1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiêu hãnh - di sản ruộng bậc thang - Mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ha_Bim, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh - di sản ruộng bậc thang - Mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái)

    Ọp ẹp ném đá buổi off đầu tiên của hội đi MCC của Chuối, mấy anh em chúng tôi làm quen với nhau. Thật ra thì đã biết nhau sơ sơ trong Đại hội Box DL lần 3 hồi ở Mai Châu nhưng chưa có dịp . Bất ngờ gặp lại nhau, chẳng hẹn mà nên, quyết định đi MCC luôn trong buổi tối hôm off ấy.

    Cũng chẳng chuẩn bị được đồ đạc gì nhiều, vì thời gian của anh em chúng tôi khá hẹp, cũng một phần vì chưa thu xếp được công việc. Để bắt đầu được chuyến đi, anh em phải í ới nhau đến vài chục lần. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự kiên nhẫn của bác SolierTX (gọi tắt là bác So nhé). Hẹn nhau từ chiều ngày thứ 5 (02.10) mà phải đến trưa ngày thứ 6 (12pm 03.10) anh em tôi mới gặp nhau đầy đủ. Bác So đã lên kế hoạch chu đáo từ trước nhưng vì phải chờ anh em tôi (tôi & bác MinskPro) nên chuyến đi delay đến 12.30pm thì bắt đầu khởi hành.

    Cùng với sự hưng phấn, hồi hộp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mượt mà của Đệ nhất ruộng bậc thang VN, 3 chúng tôi lên đường, tạm cất lại những khó khăn vất vả bon chen của cuộc sống thường nhật.

    Đón chào cuộc hành tŕnh của chúng tôi là bụi đường & cát. Con đường 32 già nua gai góc như muốn thách thức. Niềm kiêu hănh của Minsk, sự cường tráng của RS cộng hưởng với sức thanh niên đă vượt qua con đường bụi mờ hơn sương trong vòng 30?T. Đến Sơn Tây lúc 2pm, chúng tôi dừng chân ăn bữa trưa tại quán bác Béo ở ngă ba trung tâm. Cơm ngon canh ngọt, giá rẻ bất ngờ. Sau khi tận hưởng sự sung sướng ban đầu ấy chúng tôi thực sự bắt đầu vào cuộc hành trình.
    Bắt đầu cảm giác say những chuyến đi
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đi này chắc em Bim phải cảm ơn mình nhỉ, chả thấy cảm ơn gì nhể, hè hè, anh đã bảo em rồi, đi với bác Hưng, anh Minsk, Linh Béo thì anh đảm bảo mọi chuyện mà, hè hè...
    Vui đã đời chưa cô em
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hô hô có tô píc rồi ngóng mãi ...
    Ảnh ọt nào
    Minsk của bác SoldierTX chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    Con minsk này mới vật vã ngon lành đồng hồ công tơ mét vẫn chạy ầm ầm.
    [​IMG]
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 14/10/2008
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 14/10/2008
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đang miên man suy nghĩ về lúc tôi quyết định đi cùng hai anh thì tự nhiên khực..khực
    - Chụp thôi. Đẹp quá.
    Tạt vào lề đường. Dựng xe. Hai con Nikon bắt đầu làm việc. Cánh đồng chè xanh rì trải dài trước mắt chúng tôi. Búp non đang mơn mởn. Thấp thoáng vài cô thiếu nữ nón lá đang nhanh tay cắt cắt. Bác Minsk sau một hồi telê khắp nơi đă dừng em Nikon lại khuôn mặt một cô thiếu nữ tên Thơm (cái nài là sau một hồi dẻo mồm hớt lẻo em đă biết tên cô ấy, một tân sinh viên sắp nhập trường Sư phạm I khoa Sinh).
    (Sẽ có ảnh của em í, tạm thời photo bục kẹt đang lỗi nên chưa up kịp, hì hì)
    Tản mạn tí,
    Từ thời Pháp thuộc, ở đất Thanh Sơn đă có đồn điền trồng cây công nghiệp. Điều đó nói lên tiềm năng về đất đai, khí hậu đối với phát triển cây công nghiệp như chè, sơn, cà phê, cao su và các loại cây ăn quả, để khi nhắc tới Thanh Sơn, người ta không thể nghĩ đó chỉ là một miền rừng xanh thẳm
    Là cây truyền thống có giá trị kinh tế, cây chè đă được trồng lâu đời trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Từ năm 2001 đến nay, cây chè đă được xác định là cây kinh tế mũi nhọn; chương tŕnh phát triển cây chè là một trong những chương tŕnh trọng điểm của huyện, được tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư phát triển. Nhờ đó diện tích trồng chè được mở rộng; năng suất sản lượng của cây chè đă nâng lên. Ngoài ý nghĩa về kinh tế cây chè còn đóng góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm cho người nông dân. Đặc biệt, đầu năm 2007 Thanh Sơn đă được UBND tỉnh quyết định công nhận ?oLàng chè xóm Khuân - xă Sơn Hùng?. Từ nhiều năm nay, xóm Khuân đă chuyên sản xuất và chế biến chè, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong xă.

