1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng giám nhận là chị của cundc đâu. Cundc nói đúng lắm, tuổi trẻ bi giờ tài cao, những người lớn tuổi như mấy chị ở đây nên thay vì ước có kiếp khác có lẽ nên ước được trẻ lại, mà xây dựng với lại cống hiến. Tớ thì ko muốn thế tớ chỉ ước trở lại như hồi còn bé tí thôi, lúc đó ngây thơ trong sáng, ko phải vướng bận lo lắng gì, lại còn được mọi người cưng chiều nữa chứ. Vì bản chất tớ ko phải là con người muốn cống hiến mà, cá nhân chủ nghĩa cứ gọi là muôn năm.
    Thật sự lúc post bài đó cũng muốn nói vài điều, nhưng viết đi viết lại vẫn thấy nhạt nhẽo, ....như cundc nói, nên đã trót mang tiếng ko có ý xây dựng, rẻ tiền thì tớ để mang tiếng một thể ấy mà có gì đó mà xúc pham đến cundc thì cho tớ xl nhé. .
    Còn nữa một con người khi vô tình làm sai việc gì đó thì họ thấy xấu hổ còn khi đã chủ ý làm điều gì đó thì họ sẽ ko lấy làm xấu hổ với việc làm đó của mình đâu cundc nhỉ?
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To chi pbtbiennho: Chiều qua ra biển, tự nhiên chợt nghĩ, nếu có kiếp sau em xin làm biển.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tức nước vỡ vờ, cả nhà cháy ngùn ngụt! Đại tá Ngần không biết có biết không? gọi 114 thì chẳng ai nghe. Cũng may UNIDO tôi ở ngay cạnh Cục PCCC nên cũng thấy man mát.
    Bác meo_bot không biết có phải là nick thứ 2, thứ 3...thứ n của ai đó không? hay ban bè gì bênh nhau tôi không biết. Bác uống chanh muối pha dâm hay giá đỗ tôi cũng chẳng hay? Bác khuyên tôi hay cạnh khoé tôi cũng chẳng rõ! Khuyên thì tôi cảm ơn, cạnh khoé thì đành ngậm hột thị, "dĩ hoà vi quý mà" .
    Quan điểm về vợ, mẹ tôi đã nói bên topic của em hoa_mua_ha rồi. Cũng nên nói lại một chút bác nhỉ! Với UNIDO tôi, mẹ chỉ có một nhưng vợ có thể có rất nhiều. Nói thế không có nghĩa coi thường vợ, coi thương phụ nữ. Chứ hỗn với mẹ tồi thì "đất lành răng đâu ngay". Vợ lười một tí cũng được, đánh hanh một tí cũng chẳng sao, nhõng nhẽo mè nheo đòi hỏi một chút, tặc lưỡi, bỏ qua nhưng hỗn láo với mẹ chồng là một, nhăng nhít trai gái là hai thì đến thằng đàn ông khù khờ nhất cũng không để yên.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    OK, hoàn toàn ủng hộ quan điểm của anh. Nhưng em thấy phần đông cánh đàn ông vẫn thường nói đến mẹ của mình mà có mấy ai nghĩ đến cha mẹ vợ nhỉ? Em thử đưa 1 chuyện này vào nhé! Cha mẹ nào cũng là cha mẹ cả, bố mẹ vợ cũng vất vả mới nuôi vợ khôn lớn, cũng trải qua những nỗi vất vả như bố mẹ chồng vậy. Thế nếu người chồng mà hỗn láo với bố mẹ vợ thì sao? Liệu cô gái có quyền nói là chồng tôi có thế lấy nhiều còn bố mẹ tôi thì chỉ có một thôi không? Anh UNIDO và mọi người xin đừng nói với em là con gái xuất giá tòng phu, lấy chồng thì phải theo nhà chồng nhé vì quan điểm đó em e là hơi lỗi thời rồi.
    Lúc yêu nhau thì chỉ là yêu hai người, lúc lấy nhau thì mới biết là lấy cả quan viên hai họ. Và trong mối quan hệ ấy, em cảm thấy con gái vẫn có cái gì đó bị bất bình đẳng thì phải. Chẳng nhẽ lại kêu lên tiếp kiếp sau xin chớ làm người?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như vậy thì vô cùng lắm ạ .Cái gì cũng đúng hay sai ở một mức tương đối thôi ạ. Không như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ,đại đa số mối quan hệ của con rể với cha mẹ vợ là bình thường hoặc tốt đẹp .Cùng đa phần họ không phải chịu cạnh ở chung ,nên cũng không có những xích mích thường gặp....Trừ những anh chàng cực kì "củ chuối" ,mà cái này em nghĩ khi yêu người con gái nếu đã biết là anh ta như vậy mà còn cắm đầu cắm cổ vào lấy thì sống bản năng quá ,đành phải chịu hậu quả mình gây ra thôi .Còn nếu như lại là do gia đình bố mẹ vợ quá quắt quá...thì người phụ nữ khéo léo,biết cư xử sẽ hạn chế được nhiều xích mích hơn giữa chồng và gia đình mình .Không quá khó khăn như mối quan hệ mật thiết của mẹ chồng nàng dâu đâu ạ .
