1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiêu hãnh - di sản ruộng bậc thang - Mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ha_Bim, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định thật sáng suốt khi chúng tôi quyết định đi..tắm suối nóng trong thời gian chờ Mr.Đáng yêu.
    Trước khi nói tiếp đến suối nóng, tôi nói qua về sự có mặt của Mr.Đáng yêu (name này là do tôi tự đặt, vì thấy yêu ứ chịu được, mãi mới chịu được í). Khi 3 anh em tôi đang chén anh chén chú bữa cơm trưa ở Sơn Tây thì Mr.Đángyêu alo cho bác So. Khí thế hừng hực (đấy là tôi đoán thế,he hé) Mr nói với bác So là sẽ phi em Wave già đuổi theo và tụi tôi hẹn nhau tại đường chờ Văn Chấn.
    Điều đáng nói ở đây không chỉ là sự say mê cái đẹp, không chỉ là tình anh em bè bạn mà chính là nhiệt huyết đầy khâm phục của Mr.Đángyêu. Đó giải thích vì sao tôi gọi anh là Mr.Đáng yêu. Một mình một ngữa, giữa đêm tối (xuất phát từ HN lúc 6pm) anh tiến về phía nơi có chúng tôi đang mong ngóng.
    Con đường đi qua, như tôi đã nói ở trên, đầy lạnh lùng & gai góc. Cảm giác của chúng tôi còn ngột ngạt khi cùng nhau vượt qua nó, mà Mr lúc đó lại đơn phương độc mã. Với vài câu nói an ủi, động viên của bác So, Mr đã hùng dũng trước mặt chúng tôi lúc 10.30pm. Khỏi phải nói lúc đó chúng tôi nghẹn ngào như thế nào. Già đời như bác So, đầy trải nghiệm như bác Min mà còn phải ôm chầm lấy Mr.Đángyêu vì sự vui mừng & cảm phục.
    Con đường dẫn vào suối nóng có hơn 2km từ đường quốc lộ như thử thách chúng tôi một lần nữa. Đường sóc, tôi ngồi em RS mà như nhảy tưng tưng từng hồi. Đoạn đầu vào lại còn có vực, hix. Tôi trộm nghĩ, không biết suối nóng kiểu gì mà đường vào lại khó khăn thế. Một ngày bụi đường, tôi mơ đến một suối nóng ấm cúng, có bồn tắm thật đẹp, được ngâm mình thả hồn sau một chặng đầy bụi bặm.
    Thực tế hoàn toàn ngược lại.
    Đi được một đoạn, chẳng thấy chỗ nào có khả quan được gọi là suối nóng. Túm được một anh trai bản, hỏi thăm. Đi sâu thêm 1km nữa là đến.
    Hăm hở đi tiếp. Trước mắt chúng tôi là một dòng suối. Tưởng là chưa đến đích. Tôi nói với hai bác là rẽ trái đi, chắc chưa đến. Vừa ngoặt đầu xe, hai bác phanh kíttttt. Con suối nghiễm nghệ chắn đường chúng tôi đi.
    Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bác Min nói: chắc là đây rồi. Tắm thôi.
    Tôi với bác So thì cười ngặt ngẽo. Bởi, gọi là suối nóng, trong khi đó dòng suối trước mặt chúng tôi thì lạnh..sun vòi.
    Đang loay hoay thì: Các anh tắm nóng à, đi theo tôi.
    Vâng vâng dạ dạ cuống quýt lên mừng húm vì..may quá...không phải dòng suối trước mặt. Tôi cười hả hê, mừng ra mặt.
    Dựng xe bên này, chúng tôi phải sắn quần lội qua dòng nước chắn trước mặt. Nước lạnh làm chúng tôi tỉnh hẳn. Đi qua bên kia, chúng tôi đến nơi gọi là suối nóng.
    Một cái nhà như bác So & bác Min miêu tả. Không khác gì cái nhà từ Sơn La :))
    Tối om. Sau một hồi chỉnh lên sửa xuống, anh dân tộc cũng không làm cho cái cầu trì dao động . Chúng tôi quyết định khoả thân trong một hoàn cảnh..cực kỳ lãng mạn: đèn pin .