    Chia tay với cánh đồng chè Thanh Sơn, ba anh em hùng dũng tiến đến Thu Cúc. Tính đến thời điểm này chúng tôi đă cách thủ đô 115km. Bắt đầu từ Thu Cúc Km0 con đường dường như chông chênh hơn khi Đèo Khế hiện ra trước mặt. Với hơn 20km đang sửa chữa, Đèo Khế trong hoàng hôn không khác một con thú đang bị thương nặng. Dừng lại châm thuốc, lần đầu tiên tôi ngửi được múi khói thuốc mà không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy ấm ḷòng hơn. Ba anh em tíu tít trò chuyện. Bác Min nhanh tay chỉnh lại cái đèn pha đang cao vống lên qúa đỉnh đầu; Bác So ới ời cho Mr. Đángyêu.
    Gió như lạnh thêm. Con đường hun hút làm tôi co lại vì́..hoang mang. Không biết có đúng đường không. Mặc dù đă có bản đồ và biển chỉ dẫn cũng như đă hỏi thêm vài người dân ở đó nhưng chúng tôi cũng không khỏi bàng hoàng?
    Đường xấu & vắng tanh. Hai em xe nối đuôi nhau đổ đèo. Biển báo đến khu vực dân cư. Vẫn không một bóng người. Trời vào thu. Đêm xuống dần. Lạnh.
    Cảm giác tôi lúc đó thật sự cảm thấy...sợ . Một phần vì đoạn đường khó đi, phần vì lúc đó tôi thấy run run vì trời tối lại một mình là nữ đi cùng với hai bác mà nói thật là chưa đủ quen thân để có thể cảm nhận được sự an toàn.
    Con đường như dài thêm..
    Thị trấn Nghĩa Lộ hiện ra trước mắt. Anh em chúng tôi hân hoan.
    Lòng vòng Văn Chấn, chúng tôi vào khách sạn Miền Tây (Cơm Mường Lò) thuê phòng theo như lời chỉ dẫn của chị Totochan đi từ trước. Hết phòng. Anh tiếp tân đẹp dzai nhiệt tình chỉ chúng tôi qua khách sạn Hoa Ban. Thế là 8.40pm ba anh em hí hửng chui vào một phòng 3 giường, giá cực hot 100k. Lúc đầu cũng rất ngại, tôi là nữ, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, không còn phòng.
    (Còn tiếp)
    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 14/10/2008
  5. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ái chà,giờ ưm mới bít Hà Bim viết văn thật là hay đấy nhá ...
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nào pót tiếp ảnh nào
    Giữa đồi chè
    Hà Bim và đồng bọn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi thì thế này...mượt quá
    [​IMG]
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã tới Thu Cúc
    [​IMG]
    Nghỉ chân tại Ba Khe trời đã tối om như mực
    [​IMG]
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    TX Nghĩa Lộ đón chúng tôi lúc 20h 40
    [​IMG]
    Ảnh tắm khoáng nóng trong cái nhà tắm được thiết kế như nhà tù Sơn La ko có (đập đầu vào tường vì tiếc)
    Thôi thì up tạm ảnh ăn tối vậy, Lúc này chú Linh béo cũng vừa đến Nghĩa Lộ khoảng 10h 30 tối (chạy từ Hà Nội lúc 5h00)
    [​IMG]
    còn tiếp
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Hưng xồm dạo này lại cưỡi Minsk à ?
    Cứ nói đến MCC là rộn hết cả người! Lại nhớ đận 2005 chạy con Minsk máy to mất đèn từ Trạm Tấu -Nghĩa Lộ về trong một đêm không trăng sao ,trời tối đen như mực...
    Toàn xế Prồ thế mà không vào xã Chế Tạo nhỉ??? Chỉ cách thị trấn MCC có 30km thôi.Lên Chế Tạo ruộng bậc thang mới gọi là đẹp,tuần rồi có Xadieu và ông Hoathuongphagioi nó chạy lên Chế Tạo anh xem ảnh cứ gọi là ...đẹp đừng hỏi
    Mù Căng Chải giờ phải nói đến Chế Tạo nhé ,chứ La Pán Tẩn -Chế Cu Nha -Zế Su Phình xưa rồi ...
    Chú MinskPro dạo này sổ ***g có hơi mái trông tươi tắn hẳn nhỉ !!!
    Tiếp đi...HàBim có cảm xúc hay lắm !!!
  10. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @dugia: Bác ơi giờ ngoài việc gọi điện hỏi bác về đường xá em lại phiền bác thêm 1 việc đó là hỏi cách chữa bệnh của Minsk nữa bác ạ.
    Mặc dù xe gần như mới coong (chạy được 270km) nhưng đợt vừa rồi cũng bị sửa 2 lần bác ạ. Một lần phải đẩy dốc Bảo Hà, nguyên nhân là lúc đi qua ngầm bị ngập nước, nước vào chế sau đó là chết củ TK. Nhục quá bác ạ, lúc đẩy xe lên dốc ý! nếu mà em min vớ vẩn thì em đẩy xuống vực rồi, đằng này em nó lại đẹp quá.
    Lần 2 thì vỡ bi moay ơ sau lúc đổ đèo từ Sapa về LC. Lỗi này hoàn toàn do em vì khi mua xe chủ xe nói là xe để lâu về phải kiểm tra, tăng cường dầu mỡ nhưng em ko làm, kết quả là mất 3 tiếng để tháo lắp, thay vòng bi mới. May là có Minskpro đi cùng giúp đỡ chứ bệnh của min em chưa rành lắm.
    Hôm nào phải nhờ bác truyền đạt thêm kinh nghiệm.
    Nhắc đến Sapa thì phải có 1 tấm ảnh gọi là chống spam (ảnh chụp trên lancan Guest house Việt Thành - Đường Ngũ Chỉ Sơn - Thị trấn SaPa)
    [​IMG]
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 14/10/2008

Chia sẻ trang này