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    LOL, cún!
    Thế cuối cùng thì là thế nào? Em té hay không té?!
    Thế ra em chỉ giả vờ làm ra như thế, để xem người ta sẽ cải huấn em như thế nào hả?!!! Té ra đây là phép thử của em để có thể tặng người khác một lời cảm ơn, hay chỉ là một trò đùa? Nếu là một trò đùa, what a waste!
    Thế ra người ta phải chứng tỏ với em rằng người ta là xứng đáng thì mới được em ''chiều'' ư? Em hiểu hết tâm lý họ phải không? Và để có được một câu an ủi của em, người ta phải chứng tỏ với em là người ta xứng đáng.
    Well, nếu như nghĩ ra như vậy có thể làm em cảm thấy hài lòng.
    Và khoan đã nào. Em viết gì nhỉ? Khi đứa em phạm sai lầm hay nói khó nghe thì lập tức các chị lấy kinh nghiệm, tuổi tác ra ép.... Đồng chí chị thực sự không hiểu! Khi đứa em phạm sai lầm hay nói khó nghe-em tự nhận như thế ở đây phải không? Nhưng ngay lập tức phải đổ lỗi cho người khác vì đã viện dẫn tuổi tác này nọ, và không những thế, mà còn không biết cách cải tạo tư tưởng cho em.... Thế phải không? Phải chăng mặc dù em thấy có sai lầm gì đó, nhưng ngay lập tức em phải tìm một lỗi lớn của người khác để khoả lấp cái sai lầm của mình đi? Phải chăng làm như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì rốt cùng thì người có lỗi lớn không phải là mình, và rằng lỗi của mình xét ra thì là do người ta?!!!
    Nhưng đồng chí chị nghĩ rằng em không thực sự nghĩ và tin là như thế. Em thừa biết rằng người ta đáp lại bài của em không phải là để cải tạo tư tưởng của em, như em viết thế. Mọi người không vào đây để cải tạo tư tưởng cho em, và em cũng không vào đây để trông chờ được cải tạo tư tưởng. Em cũng không vào đây để giả vờ làm ra như thế để thử người khác, bởi vì nếu em đã nghịch ngợm, hay tỉnh táo đến mức muốn thử người khác, thì đã chẳng phải viết một bài diễn văn TÉ ĐÂY như thế này.
    Một lần nữa đồng chí chị lại thấy em mất đi sự mạnh mẽ thường khi của em. Mặc dù giọng văn của em vẫn có vẻ rắn rỏi, nhưng nội dung của cả bài lại thể hiện sự tự ti và yếu ớt. Nó trái ngược hẳn với sự mạnh mẽ của em. Làm sao mà em lại phải viện dẫn cái lý do thử mọi người, rồi xứng đáng thì mới được chiều, ra để làm gì? Hay chỉ để làm em cảm thấy tốt hơn, để dựa vào đó mà em có thể nói rằng em thất vọng vì người này người kia?
    LOL, cún! Cái chuyện tuổi tác và kinh nghiệm như em viết ý, hình như đồng chí chị là người đầu tiên lôi nó ra đây thì phải, khi tranh luận với cô bé francy. Nếu nhớ xa hơn nữa thì còn cả chuyện về giới tính nữa kia.
    Nếu thực sự coi thường em vì em ít kinh nghiệm hay nhỏ tuổi thì đồng chí chị đã không trao đổi với em thế này. Và công bằng mà nói thì nếu như mọi người có chê rằng em ít kinh nghiệm và ít tuổi, thì bởi vì em đang tỏ ra như thế. Ngay cả trong cái bài trên đây của em, em cũng tỏ ra như thế.
    Đừng thất vọng quá vì mọi người ở đây làm gì cún ạ. Hay nói cách khác, đừng kỳ vọng quá vào những người ở đây. Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một internet forum thôi.
