1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kill Bill - Vol.1 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em nói là đoạn thả con Sophia lăn bình bịch ấy, hic hic nếu có nhớ nhầm xin các bác thông cảm. Em xoá mất file roài vì nghĩ phim kiểu này burn làm gì cho tốn đĩa, he he !
    Love me love mee !
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đó chả tuyết là gì??? Em Sofie bị The Bride lôi từ cốp xe ra, thả lăn lông lốc qua cái dốc tuyết mới tới cổng bệnh viện đó.
  3. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trong film có cái em mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt búng ra một đống máu mới khiếp....cái em này nhảy ra từ trò chơi điện tử....sử dùng truỳ xích rất sát thủ, ấy mà sao trong film chị chết rất thảm mặc dù chưa kịp trổ hết món nghề của em nó...xem xong film cứ tiếc hùi hụi.
    Giá như cho em này chiến nhau với "Cô Dâu" thêm vài hiệp nữa thì hay hơn......nếu film này có quay lại thì chắc chắn tui sẽ ủng hộ em sát thủ này cả 2 tay.
    Hey, mà ở VN làm quái có tuyết nhỉ mà sao các bác cãi nhau về vụ tuyết nhiều thế. Bên Nhựt nó lạnh giá, nó có tuyết là chuyện đương nhiên khi nào trời lại lại thêm có nhiều nước quá thì thay vào mưa là tuyết...có thế thôi........thời tiết thì lúc mưa , lúc nắng...he he, có thế mà các bác cứ thắc mắc hoài nhểy....khi đi vào trời còn sớm vì thế khi đánh nhau với cả trăm thằng để chiến thắng cả trăm thằng, he he các bác có bắn tên lửa đâu mà làm cái chíu chết hết chúng nó ngay được...mất đến cả vài tiếng đồng hồ ấy chứ.........thế nên khi ra vườn quyết đấu...đã có tuyết......that''s all....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  4. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, anh thấy chú matngoc nói cũng phải, mấy chi tiết trên đều vô lý, nhưng mà hơi đâu đi tìm lời giải thích làm gì. Chẳng nhẽ một đạo diễn cao tay như Quentin Tarantino lại để hổng đến một chục lỗi như vậy, anh nghĩ lão phải thấy rõ ít nhất vài lỗi chứ !!!
    Nhưng theo anh, tay đạo diễn này dựng phim như một quyển truyện tranh manga của Nhật, nên logic bình thường có thể theo đó mà dễ dãi đi một chút, ví dụ đoạn cầm kiếm lên máy bay, quá thô và tất nhiên ai chẳng nhận ra ! ( Chắc chả ai lại cãi nhau những đoạn vô lý trong truyện tranh nhỉ ? )
    Cũng đồng ý với chú, tay nào bảo phim này có nhiều điều phải suy ngẫm, tí nữa chết sặc
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em mặc đồng phục học sinh đấy là Chiaki Kuriyama hồi trước cũng đóng vai Takako trong Battle Royale ngầu cực.[​IMG]
    [​IMG]hot đấy chứ ;)
    ngầu nữa
     
    nhưng mà ảnh studio & ảnh thật nó hơi khác nhau chút chút (khẹt)
     [​IMG]
     
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 13/02/2004
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Này, em hỏi có gì không phải mong các bác bỏ qua nhé.
    Cái hình thứ nhất em nì vừa đi khám thai ra à, mà tại sao lại mặc cái quần bé tí thế ?
    Love me love mee !
  7. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những bài PV mới nhất trên mạng của Que mà em tìm được, về bộ fim Kill Bill (em dịch một đoạn thôi)

    - Trong Film Kill Bill, ông có thể giải thích tại sau một phần trong trận đấu giữa cô dâu và bọn Crazy 88, lại là fim đen trắng? Đó thực sự là một mưu chước thẩm mĩ hay đơn giản hơn là do kiểm duyệt? Và sẽ có một ngày khán giả được xem phần màu của nó?

