1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kill Bill - Vol.1 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực hơn tôi tưởng, chặt chém, máu me tùm lum, chân tay bay tơi bời hoa lá, nhưng đối với tối rất hấp dẫn, và không thô như Bongcuctrang nói :"Mấy cảnh đánh nhau thỉnh thoảng cũng uốn éo màu mè nhưng mà nhiều khi chả hiểu vì sao bọn này lại lăn ra, chiêu gì vậy ta, tại sao con này chết, tại sao đứa kia bị thương ... cứ như thể nó hoa hoa kiếm lên vậy thôi chứ thực ra võ vẽ vẫn chưa khá lắm". Đối với kiếm Nhật sắc lạnh như vậy chỉ cần sượt qua một chút đã đứt thịt ngay rồi, nói chi đến nhát nào của cô Bride cũng mạnh mẽ, dứt khoát của dân sát thủ chuyên nghiệp. Cái nữa là đối với những trường đoạn một đánh trăm như vậy thì làm theo phong cách đẹp mắt mà vẫn tạo hiệu quả nơi người xem hơn là đòi hỏi đánh phải thật một chọi một.
    Triết lý Á Đông không mờ nhạt đâu: để ý kỹ trong phim sẽ thấy rất nhiều phong cách đối sử với đối phương rất Châu Á. Đoạn đầu tiên trong Chapter 1, khi mà đứa con của mụ da đen đi về bắt gặp 2 nguời đang đánh nhau, lập tức cả hai đều dừng lại. Sau đó khi đứa con chứng kiến cái chết của mẹ nó, Bride đã nói "nếu về sau này cháu còn băn khoăn, nhớ về chuyện này thì hãy đến tìm cô". Nếu xem nhiều phim võ hiệp của Trung Quốc, sẽ thấy nó giống với kiểu con lớn lên trả thù cho cha mẹ vậy. Đoạn trong bệnh viện, khi mà Bride đang hôn mê, mụ chột mắt đang định tiêm thuốc độc thì tên Bill đã gọi điện đến ngừng ngay việc thanh toán với lý do không giết đối thủ khi họ không thể chống cự ( đang hôn mê ). Tôi và Rena ngồi ở dưới bàn nhau mãi về chuyện này.
    Nhạc của phim này quá tuyệt. Bài Bang bang có lẽ là bài hay nhất trong phim, giai điệu nhẹ nhàng trái ngược hẳn với không khí kịch tính rùng rợn trong phim gây cho khán giả một cảm giác lâng lâng, hưng phấn, lại vừa xúc động. Âm nhạc trong phim trái ngược với không khí của tình huống diễn ra lại gây hiệu quả cao.
    Phim về đề tài võ thuật lần đầu tiên nhưng Quentin vẫn giữ được phong cách chính vốn có của mình. Đó là phim được chia ra làm nhiều Chapter, mà những chapter này lại không được kể một các tuần tự mà xáo trộn lung tung. Nếu ai đã xem Pulp Fiction hay Reservoir dog đề thấy rõ điều này.
    Về chuyện đánh nhau máu me be bét, điêu, bốc phét thì không nên chấp nhặt. Đối với thể loại phim không đề cao tính chân thực trong cuộc sống, không dựa theo những nguên tắc bất di bất dịch thì việc lôi ra những điều phi lí là quá thừa. Sao không chú ý đến những cái hay của Kill Bill để lại, sao không chú ý đến những đoạn Anime, kết hợp với Live action vừa color vừa Back $ White. Tôi xem cũng kha khá phim nhưng chưa xem được phim nào được xen kẽ nhiều thể loại phim như vậy. Xin được trính một câu nói trên báo mà tôi rất tâm đắc, đại ý như sau: "Trong phim, hay trong điện ảnh nói chung, những chi tiết phi lý có thể sẽ được đưa lên một tầm hiểu khác, một thế giớisiêu thực hơn mà khán giả chấp nhận, nhưng những chi tiết vô lý thì không thể được". Vì vậy mà những chi tiết mà các bác cho là vô lý ở trên thì đối với tôi lại là phi lý, điện ảnh mà.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  2. cukkie

    cukkie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những phim chán ngắt nhất và gây thất vọng nhất trong các phim MFC đã trình chiếu mà iem được xem. Nội dung chán phèo, chẳng thấy có một cái gì gọi là xung đột trong diễn biến cũng như lời thoại chán chết. Tóm lại nó giống như một phim kiếm hiệp cũ rích, may có phần âm nhạc vớt vát lại chứ không thì... Thú thật là từ hồi biết thế nào là phim rạp tới giờ, đây là một phim mà iem xem chẳng phải nghĩ ngợi đau đầu cái quái gì về thủ thuật diễn xuất, cách bố trí cảnh, lời thoại cũng như vô vàn thứ linh tinh khác.