    Trừ cái khung cảnh không mấy làm khang trang, thì kể ra tắm nóng thật thích. Đổi đi đổi lại mãi, tôi cũng chọn được một phòng gọi là tàm tạm. Phải tranh nhau là vì, nói thật, tôi sợ. Vừa không có điện, vừa tối om lại giữa đồng không mông quạnh. Có mạnh bạo lắm đi nữa thì tôi cũng chỉ là phe chị em. Hix, hai bác thay nhau động viên tôi.
    Thật dễ chịu. Một ngày qua đi thật nhanh chóng. Nước ấm làm cơ thể chúng tôi thư giãn. Vừa tắm hai bác vừa thi nhau..thều thào. Còn thều thào cái gì thì..mạn phép tôi giữ bí mật cho riêng mình ạ, hí hí
    Thật tiếc là Mr.Đángyêu lên muộn hơn chúng tôi, nên không được tham gia.
    Đây là khung cảnh tôi ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên.
    (Còn tiếp)

    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 14/10/2008
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, chụp thế nào đc cái vệt đèn dài thía nhể?
    Muh thiết kế quả MCC lại đi, cho em đi vứi! ^^ bọn anh chưa đi Chế Tạo muh, nghe muh thèm, hị hị, còn nhìn quả ảnh đồi chè và con đường mượt như nhung kia, lại làm em nhớ vụ xuyên 1/3 Việt roài, Mỗi tội đường HCM đợt này mưa to dữ, k có lúc nào đc ngắm hoàng hôn như anh tả cả hix
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Bon chen
    Trưa ngày thứ 6 (13-10) hồi hộp dõi theo cuộc hình trình của các anh, gọi điện và đc biết là các anh mới khởi hành:
    Anh So hỏi: Có đi ko?
    TRong chốc lát ko kìm chế đc sự đam mê tôi đã trả lời anh: Để em xin nghỉ đã.
    Về đến cơ quan lại có việc phải đi nhưng ko vì thế mà bỏ lỡ chuyến đi hứa hẹn nhiều niềm vui và những con đường mới lạ. Gần 5h mới xong việc và xin phép xếp cho nghỉ ngày thứ 2, cũng may xếp đồng ý. Chay về nhà thu xếp 1 chút đồ đạc và ko quên kéo theo vợ 3 (ipod) và vợ 4 (D70s) lên đường. Trang điểm thêm cho vợ 2 đôi gương nữa chứ. 6h chiều, Láng Hoà Lạc thẳng tiến...
    Chạy hết Láng Hoà Lạc ko quên dừng lại mua ít bánh sữa lên làm quà cho anh em tranh thủ dừng lại gọi cho các anh để hỏi đường. Lúc này anh So mới dặn dò: Đường hơi vắng và có đoạn ko tốt lắm nhưng cố gắng và đường hoang mang em nhé. Tôi ghi nhớ lời anh và lúc này mới lôi Ipod ra để nghe nhac. Những bài nhạc DJ lúc thì dồn dập lúc thì da diết khiến tôi quên đi cảm giác mệt nhọc và trống trải. Tôi cứ 1 mình, vừa đi vừa hỏi đường cho chắc chắn. Trời càng lúc càng tối, người đi đường cành lúc càng thưa. Tôi nhớ "em" và biết rằng "em" cũng đang lo lắng cho tôi. Nỗi nhớ "em" đã cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục hành trình này, tôi thầm cảm ơn "em"....
