1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiki cô phù thuỷ nhỏ (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kiddos, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kiki cô phù thuỷ nhỏ (*)

    KIKI''S DELIVERY SERVICE


    Phim nầy có tên gốc là Majo no Takkyubin, một tác phẩm ra đời năm 1989 của đạo diễn tài danh Hayao Miyazaki và Studio Ghibli. Tuy không nổi bằng Spirited Away hay Totoro, Kiki vẫn rất thành công ở nước Nhật và cũng được khán giả nhiều nơi (có cả tui à ) yêu thích. Xin được giới thiệu tới các bạn là fans của thể loại anime.

    Nội dung

    Thế giới phù thuỷ có một truyền thống như sau: khi đến tuổi 13 các phù thuỷ tập sự sẽ phải dành một năm sống tự lập ở một nơi xa để hoàn thiện khả năng pháp thuật của mình. Câu chuyện về cô phù thuỷ nhỏ Kiki cũng bắt đầu khi Kiki bước vào tuổi 13.

    Kiki là một cô bé lạc quan, vui vẻ và tốt bụng, tuy có hơi vụng về. 13 tuổi, độ tuổi quan trọng để rèn luyện trở thành một phù thuỷ đích thực, Kiki tạm biệt bố mẹ, bạn bè hàng xóm để ra đi tìm một thành phố cho riêng mình. Cô bé lên đường vào một đêm trăng tròn, bay trên cán chổi của mẹ, cầm theo cái radio của bố và có chú mèo đen biết nói Jiji làm bạn đồng hành. Em đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, một cuộc sống mới mà em đã chờ đợi từ lâu.

    Kiki cứ bay mãi, nghỉ đêm trên một chuyến tàu, và lại bay tiếp. Cuối cùng cô bé đã quyết định chọn một thành phố xinh đẹp có tháp chuông đồng hồ nằm ngay bên bờ biển làm nơi dừng chân. Khởi đầu không may mắn lắm (suýt bị va vô xe bus và bị chú công an giữ) nhưng Kiki đã gặp được nhiều người tốt: cô Osono và chồng là chủ tiệm bánh đã cho em phòng ở; một cậu bé tên Tombo kết bạn với Kiki rất quan tâm chăm sóc tới em.

    Thoạt tiên Kiki chưa biết sẽ phải phát triển năng lực pháp thuật theo hướng nào. Việc em làm giỏi nhất là bay trên cán chổi và trò chuyện cùng Jiji. Nhưng sau lần giúp cô Osono trả lại món đồ mà khách hàng bỏ quên, Kiki đã quyết định em sẽ sử dụng khả năng của mình để chuyển phát đồ cho mọi người.

    Cuộc sống tự lập của Kiki dần đi vào nền nếp. Hàng ngày em giúp cô Osono trông cửa hàng và chờ có khách chuyển phát đồ. Tuy cũng có gặp khó khăn vất vả (gặp trời mưa, đánh rơi hàng) cũng như cảm giác cô độc, lo âu hay nghi ngờ khả năng của bản thân, nhưng Kiki luôn nỗ lực để vượt qua. Và cũng chính từ những khó khăn vất vả đó, Kiki lại quen thêm những người tốt bụng giúp đỡ cho em: chị hoạ sĩ Ursula có ngôi nhà gỗ trong rừng giúp Kiki sửa con thú bông bị rơi và về sau còn vẽ em trong tranh; bà cụ già thoạt đầu là khách hàng được Kiki giúp đỡ đã quý mến em và làm bánh tặng cho em.

    Rồi Kiki phải đối mặt với thử thách lớn nhất: đó là mất đi khả năng mầu nhiệm của mình. Đối với Kiki, bay là một việc đến với em rất tự nhiên, giống như là việc hít thở hàng ngày vậy, vậy mà bỗng nhiên em không thể bay được nữa. Cả việc em không còn hiểu được những lời của Jiji, người bạn gắn bó với em từ nhỏ. Một lần nữa, em lại phải cố gắng hết mình để vượt qua thử thách cùng với sự động viên của mọi người, nhất là khi Tombo bạn em gặp nguy hiểm.

    Kiki đã làm được, và quan trọng hơn cô bé đã có được tính tự lập và sự tự tin vào chính mình. Trong lá thư đầu tiên gửi về nhà, Kiki đã viết: "Thỉnh thoảng vẫn có những lúc con cảm thấy hơi nhớ nhà, nhưng nói chung là con thật sự yêu thành phố này". Và Kiki vẫn tiếp tục cuộc sống của em, công việc của em tại thành phố xinh đẹp có tháp chuông đồng hồ nằm ngay bên bờ biển này.

