1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểu này thì khoảng bao nhiêu % thành công các cao thủ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi talawas88, 14/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ em với , Ảo thuật
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ĐỐt hoa giấy thành hoa hồng à.......cẩn thận cháy nhà nhé....hự hự....
  3. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Thôi giờ em nghiên cứu bí kíp bác Quarker thui, còn vụ hoa giấy thì nó là giấy đặc biệt nên thậm chí đốt trên tay cũng ko bị bỏng nữa là cháy nhà ... các bác cứ yên tâm mà dùng

    Được talawas88 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 15/10/2007
  4. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đề nghị dẹp trò ảo thuật sang một bên. chỉ tặng hoa và vòng một cách tự nhiên thôi. Nếu ngỏ lời ngay thì có lẽ là hơi quá bất ngờ với cô ấy (nếu thấy cô ấy rất thích bn rồi thì ok, nhưng mới chỉ quen mấy tuần nên đừng vội mà làm liều).''Cho nên''Chưa ngỏ lời ngay
    sau khi tặng thì vẫn cứ cư xử bình thường với em í rồi quan sát em í có thay đổi j` nhiều không- gọi là thẩm định tình cảm lần cuối, nếu thấy thuận tiện thì hãy ngỏ lời,
    ít nhất phải tặng quà 1-2 lần để cho em ấy chuẩn bị tinh thần rồi hãy ngỏ lời chứ. Ăn nóng là rụng răng đó
  5. godofwarz

    godofwarz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi cố lên,phải thử mới bit đc
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @black_smile : Phần trên thì được, nhưng phần dưới tớ không đồng ý, đã tặng hoa vài lần thì con ngu nó cũng biết là anh chàng kết nó đắm sì đuối rồi, ngỏ lời có gì mà bất ngờ nữa, mà riêng chuyện ngỏ lời là đã vớ vẩn rồi.
    Tớ kết cái trò ảo thuật của cậu ấy, nếu làm khéo léo tí thì nó đạt hiệu quả rất tốt, mà chẳng phải là sến siếc gì cả.
    VD thế này: trong lúc hẹn hò, cafe cà pháo gì đấy, hay ngồi đâu đó nói chuyện, khi mà câu chuyện đến hồi giãn tuồng (chả còn mẹ gì để nói nữa, vài giây im lặng sau đó, ông bạn lẳng lặng lôi cái trò này ra làm, chả cần phải nói gì khúc này, tớ chả biết trò đó như thế nào, nhưng nếu bông hoa giấy phải gấp gấp, xếp xếp thì cứ tự nhiên mà làm, làm như đang phởn, buồn tay mà làm một cách bộc phát thôi (tức là thật tự nhiên vào, không có một sự chuẩn bị trước gì cả), em nó sẽ hỏi:
    -anh đang làm gì đấy???
    - (cười giống vậy nè): đợi anh lát....(tiếp tục làm trước sự quan sát của em nó)
    sau khi hoàn thành trước vẻ mặt thế này của em nó, thì nói ngắn gọn
    -tặng bé nè.
    HẾT.
    Không yêu đương gì khúc này nữa, ngâm vài giây (cho em nó ngấm đòn ), tiếp tục nói chuyện như không có gì sảy ra.
    có thể tối về sẽ nhận được tin nhắn "anh thật lãng mạng, em rất vui" hehe,
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thêm chút là: tại sao trên này nhiều người khuyên chú thử. Đơn giản là vì đa phần họ chỉ hiếu kỳ, muốn biết kết quả sớm, chứ họ ko phải đối mặt với một canh bạc như chú. Chú thất bại thì họ cũng chả mất mát gì, trong khi đối với chú nó là thiệt hại to lớn, vì chú có t/c với em ý. Vậy nên nghe theo lời ai, chú phải tự suy xét cẩn thận.

Chia sẻ trang này