    Bí danh họ nhà Cuk bao gồm Cooking, Cukkie, Cookku... đã được đóng dấu bản quyền theo luật bản quyền thương hiệu quốc tế, ai đăng kí hoặc sao chép mà không được sự đồng ý của họ nhà Cuk sẽ bị phạt từ 20-30 tháng treo và từ 500-1000 gold.
    Đóng dấu và kí tên
    Cuk Family
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Phim nói chung là xem được.Một đợt giải trí không tồi cho cuối tuần.
    Nói tóm lại về võ thuật là được.Nội dung xem cũng hay,và âm nhạc thì quá đỉnh.
    Với lại xem cảnh máu phụt ra như vòi nước cứu hoả lúc chém đầu,chân với tay cũng mới lạ,có lẽ là phim đầu tiên xem thấy lắm máu me vậy.
    Nhưng nội dung phim hơi nghèo,cơ bản cũng chỉ là sự trả thù của những tay sát thủ hay nói đúng hơn là sự trả thù nội bộ.
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Em ấn tượng với con kiếm này.Nhìn quá đã,đẹp thật ấy!!!!!!!!!!!
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Em Uma có khéo phải xếp ngang hàng với em Mỹ Duyên trong Gainhay Vol.2. Người khen kẻ chê tấp nập phải đi xem cho thoả cái tò mò. Nếu so sánh phim này với phim HK hay Nhật về cái vụ kiếm kiếc oánh iếc hay triết ný lày lọ thì còn thua xa nhưng xem KB cũng ko đến nỗi nào được cái nhạc nhẽo đỉnh cao. Ai cũng phải khen về điểm này.
    Bao giờ mới biết tương tư ?
  6. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    một trong những bộ phim dở nhất mà tui từng xem, thua xa chưởng hồng kông nội dung chả có gì hay, diễn viên thì xấu, âm thanh thì cũng bình thường, ko đặc sắc
    Nếu cho điểm thì tui cho 2/10, 2đ đó là cho em Chiaki Kuriyama
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Về tổng thể chúng thì tôi không thích phim này. Như bác Wonderboy nói, phim lai Mỹ - Trung - Nhật. Đạo diễn và diễn viên là Mỹ, quay bối cảnh tại Nhật là chính với nhiều diễn viên Nhật, chỉ đạo võ thuật Viên Hoà Bình và phần lớn ê kíp làm phim là Trung Quốc. Có vẻ gì đó hơi giống Lẩu Tứ Xuyên.
    Việc cắt phim ra làm các chapter và trộn lẫn không theo thứ tự thời gian là để làm gì vậy, với mục đích nghệ thuật gì vậy? Có ai làm ơn giải thích một cách hợp lý cho tôi là tại sao không? Nếu không thì tôi cho rằng đó chẳng qua là thủ thuật chơi nổi của đạo diễn. Ngoài việc sử dụng xen kẽ phim màu và đen trắng, với hoạt hình thì không biết mọi người có để ý đoạn đánh kiếm lúc sau ở nhà hàng Nhật khi đèn bị tắt tối đen? Đó là một cách thể hiện nữa như loại hình nghệ thuật rối cắt giấy và chiếu đèn, thịnh hành ở Nhật, Indo và một số nước khác. Nếu đạo diễn biết đến múa rối nước ở VN, không chừng ông ta thêm vào cũng nên.
    Nhạc của phim thì được lấy từ rất nhiều nguồn khác nhau và có nhiều bài đã nổi tiếng (Bang bang, và một bài như kiểu chơi bằng ocarina?). Đoạn cả ê kíp sát thủ của em người Nhật đi vào quán có nhạc nền hệt như Mission Impossible hay đoạn bắn nhau của Matrix vậy. Đạo diễn sử dụng nhiều bài hay, nên khán giả thấy nhạc phim hay, giống như trường hợp của phim Hàn Quốc mà tôi đã nói ở topic trước. Cái tài là ở chỗ họ ***g vào đa dạng và khán giả thấy hợp lý, cũng làm phim bớt căng thẳng đi. Mọi người có thấy nhạc của phim này giống hệt kiểu nhạc của loạt phim James Bond làm từ những năm 70 - 80 không?
