1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kikyo đáng thuơng hay đáng giận?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi what_is_a_city?, 15/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Kikyo đáng thuơng hay đáng giận?

    Bên truyentranh.com đã có 1 chủ đề tranh cãi về vấn đề này, xem ra sôi nổi và hay ho lắm bà con ạ, có nguời còn viết hẳn thành 1 bài văn dài cơ, nghe hay đáo để. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của mọi nguời trong box chúng ta, ủng hộ nhé!
    Lúc đầu em thấy Kikyo rất tội nghiệp, nhưng càng về sau em càng mất cảm tình. Quả thật tình cảm của Kikyo có vấn đề, yêu đương gì mà lại muốn nguời ta theo mình xuống địa ngục kia chứ! Lại còn mấy lần hãm hại Kagome nữa ... Bây giờ cứ mỗi lần đọc đến đoạn có Kikyo, em lại lật qua cho...nhanh hết, nguời chết rồi sao còn cố ở lại làm gì. Cũng tại gã Inu đi, chẳng ra cái kiểu gì cả!
    Ai ủng hộ giơ tay, ai phản đối giơ chân nhớ!


    S + S = H


    From now on, we'll be together forever...
  2. cidff72400

    cidff72400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E hèm! theo quan điểm của giới mầy râu thì Kikyo đáng thương chứ chẳng đấng ghét chút nào ,xét cho kĩ thì đó có phải là KIKYO ĐÂU,đó chỉ là bùn đất và tro cốt hoá thành thành ...meow..bất hạnh thây,tro cốt chỉ giúp cho sự oán hận của Kikio hồi sinh,cô ta được mặc định sống dậy bởi mụ già phù thuỷ muốn lợi dụng cô để chiếm ngọc tứ hồn,không phải muốn cô sống dậy để tìm về một tình yêu cao đẹp ,trong sáng như trước đây,lúc này trong thân xác cô không còn đủ những phần thiện,hỉ nộ ái ố (nghe giống giảng kinh quá) bởi vì người con gái đó đã bị kiếp sau của mình lấy hết cái gọi là 'thánh thiện ",giờ đây cô ta chỉ còn sống trong mặc cảm . bản chất cô đơn,lặng lẽ và hững hờ đã chiếm chọn linh hồn cô ..
    ..meow..tại sao lại có chi tiết Kikyo sống bằng những linh hồn của những cô bé chết trẻ? ngoài mặt ma quái và huyễn hoặc ra cid còn nhận thấy : những linh hồn đó chất chứa nỗi tuyệt vọng ,buồn thương của những con người đang ,đã và mãi khao khát được sống ,khao khát tìm được lí do tại sao mình lại chết,tại sao số phận lại sắp đặt đời mình như vậy
    do đó Ky ki o lúc này chỉ là một âm hồn không hơn không kém,
    vẫn còn sống nhưng sẽ chết bất cứ khi nào,sợ hãi phải xa rời người thân,sợ hãi phải chết một lần nữa..và điều đó dường như là tất yếu....
    song dù chết đi nhưng tình yêu của hai người đó mới thật là mãnh liệt ,dù kikyo không còn là Kykio ngày trước nhưng cô vẫn mong được ở bên INu ,mong muốn được chết bên người mình yêu ..meow...
    chi tiết cô muốn cùng chết bên Inu chỉ cho thấy thân xác tro đất kia chỉ chứa đựng được một phần con người ích kỉ (vì lẽ cô sợ một ngày kia Inu sẽ vĩnh viến đi theo kagome,bỏ cô lại hoặc nhìn cô với ánh mắt thương hại :'.thôi ! coi như tôi đã có người tôi cần,cô có thể ngủm đuọc rồi đó " ....cô rất sợ ),một con người không còn lí do để phấn đấu cho tương lai,không một lí do thật sự để sống ngọai trừ trả thù và tìm lại tình yêu..meow..
    cô ta không hề sống mà chỉ là hình ảnh phản chiếu từ quá khứ,khi bạn yêu một người và bị người đó phản bội ,nỗi đâu khiến bạn tuyệt vọng , và Ki ky o xinh đẹp của chúng ta có lẽ trước dây cũng hệt như Kagome đấy thôi (kiếp sau mà )
    Kago me có vẻ càng ngày càng dịu dàng và điều này càng khiến Tôi nghĩ có lẽ sẽ đến một ngày Kagome sẽ giống như một Kikyo tuyệt vời thánh thiện9bắn cung giởi và biết chăm sóc..meow..) mà Inu yêu...
    như vậy Kagome càng tốt đẹp thì kikyo càng trở nên bệnh hoạn,kinh tởm và độc ác.có lẽ tác giả đã đặt hai con người này vào hai thái cực khác nhau,gỉa sử nếu chúng ta chuyển vai,Kagome thành kikyo và kiki o thành Kagome thì cũng vậy thôi bởi dù gì họ cũng chỉ là một,chỉ có điều hoàn cảnh đã chi phối họ..meow..
    tôi yêu một kikyo tốt đẹp khi cô ấy thật sự còn sống,không phải là một kykio tồn tại từ tro đất .tôi yêu một con người thánh thiện với khả năng thanh tẩy ngọc tứ hồn chứ không phải là một người đi giết hại các thiền sư.thật sự cô ấy tuyệt vời đấy chứ,giúp dân làng diệt quái vật,đắp thuốc ,tự sát để ngọc tứ hồn tan biến.
    và vì tình yêu của hai người quá mãnh liệt cho nên phải chăng Kagome đã rơi về quá khứ khong phải là sự tình cờ ..meow..
  3. anna_yoyo