    Nhân nói đến chuyện internet forum này, đồng chí chị không nghĩ rằng người ta có thể làm công tác cải tạo tư tưởng trên một diễn đàn công cộng thế này. Tuy nhiên, nếu em cần, đồng chí chị có thể giúp em phân tích để hiểu sâu hơn những gì đang diễn ra trong em. Only if you need, cún. Còn cải tạo tư tưởng, đó là việc tự em phải làm, không ai có thể giúp em được-nếu em thấy cần.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở. Muốn té mà cứ bị réo lên liên tục thế này thì làm sao bây giờ?
    CÁc chị có thể bảo là "mày đừng vào đây thì mày không biết bị réo".
    Khốn khổ là trên internet này lại có cái trò google. Công việc cần google nên cứ phải sờ đến nó. Ngày ngày muốn biết bạn bè TTVNOL có viêc gì gọi mình không thì cứ vào google mà search với cụm từ khóa mà mình cho là liên quan với mình. Y như rằng... Ngày nay search một phát là ra cả đống Cún... Lại phải nhảy vào.
    Các chị vẫn cứ réo em, em không trả lời lại bị nói là láo nhở?
    Chị Hairy vẫn tâm huyết với con em quá, nên chẳng thể nào ngó lơ. Em té rồi em return như kiểu "the mummy returned" ý chị ạ.
    Chị Lông này , chị không hiểu ý em rồi.
    Kinh nghiệm chat chit và tham gia các internet forum của em cũng kha khá, vài năm ròng rã. Nên em biết là trên mạng ảo thì con người ta thế nào so với đời thực. em không kỳ vọng gì cả. Em chỉ tìm cách để nhận dạng rõ các loại tính cách thực sự từ một cái nick ảo mà thôi. Và ở đây, em nhận thấy các bà chị ghê gớm đành hanh (kém gì em) lại đang cố nín nhịn để tỏ ra tao nhã, phụ nữ nết na. Em muốn họ thực sự là họ, dù có ai chao chát nhưng thể hiện thực sự con người mình thì em sẽ rất phục người đó. Bởi vì chúng ta đang trao đổi về các vấn đề thực tế chứ không phải bàn luận những giả thuyết mơ hồ nào đó, cho nên chúng ta phải thể hiện đúng con người thật của mình. Em nghĩ rằng em có khả năng nhận diện được tính cách của từng người khi họ tranh luận với em.
    Mà chị Hairy thấy em có láo toét gì đâu đúng không?Chị Wildpony cũng bảo em trao đổi thẳng thắn và cởi mở cơ mà.
    Còn phải nói nhiều, nhưng mà em mệt quá rồi. Hẹn chị Hairy và các chị thân yêu khác ngày mai.
    Em té!
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn tí nhỉ!
    Nhà tớ có một khoảng vườn rộng, sân rộng. Trẻ con hay nô đùa trên sân. Chỉ có cái hơi dở là ở chung một vài hộ nên đi ra đi vào cổng hay mở, có mấy con chó con ngoài đường hay chạy vào. Chó thì cũng không sao" chó vào nhà thì giàu" - các cụ bảo thế mà, Chỉ ngại cho trẻ con, lỡ quá nó cắn tụi trẻ thì phiền, cổng thì ko thể đóng.
    Ngòai ra, giọng chó con sủa nhiều lúc nghe cũng điếc hết cả tai, càng muốn nó thôi sủa, nó lại càng sủa, bảo chả ăn thua gì. Tụi trẻ lúc đầu còn thích chơi, sau cũng chán. Cả nhà chán.
    Lúc đó mẹ tớ mới bảo: Các con cứ kệ nó đi, nó cắn chán, chơi chán rồi nó đi, càng nghịch với nó nó càng vậy. Chả thế các cụ bảo "chơi với cho chó liếm mặt".
    Nghe lời bà, quả nhiên mấy hôm sau nhà yên tĩnh hẳn
    Nhiều lúc cũng bướng với các cụ lắm, cãi cham chảm, chỉ có vì mình là con nên các cụ không ghét . Nhưng nhiều lúc thấy các cụ cũng có nhiều kinh nghiệm
  9. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta chẳng nói rồi đấy thôi " Nhờn chó chó liếm mặt " nên tốt hơn hết họ ko hiểu câu " Ở đời ko bít mình là ai " thì mình nên lui chứ ko chẳng may chó cắn xằng cắn bậy lên cơn dai thì khốn khổ cho Bố Mẹ .Mấy chục năm nuôi dưỡng thành công cốc công cò.
  10. nta78

    nta78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ....(quên mất vế đầu rồi), chó khôn chớ cắn càn
    Người ta đang buồn, đang muốn kêu than thì tự dưng mình lại nhảy vào nói lung tung, chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này