1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiêu hãnh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, mới được chưa đến 24h giờ đồng hồ mà các bác đã buôn dài đến đau cả mắt ! Hình như các bác định để người ta đọc xong rồi lăn ra ngất vì khó hiểu. Lời khuyên chân thành thì không nên nhiều triết lí quá ạ. Mà hình như em ý chỉ có mỗi yêu cầu là có một bờ vai nào đó để khóc cho nhẹ lòng mà các bác cứ tán lên tán xuống. Không có bác nào nhận thì để em xung phong vậy ( nhưng mà bác nào cho em mượn áo , áo em cả tuần không giặt, sợ em ý khóc xong đau mắt hột với bị dị ứng phải nằm bện viện thì chết em )

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì chết tớ, lời khuyên chân thành thì ngay ở bài dầu tiên của tớ chứ dâu (dưng mà em í chưa reply thì tớ biết giúp cách nào) nên post mấy bài thơ cho em í dọc giải khuây í mà.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ ,khuyên là khuyên thế nào ,nói cho em ấy vui ,đỡ buồn thôi
    Đây ,đọc bài thơ đi bé ,thơ anh là hay nhất đấy ,tài hoa ,xinh trai ,thông minh hơn người lại biết mần thơ như anh mà tháng năm vẫn hiu cái quạnh bé ạ .Anh lẽ ra là buồn hơn bé đấy nhé ,thế mà anh vẫn vui
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là trò đuổi bắt
    Em trốn và anh tìm
    Trong thương đau ,nước mắt
    Bao người đã yêu nhau
    Nói lời thương yêu nhất
    Còn anh đứng lại đây
    Tim em ,cửa khép chặt
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là ngàn bão tố
    Bỗng chốc hoá lặng câm
    Mà cõi lòng bật khóc
    Lời yêu thương anh nói
    Sẽ còn mãi trong lòng
    Cho dù tháng năm ròng
    Anh giữ làm kỷ niệm
    Chỉ mong bên kia đường
    Một lần em nhìn thấy
    Kẻ chơi trò đuổi bắt
    Ngậm ngùi tìm tháng năm
  4. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi chẳng được khóc như 1 đứa trẻ để có thể nhẹ lòng...Nước mắt chảy ngược , có bao nhiêu lần mi mắt ngập mờ chuẩn bị rơi nước mắt thì lại ráo hoảnh,lại như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra...Kiêu hãnh đến mức chẳng bao giờ cho ai biết em là con bé yếu đuối vô cùng...Kiêu hãnh đến mức gần như ko có khái niệm tự ti trong đầu...đã từ lâu mọi người quen nhìn em là con bé hay cười,là con bé của sức sống,là con bé của niềm tự hào trong mắt ba me bạn bè ,là chỗ dựa của mọi người...Em mệt!
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì hả bé, dọc bài này của anh bảo dảm bé hết... muốn yêu luôn , hãy cố mà vượt qua dau khổ nhá bé , không yêu người này thì yêu... người khác chẳng hạn cái anh gì dòi cho bé mượn vai í
    Tâm sự con trai
    Ngày hôm qua ôi vui sướng biết bao
    Ngày chiến thắng ngày hào quang toả sáng
    Bao công lao bỏ ra gần sáu tháng
    Thế là nàng nay dã thuộc về ta
    Nàng dâu biết ta giả hiền giả dại
    Giả ngu ngơ pha một chút giả khờ
    Vì ta biết tình yêu là kiên nhẫn
    Chỉ dẹp trai bằng chai mặt bao giờ ???
    Cuộc dời mình nay rợp tiếng hoan ca
    Vì có em nay là người thứ ... tám
    Ố là la chỉ trong vòng sáu tháng
    Có tám nàng gục ngã dưới chân ta
    Từ hôm nay ta sẽ ngỏ lời yêu
    Với cô em mới gặp chiều hôm trước
    Ơi cô em sao mà xinh xinh thế
    Hãy dợi anh chỉ sáu tháng thôi mừa.
    ------------------------------------------------
    Tâm sự con gái
    Lại một chàng khờ dại đến bên ta
    Bị sỏ mũi mà không hề hay biết
    Ngỏ lời yêu ta gật đầu như thiệt
    Chàng cứ tưởng mình đã có người yêu
    Ôi cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu
    Chẳng riêng chàng mà còn bao người khác
    Bám theo ta tinh thần không lung lạc
    Chỉ đợi một ngày ta sẽ nhận lời yêu
    Sáu tháng vừa qua ta làm hắn liêu xiêu
    Bao tiền của bỏ vô mồm ta hết
    Ta lúc nào cũng vui như tết
    Có cái gì ăn chàng cũng phải phần ta
    Tối hôm qua , ta đã nhận lời yêu
    Mắt xoe tròn chàng tưởng ta nói thật
    Lại đẩu tư cho ta vài bánh mật
    Hôm nay về ta lại kiếm " vệ tinh "
    ---------------------------------------------
    Bây giờ ta ngoảnh lại nhìn quá khứ
    Dã dâu rồi những ngày tháng xa xưa
    Những tình cảm học trò ngây thơ ấy
    Dã qua rồi ta dánh mất con dâu
    Dánh mất tình qua những cơn tình ái
    Dánh mất bản thân sau những cuộc tình
    Giờ chỉ còn ta một mình ôm dĩ vãng
    Với nỗi cô dơn, tiếc nhớ, u hoài
    Ước gì ta quay lại thời gian cũ
    Ta sẽ không và không thế nữa dâu
    Ta sẽ yêu một tình yêu chân thật
    Bằng cả con tim dầu biết sẽ khổ dau
    Show me the meaning of "tình yêu" bạn nhé
    Để cuộc dời ngày một sáng tươi hơn


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải là yêu thì mới đau khổ ...???Cuộc sống là 1 cuộc chơi nhiều nước mắt, em thì ko đủ can đảm tham gia vào cuộc chơi đấy...luôn là người đưng ngoài...kiêu hãnh tự tin rằng là em luôn được nhiều người thương yêu ,và em chưa khi nao đau khổ thật sự vì tình yêu...
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc di bé, khóc cho nhiều vào, nước mắt sẽ làm giải toả dược nhiều thứ (ít nhất là nó cũng kéo dài tuổi thọ của bé, khóc nhiều thì sống dai hơn, khoa học cả dấy). Bé có nghe bài hát "khi người dàn ông khóc chưa", bé thấy dấy dàn ông còn khóc nữa thì huống chi bé là một bé gái ngoan ngoãn dễ xương .
    Anh dờn cho bé hát và khóc nhá:
    Tính... tang... tình... tang....
    "Hãy khóc di khóc di dừng ngại gì, và hãy khóc nước mắt ướt dẫm chứa chan trong lòng...."

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ừm , khóc cũng tốt lắm, hồi bé nhà em nhiều bụi, thỉnh thoảng cứ bay vào mắt luôn. Em lại rất lười rửa mặt, thế mà không bao giờ đay mắt mới tài. Hê hê, chẳng qua là em đánh nhau suốt, hic hic, mà lại toàn thua, nên hay khóc nhè => mắt luôn được rửa > Kết luận là khóc nhiều thì sẽ không bị đau mắt, tiết kiệm được bao nhiêu tiền mua thuốc nhỏ mắt !

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này