1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIỀU PHONG - chết chưa phải là hết !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ZhuJeLiang, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    KIỀU PHONG - chết chưa phải là hết !

    KIỀU PHONGKIỀU PHONGKIỀU PHONGKIỀU PHONG
    Dạo này HTV5 đang chiếu lại Thiên Long Bát Bộ, 1 lần nữa ta lại được chiêm ngưỡng chân dung của 1 người đàn ông đích thực, 1 hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, là Kiều Phong.
    Trong rất nhiều những nhân vật nổi đình nổi đám của Kim Dung, thì Kiều Phong xứng đáng có được 1 chỗ dành riêng cho mình, chứ ko fải được đem ra so sánh với Dương Quá hay Trương Vô Kỵ......, vì theo cá nhân mình so sánh như vậy là hơi khập khiễng. Mình cũng đã đọc ở đâu đó 1 số bài luận rằng Kiều Phong chưa fải là nhân vật hay, hoặc giả Kim Dung đã miêu tả KP nhưng chưa chuẩn, họ cho rằng các hành động của KP hhầu hết đều thiếu suy nghĩ, ngay cả cái chết của anh ấy trước Nhạn Môn Quan cũng là ngu trung. Nhưng theo mình cả 2 cách nhìn đấy đều ko đúng.
    Thứ nhất, nhân vật KP hay ở chỗ chính bởi anh ta ko fải là người hoàn hảo. Bởi sự thật là vạn vật thế gian đều ko hoàn hảo cả. KP là người giỏi võ, nhưng chắc chắn chưa fải là nhất theo Kim Dung, anh ta còn fải sau Vương Trùng Dương và Trương Tam Phong, có khi còn sau cả Ngũ bá. KP lai càng ko fải là người khôn ngoan tinh quái như Dương Quá hay Lệnh Hồ Xung. Trong xã hội, KP ko có chút địa vị gì với ngưòi Hán, nếu ko muốn nói là " kinh tởm " với trung nguyên. Nhưng những hành động của anh ta lại đạt gần đến mức chuẩn mực. KP có 1 tình yêu lý tưởng ( với A Châu ), có 1 tâm hồn bình dị ko ham giàu sang danh vọng, và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Những cái đấy từ xưa đến nay vẫn là chuẩn mực cho các bậc chính nhân quân tử ( nhưng đã mấy ai làm được ). Cả cuộc đời KP là chuỗi những cay đắng, nhưng anh ta có 1 sức chịu đựng vô cùng, KP dùng tất cả những gì mình có chỉ để vươn tới sự cao cả, kể cả những suy nghĩ mà theo nhiều người là tối kiến. Nhưng rồi cũng ko được, cuối cùng fải tìm đến cái chết để giải thoát mọi thứ, bởi vì đơn giản anh ta chỉ là 1 người bình thường ko hoàn hảo, sức chịu đựng cũng có giới hạn mà thôi. Một con người ko hoàn hảo nhưng luôn cố gắng hành động theo chuẩn mực, đó chính là người có tính con người nhất, chứ ko fải cá nhân như Dương Quá hay fù fiếm như Trương Vô KỴ. Bởi vậy Kiều Phong xứng đáng là hảo hán có tính cách đàn ông nhất.
    Thứ 2 , theo mình thì Kim Dung đã miêu tả KP quá chuẩn, ông đã cố tình tạo nên 1 KP ko hoàn hảo để làm nổi bật tính con người của anh ta, còn gì thích thú khi xem 1 nhân vật thông minh xuất chúng, võ nghệ tuyệt luân, đẹp trai kinh khủng, thế thì chỉ có thể là 1 con robot mà thôi.
    Cuối cùng kết lại Kiều Phong là mẫu đàn ông điển hình mà mình chỉ mong đạt được 50% của anh ta thôi cũng là tốt rồi. Các bạn nào cũng yêu thích nhân vật KP thì cùng tán gẫu thử xem nhé.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ k thik KP lắm,nói thực là như vậy.Nhưng k thể phủ nhận sự hấp dẫn từ 1 nhân vật như vậy trong tác phẩm.
    -Còn cái chết của KP,theo tớ là 1 cái chết anh hùng.Đổi lại >10 năm hoà bình là hàng vạn sinh linh.Chỉ khi bạn là người đứng giữa 2 chiến tuyến,mà bên nào cũng là họ hàng anh em thân thuộc mới hiểu đc hành động của KP.
    Anyway,tớ vẫn thik Vi Tiểu Bảo hơn nhiều
  3. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Đài Hà Tây cũng đang chiếu lại TLBB 2003 đó, các buổi trưa
    Mình vẫn thích TLBB 97 hơn
    Kiều Phong die trong TLBB tiếc thật đấy các bác ạ, kể ra cho Kiều Phong quy ẩn giang hồ thì đỡ hơn
  4. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạnvề những hành động của KP. chỉ có đứng trong cuộc mới thấy hết được cái khó, chứ ở ngoài mà nói thì hơi fiến diện. Vừa bị XH xua đuổi, vừa mất người mình yêu, vừa fải tìm cách báo thủ cho người thân, sức ép ấy mấy người chịu nổi.
