1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiêu hãnh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh...

    Em là một con bé đầy kiêu hãnh, đấy đã là sự thật hiển nhiên.Hỏi làm sao mà ko được kiêu hãnh khi cuộc sống cho em quá đầy đủ cơ chú ?.Đầy đủ đến dư thừa,đến chẳng biết là mình thiếu gi,mình muốn gì và mình cần gì nữa ?Kiêu hãnh,tự tin,em buớc trên cuộc sống,ngẩng cao đầu...Nhưng tất cả những gì của em lúc này đều là của ba mẹ.Đôi lúc tự hỏi nếu như rời ba mẹ ra thì mình sẽ như thế nào nữa ?Chắc lúc đấy sẽ như 1 cây non thiếu nuớc héo rũ dần dần...
    Kiêu hãnh đến mức đang tự giết mình bằng chính kiêu hãnh đấy.Liệu sẽ còn ai có ai ...?Cuộc sống với em là cuộc chơi nhiều nuớc mắt,em sợ bị thua.Sợ sẽ là người tự giết mình,thành ra luôn cố gắng đứng ngoài,luôn trốn tránh...Kiêu hãnh đến mức sợ mọi người nhìn em như 1 kẻ thất bại.Đau đầu quá, kiêu hãnh ngớ ngản đến mức chẳng nói cho con bạn thân là tao đang buồn lắm,tao nản lắm rồi...Mà lại ngồi viết những dòng này tự đọc mong nguôi ngoai chút nào...Lúc này là lúc em mệt mỏi, mong muốn có bờ vai cho em ngả đầu vào khóc nhẹ lòng.Đã lâu quá rồi....
  2. tvfinalfantasy

    tvfinalfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sao lai nhu the chu co be, ran len nao. cuoc saong o ngoai rat thu vi day,
    rb
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Có không ít người dã (dang) như bạn, nghĩa là mất phương hướng, mất khả năng diều khiển chính mình. Cuộc sống có nhiều diều rất lạ, cái mà người ta mong muốn thì mình dều có, còn những gì mình mong muốn thì dều... Cái dó nên gọi là gì nhỉ ??? có phải gọi là thượng dế luôn luôn công bằng hay không, hay nên gọi là "nhân vô thập toàn" làm người phải có cái "dược" cái "mất" thì mới gọi là dời, không có ai cả dời dều sung sướng và cũng không có ai cả dời dều dau khổ (như Chí Phèo vẫn có lúc hạnh phúc khi có Thị Nở bên mình). Dời là thế bạn ạ, không có bến bờ hạnh phúc chỉ có sự thoả mãn hay không mà thôi, nếu ta biết "tạm thoả mãn" và chấp nhận những cái "dược" của mình thì ta dã là người hạnh phúc. Nhìn dời bằng con mắt lạc quan hơn một chút, vô tư hơn một chút sẽ thấy là ta vẫn có nhiều diều dể làm (khi người ta dầy dủ và không còn gì dể lo lắng thì hay nghĩ... bậy )
    Bạn lo lắng khi cảm thấy mình phụ thuộc vào cha mẹ, diều này là rất tốt, có nhiều người ở trong tình trạng của bạn nhưng họ lại có cách nghĩ khác hoàn toàn, họ thoả mãn và kiêu hãnh vì "dược" như thế (bạn cũng dã kiêu hãnh dấy chứ). Nếu bạn không muốn mình vẫn tiếp tục vẫn là cái bóng của cha mẹ thì hãy dọc tiếp những dòng sau còn nếu không thì dừng dọc làm gì.
    Trước hết là không có lí do gì bạn phủ nhận những gì mà cha mẹ dã mang dến cho bạn (có nhiều người thương con "không biết cách" chỉ thương con bằng tiền nên con cái dần hư hỏng), bạn có quyền "tự hào" về diều này nhưng dừng "tự kiêu", có diều kiện tốt hơn mọi người là "cơ hội" dể bạn có thể mở mang kiến thức, cái gì dó có thể mất di chứ kiến thức thì sẽ theo ta suốt dời. Khi kiến thức dã vững vàng thì bạn có quyền tự tin vào bản thân mình, với một vốn kiến thức "vừa dủ" thì không có lí do gì bạn không thể tự lo nổi cho bản thân mình nếu lỡ (chỉ là VD) như bạn nói không còn ba mẹ nữa.
