1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiều Phong , đại anh hùng trong truyện Kim Dung!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong , đại anh hùng trong truyện Kim Dung!

    Nói thật, tại hạ đã đọc nhiều bộ Kim Dung nhưng chẳng ai gây ấn tựơng cho tại hạ như Kiều Phong,đây là thần tượng của tại hạ,Kiều Phong được Kim Dung mô tả khá sơ sài nhưng ấn tượng ,Đoàn Dự mới nhìn đã cảm thấy choáng.Ông là Cái Bang Bang Chủ võ công tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ,không hề ham muốn nữ sắc, lại uống rượu mạnh như uống nước,có lẽ Kiều Phong là người anh hùng toàn diện nhất trong truyện Kim Dung gồm đủ cả:Nhân ,Nghĩa ,Trí ,Dũng. Thật sự con nguời ông thô hào nhưng hành động lại vô cùng mưu trí,cứ nhìn Kiều Phong dẹp nội loạn Cái Bang,ép hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ bẻ tên ăn thề ở Nhạn Môn Quan,hành động đó không phải kẻ võ phu đơn thuần có thể làm được.Ông còn là người nghĩa hiệp hiếm thấy, lúc quần hào truy bắt vẫn còn cứu A Châu, đưa nàng vào Tụ Hiền Trang chữa bệnh ,bất chấp nguy hiểm. lần thứ hai ,lúc gặp nguy ở Thiều Lâm Tự vẫn có thể bình tĩnh cùng Đoàn Dự ,Hư Trúc uống rượu kết nghĩa, không coi hảo hán thiên hạ ra gì ,khí phách kinh người.cả đời Kiều Phong chỉ yêu có A Châu,sau khi nàng chết ,ông không yêu ai nữa.lòng nhân từ của Kiều Phong thể hiện ngay cả với những người muốn giết ông,trong trận chiến ở Tụ Hiền Trang, lúc bị vây khốn ông vẫn nương tay cho Huyền Tịch đaị sư,tha mà không giết,kể cả khi làm Nam Viện Đại Vương ở Khất Đan,ông vẫn nghĩ đến nhân dân, không muốn xảy ra chiến tranh,dùng cả tính mạng mình để đổi lấy hơn 30 năm hòa bình Tống-Liêu,hành động đó anh hùng cổ kim hiếm thấy
    Trận chiến tại Thiếu Lâm Tự,mặc dù Du Thản Chi là kẻ đại gian ác ,Kiều Phong vẫn tha chết cho hắn.mỗi hành động của Kiều Phong đều là vị chữ " Nghĩa" ,phong cách anh hùng của Kiều Phong đã tác động đến A Châu, làm A Châu yêu ông say đắm, nên nhớ lúc Kiều Phong cứu A Châu, 2 người vốn không hề quen biết trước đó, mà A Châu chỉ là 1 tiểu nha đầu nhà Mộ Dung không hề có thân phận nào trong giang hồ, vậy mà ông dám xả thân,bất kể tính mạng cứu A Châu.Con người Kiều Phong hình như tòan bộ đều là ưu điểm,có phải chăng vì vậy mà ông bị trời ghét,cả cuộc đời gặp toàn bi kịch.cuộc tình đẹp của ông và A Châu kết thúc bi thảm,thử hỏi trong các nhân vật của Kim Dung, người nào đã tự tay giế chết người yêu của mình,chắc chắn Kiều Phong phải cảm thấy vô cùng dằn vặt
    Có thể nói Kiều Phong là đại anh hùng của bi kịch,nhưng chính bi kịch đó đã tạo nên một Kiều Phong bất tử.Majin_Boo tôi vô cùng khâm phục ông và luôn tự hỏi : Kim Dung đối xử quá bất công với Kiều Phong chăng? mong các quí vị bằng hữu giúp tôi về Kiều Phong,các ý kiến của quí vị về người anh hùng này, tại hạ rất cám ơn!!!!!!


    Majin-Boo
  2. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình cung thấy nhận xét cua cậu là rất đúng. Kim Dung chưa xây dụng được 1 đại anh hùng nào tuyệt vời hơn thế. Trương Vô Kị cung là 1 anh hùng song trong người anh tính cách thuần quá, hơi hiền lành không co đươc cái uy mạnh mẽ như Kiêu PHong.
    [pink]usagi
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tiểu "kieuphong" tôi hoàn toàn đồng ý với huynh đài. Kiều Phong quả là đại anh hùng số một, và còn là 1 con người lí tưởng nữa. Có lẽ thế mà ông đã có 1 kết quả quá bi thảm. Có thể nói cuộc đời Kiều Phong là 1 chuỗi bi kịch. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, không biết chân tướng của mình. Lớn lên trong suốt 10 năm trời lo mưu chống Đại Liêu - quê hương của mình, cũng đã giết biết bao đồng bào Khiết Đan. Sau đó lại bị vạch trần chân tướng, bị hiểu lầm là kẻ bất hiếu bất nghĩa, khi sư diệt tổ, đại gian đại ác, từ địa vị bang chủ 1 đại bang lớn nhất võ lâm rớt xuống bùn đen. Đi truy tìm kẻ "đại ác", ngờ đâu đó lại là cha ruột mình. Chỉ có 1 người hiểu được và yêu mình, nhưng lại chính tay đánh chết người yêu trong 1 đêm mưa gió. Có thể nói cuộc đời Tiêu Phong đã chết cùng với A Châu, chính ông đã tự tay chôn vùi tương lai của mình. Khi gặp được phụ thân thì cũng là lúc chia tay. Cuối cùng lại vướng vào mâu thuẫn Tống-Liêu, phải lấy cái chết để mua lấy hòa bình cho 2 dân tộc cùng để tạ tội với quốc gia, thân xác lại rơi xuống vực thẳm. Thử hỏi thiên lí ở đâu? Có lẽ vì thế mà Kim Dung đã sáng tạo ra nhân vật Lệnh Hồ Xung, cũng có bản chất anh hùng như Tiêu Phong, nhưng ma giáo và đời thường hơn, và đã có kết quả tốt đẹp.
  4. Mountain_Rose_new

    Mountain_Rose_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Kiều Phong được xây dựng quá hình tượng hoá, nên không thật...
    Antigonon
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngưỡng mộ đại hiệp Kiều Phong lắm. Chỉ tiếc cho cuộc đời KP quá bi thảm , hic hic hic

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP

Chia sẻ trang này