1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIỀU - MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VUAMEO, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    KIỀU - MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN

    KIỀU DẠY TRÂU
    Có chàng thư sinh kia vốn tự phụ về tài văn chương xuất sắc của mình và nhất là món Truyện Kiều thì anh ta tỏ ra là sành sỏi lắm.
    Một lần trên đường đi dạo thấy mấy cô gái đang cày dưới ruộng , trông cô nào cô ấy mười phần xinh đẹp, anh ta bèn ướm thử một câu :
    Đến đây mới hỏi thực Thuý Kiều.
    Chứ có thương Kim Trọng ít nhiều chi không ?
    Không ngờ cô gái đi cày kia cũng là một tay cứng. Cô mỉm cười nhìn lên , vẫn tay đánh trâu, tay cầm cày, cô nói với :
    - Anh giỏi Kiều thế kia à ?. Nế thật tình anh có lòng với em, anh hãy thử đọc một câu Kiều cho con trâu của em đứng lại thì em mới có thể nói chuyện với anh.
    Anh học trò mừng ra mặt :
    - Tưởng gì chứ thế thì dễ như chơi. Cô xem đây nhé
    Trong vòng tên đạn bời bời.
    Thấy từ còn ...đứng ! giữa trời trơ trơ.
    Anh ta thét to khi đọc đến chữ đứng nhưng con trâu kia ác thay vẫn cắm cúi đi. Tưởng trâu nghe không rõ, anh ta đọc lại câu khác :
    Tần ngần đứng, suốt giờ lâu
    Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà
    Con trâu vẫn như điếc, chẳng chịu nghe lời. Cô gái thấy vậu cười phá lên mà bảo rằng :
    Anh tuy thuộc Kiều đấy nhưng chắc chưa biết cách Kiều dạy trâu đâu. Anh nghe nhé
    Đội trời đạp đất ở trời
    Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông.
    Quả nhiên con trâu đứng lại ngay. Cô gái thấy anh ta sượng sùng bèn khuyến khích :
    Thôi giờ cũng đã muộn rồi, chắc anh cũng không còn nhiều thời gian, xin anh đọc giúp một câu Kiều để con trâu nó đi cho em còn cày.
    Anh chàng quyến tâm gỡ thẹn lúc nãy bèn đọc ngay :
    Nàng rằng phận gái chữ tòng
    Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi.
    Lần này thì con trâu đi thật nhưng nó đi đến đầu bờ rồi dừng lại. Anh chàng kia bực lắm, mới đọc tiếp :
    Rẽ để cho thiếp bán mình chuộc cha
    Con trâu vẫn đứng trơ trơ mà chẳng nhúc nhíc tẹo nào.
    Đố bà con cô bác giờ phải đọc câu nào để con trâu bướng bỉnh kia đi tiếp nhỉ ?


    Tri túc tâm thường lạc
    Vô cầu phẩm tự cao
  2. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi cũng không hiểu lắm (thậm chí chẳng hiểu) là Vuamèo định kể chuyên này làm gì, mong VM chỉ bảo hộ chứ không thì mình dốt quá. Và mong VM chỉ bảo thêm những cái đặc sắc hơn trong TK. Cảm ơn nhiều!
  3. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Một vùng cỏ mọc xanh rì
    Nước ngâm trong... VẮT ... thấy gì nữa đâu.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  4. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    CÃI LẠI CỤ NGUYỄN DU
    Mở đầu truyện Kiều, Nguyễn Du viết
    Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
    Bồn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng.
    Do truyện Kiều là một tuyệt tác được ví như viên ngọc quý không một tỳ vết nên nhiều người soi mói và dựa vào hai câu thơ mở đầu này để chỉnh lại cụ Nguyễn Du.Sau đây xin được giới thiệu bài thơ của Song Ngư Nguyễn Tất Minh. Bài thơ viết rằng :
    Gia Tĩnh triều Minh đã vẻ vang
    Điều tra mấy bận vẫn hoang mang
    Vương ông tù tội tình oan uổng
    Từ Hải biên thuỳ sức dọc ngang;
    Bạc Hạnh, Bạc Hà phường rắn rết,
    Khuyển Ưng, Khuyển Phệ lũ sài lang ;
    Bốn phương như thế, hai kinh thế,
    Phẳng lặng đâu đâu với vững vàng.
    Híc
    Miễn bàn.
    Tri túc tâm thường lạc
    Vô cầu phẩm tự cao
  5. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, nhiều người cho rằng, suốt cả cuốn truyện nàng Kiều chỉ khóc và không hề cười. Nhiều người lại nói Kiều không chỉ cười một mà những tận hai lần, không chỉ cười mà còn cười to nữa là khác. Bác nào uyên thâm, xin được lĩnh giáo...
    Tri túc tâm thường lạc
    Vô cầu phẩm tự cao
  6. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Lầu xanh mới rủ trướng đào
    càng treo giá ngọc càng cao phẩm nguời
    Biết bao **** lả ong lơi
    Cuộc say đầy tháng trận CƯỜI suốt đêm
    Dập dìu lá gió cành chim
    Sớm đưa Tống Ngọc,tối tìm Trường Khanh
    Thúc Sinh quen nết bốc rời
    Trăm nghìn đổ một trận CƯỜI như không.
    (Không lẽ tên này cười 1 mình???)
    Cùng nhau trông mặt cả CƯỜI
    Dang tay về trốn trướng mai tự tình.....
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  7. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Quên mất,không biết bác Vua meo có định nhắc đến câu này không?
    Vân rằng : chị cũng nực cười
    Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  8. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết hai câu thơ này nói lên Kim trọng bị bệnh kiết lị không???
    " Khi tựa gối, khi cúi đầu
    Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày"
    ( Trích đoạn Kim trọng nghe Kiều đánh đàn)
    Ruột thì đau quặn, người co gập lại, mặt mày nhăn nhó, chính xác 100%
    Cái câu " Vân rằng chị cũng nực cười" không dùng được đâu. Nực cười đâu phải là cười, lại càng không phải là Kiều cười.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
    Được sửa chữa bởi - friendlydog vào 07/04/2002 00:57
  9. lethuy

    lethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    này ai lai đi bôi bác Nguyễn Du thế .
    phản đối
    Em vẫn biết đó là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu....
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hơ , em thấy hay đấy chứ , Truyện Kiều được phân tích mổ xẻ , đọc vừa vui vừa có ích , biết đâu sau này bác nào phân tích thì còn có cái đem ra mà viết chứ -
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Chia sẻ trang này