    Nhưng về Vi Tiểu Bảo, mình chỉ thích thành quả mà anh ta gặt được ( có tới 7 người vợ xinh vãi lúa, lại còn tiền tài và địa vị ), chứ ko thích lắm cách anh ta hành xử. Nếu ngoài đời có người như thế thật, thì chắc chắn 1 điều anh ta là người ko thể tin tưởng được, trước sau gì cũng có lúc fản thùng. Một nhân vật như vậy đọc để cho vui, chứ ko thể là 1 hình tượng lý tưởng được, bạn có đồng ý ko?
  5. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Với mình, KP luôn là hình ảnh hào hùng nhất của chủ nghĩa anh hùng. Đừng xếp ông vào mấy cái chuyện trung hiếu này nọ, ông đơn giản là sống, chiến đấu, và chết theo đúng tiếng gọi trái tim mình.
  6. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là KP quá anh hùng rồi nên hiếm lắm, hix, cá nhân e vẫn thích VTB - anh hùng kiểu con người :D
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Mình cũng thích VTB nhất trong các nhân vật của Kim tiên sinh, nhưng chúng ta đang bàn về KP ma ?
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình cũng thích phong cách của gã họ Vi đấy, đúng là trong thời đại này, phong cách của VTB đặc trưng cho một phong thái sống hết sức đúng đắn và chuẩn mực trong thời đại này một cách hài hòa nhất!
  9. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạm dụng chữ " anh hùng " quá đấy, những người được coi là anh hùng ở trên tiểu thuyết cũng như ngoài đời thật là ko quá nhiều đâu. Theo quan điểm cá nhân mình thì anh hùng fải có 2 tiêu chí hàng đầu là hành động vì người khác và coi cái chết như ko. Cả 2 cái này cu VTB đều ko xuất sắc, bác bảo làm sao mà gọi VTB là anh hùng được. Triết lý hàng đầu của cậu ta là " xơi " được người con gái đẹp ( chưa chắc đã cần yêu ) và giết được kẻ gây nguy hiểm cho bản thân mình ( ko có hoà giải ). Nhứng lời nói bên ngoài của VTB trả mấy khi khớp với suy nghĩ trong bụng cậu ta cả. Theo mình đến nói chuyện với 1 người như vậy còn fải đề fòng nữa là fong anh ta làm anh hùng. Nếu có thể thì gọi anh ta là " gian hùng " như Tào Tháo thì còn khả dĩ, bác có nhất trí ko?.
    Còn anh Kiều Phong nhà ta, đã nhận lời hứa với A Châu, thì cả đời này nguyện trông nom cho A Tử. Khi Liêu Tống đánh nhau, KP cũng chỉ tìm mọi cách để hoà giải 2 bên, mặc dù trung nguyên là nơi đã xua đuổi anh ta đến chết, chỉ bởi vì đó là nơi đã nuôi dưỡng KP trưởng thành. Chứ mình nghĩ nếu VTB hay nhiều người vào hoàn cảnh đó, chắc chắn A Tử đã bị " xơi tái " ngay từ hôm đầu tiên( ai biết đấy là đâu ), sau đó thì lên làm vương gia Liêu quốc, vừa đơn giản gọn nhẹ vẫn tuyệt vời. Kết thúc có hậu quá fải ko các bác.
  10. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấn tượng Kiều Phong nhất ko fải vì con ng của KP. Mặc dù KD đã miêu tả nên một anh hùng trượng nghĩa mẫu mực. Anh ta ko ngông cuồng như Dương Quá, ko tròn trịa (nghĩa bóng nhé) như Vô Kỵ, ko... ngốc như Quách Tĩnh... Có cái trượng nghĩa hào hùng của Quách Tĩnh (mà là Quách Tĩnh vài chục năm sau trong bộ Thần Điêu đó), trầm tĩnh, đường hoàng. Nhưng các bác ý khác đừng chửi, mỗi khi nhớ đến những nhân vật nam trong truyện KD thì em nhớ tới mấy ng kia trước cả KP hết.
    Chính cái bi kịch của thân phận con người của nhân vật này mới làm tớ cảm động và... thương (dùng tạm chữ này ko nghĩa ra chữ khác)
    Trong bộ AHXĐ, Kim Dung cũng để cho Hồng Thất Công nhắc đến Kiều bang chủ với lòng ngưỡng mộ (lúc kể chuyện cho Hoàng Dung).
    Bi nhưng mà là bi tráng.

Chia sẻ trang này