1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kill Bill - Vol.1 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hê hê mắt ngọc phát biểu linh tinh nhiều rồi.
    Thứ nhất là em Uman nhà mình là sát thủ nguy hiểm nhất trong 5 (hay 4 đứa gì đấy -xem lâu rồi anh cũng quên) nên em gì yếu tâm lý bắn trượt là phải thôi - Cái này người ta bảo là con cáo trước con hổ ko ăn nổi thịt gà
    Thứ 2 em ý lên máy bay xách theo theo kiếm vì em ý đi máy bay hạng Vip - lại là Samurai ,.... cái này chú xem lại tí luật hàng ko của nhật bổn là hiểu.
    Còn đoạn thịt thằng "hàng " là nàng cắn lưỡi nó đấy , còn chú muốn thử thì anh khuyên là ko nên vì ko giống cắn vào môi đâu .
    Đồng ý với chú khoản thịt nhau trên tuyết là rất 4`

    Cha`o = nho*'
  2. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói em thấy ngứa quá ạ, sát thủ mà tâm lý yếu thì về mịa nó VN mà bắn gà bệnh cho rồi. Thứ 2, bác đã đi vé VIP bao giờ chưa, cái ghế như thế mà bảo vip thì cũng chịu bác. Còn đoạn cắn môi cắn lưỡi gì đấy, cái thằng trâu nước đấy mà bị cắn chết thì quá phi lý, ít phải cho nó quại cho em Brigde vài quả cho nó đỡ lỗ vốn.
    Hôm nay xem lại thấy thêm 1 đoạn chuối nữa, lúc phi xe ngoài Tokyo thì chả thấy tuyết đâu, lúc đánh nhau tự nhiên lòi ra 1 đống tuyết, hay thế, chắc là nghĩ ở Nhựt có Đô Rê Mon xài máy thay đổi thời tiết ! Chuốiiii !
    <P>Love me love mee !</P>
    Được Matngocboyfan sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 11/02/2004
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    xời ơi phim mà kệ nó đi
    phim của Tarantino nhiều người khen mà cũng lắm kẻ chê
    điểm qua cả 3.5 phim của hắn (chưa kể là 4 vì còn 1 nửa nữa chưa ra hì hì), phim nào cũng cực kỳ bạo lực, lời thoại thì cực kỳ ấn tượng & thứ tự các "xen" đều sắp xếp lại không theo thứ tự thời gian. Bác nào đã xem qua pulp fiction & reservoir dog (bản tiếng Anh) thì mới cảm nhận được. ấn tượng nhất là phần thoại của Samuel trong pulp fiction, lúc nó doạ thằng trẻ con. mình mà bị thằng nào doạ thế thì chắc là xón cũng không dám xón
     
