1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiều Tân thời đê!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HURA, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HURA

    HURA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Kiều Tân thời đê!!!!!

    Em có sưu tầm đc 1 tác phẩm thất truyền từ lâu của Tự Lực Văn Đoàn,đưa ra các bác bàn luận .Bác nào có sưu tầm thêm đc gì thì đưa lên cho phong phú nhé
    Trăm năm trong cõi người Ngô
    Cái ăn cái hút nó vồ lấy nhau
    Trải qua 1 cuộc để râu
    Nhiều khi vợ giật mà đau đớn lòng
    Lạ gì bỉ sắc tư phong
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
    Cảo Thơm lần giở trước đèn
    Truyện đợi góp hặt để truyền sử xanh
    Rằng năm mille neuf cent cinq(1905)
    Đông dương phẳng lặng Tonkin(bắc kì)vững vàng
    Có nhà bác mõ họ Vương
    Gia tư kể cũng thường thịt xôi
    Một trai con thứ rất tồi
    Vương quan là hiệu suốt đời bê tha
    Đầu lòng hai ả ra ma
    Cô Kiều là chị em là cô vân
    Người cục mịch tính cù lần
    Mỗi người quỷ quái 10 phân vẹn 10
    Vân xem có vẻ khác đời
    Khuôn trăng méo mó mắt tươi 3 vành
    Miệnh loe như cái chậu sành
    Tóc hung hung đỏ da đành ngăm đen
    Kiều càng thiểu não hơn em
    So bề hèn kém còn thèm phần hơn
    Làn tiết lợn nét chổi son
    Ma ghen thua xấu mực hờn kém đen
    Một hai nghiêng cả cột đèn
    Săc thì có 1 tài hèn đủ 2
    Ngu si đần độn nhất đời
    Pha nghê thi hoạ đủ mùi mắm tôm
    Màu mè bộ điệu rất xôm
    Xuân xanh lúm nhúm gặp cơn ế chồng
    ......................................
    còn mấy đoạn nữa các bác cứ xem và cho ý kiến nhé




    Chán đời yêu cuộc sống
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đây là Box văn học chứ không phải Quán nước hay Những người thích đùa, bạn đừng gửi những bài kiểu như thế này lên đây nhé. Và truyện Kiều không phải là đất để vẽ thêm các bài xuyên tạc. Cám ơn.
  3. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác thieu iot đúng là thiếu iot.
  4. HURA

    HURA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Thiếu iot ơi,bác nói thế là sai rồi,ẹm không xuyên tạc mà là em sưu tầm dc của tự lục văn đoàn viết trong cuộc bút chiến với Phạm Quỳnh,đây là 1 vấn đề hết sức VĂN Học
    Cảm ơn ý kiến của bác

    Chán đời yêu cuộc sống
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiếu i ốt rùi ,
    Hình như bài này nhại Kiều để châm chọc một ai đó thì phải.
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To Hura: Tôi biết bạn sưu tầm. Nhưng tôi vốn không thích một tác phẩm kinh điển mà bị biến thành méo mó như thế.
    Hình như hơi bị bệnh hâm mộ Kiều quá thì phải!
    To homosapiens & sskkb: Có lẽ tôi nên đeo thêm một cái bướu ở cổ cho đủ lệ bộ nhỉ. Đần độn thì phải kèm với bướu cổ mà...
    I can't spell s_ccess without U
    Muối iốt muôn năm
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    "...đả đảo mọi hình thức bó buộc sự sáng tạo." ?? Cái khẩu hiệu này của ai thế không biết?
    Tự Lực Văn Đoàn (trong đó có Nhất Linh, Khái Hưng,...)cũng đã để lại nhiều tác phẩm văn chương có giá trị văn học cao cho VN đấy thieu Iot ạ.
    Truyện Kiều ??? Có gì là ghê gớm hay thần thánh lắm đâu nhỉ?
    Xè xè nắm đất bên đàng
    Ràu ràu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
    => hơi giống tả Kiều đang...tè bậy đó!
    Khi nhắm mắt, khi cúi đầu
    Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày
    => hơi giống tả Kiều đang...đi....(và còn có vẻ hơi...bị táo thì phải)!
    Thieu Iot có muốn "lẩy Kiều" nữa hay không đây???!!!
    lehongphu@ttvnonline.com
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ....ké Lục Vân Tiên ...tân thời nhé.
    Thứ tư là thứ Nguyệt Nga
    Đêm khuya nằm .....ị , bết ba một quần
    Vân Tiên thương vợ hết chừng...
    Xách quần chạy lại biểu nàng thay đi.
    Nguyệt Nga mắc cỡ sân si..
    Quần tôi tôi ...ị, can chi đến chàng ?????
    Tiếng đồn vọng đến Nguyệt O^ng
    con tôi ....hay ị...sao không coi chừng....!!!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  9. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói cô Thiếu i- ốt của em thế là hơi bị quá đáng đấy nhé. Các bác đã vô tình động vào chuyện nhạy cảm của nó rùi. Em chơi thân với nó nên em hiểu hơn các bác. Nó lấy nick là Thiếu iốt chỉ vì thua em một ván cờ carô thôi. Nó rất dị ứng với cái từ "đần độn", "điên"hay "thiếu i-ốt". Hồi bé, nó không được bố mẹ thương yêu cho lắm nên thường bị chửi là đồ đần độn -> lâu dần thành dị ứng.
    lehongphu và CompagPresario, liệu đầu óc các bác có vấn đề gì không? Bài của HURA em còn thấy có tí văn học, chứ mấy câu tân thời của các bác về Kiều & Lục Vân Tiên thì chỉ là một kiểu đùa thô thiển.
    Tôi đang yêu một người tên T....
  10. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái tít của cô thiếu iốt nghe hay nhỉ: "đả đảo mọi hình thức bó buộc sự sáng tạo."
    Vậy mà...

Chia sẻ trang này