    Có nhiều người dã tự tạo áp lực cho bản thân mình quá lớn (trong trường hợp này bạn dúng là như vậy), có lẽ áp lực dó "vô hình" do cha mẹ bạn dã tạo ra cho bạn, bạn muốn "xứng dáng" với cha mẹ của mình nên vô hình chung bạn dã tạo cho mình một "rào cản", cái rào cản dã ngăn cách bạn với thế giới bên ngoài, với mọi người và ngay cả với chính bản thân của bạn, chỉ khi nào gỡ bỏ dược rào cản ấy thì bạn mới dủ tự tin bước vào dời trên dôi chân vững vàng của mình.
    Như vậy thì làm thế nào dể gỡ bỏ dược rào cản ? trước hết phải tự xem lại mình xem, những áp lực của bạn dang tự tạo ra cho mình là gì. Có nhiều người vì sinh ra dã là thân phận "quí tộc" nên trở thành xa cách dối với những bạn bè chung quanh vì họ "không cùng giai cấp", lại có một số khác vì "truyền thống gia dình" luôn luôn dạt thành tích cao (VD như học tập chẳng hạn) mà mình thì lại không làm dược như những người "di trước" nên dâm ra "tự ti", lại có trường hợp những bạn quá "tự cao" trước hạnh phúc mà "người ngoài" nhìn vô dã phải chảy nước bọt (vì quá hạnh phúc, quá dầy dủ) nên không dủ tự tin dể tiết lộ cho người khác (dù là bạn thân nhất của mình) những diều thầm kín, những thiếu thốn.... rất nhiều trường hợp, bạn hãy tự dánh giá, nhận xét dể từ dó có thể dưa ra giải pháp cho chính bản thân mình. Cũng có nhiều người muốn tâm sự nhưng lại... ngại vì "mày hạnh phúc thế kia mà dau khổ gì..."
    Muốn gỡ nút thì phải tìm nút thắt, có nguyên nhân thì mới có kết quả mới có giải pháp, dã bao giờ bạn tự hỏi nguyên nhân của mình là gì chưa ??? Tìm ra nguyên nhân của bài toán dã là giải dược nửa bài toán, thế nguyên nhân của bạn là gì ??? Dừng ngại dây là Net bạn có thể "tâm sự" thoải mái mà không cần phải "e ngại' cũng không cần phải sợ mất di "niềm kiêu hãnh" của mình.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    À ha ,gã prankster hôm nay lại lọ mọ vô box tâm sự ,viết được ấy nhẩy ,anh vote cái sao (sao vote riêng cho chú anh đã vote ) .Hề hề ,chú mà ngoan khi nào anh giới thiệu cho chú em gái nhà anh .Hơi bị hiếm thời nay chú ạ .
    Thôi quay trở lại vấn đề của em bé gái đi ,hôm nay rảnh rỗi ti toe tí .Tức là bây giờ em bé gái rất là buồn vì thấy mình thiếu tự tin đi phải không ? Ai cũng có những giây phút yếu lòng đó em .Trong cuộc đời này (hị ,anh có triết lý không nhỉ ,chưa già nhưng anh cũng từng trải qua bao đau khổ rồi ,có khi trong tiền không một xu dính túi lo lắng và buồn vì ngày mai sinh sống bằng gì ,có khi yêu đương mà không được đáp lại ...nhưng cuối cùng mọi sự đã ổn .) ai cũng có những nổi buồn riêng .Cần phải biết nó sẽ luôn luôn dến với ta để mà sống ,mà lạc quan ,cần phải biết là ta phải vướt j qua những sự khó khăn đó .
    Bây giờ vấn đề của em là yêu thương phải không ? Yêu đương .
    Hmm ,anh cũng mấy lần đau khổ nên hiểu ,hì ,anh là con trai mà còn thế huống gì bọn con gái nhà em .Hy vọng thời gian sẽ xoá nhoà đi những đớn đau vô cùng trong cõi lòng .Thế gian có nhiều người lắm em ,vì một chàng trai mà đau khổ ,cũng được thôi ,nhưng đừng bi luỵ như thế .Bé em còn trẻ mà ,như anh già rồi mà vẫn vui tươi đây này .
