1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiêu ngạo.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi POTUS, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ngạo.

    Các bạn có ghét sự kiêu ngạo không?
    Tôi thích sự kiêu ngạo.Bởi có lẽ tôi là một người kiêu ngạo.Ít nhất tôi cũng tự nhận như vậy.Tôi có đáng ghét không???
    Nhưng kiêu ngạo có gì là xấu,kiêu vì những gì mình có,về những gì mình làm được,về những gì mình hơn người thì có gì là xấu.Tôi không thích người khiêm tốn,lúc nao cũng điệp khúc
    "không tôi chưa làm được gì cả" nghe sốt cả ruột.
    Tôi ghét những ai không có mà nói là có,lúc nào mình cũng là số 1.Thật đáng ghét những người tự đánh bóng bản thân bằng những lời nói dối và rồi vênh cái mặt lên vì những lời nói dối ấy.
    Còn các bạn thì sao???
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại cực ghét những người kiêu ngạo.Người ta lúc nào cũng nghĩ mình hơn người,mình là nhất.Mà kể ra những người mà người ta có đầy đủ mọi thứ để ng` ta có thể tự hào thì con người đâý có thể là tự tin chứ ko phải kiêu.
    Nếu thật sự 1 con người tự nhận mình hơn người mình tốt hơn người khác,mình gioi giang hơn mà để kiêu ngạo thì chính đó hạ thấp mình,chính cái đó làm cho mình ko bằng người khác.Tôi nghĩ nếu thật sự có tự hào về mình thì chỉ nên tự tin thôi và đừng có nói mà nên thể hiện ở hành động của mình là tốt nhất!!!!!!!!!!!!!!!
    Còn những con người thật sự bề ngoài hào nhoáng cũng như suốt ngay "cạc cạc" về khả năng của mình mà thực chất chẳng có gì thì con người đó vào sọt rác còn hơn!,chẳng đáng để nói đến làm gì cả.Mà nếu khi người jkhác biết về sự thật của mình thì lúc đó còn xấu hổ hơn nhiều.Đáng tiếc bây giờ ở xã hội ko ít những con người như thế
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ngạo có gì là hay chứ , cho dù những thứ đó bạn có thật nhưng cứ bô bô rồi tự cho mình là giỏi thì ngừoi khác cũng cảm thấy khó chịu mà thôi . Dù mình có nhưng ko cần kiêu ngạo mà cũng chẳng cần khiêm tốn . Cái mình có thì nó ở đấy nó có mất đi đâu đc đâu mà sợ . Ko thích ngừoi kiêu ngạo . Chẳng nhẽ chỉ có kiêu ngạo hoặc là khiêm tốn thôi sao ? Ko có ngừoi bình thuờng à !
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    kiêu ngạo là gì nhỉ...chẹp để mình xem nào...kiêu ngạo là đi thẳng ngước nhìn lên cao(nói cách khác là vênh mặt lên đúng ko nào???)...mà để mình xem nào...dạo này đường Hà Nội nhiều ổ gà với ổ voi lắm cứ ngước lên thế nào mà chả vỡ mắt ()...thế thì chẳng nhẽ lại vênh cái mặt lên với thiên hạ à...he he he he...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  5. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thường nhầm Kiêu ngạo với Tự tin
    Về biểu hiện , 2 điều này cũng giống nhau ...
    Về bản chất , Tự tin là khi ta thấy tự hào về bản thân , đánh giá , nhận thức đúng về bản thân mình .
    Còn kiêu ngaọ , là khi ta ảo tưởng , đánh giá sai về bản thân mình .
    Một người là Kiêu ngạo hay tự tin , người ngoài hoàn toàn có thể đánh giá được .
    Tuy nhiên , theo quan điểm của tôi thì kiêu ngạo không bao giờ là hay ...
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi ta đúng là hay nhầm tự tin với kiêu ngạo đc . Ngừoi tự tin sẽ đc rất nhiều ngừoi quý mến và nể trọng những gì ngừoi ta có nhưng còn ngừoi kiêu ngạo thì nên xem lại đi , chứ mà kiêu ngạo thì chắc chắn mọi người sẽ cuời vào mặt cho đấy ,. Dù những thứ đó bạn có thật đấy những ngừoi khác vẫn khinh và ghét bạn đó
    to POTUS : Ông là một dạng kiêu ngạo nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào đâu, cố mà sửa nhé !
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Potus ơi tao sẽ giúp mày nha,ngày mai sẽ bắt đầu "tập huấn" để sửa nha.................
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai cũng ghét sự kiêu ngạo (trừ tôi ra) phải không?Cũng được.
    Khi nhận được một bài kiểm tra điểm cao,trong các bạn ai là người không vênh mặt lên với người điểm thấp hơn mình.Vậy đó chẳng lẽ không phải là sự kiêu ngạo.
    Bạn bảo có thể nhầm lẫn giữa kiêu ngạo và tự tin,còn tôi thì không nghĩ như vậy.
    Tự tin là tin vào bản thân mình còn kiêu ngạo là cảm giác thấy mình cao hơn người khác.(Bạn có thể nhầm còn tôi thì không)
    Tôi đáng ghét phải không?Nhưng thực tế lại ngược lại như thế dù tôi có là một người kiêu ngạo.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cực ghét cái thằng vênh vênh tự đắc như thế , đã giỏi thì còn có ngừoi giỏi hơn . đc điểm cao thì làm nên cái trò gì chứ . Cái kiểu vênh vênh đấy đùa thì ko sao nhưng vênh vênh lên thật thì đập cho một trận , hết mặt để mà vênh luôn !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe côngnhận là đứa nào bài kiểm tra điểm cao chẳng thích nhưng đứa nào mà vênh mặt lên thì ghét nhất.Chỉ vui mừng thôi .Nói chung tôi ghét kiêu ngạo và cũng ghét những người kiêu ngạo tỏ ra hơn người kiểu như ko ai bằng mình.Mình thì luôn khâm phục những con người tự tin tất nhiên họ có 1 cái gì đó họ có thể tự hào,điều đây là bình thường.Tự tin khác hẳn kiêu ngạo họ ko vênh mặt lên cũng như ko coi thường người khác.Cái khác giữa tự tin và kiêu ngạo là cách họ xử sự với mọi người.Tự tin họ ko có thái độ phân biệt người khác kém hơn mình mà họ chỉ thể hiện khả năng hết mức có thể mà ko hề lo sợ hay nao núng,luôn tin chắc mình sẽ lam được.Còn kiêu ngạo họ có vẻ gì đó phân biệt người khác và lúc nào cũng cho mình sẽ làm hết được.Nhưng đáng tiếc thường là những người vênh váo tỏ ra làm được việc gi` thì thường thất bại
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem

Chia sẻ trang này