1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp Trước bạn làm gì??? Vào xem và làm trắc nghiệm đi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nè,cái này có đúng o vậy mọi người
    hihi...
    hoá ra kiếp trước tui làm nhà thơ à
    chắc là đúng rùi
    1 năm gần đây tôi cũng hay làm thơ mà
    nhưng tui thích làm nhà tiên tri hơn
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc cũng E, chậc chậc công nhận kiếp trước với kiếp này của cơn lốc chả khác gì, chậc chậc, nguy hiểm quá.
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời anh ngu văn thế mà kiếp trước là nhà thơ cơ đấy, thử sáng tác một bài cho nó hoành tráng nhỉ, coi như là hội ngộ tiền kiếp
    Hạt cát
    Trong bãi cát anh chỉ là hạt cát
    Bé nhỏ, gió cuốn đi
    Nhưng bay nhảy đó là điều hạnh phúc
    Đến bên em,
    Ngày sinh ra, hạt cát từ hạt cát
    Sống yêu bình bên những hạt cát thân
    Cũng bay nhẩy và vui đùa với nắng
    Ánh sáng nào khiến hát cát long lanh,
    Rồi lớn hơn, hạt cát cũng đến trường
    Biết bi bô và cất tiếng yêu thương
    Hạt cát thân cũng nhiều hơn từ ấy
    Tựu lại xây một đời hạt cát bay
    Gió cuộc đời ngày đêm vẫn luôn thổi
    Cuốn bay lên những hạt cát xa xôi
    Ôi hạt cát em từ đâu bay đến
    Tựa vào anh thêm một hạt cát thân
    Anh vẫn biết thân mình hạt cát
    Dẫu bé nhỏ vẫn muốn đến bên em
    Em vẫn vậy,
    Anh là hạt cát
    Ngày lại ngày anh vẫn là hạt cát
    Giớ vẫn cuốn nhưng chẳng rời xa em
    Hạt cát thân
    Anh cũng là hạt cát
  4. tuanmanly

    tuanmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi là G nè: chủ khách sạn thì cũng không đến nỗi nào nhỉ.
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hơ , mình là thuỷ thuỷ , thảo nào đến giờ vẫn lênh đênh...
  6. muachimenbay

    muachimenbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem kết quả là H mới sợ chứ ? Kiếp trước mình lại là một Notadamus ( Female ) lừng lẫy ??? Ai da, ai có nhu cầu muốn tui đây coi hậu vận thì vô nhanh nha
  7. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    HIx hix mình là đáp án" B: Thủy thủ . Chắc là bạn có máu phiêu lưu dữ lắm đây"
    tính thích phiêu lưu thì có thiệt nhưng mà đúng là " qủa báo" hehhe kiếp trước tha hồ lêng đêng đầu sóng ngọn gió, chinh phục biển cả . kiếp này say xe, say sóng và...chỉ mới chập chứng biết bơi hihihihi
  8. passeed

    passeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đau quá ,J -cô đầy tớ nhiều chuyện
  9. congchua_sj

    congchua_sj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    wow..kiep truoc tui la hiep si..oai qua.....chắc tàn dư vẫn còn đeo bám nên kiếp này thỉnh thảng có máu anh hùng ..hi`....đừng có mà dại dột dây vào tui nha,tui có võ đó,hãy xem đây hiêp sĩ ra tay ne: 123.....chạy...hoho tỉnh mộng thôi..ko bít có đúng hay ko,ma sao kiếp này ..hic...hic..
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ối, mình là nhà thơ cơ à? Thật hấp dẫn

Chia sẻ trang này