1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIỀU - MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VUAMEO, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi lại nghĩ rằng ND viết "bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng" là hoàn toàn không nói đến sự vững vàng và phẳng lặng thật sự. Vì nếu như thế ông đã chẳng viết nên TK làm gì. ở đây tuy nhìn ngoài XH thì như thế nhưng thực chất bên trong thì muôn vàn những sự đau đớn của kiếp người, sự mục nát của tầng lớp quan lại (Trong tay đã sẵn đồng tiền, dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì) ..vv. và ngay cả những câu mở đầu ND đã viết thật chua xót: Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Vì thế nếu dùng từ "chỉnh lại cụ ND" e có quá không?
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Bác dog đọc kĩ bài rồi hãy phát biểu nhé
    có ai bao cau :
    Vân rằng chị cũng nực cười
    Là Thuý Kiều cười đâu
    Chỉ hỏi Bac Vua Meo thôi mà:D
    Mà bác vua meo dâu rồi nhỉ
    Tuần thứ 3 rồi đó
    Hay "hết vốn"rồi:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED

Chia sẻ trang này