1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp trước bạn là ai?LLiệu có kiếp truớc và kiếp sau?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi tiamo_lestr, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Khoá làm dì, để thế cho các thành viên tha hồ bốc phét. Nói chung là kiếp trước chắc mình là người mẫu, nếu không thì sao giờ mình béo thế chứ?
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  2. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Không có kiếp trước đâu bạn hiền ơi, ban mê tín wá. Sống chỉ có một lần thôi, nên sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay không còn gì hối tiếc nữa (câu này nghe quen quá hả). Nếu có kiếp trước kiếp sau thì hoá ra con người xét về một mặt nào đó là bất tử à. Đó cũng là cách mà một vài bọn cuồng sát, giết người hàng loạt tư biện hộ cho mình: "Hết kiếp này thì còn kiếp sau mà, hết kiếp sau còn kiếp sau nữa, nói chung là kéo dài vô tận, chẳng ai thực sư là chít cả, tui làm vậy chỉ để... họ có thể sống lại nhanh và tốt hơn thôi". À tui còn nhớ, tên Adolf Hitler còn có một câu nói tương tự, tui không còn nhớ chính xác nữa nên chỉ nói đại khái "ý tưởng" chính là thế này thôi nhé: "dân tộc Đức là dân tộc thông minh và ưu việt nhất, vì dược thừa hưởng từ một giống nòi ưu việt (đại loại giống như là Gen DNA vậy), tất cả mọi người đều có linh hồn (biện chứng cho việc chuyển kiếp) nhu nhau nhưng chỉ khác ở chỗ người Do Thái (Juden), dân da đen,... linh hồn tồn tại trong giống hạ đẳng. Khi giống hạ đẳng chít bớt đi, những linh hồn đó có thể sẽ đầu thai vào giống thượng đẳng (người Đức), khi giống thượng dẳng tăng lên cũng đồng nghĩa với việc loài người sẽ ưu việt hơn". Mới nghe thì thấy ổng nói có vẻ đúng đúng thế nào ấy, nhưng đây chỉ là lý do nguỵ biện để bao che cho hành động tội ác thôi. Vì con người chỉ sống đươc 1 lần mà cho dù là giống nào đi chăng nữa thì khoa học đã chứng minh là như nhau cả thôi. Nói chung kiếp trước, kiếp sau, thần tiên, ma quỷ ..... hoàn toàn là tưởng tượng mà thôi, mà tưởng tương thì bạn thấy có mấy khi đúng không.
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ko có kiếp trước nào? Có thể lắm chứ Cái chuyện kiếp trước kiếp sau này ko ai có thể khẳng định được là có hay ko vì vấn đề này vô cùng trìu tượng
    Nhưng nếu có kiếp trước chắc mình ăn ở ko tốt hay sao mà kiếp này cái số kiếp nó hẩm hiu thế ko biết nữa Mong kiếp sau cái đời mình nó khấm khá hơn một chút
    To hippo : Là người mẫu mặc váy bầu hả em

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing
  4. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này điên quá , post cái bài này lên ở box nào cũng bị chửi mà sao nó cứ post mãi vậy nhỉ
    kiểu này là thần kinh rung rinh roài

    I still belive that
    Some day
    You ''''ll tell me that:
    " I Love You"
  5. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình không biết thì không nên khẳng định...HEEEEE....u đã died lần nào chưa mà biết không có kiếp trước hay kiếp sau.....
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
  6. tiamo_lestr

    tiamo_lestr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn cho rằng tôi mê tín nhưng điều mà tôi đọc được lại là tử 1 cuốn sách do 1 nhà khoa học nổi tiếng viết.Tôi cũng không nhớ tên của cuốn sách cũng như tên của nhà khoa học đó vì tôi đọc nó từ lâu rồi.Cuốn sách đó nói về những điều kì lạ có thực mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa thể giải thích được.Bạn tin là con nguời có linh hồn không,bạn tin khi chết rồi linh hồn của con người cũng tồn tại như chúng ta không.Nghe có vẻ hơi phi lí và hơi theo trường phái duy tâm.Có lẽ tôi cũng không tin nhưng bạn nên nhớ rằng không có gì là không thể xảy ra cả có những việc xảy ra theo nguyên lí chung có những việc xảy ra mà chúng ta hoàn toàn không thể giải thích được.Vậy thì tại sao ta lại không nghĩ rằng điều đó là có thực có thể vì tin vào điều đó mà cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn vậy tại sao lại không chứ?

