1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểu này thì khoảng bao nhiêu % thành công các cao thủ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi talawas88, 14/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hô hô chủ nghĩa tự sướng
    Cứ thử đi rồi sẽ biết
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Chú bao nhiêu tuổi rồi ?
    nếu chú đặt địa vị người tư vấn thì phải xét vị trí và toạ độ của người đc hỏi nhé
    Ở đây anh thấy mấy ông 6X, 7X (ở box khác) cứ áp đặt tuổi già và tuổi teen..ko hiểu các bố ở tuổi đó thì như thế nào ?
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Anh phân tích cho chú nhé !
    Trước hết phải đọc kỹ bài của ông em này, kiểu viết như vậy là có thái độ chân thành, cái này đáng khuyến khích..đó là điều kiện cần để thành công nếu như đó là một tình cảm chân thành (còn sở khanh thì ko nói)
    Mấy hôm nay, A ở đây theo dõi thấy nhiều chú tư vấn huặc là vui là chính huặc là rất ngố . hình như các chú chưa trải qua các chuyện. Một số thích áp đặt cái tuổi đã đi làm, có vợ để tư vấn. Ko hiểu các chú (kể cả các ông lớn tầm 5X, 6X) các ông ở tuổi đó thì sao nhỉ ? Các chú nên thay đổi tư duy trong các tư vấn để còn đồng cảm với các bạn trẻ tầm 9X hộ anh nhé . Anh còn đi đánh phá đả thông cho mấy tay thủ cựu ở các box khác
    Nói chung tuổi trẻ là cứ xông pha !
  4. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại có người rỗi hơi muốn đi đả thông tư tưởng cho mọi người .
    Vâng, chú chủ topic cứ làm theo lời bác Võ Việt Nam này đi .
    Em thấp cổ bé họng chả dám nói nhiều
  5. godofwarz

    godofwarz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm đi,kg việc j phải sợ đâu ,liều thì mới được
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    thằng đàn ông tán gái tay không mới giỏi.cầu kì bày trò chả nên cơm cháo j ,kiếm lỗ mà chui.anh khuyên chú nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng,,,,ngẫm mà xem có hơn cái trò kia ko?
  7. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên em cảm ơn anh vovinam đã lên tiếng bảo vệ em.
    Quả thực thì em là "gà" đúng nghĩa - các bác cứ chửi thoải mái, nhưng em cũng ko muốn có người nghĩa rằng em đú đởn này nọ.
    Còn về vụ bày tỏ, có bác chê em sến, vậy em hỏi bác, nếu buổi ngỏ lời nó chỉ bình lặng thì bác có thấy vui ko ? Em bản thân ghét "phim Hàn Quốc", cũng không thích lãng mạn cho lắm, nhưng đối với em buổi đầu tiên luôn là buổi ý nghĩa nhất, là thằng con giai thì phải có trách nhiệm để bạn gái mình luôn nhớ về ngày đó. Nếu suy nghĩ này bác cũng cho là "sến" thì có lẽ là do tính mỗi người khác nhau rùi.
    Vậy em có nên chờ nữa ko ạ ... Bé học xong lớp 12 là đi Nhật rồi ( có 80% h/b rồi - xin nốt phần còn lại - chứ nhà bé cũng thừa sức cho bé đi kể cả ko có phần còn lại ) ... nên thế nào bây giờ ạ ???
    Em luôn vui vẻ tiếp thu mọi ý kiến của mọi người ,
    Chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ
  8. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là tốt và chú cứ lãng mạn cho anh. Nên nhớ là bé mới chỉ lớp 12, chắc chưa có ai lãng mạn với nó đâu, chú cứ yên tâm mà làm.
    Nếu như hcú tỏ tình với 1 em đâ đi làm thì lãng mạn kiểu này rõ sến nhưng với em bé của chú thì ok, chú cứ yên tâm mà làm.
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh mắng chú cũng là tốt cho chú, vì anh đã đi qua rồi.
    Nếu chú có thấy shock vì anh ăn nói phũ phàng thì cho anh xin lỗi.
    Anh xin nhiệt liệt khen ngợi tinh thần cầu thị của chú vì nó chứng tỏ chú.... đúng là 1 con gà. (anh rất yêu loài gà, vì thịt nó..)
    Và vì anh không muốn chú bị em nó cho vào nồi nên anh viết thêm 1 bài tử tế chứ ko chỉ là nói cho sướng cái mồm như ở trên nữa.
    Đại khái là thế này:
    1. Chú không nên tặng hoa, tặng quà rồi tỏ tình, hay làm 1 cái gì sến sến tương tự như thế cả. Vì nó giống như một trò hối lộ tình cảm. Và vụ này sure với chú là gái nó chả may may xúc động đến một cái móng chân...!
    Nếu gái của chú thuộc loại dễ dụ vì quà hay 1 thứ đại khái vậy thì tặng quà hay làm trò khỉ cho em nó xem 10 lần rồi hãy tính chuyện ngỏ lời, ok?
    Chú muốn tỏ tình hoành tráng, lãng mạn hả? Anh cũng thích vậy lắm. Nhưng chú đừng nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả nhé (Cái này Quarker nói nhiều rồi, chú tự tìm đọc lấy trong box)
    2. Anh không thấy chú miêu tả kĩ được về gái, chỉ có 1 thông tin lờ mờ là gần đây 2 tuần có hay nói chuyện nhiều. Chắc chỉ toàn chuyện làm quen, bài vở, bạn bè, lớp học.....chú phải kể xem là chú show đươc những gì cho em rồi, kể xem tính em của chú thế nào, chú thấy em đối với chú thế nào... thì mới thấy cửa mà gợi ý chứ. Chứ cứ tối mù thế này thì đúng là chỉ phán dc 1 câu là chỉ 99% thất bại thôi, còn lại là thành công hết đấy....
    3. Chú đừng nghe 1 số thằng gà khuyên nên liều mà lao bừa vào vì gà thì lỗ tai nó bé, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chú phải không được là gà nhé, không thì uổng công anh viết bài dài.
    4. Anh thuộc thế hệ 8x đời đầu, có thể suy nghĩ khác với 8x đời cuối, nhưng anh nhắc chú 1 câu không cũ: Gái muôn đời vẫn là gái.
    @Vovinam: Bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi tuổi người khác vậy, chưa biết người khác già hay trẻ hơn mà chú với anh loạn cả lên?
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 14/10/2007
  10. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấu mà anh Cross !
    Sẽ nghiên cứu tiếp, nhưng mà hi vọng đừng có cãi nhau với anh Vovinam , mỗi người 1 ý thui mà.
    Vậy thì em nên làm gì ? Chờ ? Thử tình cảm bé trước khi liều đâm đầu vào bụi chuối ?
    Chẹp, "cảm nắng" khổ nhỉ, em cũng đã từng yêu 1-2 lần nhưng chả bị "cảm" nhanh bao giờ cả, thành ra lần này nó mới khổ thế

Chia sẻ trang này