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim thứ 4 của Quentin Tarantino là một câu truyện mang tính chất anh hùng ca về cuộc chiến đi tìm sự công bằng cho bản thân của một phụ nữ. Trong Kill Bill - Vol. 1, hầu như khán giả không nhìn thấy nhân vật Bill (David Carradine), dù ông ta chính là nguyên nhân của tất cả các sự kiện trong phim, và là người tổ chức ra nhóm sát thủ Deadly Viper Assassination Squad (hay còn gọi là DiVAS). Tất cả các thành viên trong nhóm đều có tên hiệu lấy theo tên của các loài rắn độc; và loài nguy hiểm nhất chính là Black Mamba (Uma Thurman) - Black Mamba chính là cô dâu (The Bride) hụt của Bill.
    Bộ phim mở đầu với cảnh The Bride bụng mang dạ chửa bị chính đồng bọn của mình sát hại ngay trong ngày cưới. Và người kết liễu The Bride bằng một phát đạn vào đầu không ai khác chính là chú rể, bố của đứa con cô mang trong người.
    Tưởng rằng cô dâu đã chết, Bill và đồng bọn bỏ đi. Không may cho chúng, cô dâu chỉ rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển vào bệnh viện. Với phương châm "diệt cỏ tận gốc", Elle Driver (Daryl Hannah), biệt hiệu California Mountain Snake, giả làm y tá lẻn vào phòng bệnh của The Bride với một sy-ranh thuốc độc. Nhưng đến phút chót, Bill đã hạ lệnh chấm dứt sự việc.
    04 năm trên giường bệnh, cuối cùng The Bride cũng choàng tỉnh, và cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu. Trước hết là gã nhân viên bệnh viện đã lợi dụng thân xác cô suốt thời gian qua, cùng một lão "khách hàng" xấu số có mặt không đúng lúc. The Bride lấy chiếc xe ***** Wagon của gã nhân viên và lên đường.
    Danh sách trả thù đã sẵn sàng. Kẻ đầu tiên phải chết là Cottonmouth Oren Ishii (Lucy Liu). Oren có một quá khứ đẫm máu: 7 tuổi tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết, 11 tuổi trả được thù, 20 tuổi là một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới và 25 tuổi trở thành nữ hoàng của thế giới ngầm Tokyo. Để có thể đánh bại Oren, The Bride cần có một vũ khí lợi hại - và cô đã có nó tại Okinawa từ tay Hattori Hanzo, một thợ rèn kiếm lừng danh.
    Cuộc chiến giữa The Bride với Oren diễn ra tại nhà hàng House of Blue Leaves. The Bride lần lượt hạ gục các cận vệ thân tín của Oren là Sophie Fatale (Julie Dreyfuss) và Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama), chiến đấu với đội quân Crazy 88s. Và cuối cùng cô đọ kiếm với Oren Ishii dưới trời tuyết rơi - một cuộc đọ kiếm quyết liệt giữa 2 chiến binh với tinh thần samurai.
    Vài ngày sau khi diệt Oren, The Bride quay về Pasadena, California để gạch đi cái tên tiếp theo trong danh sách: Copperhead Vernita Green (Vivica A.Fox). Vốn không muốn hạ sát Copperhead trước mặt cô con gái 4 tuổi của ả, nhưng The Bride không có lựa chọn nào khác trước sự tráo trở của Copperhead.
    Tại Tokyo, Bill xuất hiện để hỏi Sophie Fatale, người duy nhất sống sót, về dự tính của The Bride. "Cô ta có biết", Bill hỏi, "con gái cô ta vẫn còn sống không?".
    Kill Bill - Vol. 2 sẽ kể tiếp hành trình của The Bride đối mặt với các thành viên còn lại của DiVAS trước khi gặp lại Bill - người yêu cũ, người bố của đứa con cô; và có những khám phá bi thảm.
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hai bài này ko khác nhau 1 chữ. Là sao ?
    Bao giờ mới biết tương tư ?
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    He he he... đau ruột vì cười Rena ơi. Chắc đ/c antichrixt muốn quote lại cái synopsys để mọi người theo dõi đó mà.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mắt Ngọc chú , anh chú chưa có tiền đi hạng Vip nhưng kích thước , tiêu chuẩn và khoảng cách của vé vip anh có biết ít nhiều , nếu cần chú cứ search các model boeing và Airbus ra là biết liền khỏi lo.
    Quả chú gì đang định liếm luỡi tạch là đáng rồi - với lại làm líu gì cắn vào môi mà lắm máu thế.
    Quả thời tiết- sodì chú- anh vẫn có thể giải thích cho chú được . Nếu chú ở Mỹ vùng nhiều tuyết thì chú biết, để được tầm 5-10 cm thì ko quá lâu . Mà tuyết cũng như mưa rơi với một mật độ dày 1-3 tiếng là chuyện rất đỗi bình thường . Từ đoạn vo ve úp mái nghe trộm đến lúc thịt được lũ nhóc tiếu yêu cũng hết mẹ nó cả đêm rồi . Tầm oánh em Lò rèn thì cũng 3-4h sáng, tuyết thế chứ nữa anh cũng tin.
    Hê Hê anh cũng chẳng phải là thích chọc ghẹo chú đâu chẳng qua làm chú hoà thượng Thích Giải Thích , chú cấm có được Lý Cú đấy

    Cha`o = nho*'
  8. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mịa, nghe ông anh giải thích mà chỉ muốn đấm vỡ tivi đang chiếu dự báo thời tiết. Ôkê, cứ cho là cái ban ngày có hoàng hôn vàng rực ấy đang là mùa đông đê, rồi sau 1 hồi chặt tay chặt chân thì tuyết rơi được một đống ấy đê, thế xong rồi phi xe ra ngoài lại đíu có tí tuyết lào thế. Hay bác lại giải thích kiểu thời tiết tăng đột ngột nên tuyết ló tan hết dồi.
    PS: Sao dạo này MFC xuất hiện lắm cao thủ CtrlC thế nhờ !
    Love me love mee !
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chắc chú chưa xem lại, ngồi phán bừa rồi. đoạn sau nó vứt con Sophia vào cốp xe mang ra ngoài đừơng tuyết vẫn rơi đàng hoàng. chuyện không có tuyết trên mặt đường thì đơn giản thôi. ở các nước có tuyết vào mùa đông thì mỗi khi tuyết rơi lúc nào cũng có 1 đội chuyên dọn tuyết & rải muối. mấy cái xe dọn tuyết của nó thì nhanh lắm, nó cứ đi một lượt là tuyết ra đi hết
     
  10. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đánh kiếm giữa Nàng Dâu và Oren đâu có gì là thất vọng đâu. Nên nhớ rằng Nàng Dâu là Black Mamba - loài rắn nguy hiểm nhất. Thứ nữa cô ta có kiếm của Hattori Hanzo, mà theo lời ông nầy đó là cây kiếm tuyệt nhất mà ông từng rèn. Nàng Dâu lại còn đang nung nấu ý chí báo thù, chính cái đó cũng góp một phần vào chiến thắng của cô. Oren cũng cho Nàng Dâu ăn một nhát kiếm đó thôi. Nhưng cuối cùng người bản lĩnh hơn và được trang bị tốt hơn thắng ---> ko có gì là khó hiểu.

Chia sẻ trang này