1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệt sức trên đường đua, á quân Olympic được anh trai dìu về đích

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lan_nha, 21/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan_nha

    lan_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Á quân 3 môn phối hợp Olympic Rio 2016 Jonny Browlee vừa mất huy chương vàng ở giải vô địch thế giới vì một tai nạn ngay trước vạch đích. Tham khảo: kết quả tennis Cuộc đua tại Mexico là chặng cuối cùng của World Triathlon Series – giải vô địch thế giới 3 môn phối hợp mùa giải 2016. Jonny Brownlee buộc phải về đích đầu tiên nếu muốn giật được huy chương vàng chung cuộc, vì anh đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đó là điều đã diễn ra trong cốt yếu giai đoạn của cuộc đua, khi anh em nhà Brownlee đã duy trì vị trí bắt đầu sau nội dung bơi và đạp xe cho tới những mét cuối cùng của đường chạy marathon. Dù Jonny đã gặp vấn đề về thể lực trong khoảng 700m cuối và có dấu hiệu kiệt sức khi chỉ cách đích một đoạn ngắn. Những bước chạy của VĐV này bắt đầu xiêu vẹo và bên phải nhờ tình nguyện viên đỡ lại. nhìn ra diều này, Alistair Brownlee đã cố gắng dìu em trai mình trong phần còn lại của cuộc đua. dẫu vậy cả 2 đành chấp kế thừa về sau Henri Schoeman, người đã chớp thời cơ để vượt lên. Xem thêm: quần vợt [​IMG] Jonny Brownlee đã gục xuống sau khi vượt mặt vạch đích và được đưa đến bệnh viện lập tức. hiện tại, VĐV người Anh đã dần hồi phục. Alistair Brownlee dìu em trai về đích Việc chỉ kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ nhì khiến cho người em nhà Brownlee ngậm ngùi nhìn Mario Mola chiếm chiến thắng chung cuộc cả mùa giải với khoảng cách giữa 2 người chỉ là 4 điểm. thất bại Không may này khiến cho anh em nhà Brownlee chẳng thể tạo ra sự thống trị ở môn 3 môn phối hợp trong năm nay, sau khi đã chia nhau 2 khu vực bắt đầu tại Olympic Rio 2016 (Alistair giành HCV, Jonny giật HCB). 3 môn phối hợp là một trong những môn thể thao khắc nghiệt nhất khi các VĐV phải trải qua 3 cuộc đua bao gồm bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy 10km. Nếu chẳng có sự chuẩn bị tốt về thể lực, phân phối sức không hợp lý hoặc do tác động của điều kiện thời tiết, họ sẽ phía phải đối mặt với nguy cơ gục ngã vì kiệt sức. Đây cũng không phía phải lần đầu tiên trong năm nay Jonny Brownlee rơi vào tình trạng như vậy. Anh đã từng ngất khi đang thi đấu ở chặng đua tại Australia cách đây vài tháng. http://vn.13322.com/home/integratedSports/20160907/41012.html
  2. MaylocnuocNYK

    MaylocnuocNYK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dù có thua và đứng ở vị trí nhì nhưng tinh thần của người vận động viên này thực sự đáng nể đấy ạ. Ko phải ai cũng giám bỏ qua danh vọng để cứu giúp ngươì anh em của mình như vậy

Chia sẻ trang này