    Cuộc sống có bao nhiều tốt đẹp ,có cả niềm vui lẫn những nổi buồn phiền .Ra ngoài kia mà cười lên với mọi người ,đừng ngồi đó mà nuốt sầu muôn thưở
    Sầu não chỉ làm cho con người yếu hèn .Mạnh mẽ lên chứ ,kiêu hãnh như anh đây này ,anh thì chẳng được may mắn như em bé gái đây nên là không có niềm kiêu hãnh như bé được ,hì ,anh kiêu hãnh vì anh có "tài " làm thơ chuối ,vì cái miệng anh lúc nào cũng cười thôi
    Thế nào hết buồn chưa ,anh nói thế ,vứt mấy cái kỷ niệm thối tha đi mà sống ,cái cậu mà em bé gái yêu chẳng phải là đẹp nhất trần gian đâu nhé ,không chừng lại thua anh và prankster ,nhỉ ?
    Prankster ,thế nào , có bạn gái chưa hả ,chú phải ngoan anh mí giới thiệu em anh cho chú ,còn mà hư như anh thì còn lâu anh mới giao trứng cho ác nhé ???
    Thôi anh viết dài quá ,anh chào
  5. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp bác prankster, đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Bác đừng chơi với tay kiralyfi làm gì, hắn ta khệnh khạng tinh tướng lắm. Hôm nọ tại hạ vừa chửi nhau kịch liệt với hắn đâý. May mà ko gặp nhau ngoài đường khong thì kẻ chết người bị thương.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    To Truelie: bác dừng chấp kiralify làm gì, ki.. à không hoàng tử (gọi thế cho hay ho nhá) chẳng ưa thù vặt dâu, tính hoàng tử hay bông dùa (gọi là hồn nhiên như... người diên í mà). Nhưng hiểu dược thì cũng có nhiều cái hay lắm, mà hoàng tử cùng sở thích với tớ (ở dây không phải Box Kiếm Hiệp nên xưng tớ vậy), cùng thích làm thơ chuối này (nhưng thơ hắn chuối hơn tớ), viết cưa girl bí cấp nè... nên cũng gọi là bạn cùng chung chí hướng, vả lại gần dây lại tính giới thiệu em gái hắn cho tớ (em ruột hay em nuôi vậy trưởng lão, í lộn, hoàng tử ) cho nên phải nịnh nịnh hắn chút chút mí dược (bác thông cảm tớ dang dơn côi ạ)
    To kiralyfi: thế.. em phải gọi hoàng tử là anh trai á, mà tớ chỉ có nick này thôi (nhưng dã vote cho hoàng tử mất rồi) nếu có thêm vài ba chục nick như tên kia thì cũng không ngại gì mà tặng cho hoàng tử vài chục cái sao.
    Bây giờ lại trở lại vấn dề của EmGaiBe, EmGaiBe chỉ là bị mất phương hướng thôi chứ không phải thất tình dâu (hoàng tử gỡ mối tơ lòng gì mà trật lất vậy), cần tìm người dể giải bày tâm sự và mượn dỡ bờ vai dể dựa dẫm (gặp phải hoàng tử thì tha hồ mà... dựa), làm người thì một trong những diều tệ hại nhất là không thể tự chủ dược mình (như thế thì so với việc không có tự do chắc cũng không khác mấy) mọi việc chỉ do người khác làm giúp, hy vọng bạn sẽ vượt qua dược bản thân của mình là có thể dứng vững trên dôi chân của mình.