    Kiki''s delivery service là một phim nhẹ nhàng trong sáng, không hề có một nhân vật nào là nhân vật xấu - đúng như cái nhìn luôn ngây thơ tin tưởng của những em bé ở tuổi mới lớn. Em nào cũng mang trong mình một phép màu nhiệm, chính là năng khiếu hay khả năng đặc biệt nào đó - có thể là vẽ, là nhạc, là toán... không nhất thiết phải là bay như Kiki. Tuy nhiên ở tuổi các em cũng có nhiều khó khăn mà các em phải đối mặt trong hành trình xây dựng nhân cách cũng như tìm chỗ đứng riêng của mình trong thế giới nầy. Các em sẽ vượt qua được nếu các em có lòng tin ở chính mình và có sự ủng hộ giúp đỡ của những người xung quanh.

    ==================================================

    Coi phim tớ rất thích con mèo Jiji đó: đen thui từ đầu tới đuôi á, mỗi mắt là trắng thôi, lại hay nói nữa - như kiểu con Salem trong phim Sabrina đó. Cái thành phố Kiki tới nữa, vẽ rất đẹp theo kiểu một thành phố châu Âu, Địa Trung Hải gì đó. Phim nhẹ nhàng nhưng cũng khá sâu sắc, thỉnh thoảng cũng nên xem những phim kiểu đó sau khi đã mệt mỏi với những pha action hay đau đầu với những phim triết lý cao siêu. Và thèm được một lần bay trên cán chổi nữa chứ, ha ha ha

    Có bạn nào kiếm được nhiều hình đẹp của phim post lên với nhé. Tớ có mỗi hai tấm không à.


  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một vài điều thú vị về Kiki''s Delivery Service
    1. Bộ phim có bối cảnh là châu Âu những năm 50 của thế kỷ trước với giả thiết là Đại chiến II không hề xảy ra. Thành phố ven biển nơi Kiki chọn làm nơi dừng chân có tên là Koriko.
    2. Tên gốc Majo no Takkyubin có nghĩa là Dịch vụ chuyển phát nhanh phù thuỷ. Kịch bản phim dựa theo 1 cuốn sách thiếu nhi của nhà văn Eiko Kadono. Sau thành công của Kiki''s Delivery Service, Eiko đã viết phần tiếp theo cho cuốn sách của mình.
    3. Phim có 2 phiên bản bằng tiếng Anh: một của Carl Macek và một của Disney. Hãng Disney mua bản quyền để phát hành các phim của Studio Ghibli tại Mỹ; với Kiki Disney đã ***g thêm nhạc vào phim và biên tập lại một số cảnh.
    4. Cameos:
    - Chiếc xe bus mà Kiki suýt đâm phải có ghi dòng chữ Studio Ghibli.
    - Đoạn cuối phim, khi bác công nhân vệ sinh người đã cho Kiki mượn cây chổi phát hiện ra em đang bay trên TV, có hình ảnh của đạo diễn Hayao Miyazaki ở góc phải phía trên.
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiki đứng nhìn xuống thung lũng

    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiki và Jiji trong cửa hàng bánh.

    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiki và Jiji bay trên thành phố.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đấy. Tuy nhiên em có một nhận xét nho nhỏ: Nếu bài này của bác kiddos tự làm thì ko vấn đề gì, nhưng nếu ko bac phải nói rõ là đã lấy từ mục "điểm tin anime" trong truyện tranh của nhà xuất bản trẻ nhé. À, đấy là nhắc thế thôi, chứ nhà xuất bản trẻ ko biết cũng lấy nguồn từ đâu nữa.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  7. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn phicau đã có ý kiến, tớ nói thật là dù tớ có thích phim hoạt hình nhưng truyện tranh thì tớ ko có đọc bao giờ, nên cái gì gì đó của NXB Trẻ tớ chưa có dịp coi. Thật ra sự trùng lặp khi nói về phim nầy thì đâu có thể tránh khỏi đâu vì phim nó rất rõ ràng, từ cốt truyện cho tới ý nghĩa đó, vậy mới là hoạt hình cho trẻ em chớ. Tớ post bài này lên vì tớ thấy box mình ít nói về hoạt hình quá. Những phim như vầy chắc chắn nhiều bạn coi rồi, nhưng ko viết bài đó thôi, tớ chỉ làm cái việc cuối cùng là đưa nó lên chứ ko phải là vì muốn được khen hay vote sao gì đó đâu.
    Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm hơn, chịu khó đọc NXB Trẻ để tránh viết giống như người ta vậy ha
  8. hamu

    hamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có cái đĩa phim này nhưng tớ cũng không khoái lắm nên chưa xem hết. Để hôm nay sẽ về xem lại vậy, thấy mọi người khen wá mà.
    Hamu love Vic
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiki, Jiji và Jiji jr. ngồi trên nóc nhà.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiki trên cánh đồng.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...

Chia sẻ trang này