1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểu con gái nào thường được yêu quý ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kamsam, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm giống mình, thêm một tiêu chuẩn nữa là biết nấu nướng và có hứng thú vào bếp, là duyệt luôn.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tên topic mới có lẽ nên là "Kiểu con trai nào thường bị ghét" chăng??? Để các boy nhìn vào đó mà tự hoàn thiện bản thân há?
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    xin
    bản chất
    sống với chính mình
    ng ta yêu quý mình đơn giản mình là mình
    k cần giả tạo thế đâu mấy cô nương ạ
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    xin
    bản chất
    sống với chính mình
    ng ta yêu quý mình đơn giản mình là mình
    k cần giả tạo thế đâu mấy cô nương ạ
    [/QUOTE]
    Đồng ý với bạn về câu "ng ta yêu quý mình đơn giản mình là mình". Tuy nhiên, ở đây chủ đề muốn đề cập là "Kiểu con gái nào thường được yêu quý". Vậy một cô gái vừa dịu dàng vừa duyên dáng chẳng phải là mẫu người lý tưởng hay sao. Còn như tớ thấy, những cô gái tỏ ra yếu ớt, tỏ ra đáng thương thì hay được mọi người quan tâm chăm sóc(dù tớ cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, tớ không thuộc mẫu người này, và thậm chí là cũng ko khoái lắm, hì). Còn bản chất con người là luôn vươn tới cái đẹp, bạn không thể nói người ta giả tạo khi người ta cố gắng để hoàn thiện mình, để làm cho mình tốt đẹp hơn lên. Ở đời cái gì mà chẳng phải học. Đến làm vợ mà còn phải học (box HPGD hay TBTY gì đấy) nữa là học để làm người, một con người hoàn thiện dần lên. Có thể lúc đầu mọi thứ sẽ là khó khăn, nhưng khi bạn đã cố gắng thì sẽ ko ai thấy là bạn giả tạo nữa, vì những tính tốt ấy đã ngấm và đã trở thành của bạn rồi.
  5. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cứ chạm tới Trái Tim của tớ....ai tớ cũng yêu
  6. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đi ngoài đường nhìn thấy mấy em cấp 3 xinh dã man, xinh ở đây có nghĩa là : nhìn mấy em mà anh cứ ngẩn ngơ mãi, khó diễn tả nhỉ. Nhìn đáng yêu lắm,cái tuổi đang mặc đồng phục ý,nhìn ngoan lắm.híc híc, khó nói quá các bác ơi. Có ai từng như tui không, 21 tuổi rồi mà kho tàng ngôn ngữ chẳng có là bao.
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    cái này người ta bảo là " nhìn muốn nhũn não "
    không nói thì thôi , nói ra làm mình nhớ cái thời tung tăng ngoài đường trong bộ đồng fục , ôi nhớ đồng fục quá
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    à mình nhớ hồi học cấp 3, cô abnj gái thân nhất của mình nghịch thì thôi rồi thiên địa ơi
    1 hôm nàng mới làm 1 cái "trắc nghiệm tâm lý thú vị " cho 24 tên con trai trong lớp , câu hỏi đề ra là bạn thích 1 cô gái hiền hay có cá tính. Và kết quả thật thảm thương là 25 người ( cộng thêm cả thầy giáo ) đều nói thích con gái hiềnnnnnnnnnnnn
    nhưng mà xét cho cùng thì hiền quá cũng không hay, hiền mà phải thông minh kìa
  9. khanhson_ptit

    khanhson_ptit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  10. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của một người con trẻ, có thể khác mấy bác 30,31 "hăng hái", "nhiệt huyết" quyết tâm lập gia đình. X_X
    Hai điều quan trọng mà tớ và nhiều người bạn chia sẻ ý nghĩ khi nói về con gái:
    - Xinh hoặc dễ thương.
    - Tự tin.
    Còn tâm hồn, mỗi người một cách, tớ thích con gái hiền vì cô gái đó sẽ mang lại sự thanh thản; và người con gái "phá cách" sẽ đem lại cảm giác của sự chinh phục.
    Khi yêu, anh yêu rất thật lòng!

Chia sẻ trang này