các chị em tên Linh, chả hiểu sao, rất là hấp dẫn đối với mình. Số mình số nặng nhọc, chả hiểu sao, toàn chết với các cô tên Linh.
    Thật ra mà nói thì em cũng biết các chị có học, có hiểu biết, có tự chủ được ít nhiều, và thực tế xã hội VN vẫn chưa đủ thoáng để có thể sống bản năng như Tây .v.v. Biết vậy nên mới càng cú, vì các chị có phải nhà quê chân đất ra thành phố, lớ ngớ là chết đói đâu mà phải sợ nhà chồng thế.
    Báo cáo luôn là ở chỗ em có dân của khoảng 150 nước khác nhau, em đã từng cùng học, quen dân của khoảng 30-40 nước khác nhau. Em thấy đàn ông VN nói chung vừa yếu, vừa dốt, vừa dở hơi so với tất cả các dạng đàn ông khác trên quả đất này mà em đã từng gặp, trừ bọn đàn ông theo đạo Hồi (nhưng bọn nó vẫn khoẻ hơn đàn ông VN). Trong khi ngược lại, phụ nữ VN là dạng phụ nữ tài giỏi nhất, đảm đang nhất, nhiều sức lực nghị lực nhất trong số các dạng phụ nữ trên quả đất này mà em đã từng gặp. Quả là yếu chồng thì mạnh vợ, khoẻ nữ thì yếu nam. Dân Đức chẳng hạn tài năng anh hùng từ cổ chí kim toàn đàn ông- mặc dù phụ nữ cũng được phát triển nhưng chả có nhân vật nữ nào lớn, còn VN ta thì thật ra mà nói anh hùng là phụ nữ hơi bị nhiều, trong khi phụ nữ chả được có một loại quyền gì, luôn bị chèn ép tuyệt đối so với đàn ông.
    Biết bao giờ mới thấy cách mạng giải phóng phụ nữ ở VN đây. Em là em rất khoái chị em phụ nữ làm cách mạng sớm, tự giải phóng mình khỏi xã hội bán phong kiến VN, để em cũng được lợi nhờ, ví dụ về khoản ***
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Gớm may quá! Nhà cửa đang yên bình tự nhiên ở đâu ra thế này?
  7. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Biết bao giờ mới thấy cách mạng giải phóng phụ nữ ở VN đây. Em là em rất khoái chị em phụ nữ làm cách mạng sớm, tự giải phóng mình khỏi xã hội bán phong kiến VN, để em cũng được lợi nhờ, ví dụ về khoản ***
    Cái cậu này tính chuyện kích động chị em nổi dậy để thừa cơ đục nước thả câu đó hở vui nhỉ, chán tư vấn tư veo gì thì cuối cùng vẫn quay lại mấy cái chủ đề anh em hay bàn tán bên box giáo dục giới tính, hay quá a.
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc bài viết của nhau mấy chú trâu già tức bài viết của nghé Cún lắm phỏng? Hai bên húc nhau thì không húc được, mắt long xòng xọc, đỏ hoe mỗi lần đọc bài viết của nhau. Tôi đã nói rồi mỗi người một quan điểm, một cách suy nghĩ, cách bảo vệ quan điểm của mình cũng giống như cá tính của mỗi chúng ta vậy. Đó không phải khoa học tự nhiên, không phải là quy luật thề nên ai đúng ai sai ta không tranh cãi ở đây. Đã là cá tính rồi các chị thông cảm cho em Cún đi, đành rằng tôi biết các chị khó chịu (có gia đình rồi để một con bé nó thế này thế kia. khó chịu! khó chịu!). Nếu không thông cảm ở góc nhìn là các khả tính khác nhau thì các chị lớn hơn, có gia đình rồi thì cũng nên nhường em Cún đi. Anh biết viết thế này thì Cún không vừa ý đâu nhưng sự thật là thế. Anh lại nói hộ các chị nhé! Các chị sợ em nhỏ, thôi bỏ qua nhỏ đi mà là chưa có gia đình các chị sợ em không hiểu nên mới nói thế. Hai bên chẳng biết mặt nhau, tiến ttvnol sẵn đây mà dẫn đến xúc phạm nhau thì cũng chẳng hay ho gì. Tôi cũng chẳng phải là hoà giải viên cơ sở để hoà giải hai bên, chẳng ai thuê tôi "khóc mướn" cả. Khéo còn bị nói là thằng dở hơi lắm mồn ấy chứ.
    Nhắn anh Cellist anh mở miệng ra là chim cò, gái mú. Phải thông cảm với anh thôi, anh ở Tây mà. Chẳng biết anh ở phương trời nào? nói tiếng gì chỉ biết là anh theo trường phái thiên nhiên của Pháp. Anh ạ, học xong anh có về nước không? Chuyện của Tây hãy gác lại ở bên trời Tây đừng mạng về đất nước nghèo nàn có hình bà già lưng còng đội nón này nhé. Tôi e nó không phù hợp.
    Còn cái anh gì đòi giải phóng phụ nữ đó. Anh đang ngủ mơ à? Cái anh đáng nhớ là phụ nữ đã được giải phóng rồi thì anh chỉ lơ mơ, mơ tưởng đến cái "lỗ" (mượn phong cách của bác Cellist một chút nhé). Tôi lại nói một tràng về phụ nữ chắc bác nói tôi lên nước. Thôi vậy
    Các bác ở nhà, hoặc đã đi Tây nay trở về nhà, viết bài bằng tiếng Việt thì cũng nên viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cứ nửa Việt nửa Tây, cứ bồi bồi kiểm bố Hun Sen nghe ngứa... lắm! Tôi biết khối người nghe xong mà tức đây mà muốn băm nát cái mặt tôi ra đấy nhưng đó là sự thật. Cái điều này thì bác Cellist làm rất tốt, chẳng có bồi biệc gì cả.
    Chúc cả nhà vui vẻ, chuẩn bị chanh muối, nước giá đỗ mà gân cổ chửi tôi.
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    UNIDO ơi, cá tính khác với ngang ngược, và bày tỏ chính kiến của mình khác với nói năng vô lễ. UNIDO không phân biệt được cái này, mai mốt vợ có hỗn với mẹ mình lại bênh vợ là có cá tính thì mệt lắm đó.
    MB
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chú này đang sủa bậy rồi - chỗ bôi vàng ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này