    METALLICA&MANCHESTER
    TIAMO_LESTR
  7. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Do^i? topic thanh` LIEU TRAI CHI DI ddi, noi'' toan` chuyen. nham? nhi'' ...!!!

    ZORRO
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tui tin có so-called kiếp trước hay kiếp sau. Nếu có chắc cũng fải có ngọc hoàng hay diêm vương để mà wản lí mấy vụ đầu thai chứ, mà như vậy dân số đâu có tăng vùn vụt thế nì, nhỉ ?
    It is love, not time , that heals all the wounds
  9. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tiamo_lestr nói là bạn đã từng đọc một cuốn sách của một tác giả là nhà khoa học nổi tiếng. (hay ông ta tự cho mình là nổi tiếng, nhưng cuốn sách như thế có nhiều lắm). Theo tôi biết, chưa có một nhà khoa học, hay một tổ chức khoa học có uy tín nào trên thế giới khẩng định có linh hồn, hay có kiếp trước kiếp sau cả. Bạn thử tìm đọc mấy tờ báo có tiếng về khoa hoc, hay như trong mục khoa học các bang tin hang ngày như CNN, BBC, báo Times, Reuters... có bao giờ nói như vậy không. Chỉ mấy tờ lá cải là suốt ngày đi rêu rao về mấy chuyện này thôi. Đúng là có vài điều khoa học chưa chứng minh được, nhưng không có nghĩa là không bao giờ chứng minh được. Ngay như một số màn biểu diễn ảo thuật của ảo thuật gia nổi tiếng thế giới là David Cooperfield, chắc là bạn biết, đến nay người ta vẫn chưa hiểu vi` sao đấy thôi. Với lại chưa có con ma nào hay linh hồn nào xuất hiện khi các nhà khoa học đặt máy do`, máy kiểm tra cả ( ma sợ người là việc trong ngành này à ?), toàn là do những lời kể của những "nhân chứng" thuật lại thôi, chắc gì họ thành thật, hay vào thời điểm đó bảo đảm là "không trông gà hoá cuốc". Với lại bạn thấy sự sống trên trái đất tồn tại bao lâu rồi (hon 400.000.000 nam truuoc day), qua bao nhiêu chặng tiến hoá, rồi vũ trụ này hình thành bao lâu rồi. Nền khoa học văn minh của con người thật sư chỉ mới phát triển chưa đến 700 năm. Để hiểu được tất cả những thứ đó bạn nghĩ là dễ dàng lắm sao, và khi không hiểu được thì có nghĩa là không bao giờ biết được ?. Có một việc mà khoa học vừa mới chứng minh được đây. Có một hiện tượng là, một số người trải qua những giây phút chết lâm sàn, cận kề cái chết. Sau khi được các bác sĩ cứu sống lại, thường kể lại rằng họ thấy mình xuất hồn ra và di chu du khắp nơi, hay trở ngược thời gian đến một thời điểm náo đó trong quá khứ. Khi con người chết lâm sàn, tim ngừng đập thì lượng máu lên nuôi não hầu như không có, não thiếu oxi trầm trọng, khi dó sẽ sinh ra những ảo giác. Chính là những gì mà nhưng bệnh nhân đó đã kể lại. Họ đã thực hiện lại một thí nghiệm trên một số bệnh nhân đã từng thấy như vậy, giả lập lại những trạng thái đó, thì một số người trong nhóm đó đã nói lại là đã thấy nhũng hình ảo ảnh giống như lúc trước. Chỉ một số người thấy lai được thôi vì, làm thí nghiệm này rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương não và chết người, nên các nhà khoa học không dám làm "mạnh tay". Vì không có nhieu thời gian nên tôi không thể ghi hết nhưng gì tôi biết ra đây đưôc mong các bạn đọc và góp ý.
  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này xem chừng còn phải nghiên cứu nhiều chứ chưa thể khẳng định được

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

Chia sẻ trang này