    Tôi cứ đi rồi cuối cùng cũng đến Thu Cúc km 0. Đoạn này anh So đã dặn dò là đường hơi xấu và vắng, đổ xăng rồi hay đi. Dừng lại đổ xăng và hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn. Đoàn này đang làm đường nên quả thật khó đi. Đá dăm nhiều và đường nhiều ổ gà chỉ đi đc 30-40 km/h. Lúc này đúng thật chỉ sợ thủng săm thì ko biết làm thế nào. Trộm vía vợ 2 cũng ngon lành. Vựt qua đoạn đường đang làm khoảng 30km tôi vui mừng khi thấy tấm biển chỉ đường Nghĩa Lộ 41km. Sắp đến địch rồi, tôi cố gắng đi nhanh thêm tý nữa để sớm gặp các anh em. Đoạn này đường dẽ đi hơn và thỉnh thoảng cũng có xe đi ngược chiều. Dần dần thị xã Nghĩa Lộ càng gần lại. Cách thị xã khoảng 10km thì đường rộng và đẹp kinh khủng. Lúc này tôi lấy ĐT ra gọi cho các anh, anh Min nghe máy: Đến đâu rồi?? Tôi trả lời: Anh ơi, chuẩn bị liên hoan thôi, em còn 10km nữa. Anh Min: Ok. Cúp máy và tăng ga nhanh hơn chút. Đường lộng đẹp và vắng nên có những lúc nhìn xuống đồng hồ thấy đã chỉ 80km/h. Được 1 đoạn thì đường nhỏ lại nên tôi cũng giảm ga. Đúng 10h30 tôi dừng lại lấy ĐT ra thấy cuộc gọi nhỡ của "em". Gọi lại cho "em" và thông báo đã đến nơi, đang tìm KS của các anh. Tìm đến KS thì ko thấy ai trong phòng tôi gọi điện thì biết mọi người đang đi tìm tắm nước nóng gì đó. Hic đã bảo đợi em rồi đi tắm mà lại ko gữi lời, hic hic. Tôi nói vậy nhưng cũng biết mọi người mệt và chờ tôi khá lâu. Ngồi bệt xuống hành lang và gọi lại cho "em". Ngồi 1 tẹo thì anh em về. Anh Min nhìn thấy tôi đã ôm tôi và nói: Thằng em đc lắm. Hihi, nghe câu đấy thích thế... Bim cũng vui mừng và hỏi thăm về sức khoẻ. Vào rửa lau qua mặt mũi chân tay xong thì gặp anh So. Gặp nhau anh em vui mừng bắt tay bắt chân rồi anh bảo cả hội đi ăn.
    Lúc này tôi thầm cảm ơn anh em đã giúp tôi vượt qua quãng đường đó. Và "em", người tiếp thêm nghị lục cho tôi. Tôi gọi lại cho "em" để báo là đã gặp mọi người và nhắc em đi ngủ sớm. "em" cũng nhắc tôi đi ăn rồi về nghỉ sớm để mai còn đi. Ok, chúc em ngủ ngon. Tôi yêu "em"....
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cô em ơi, tham khảo tốc độc chụp pháo hoa nhé.hehe
  5. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ^^ Đúng chất gái nhà Đ&M mah
  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    toàn hot man nhỉ chị Bim sướng rồi
    sao tớ tưởng ruộng bậc thang đẹp nhất là ở Hoàng Su Phì chứ nhỉ !
  7. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tí ảnh nào,
    Em Thơm (được nhắc đến trong bài viết trên) ở cánh đồng chè.
    Chẹp chẹp...Ảnh đẹp thật
    Photo: Mr.Minsk

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn hôi cái ảnh của mền một tí, hé hé
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp ảnh nào
    [​IMG]
    Đến Nghĩa Lộ trời đã tối om
    [​IMG]
    Vài phút nghỉ chân xem lại lộ trình
    [​IMG]
  9. zyo

    zyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chị Bim viết tiếp đi nào , vote 5 sao cho cảm xúc thăng hoa . Mai em post vài cái ảnh MCC ủng hộ chị
  10. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Post vài tấm hình chống sờ pam nào,
    Bim & hotman (Hix, đây là 3 tấm hình chụp chung duy nhất với các hot man)
    [​IMG]
    ...với Bác So
    [​IMG]
    ..Mr.Đángyêu
    [​IMG]
    ...Bác Minsk
    [​IMG]
    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 15/10/2008

Chia sẻ trang này