1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIỀU PHONG - chết chưa phải là hết !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ZhuJeLiang, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Tiêu Phong, ai cũng nói là dại nhưng xét góc độ mà nói: Tiêu Phong chết nhưng đem lại hoà bình cho cả 2 dân tộc. Một chiến công vĩ đại, tránh một cuộc thảm sát cho cả giang hồ lúc đó. Có thể nói tâm nguyện như thế là đủ với ông. Chúng ta bảo Tiêu Phong quy ẩn giang hồ ư, sống ẩn dật khi thân tàng tuyệt kỹ, khi nỗi day dứt về A Châu giằng xé, em nghĩ như thế thì Tiêu Phong ẩn dật thế qué được.
    Nói chung, Tiêu Phong là một anh hùng mà bất cứ ai đọc Thiên Long Bát Bộ hay 6 Mạch Thần Kiếm đều tôn trọng
  2. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận định rất chính xác, Tiêu Phong ko thể giở cái trò quy ẩn được, bởi vì đơn giản đấy ko fải kiểu hành động của anh ta. Xét trên 1 khía cạnh nào đó, TP có nét giống Quan Vũ, đều rất tự tin vào bản thân, cương trực, nóng tính, nghĩ gì là hành động luôn, tuy nhiên TP ko quá kiêu như anh họ Quan ngốc nghếch kia. Những người như thế thường có kết cục là rất thành danh rồi sau dễ tử lắm. Cơ bản thì Tiêu Phong ko hề giống với Tử Phòng hay Phạm Lãi, nên anh ta ko thể đưa ra quyết định rút lui trong hoà bình được.
    Ở cuộc sống đương thời, đúng là rất khó có thể sống như TP, nhưng anh ta xứng đáng là tấm gương để đôi khi ta nên soi lại bản thân, có đúng ko nhỉ?
  3. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tiêu Phong không chết đi thì những người đọc truyện Kim Dung liệu có ai nhớ đến anh không? Tiêu Phong sống để làm gì chứ: Vợ chết, Người Hán, người Liêu không ai dám đón nhận, 2 ông em thì mải gái gú ... Thử hỏi có còn ai cùng uống rượu với Tiêu Phong nữa đây?
    Trong bộ TLBB ngoài Tiêu Phong thì mình còn thích 1 nhân vật nữa. Đó là Cưu Ma Trí. Mà ai biết cho mình hỏi Thổ Lỗ Phồn hay Thổ Phồn là ở đâu vậy?
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thằng này là người của phật mà còn cuồng võ học,tuy lúc cuối có ăn năn hối cải nhưng nếu ko mất hết võ công chắc vẫn còn tranh đấu chán.Tuy nhiên,đọc về cưu ma trí thì ko khỏi khâm phục (mấy đoạn bị thằng Đoàn Dự nó củ hành cho khổ sở,đọc mà cười chảy nước mắt )
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ViTiểuBảo so với gian hùng tào tháo thì còn kém 1vạn tám ngàn dặm. Chỉ là 1 thằng cu dẻo miệng thôi nhưng cũng có 1 chút của chữ "hùng". VTB có 1 điểm hay là lối sống rất thú vị -không quá trung nhưng vẫn có chữ trung, không quá nghĩa nhưng vẫn có chữ nghĩa. Tôn rất nhiều sư phụ mà mục đích ban đầu hoàn toàn đen tối nhưng cuối cùng đối với cả 3 sư phụ đều có nghĩa khí. Làm mọi thủ đoạn để chiếm được Akha nhưng cuối cùng lại vì nàng mà cứu tình địch của mình. So với số đông trong xã hội bây giờ thì VTB cũng xứng là anh hùng thật. Trong xã hội vừa bon chen được lại vừa có nghĩa khí như
    VTB thật không phải dễ, Cái này thì đến các đại trượng phu như Tiêu Phong Lệnh hồ Xung hay Quách Tỉnh cũng phải chào thua VTB
    VTB No1
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Tiêu phong lúc nào cũng là anh hùng, từ đầu truyện đến cuối truyện lúc nào cũng thế, chỉ phải cái có lúc hơi cố chấp tí thôi
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Là cái đoạn nào mà bác bảo là TP cố chấp???
  8. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Là cái đoạn với cô em gái bé nhỏ chứ đoạn nào nữa..
  9. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Thổ Phồn(Phiên)là danh từ để chỉ một vương quốc do người dân tộc Tạng lập nên ở vùng Tây Nam Trung Quốc,hay giờ gọi là Tây Tạng đó.
    Kết giao với nhà Đường đời Hoàng Long Lý Thế Dân,Tùng Tán Can Bố lấy công chúa Văn Thành nhà Đường.Tào Dĩnh đóng VT khá đạt.
    Thổ Lỗ Phồn(Phiên)lại là một lòng chảo ở Tân Cương,sâu đến 154 m dưới mặt nuớc biển.
    Chệt có ăn cắp nhiều,nhưng những gì nó đóng góp cho TG hay cho các dân tộc khác dùng ké thì nhiều hơn nhiều lắm.Đêk hỉu các pác nhà ta thế nào đang nhận xằng Kinh Dịch của nó thành ra của mình,nực cười ghê.
    Được kimdung89 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 20/08/2007
  10. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Cái gì bác nói ở trển cũng đúng. Cơ mà cái đoạn vàng vàng bác phải xem lại.
    + Trong quá khứ, Chệt là dân tộc có truyền thống kiểu bá quền, đập thằng nhỏ hơn mình, gộp lại, lại đập tiếp thằn nhỏ hơn mình...cái văn hoá ấy buộc phải ngoạm lấy các văn hoá khác, không cách nào tránh khỏi. Kiểu như La Mã, Mông cổ, đều thế cả.
    + Trong suốt những năm đang phát triển gần đây, Chệt với hơn một tỷ thằng ăn cắp, không ngốn cái đống tài sản, trí tuệ của thế giới văn minh phương Tây đến chướng bụng mà còn đóng góp cho thế giới văn minh nhiều hơn là các văn hoá khác ngốn nó ư?
    + Cái này mới là quan trọng nhất. Văn hoá ăn cắp, truyền thống AQ kiểu ta là trung tâm thế giới nó có cả mấy nghìn năm rồi, ăn sâu vào rồi và để AQ được thế nó luôn là thằng ăn cắp mặt trơ nhất. Hàng hoá, khoa học....của Chệt bây giờ, khỏi nói ai cũng biết. Chệt nhái là ...vô địch mà

Chia sẻ trang này