    - Có và không . Trong thực tế, tôi đã luôn tưởng tượng nó đen và trắng, trước hết cho công chúng Á Đông. Bởi vì nếu tôi có thể nói về những trận đấu trong fim Châu á, thì tôi thấy quá dài. Khi bạn chuẩn bị một cảnh đánh nhau, hay kung fu dài tới 2 mươi 5 phút như Kill Bill, cần phải đa dạng nó để đỡ nhàm. Tôi đã bắt đầu bằng cách đánh nhật bản, rồi hoạt hình, tôi lại tiếp tục bởi phong cách Tàu, và lại với cái nhìn thần tiên trong trận đấu 1 khu vườn Nhầt bản. .. Kiểu như là, cách đây nhiều năm, có một lão nào đã nói: Không có máu trong fim tôi mà có màu đỏ í mà. Khán giá Á đông không có vấn để gì với máu, nhưng với màu đỏ. Khi bạn đứng trước một hình ảnh đen trắng, bạn biết đó là máu, bạn động não nó, bạn hiện thực hoá nó một cách hoàn toàn nhưng gì có thể, nhưng đó không phải là màu đỏ hiện ra, maù đen rõ ràng. Điều đó khác biệt. f tạo thẩm mĩ và.

    - Ông đã xen vào fim nhiều tác phẩm âm nhạc của những fim khác, có những cái đã được ba mươi năm như tuổi tôi. Điều đó thực sự khó để kết hợp, ở cấp độ luật pháp và cũng như nghệ thuật?

    - Phần luật Thực tế thì dễ bỏ bu. Tôi cũng ngạc nhiên khi không ai làm điều đó ngay cả nếu tôi vi phạm, thế nên tôi có nhiều lựa chọn. Nếu bạn có một Album gốc, bạn có thể cover lại nó theo thể loại dốc. Bạn chỉ gọi đến hang đĩa, rồi làm việc bla bla (chỗ này không quan trọng)-tiền- thoả thuận... Có thể nói những tác giả giỏi nhất đã làm việc cho Kill Bill kể cả khi họ không biết. Với lại, thể loại fil Kung-fu đã có TH sử dụng âm nhạc của fim khác nhưng biến thái nhiều, một cách thông minh. Mục đích vì nghệ thuật cả mà.
    Còn đây là danh sách nhưng phim mà Kill Bill đạo văn lại một cách cố ý: Chưa c ó đk để KT ra Tiếng Anh, như có film mà các bác nhắc đến đấy.

    Les griffes de jade, La Rage du tigre, La fureur de vaincre, Le sens du devoir, Lady Snowblood, Saviour of the Soul, Freeze Me, The Heroic Trio, Street Fighter, Le vagabond de Tokyo, Jay et Bob contre-attaquent, La marque du tueur, Le syndicat du crime, Drôles de dames, L?Tauberge du dragon, Duel au poing, Godzilla, Baby Cart, Les disciples de Shaolin, Wang Yu le roi du karaté, Guet-Apens, Ninja Scroll, Crime à froid, Vengeance !, Big Boss, La vie d?Tun tatoué, Naked Killers, Chapeau melon et bottes de cuir, Prodigal Son (hình như toàn fim Hạng Bê)

    Bài đầu của em trong MFC, mong các bác cổ vũ.
    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi vừa xem phim này xong Trông bác lamthanh_hn mặt mũi cũng hiền lành mà sao lại thích cái phim máu me gớm ghiếc chém giết dã man thế này Phim này em thấy có vẻ lạm dụng máu me với cảnh chân tay đứt rời đầu lăn lông lốc quá. Cái đọng lại duy nhất là một vài cảnh quay khá đẹp và phần âm nhạc được. Thực ra nhạc em chỉ thích nhất bài nhạc Nhật, còn lại thì cũng... bình thường. Có 1 bài hơi hơi giống nhạc phim The good, the bad & the ugly, đoạn đấu súng tay 3 ấy, nhưng nhạc the good hay hơn. Mấy cảnh đánh nhau thỉnh thoảng cũng uốn éo màu mè nhưng mà nhiều khi chả hiểu vì sao bọn này lại lăn ra, chiêu gì vậy ta, tại sao con này chết, tại sao đứa kia bị thương ... cứ như thể nó hoa hoa kiếm lên vậy thôi chứ thực ra võ vẽ vẫn chưa khá lắm Triết lý và văn hoá Á Đông trong phim mờ nhạt quá. Võ vẫn chỉ là võ thuật chưa phải là võ đạo. Cái kiểu "nếu cô gặp Thượng đế trên đường thượng đế cũng sẽ bị chém đứt" có vẻ không ... Nhật Bổn cho lắm, nghe có vẻ khát máu quá chứ không trọng đạo như những bậc chí nhân quân tử trong phim châu Á mà mình đã xem. Hèm, chê thì chê vậy thôi chứ phim này cũng coi được Về cuối cũng hồi hộp phết
    À em hồi hộp chờ đợi bài Bang bang, cứ tưởng nó phải dữ dội lắm hoá ra là ... ngược lại. Em cứ nghĩ nó phải cất lên trong cảnh nhà thờ cơ hoá ra lúc hát thì màn hình đã... tối mù và hiện lên dòng "Miramax film" hichic thất vọng quá. Thôi đi ngủ cho đỡ thất vọng
    P/S: ZoyRock dịch ngộ nhỉ chẳng trách bài viết được vote 5* luôn Đọc đoạn đầu công nhận ông ta nói đúng, những đoạn tàn sát trong phim được thể hiện rất phong phú. Nhưng mà đọc đến đoạn sau thì càng thất vọng về cái phim này hơn
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  9. wonderboy

    wonderboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác xem như thế nào mà bảo phim này hay.
    Chắc là do được gắn mác ông đạo diễn Quentin Tarantino nên mới đua nhau khen như thế. Các bác thử nghĩ xem con lai hai yếu tố còn hay chứ đến 3 nước như TQ, Nhật, Mỹ thì nó cứ dở dở ương ương thế nào ý.
    Em Uma thì được mỗi cái xinh chứ đánh võ thì quá vụng về, xem giả tạo vô cùng, ngứa cả mắt, động tác thì lều khều
    Lucy Liu thì càng không giống sát thủ, uh thì mặt được mỗi cái lành lạnh thôi chứ không toát lên được cái vẹo gì hết. Chắc là do giống Nhật quá nên được gọi vào đóng phim.
    Còn 88 sát thủ gì đấy thì nhận cát sê để đạo diễn bắt lao vào cô dâu để bị chém thôi. Sát thủ như thế mà thao túng cả một thành phố như Tokyo.
    Với lại, ông đạo diễn này thăm dò thị trường thấy tên mình còn nổi tiếng sau 6 năm không làm phim nên kích thích trí tò mò của khán giả bằng cách tách làm hai phần. Được mỗi cái phần âm nhạc nghe lạ lạ.
    Chê thì chê nhưng vẫn phải xem phần 2 để còn nhìn được mặt của BILL và đứa con gái xem có giống mẹ nó không?
    Stanley
  10. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, các bác làm em phấn khởi, em dịch thêm một đoạn (...mong được cổ vũ tiếp...) về việc Que giải thích chuyện kiếm trên máy bay.
    Thế giới trong phim của ông vốn luôn chính xác và sâu sắc một cách kì lạ, và ông tự bảo vệ mình để có thể chứng minh bất kì chi tiết nào trong thế giới này. Ông có thể đưa ra một lời giải thích chấp nhận được với việc Cô Dâu vốn không phải tai to mặt nớn gì sao lại vô phép mang Kiếm trên máy bay dài tuyến ?
    (Cười ngố)- thì là fim mà. Mà đúng, tất nhiên là chúng ta đang không ở trong một thế giới thực. Đó là điều mà tôi gọi là một ?~?T special movie movie unirvers ?T?T < có phải là: một bộ phim về một thế giới đặc biệt trong fim không á? - Lời đứa dịch>. Trong thế giới đặc biệt của phim ảnh này, tất cả mọi người đều mang một thanh kiếm Samurai. Khi bạn đến sân bay, bạn sẽ nhìn thấy những nhân vật khác cũng mang kíếm. Không phải là việc quá đáng khi được mang kiếm bên mình nhất là khi mình người nước ngoài, và hơn nữa là trong những máy bay đều có một nơi đặt biệt để để nó. (cười duyên tiếp). Đấy gọi là qui ước ngầm khi xem phim, mượn thế giới thực để tạo ra một thế giới trong phim giống, và khác một cách có lý...
    sợ tòi ra mình xem fim không kĩ thế là tzt không hỏi thêm câu nào nữa.
    Các bác có để ý bộ quần áo của Que trong lúc Phỏng Vấn.
    Bác bong cuc trang cũng phải nhân nhượng với bác Que một tí, đây là phim hđ đầu tiên của bác ý mà. Mà bác xem xong bài em không thấy yêu Que đầu to hơn à?
    chắc giờ này các bác đang vui vẻ ấy với Kill Bill ở rạp nhỉ?
     
    Ngoan ngoan ngoan
    để được yêu
    yêu yêu yêu
    để được sống
    sống sống sống
    để được viết
    viết viết viết
    ...
    để được bầu

Chia sẻ trang này