1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kieu hanh va dinh kien( Jane Austen)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phominhthuHN, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phominhthuHN

    phominhthuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn là " Pride and Prejudice" của nữ nhà văn Anh Jane Austen. Phim thì chắc là cũng có nhiều người xem rồi, còn chuyện đã có nhiều người đọc chưa? Phải nói bộ phim này khá thành công.
    Mọi người nghĩ gì về phim, về Elizabeth BennetWilliam Darcy , Mr Collin...


    [black]
    Thu
  2. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Toi da xem phim do roi va toi rat thich hai nhan vat dong phim do , toi thich cai ve lanh lunh cua dancy qua troi luon, co mot thoi gian toi lang thang khacp cac cua sach cu de tim mua cuon do ma khong duoc, bay gio nghe ban noi toi lai pat h am, ban co truyen do chang? ban da doc truyen do roi a? hay mach toi cho nao ban de toi den mua,se hau ta mot chau nom . ok
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có quyền tiếng Anh thôi thì phải. Ở Nhà Xuất bản Thế giới hay Hiệu sách Tiền phong ấy

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    có thể nói Pride and Prejudice la cuốn truyện mà mình thích nhất từ trước đến giờ....
    nhân vật Mr. Darcy thật là hay...mình thấy một người đàn ông phải nên như vậy...biết nhận ra lỗi lầm và chịu sửa đổi, hơn nữa khi đã yêu một người là hết lòng giúp đỡ người đó mà không cần nói ra để người ta phải mang ơn mà đền đáp...
    nhân vật Elizabeth khi bắt đầu truyện, chính vì tính cách quá thẳng thắn, và tin vào sự đánh giá của mình, đã vô tình tạo điềi kiện cho người xấu như Mr. Wickham tư lợi, và chút nữa đã tự đánh mất hạnh phúc của mình...thế nhưng ở đây có điều hay là cả 2 nhân vật đều nhận ra được lỗi lầm, và chịu sửa đổi....điều đó không phải ai cũng làm được....
    còn chuyện tình của Elizabeth Bennet và Mr. darcy thì thật là đẹp và thơ mộng...hình ảnh của hai người sánh bước dọc bờ hồ của Pemperley.....
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    cứ tưởng k0 ai biết tác phẩm này chứ. đang định post 1 bài về tác phẩm này thì vừa may có những người cùng sở thích.
    tôi cũng chỉ mới đọc bản tiếng Anh chứ chưa tìm ra bản tiếng Việt.
    quyển sách này tôi đọc cả chục lần rồi mà vẫn thấy hay.
    Darcy chắc chắn là rất tuyệt. cả Lizzy nữa. hai người đáng chán là Jane và Bingley. tính tình thì thiếu quyết đoán, chỉ biết khóc và than thở. bực cả mình.
    phim cũng rất thành công vì chọ được diễn viên phù hợp.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  6. blue_nigh_new

    blue_nigh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn .trời đất mình cũng giống starry_river ,thích bộ fim này lắm.nhưng mà cung ko biết nhiều về bộ fim này ,mà hỏi nhiều người bạn thì họ cũng ko biết ,mỗi khi mọi nhười hỏi mình thích fim nào .thì mình nói chỉ thích fim này thôi đấy !!!!! còn về truyện thì mình chưa được đọc.bạn nào biết ở đâu có thì nói nhé.hihihihihi .cảm ơn "phominhthuHN" đã lập trang này nhé .dù sao thì bây giờ mình cũng có thể hiểu nhiều hơn về bộ fim mà mình yêu thích .
    Còn về anh chàng trong fim mình cũng rất thích .trời dất .cái vẻ lạnh lùng của anh ta mới quyến rũ làm sao .và mình rất ấn tượng về fim này đấy.mặc dù chiếu lâu rồi và nhiều người ko biết .nhưng mà mình vẫn nhớ tựa đề fim "kiêu hãnh và định kiến" và chuyện tình của họ .
    CÓ AI BIẾT CHUYỆN NÀY THÌ NÓI CHO TUI BIẾT VỚI NHÉ.CÁM ƠN
  7. cobeluoi

    cobeluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ bản dịch tiếng anh thi nói làm gì cơ chứ thế thì chán chết đi được
  8. phominhthuHN

    phominhthuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái topic này lại được mọi người ủng hộ nhiệt tình dữ vậy. Cảm ơn! Cảm ơn!
    Nếu bạn nào muốn mua chuyện này bằng tiếng Anh thì vào những cửa hàng sách lớn, gian hàng bán truyện tiếng Anh ý. Đây là sách in ở bên Anh, được xuất bản nguyên văn, hay tuyệt cú mèo. Nhưng nó được viết theo tiếng Anh cổ, ví dụ như là:" She is the handsomest " nghe cũng hơi buồn cười.
    Tôi rất thích nhân vật Mrs Bennet, lúc nào cũng lo con ế chồng, rất giống mẹ tôi, hiii
    Dĩ nhiên là cả hai nhân vật chính nữa. Họ có một mối tình tuyệt vời, phải không? Jane Austen quả là đáng nể khi có thể viết nên một mối tình như vậy khi đang sống trong cái xã hội phong kiến của bà. Thế mà đến cuối cuộc đời bà vẫn sống độc thân đấy. Tội nghiệp quá!
    Ngày em đi
    Nghe chơi vơi não nề
    Qua vườn Luxambourg
    Suơng rơi che phố mờ
    Buồn này ai có mua?
    À, còn phim thì cũng chỉ có bằng tiếng Anh thôi. Ở Hội đồng Anh đó, họ có băng. Chúc bạn Blue night sớm xem lại để thưởng thức kỹ hơn.

    [black]
    Thu
  9. blue_nigh_new

    blue_nigh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhé !!!!! mình sẽ tìm thử coi .nhưng mà tiếc là vốn tiếng anh của mình ko tốt lắm.hiiiiii giá mà có nhà văn nào dịch tác fẩm này nhi?
  10. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác thấy hay quá
    em chưa biết tý gì về chuyện này cả
    xin hỏi các bác, kiếm phim này ở đâu để em được thưởng thức.
    còn chuyện thì... em kém tiếng Anh lam

Chia sẻ trang này