    Cách thể hiện là Bride kể chuyện, cảnh là của các nhân vật khác mà Bride không xuất hiện trong đó khiến tôi không thích lắm. Nó giống với phim hài thì đúng hơn. Kiểu cách này rất hay được sử dụng trong phim truyền hình của Nhật, đại loại người thuyết minh đọc: "Osin cảm thấy rất buồn khi mọi người đối xử với mình tệ bạc?.". Cái này lẽ ra là để diễn viên diễn và khán giả cảm thụ, như thế mới là chất điện ảnh. Điện ảnh hầu như không cần thuyết minh, mà chỉ cần phụ đề và thuyết minh khi không có phụ đề hoặc phụ đề nhìn không rõ thôi!!
    Tóm lại, cốt truyện và diễn xuất không có gì nổi bật, chỉ được ở cái thể hiện thì lạ đời là mix thật nhiều thứ vào và nội dung cóc tuân theo một thứ tự thời gian nào cả. Không thật sự xuất sắc lắm đâu bác Lamthanh_hn ạ! Ôi, giới truyền thông sao nói nhiều về nó thế!
     
    [​IMG]
  8. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kill Bill?:
    Uýnh nhau xấu hơn So Close, Dv xấu hơn Charlie''s Angel, Nội dung kém hơn Tomp Raider.. Chỉ có máu và xác chết là nhiều hơn tất cả các phim đó cộng lại... Cảnh Thurman giết người trong cái quán Nhật dù đã quay đen trắng mà trông máu cú như là đổ trong thùng phi ra... Chán vãi............(Sorry bà con......)
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Phim Kill Bill chịu ảnh hưởng của thể loại văn học :''''Object Oriented Writing '''' , viết băn hướng đối tượng , sự vật, hiện tượng và nhân vật trong truyện tự tương tác với nhau để tạo thành một tác phẩm Văn học, mà không cần có một mạch truyện mang cấu trúc cụ thể. .Phong cách này làm cho bộ phim được phủ một làn sương hơi mờ ảo , kiểu như nửa như nắm bắt được , nửa như lại không , nó đưa khán giả vào một không gian phi thực , chính vì vậy , đừng yêu cầu tính logic quá cao khi mà đạo diễn đã cố tình muốn bộ phim như vậy
    Thật ra , bộ phim này nếu xem lướt qua sẽ nghĩ là chẳng có gì đáng để suy nghĩ . Nhưng nếu chịu khó nhìn các pha oánh đấm lộn tùng bậy , bay nhẩy bám xà lượn lan can làm rối mắt ý , ta sẽ thấy ông Quentin Tarantino phủ một triết lý của thiền , đó là :'''' Lấy tĩnh thắng động , lấy nhu thắng cương , lấy cái yếu của địch làm cái mạnh của ta '''' , em Bridge cứ pha nào oánh trước là thua , còn nếu để mấy em kia ra chiêu trước là thắng , vì cô ta nhìn ra cái sơ hở của kẻ đang trên đà muốn thắng , háo thắng tất bại , phải dồn mình vào thế vô lo ,vô ưu hoặc là tìm cái tia sống trong cõi chết ( đoạn Bridge bị cái xích thắt cổ)...
    Mỹ Duyên và UMA không thể so sánh với nhau được khi diễn xuất của Mỹ Duyên là khuôn mặt còn diễn xuất của UMA là đôi mắt và khoé miệng , diễn xuất của UMA cao hơn MỸ DUYÊN nhiều
    Nói chung , xem phim này , thấy gái như Bridge mới là gái , có thù là phải trả , giết hết cãi lũ bạc tinhg bạc nghĩ , tàn bạo vô nhân đạo , 5,6 đứa hùa lại hại một người đàn bà bụng mang dạ chửa , đúng lúc người ta yếu đuối khó có khả năng phản kháng nhất , đúng là một lũ hèn
    trang145idon't like to be told what should be done
  10. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một phim tẻ ngắt không bút nào tả xiết.
    Tớ thật dại dột vì đã mua đĩa DVD về để rồi ngủ ngay giữa chừng của lần xem thứ nhất, cố hết sức mở mắt thao láo để xem thêm 5'' nữa trong lần thứ hai.
    Tớ không hiểu sao phim này lại ăn khách.....
    碧'天O"叶o?,o-o~-?, 黯乡,O追-.??,ooTzO好梦.T人睡?,~Zo^楼~'?泪?,

Chia sẻ trang này