    anna_yoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    I hate Kikyo,mình ko có cảm tình với kikyo ngay từ tập đầu tiên rùi,ko thể ưa nổi,ghét.Tui chỉ thích Kagome thui,cứ mỗi lần tức Inu là " Nằm xuống",sướng tay.
    Tôi yêu tất cả mọi người... :)
  4. encounter4112002

    encounter4112002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tui cũng thấy Kikyo thật đáng ghét, Inu thật ngu quá sức, mình thấy bực và tủi giùm cho Kagome quá chừng, nhưng sau đó thấy Kikyo thật ra cũng đáng thương và bắt đầu tôn trọng Kagome hơn, thực sự thì cũng nên thông cảm cho Kikyo chứ, đáng giận thì là phải giận Inu kia, ngu quá đi!!!
  5. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Oé, lâu quá rồi không đọc Inu. Đến tập bao nhiêu rồi hả mọi người? Tớ mới đọc đến đoạn Inu chọn Kikyo, còn lại thì không biết thế nào. Có anh, chị, cô, chú, cậu, mợ, dì, thím nào làm ơn kể lại tiếp sau đoạn đó thế nào cho....với được không nhể?
  6. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Oé, lâu quá rồi không đọc Inu. Đến tập bao nhiêu rồi hả mọi người? Tớ mới đọc đến đoạn Inu chọn Kikyo, còn lại thì không biết thế nào. Có anh, chị, cô, chú, cậu, mợ, dì, thím nào làm ơn kể lại tiếp sau đoạn đó thế nào cho....với được không nhể? Thanh kiu ve ri mắch
  7. nngoctruongson

    nngoctruongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui gioi,the ma cung hoi.Lam tui mat cong tra loi.Ne:sau do thi xay ra them mot loat chuyen noi bat nhu kagome bi mu phu thuy Akagi phu phep(tui chi noi ngan gon thoi vi neu ke ra het thi chac toi mai quaRoi toi doan linh hon cua quy nhen nhen song day,Inu yasha danh nhau voi bo toc doi de tang them uy luc cho Nanh thep.sau do lai danh nhau voi nhom 7 vong hon.Moi toi tap 32 dang chien dau voi nhom 7 vong hon tren Bach Linh Son thi tit,ko thay nxb ra tap 33 nua
    tui ke vay chac con thieu nhieu doan hay nua.nhung tui moi tay qua,thoi de ban nao lam on ke tiep cho ban study nhe
  8. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kikyo trên thực tế là người con gái có tâm hồn trong sáng và thánh thiện, nhờ đó mà cô có thể thanh tẩy ngọc tứ hồn. Cho dù bây giờ chỉ còn là tro cốt, chỉ còn là cái bóng của Kikyo năm xưa, thì Kikyo bây giờ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao đẹp: ngoài những khi cô ta hãm hại Kagome, tìm cách lôi Inu về địa ngục, là hệ quả của lòng thù hận và đố kỵ, thì ta cũng thấy Kikyo chăm sóc người bệnh, người bị thương do chiến tranh,... Và khi ta nhìn thấy nụ cười của Kikyo khi cùng vui chơi với đám trẻ, ta đâu có nghĩ rằng đó là một linh hồn đầy thù hận không thể siêu thoát, đúng không? Tui luôn thấy Kikyo đáng thương hơn đáng giận.
    Và theo như tui nghe nói, thì ở tập mới nhất (được XB bên nước ngoài), thì Kikyo đã bị Naraku (tức Nobuhiro) giết chết mất rồi. Thật ra thì cũng chưa chắc, vì chỉ nhìn thấy Kikyo bị Naraku đâm trúng và sau đó thì tìm được cây cung bị gẫy của cô ta thôi. Nói gì thì nói, tui vẫn muốn Kikyo được yên nghỉ trong sự thanh tharn, chứ không phải bởi một đòn chí mạng của ai đó. Còn nếu Kikyo được hồi sinh thì càng tốt, dù sao cô ta cũng là NV thứ 3 tui thích trong Inu Yasha (sau Sesshoumaru và Naraku).
  9. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê! Cuối cùng thì còn lâu Kikyo mới chết các bạn thân yêu ạ! Kikyo rút cục được Kagome cứu sống. Chẹp! Lại để cho anh chàng Inu một phen toát mồ hôi giữa hai cô gái đây!
    Inu là một trong những bộ truyện mà tôi thích, hai bộ còn lại là Đôrêmon và một nửa Ranma. Ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với Kagome, cũng không ưa Kykio lắm, một phần bởi tôi không thích mọi người cứ so sánh hai nhân vật này với nhau. Tôi thì tôi thấy họ khác nhau, dù có là kiếp sau kiếp siếc gì đi nữa! Kagome rõ ràng phải có một cái gì riêng của mình, chứ không phải là bản sao của Kikyo, nếu không thì linh hồn cô ấy đâu đủ sức để tồn tại? Linh hồn Kagome, Kikyo cũng đã từng công nhận, mạnh hơn cả bản thân Kikyo. Vả lại, rõ ràng Inu lúc đầu để ý đến Kagome do cô ấy giống Kikyo, điều đó đúng, nhưng cậu ta thực sự yêu Kagome khi nhận ra con người Kagome chẳng giống Kikyo gì cả(có lần cậu ta đã hét lên như thế). Sự gợi lại quá khứ và nét độc đáo của Kagome là những thứ đã lôi cuốn Inu. Theo tôi, phần thứ nhất chỉ là chất phụ gia, là cái cớ để kéo hai nhân vật này lại với nhau, phần sau quan trọng hơn, có tính quyết định hơn. Việc tách phần hồn của Kikyo ra khỏi Kagome là một dụng ý. Theo tôi hiểu, chi tiết này khẳng định chắc chắn hơn con người Kagome cũng như để tình cảm của Inu với Kagome-Kikyo tách bạch, rõ ràng, không còn lẫn lộn, yêu kiểu hai trong một như lúc đầu.
    Nói Kagome dịu dàng hơn? Tôi không dám chắc, bởi cái tính hơi đành hanh là một phần của cô ấy, nếu bỏ nó đi, Kagome trở nên mờ nhạt lắm. Tự nhiên Kagome chìm xuống chắc là do vưóng mắc chuyện tình cảm. Chậc, ba cái chuyện này dễ làm người ta u sầu lắm, nhất là khi người thứ ba lại là người mà Kagome cho rằng hơn mình về mọi mặt.
    Cái khác giữa tình cảm của Kagome và Kikyo là sự hy sinh. Kagome yêu thì có thể làm tất cả để người mình yêu hạnh phúc, cho dù điều đó có làm cô ấy tổn thương. Cô ấy yêu thương một cách giản dị và chân thành, cũng khá trẻ con nữa, đôi lúc điều đó làm đối phương thấy khó hiểu, nhưng lại có thể thấy lòng thanh thản. Còn Kikyo thì khác, khác như thế nào mọi người đều nhận thấy. Nguyên nhân của điều đó cũng đã được phân tích tỉ mỉ. Tôi cũng thấy Kikyo đáng thương, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận được việc Kikyo muốn chiếm người mình yêu cho riêng mình cũng như việc diệt trừ tình địch. Ích kỷ lắm. Vả lại, nếu sống để mà hận thù thì sống làm gì. Dù có là cát bụi tạo thành thì Kikyo vẫn đủ trí thông minh để nhận ra cái gì xấu, cái gì tốt cho cô ấy và cho mọi người. Thế mà cô ấy vẫn cố chấp, vẫn muốn trả thù. Thực sự, trả thù có là cần thiết không?
  10. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với bạn về việc cuộc sống đầy thù oán của Kikyo không phải là sống thật sự. Thế nhưng bạn nghĩ xem, Kikyo có muốn sống theo kiểu đó đâu. Bị đẩ thương bởi chính người mình yêu, và còn bị người đó lừa dối, đương nhiên Kikyo phải mang lòng thù hận. Sau này, cho dù biết đó là sự hiểu lầm, nhưng mụ yêu quái Urasue đã làm phép để lại mối oán thù đó trong lòng Kikyo rồi, không cách nào dứt bỏ được. Vậy đó đâu phải lỗi của Kikyo?

    Còn việc bạn không chấp nhận sự ích kỷ của Kikyo thì tui hoàn toàn không đồng ý. Từ trước đến nay, tình yêu vốn luôn mang một phần ích kỷ. Không ai lại muốn người mình yêu chỉ dành cho mình 1 nửa con tim cả, ai cũng muốn chiếm trọn lấy nó. Cái kiểu tình yêu "mỗi người nhường một chút" ấy không thực chút nào, nó chẳng đem lại hạnh phúc mà chỉ mang tới đau khổ mà thôi. Và những kẻ bắt cá hai tay, lưỡng lự không dứt khoát kiểu Inu là thứ người tui ghét nhất. Trên thực tế, tui thấy Inu không xứng đáng với tình yêu của cả Kikyo và Kagome.

Chia sẻ trang này