    Tớ không biết bạn buồn cỡ nào nhưng chắc chắn là không thể nào buồn và lo hơn tớ dược, tâm trạng tớ bây giờ là dang rất xấu, dang rất buồn. Vì vậy mà tớ dã không lên bất kì Box nào khác ngoài tâm sự, tớ muốn làm dược cái gì dó có ích cho mọi người (ví như là làm việc thiện ấy), người ta thường nói làm việc thiện ắc dược thiện duyên, tớ hy vọng là như vậy và diều ước nhỏ nhoi của tớ sẽ trở thành sự thật, các các có mến tớ thì chúc diều ước của tớ thực hiện dược là tớ mừng lắm rồi (diều ước này cho gia dình tớ chứ không phải cho cá nhân tớ)
    Chúc các bác vui vẻ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác TrueLie ,đánh nhau rồi mới hiểu nhau ,mới làm bạn với nhau được chứ ,có gì bỏ qua ,nào nâng cốc chúc mừng Noel và năm mới
    Chúc EmBeGai vơi đi nỗi buồn nào ,năm mới buồn quái gì em ,không anh này anh khác ,vô tư
    Cậu Prankster không theo dõi không biết thôi ,chứ cô bé thân mến của chúng ta đang buồn vì tình yêu đấy .Có nghe câu : không gì buồn hơn là nỗi buồn vì tình yêu . Hãy ra ngoài ,làm cái gì đó ,chứ em cứ ru rú trong nhà ,ôm cái cục buồn to tướng là quá bậy .Thôi anh chỉ an ủi thế ,chứ anh chẳng phải là người yêu của em để mà an ủi nhiều hơn
    Cậu Prankster ,té ra cái bộ lòng của cậu đang buồn à ,chắc là do gái gú mà ra ? Nếu vì chuyện khác liên quan đến gia đình thì tớ xin lỗi cậu ,chứ mà ngược lại thì cậu nên kiếm mấy cái be mà uống vào ,rồi đi ngủ ,sáng mai thế nào cũng đỡ nhiều hơn
    Thân ái
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Thanks hòang tử dã quan tâm cho em, gì chứ bia bọt em thì không buồn cũng dã mấy be rồi, mà em không phải buồn chuyện tình cảm dâu (em chưa từng có gf thì lấy dâu ra mà buồn), em và bác "sát thủ tình trường" nhưng chung phận với nhau, nâng ly chúc diều ước của em thành sự thật cái (dược vậy em regis ngay lập tức 10 nick dể vote cho các bác ngay)
    Tặng EmBeGai và các bạn bài thơ này, dọc nó hy vọng giúp ích dược phần nào cho các bác
    Hãy cứ nếm di men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những dều phải nếm
    Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình dâu là dúng, là sai
    Hãy thức di cùng với dêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Mà trăn trở với kiếp người lận dận
    Trăm năm qua rồi sỏi dá lặng căm
    Hãy khóc di dù một phút âm thầm
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông dược về với biển
    Cho những người yêu tìm dến cùng nhau
    Hãy yêu di như thuở ban dầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như dứa con trai yêu nàng con gái
    Một túp liều tranh hai quả tim vàng
    Hãy ghét di những lọc lừa dối gian
    Những trắng den, những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân chính nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Dừng như bia dá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn dời sau ai hay biết, ai hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim vô cùng thân thiện
    Có những tâm hồn say nhạc, say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Dội dá vá trời, dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng cho chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho dời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thơ cậu được nhưng mà dài quá ,tớ ghét những bài thơ dài
    Tặng mọi người bài thơ
    Ngày còn thơ mình cùng chơi thuyền giấy
    Tên viết lên thuyền thả dòng trôi
    Trôi đi thuyền ơi nơi xa lạ
    Nơi chỉ chúng mình với cỏ hoa
    Rồi một ngày em đi mãi xa
    Không có anh cùng con thuyền giấy
    Em ở đâu nơi bến bờ xa lạ
    Và nhớ không tuổi thơ đã qua
    Hôm nay
    Tên em anh viết lên thuyền giấy
    Thả xuống dòng buồn trôi mãi xa
    Trôi đi thuyền ơi nơi xa lạ
    Cho ta quên đi những ngày qua
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Thơ của bác ngắn thì cũng có ngắn thiệt nhưng em thì chả thấy ăn nhập gì vào ý nghĩa của EmBeGai cả , em tặng EmBeGai bài ngắn hơn bác , bác ngon thì ngắn hơn em nữa di

    Có những lúc cô dơn lạc lõng
    Trong cuộc dời không ai hiểu nổi ta
    Có những lúc vu vơ buồn nhớ
    Như cây non thiếu nước héo rũ dần
    Em ơi ! hãy tự tin và bước vào cuộc sống
    Bởi bản thân mình còn nhiều thứ phải mang
    Gia dình, bạn thân, tình cảm... ngổn ngang
    Mình ngã gục ai là người buồn, khổ ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này